Những ngày xưa thân ái
zigzag
27/08/2014
tauvequehuong, on 26/08/2014 - 23:30, said:
Hihi em có nghe câu chuyện về chị A yêu anh B, nhưng anh B lại không yêu chị A.
Rồi thì lời qua tiếng lại, gây thù chuốc oán với nhau.
Tình cảm đã không có thì xin đừng có cố cưỡng, các bác cứ cậy mình dân LÝ SỐ mà LÝ này LUẬN kia.
SAI SAI SAI, xin các bác dừng lại đi.
Dừng lại đi hai bác. Sai thì sửa, dù sớm dù muộn thì bây giờ sửa nhé, Để từ bỏ dễ lắm á. Như này nha:
Bác trai trước đi ( mình là nam nhi mà, cần đi trước chứ nị )
Bác ạ, thôi thì người ta làm gì mình rồi thì cũng xóa hết đi, cho qua hết. Từ nay chở đi bác KHÔNG đáp lại là OK, chấp chi loại đó, bác cứ cho loại đó là rác là bệnh..... Vậy là ta e'o thèm để mắt tới loại đó, nó chết rồi.
Vậy nhé, nếu mỗi lần đáp lại nó thì bác mang 500.000 Việt Nam Đồng ra cho người mà bác không quen biết. hihi vài lần như vậy là quên được nó ngay thôi. BÁC KHÔNG TIN À ? Vậy hãy làm theo xem sao nhé.
Bác gái ( đi sau nhưng hãy thể hiện mình bằng cách làm trước bác trai kia xem nào )
Bác à, NHÂN SINH NHƯỢC MỘNG, người ta đã không yêu mình rồi sao cứ cố làm chi, rồi lại gây đau khổ cho nhau nữa chứ.
Xin bác dừng lại đi, đụng đến nhau, nói này nói kia, bà la tùm lum rồi chỉ làm khổ nhau. Bác yêu người ta ư ? Không phải, mà là bác không vượt được cái bản ngã của mình, tất cả chỉ là thể hiện ra cái HẬN NGƯỜI của bác thôi.
Như bác đã từng nói ấy, những ngày xưa thân ái nay không còn, và đang đi xây những ngày mai thân ái. Hay quá, xây những ngày mai thân ái đi bác.
Muốn xây thì phải phá bỏ cái cũ đi làm mới thì mới hay.
Bác nghe em thế này nhé:
Từ nay không đáp lại lời cũng như không làm gì người ta nữa. Facebook cũng xóa thằng đó đi, trên tvls cũng không thèm đọc bài nó viết và bạn nó nữa, nếu cứ bị đập vào mắt thì cũng kệ cha nó. Bác mà đáp lại thì là lại sai rồi. Mỗi lần sai thì mang 1000.000 Việt Nam Đồng ( nhiều hơn thằng kia cho máu ) mang cho ngay người mình không quen biết thì đảm bảo vài lần là quên mất thằng đó thôi.
VẬY NHÉ, ĐỨA NÀO SAU 12 NGÀY MÀ KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ SẼ LÀ CÚN NHA.
Cả nhà chuẩn bị lêu lêu bạn CÚN nào.
Vó ngựa trên đồi cỏ non nhé - quên cha con mụ - quên cha thằng đó đi - đi tìm những ngày mai thân ái nào .........
Không có nó trong lòng, đời ta lên hương ............. ô ze ze ze ze
Rồi thì lời qua tiếng lại, gây thù chuốc oán với nhau.
Tình cảm đã không có thì xin đừng có cố cưỡng, các bác cứ cậy mình dân LÝ SỐ mà LÝ này LUẬN kia.
SAI SAI SAI, xin các bác dừng lại đi.
Dừng lại đi hai bác. Sai thì sửa, dù sớm dù muộn thì bây giờ sửa nhé, Để từ bỏ dễ lắm á. Như này nha:
Bác trai trước đi ( mình là nam nhi mà, cần đi trước chứ nị )
Bác ạ, thôi thì người ta làm gì mình rồi thì cũng xóa hết đi, cho qua hết. Từ nay chở đi bác KHÔNG đáp lại là OK, chấp chi loại đó, bác cứ cho loại đó là rác là bệnh..... Vậy là ta e'o thèm để mắt tới loại đó, nó chết rồi.
Vậy nhé, nếu mỗi lần đáp lại nó thì bác mang 500.000 Việt Nam Đồng ra cho người mà bác không quen biết. hihi vài lần như vậy là quên được nó ngay thôi. BÁC KHÔNG TIN À ? Vậy hãy làm theo xem sao nhé.
Bác gái ( đi sau nhưng hãy thể hiện mình bằng cách làm trước bác trai kia xem nào )
Bác à, NHÂN SINH NHƯỢC MỘNG, người ta đã không yêu mình rồi sao cứ cố làm chi, rồi lại gây đau khổ cho nhau nữa chứ.
Xin bác dừng lại đi, đụng đến nhau, nói này nói kia, bà la tùm lum rồi chỉ làm khổ nhau. Bác yêu người ta ư ? Không phải, mà là bác không vượt được cái bản ngã của mình, tất cả chỉ là thể hiện ra cái HẬN NGƯỜI của bác thôi.
Như bác đã từng nói ấy, những ngày xưa thân ái nay không còn, và đang đi xây những ngày mai thân ái. Hay quá, xây những ngày mai thân ái đi bác.
Muốn xây thì phải phá bỏ cái cũ đi làm mới thì mới hay.
Bác nghe em thế này nhé:
Từ nay không đáp lại lời cũng như không làm gì người ta nữa. Facebook cũng xóa thằng đó đi, trên tvls cũng không thèm đọc bài nó viết và bạn nó nữa, nếu cứ bị đập vào mắt thì cũng kệ cha nó. Bác mà đáp lại thì là lại sai rồi. Mỗi lần sai thì mang 1000.000 Việt Nam Đồng ( nhiều hơn thằng kia cho máu ) mang cho ngay người mình không quen biết thì đảm bảo vài lần là quên mất thằng đó thôi.
VẬY NHÉ, ĐỨA NÀO SAU 12 NGÀY MÀ KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ SẼ LÀ CÚN NHA.
Cả nhà chuẩn bị lêu lêu bạn CÚN nào.
Vó ngựa trên đồi cỏ non nhé - quên cha con mụ - quên cha thằng đó đi - đi tìm những ngày mai thân ái nào .........
Không có nó trong lòng, đời ta lên hương ............. ô ze ze ze ze
Gấu em đọc xong câu chuyện, nó bảo bác ngốc lắm. Bác đúng là ngốc thật, người ta gọi bác chẳng sai chút nào =))
Sửa bởi zigzag: 27/08/2014 - 09:10
Monday
27/08/2014
tauvequehuong, on 26/08/2014 - 18:05, said:
Bạn lại sai rùi. Mãi vẫn vậy thôi, không biết ngày nào sẽ thay đổi đây.
Bạn nói tôi đề đóm, cờ bạc, .... tất cả sai hết luôn. Ngửi văn như bạn tôi đánh giá thì chưa qua lớp 1 được, tôi nè, ngửi văn học hết lớp 2 rồi nha, đang học lớp 3 nè
Hãy để top này dành cho yêu thương đi bạn.
Bạn có thể chém ở những nơi khác mà. Đừng để mấy đứa ấu dâm hay lão dâm làm bạn phải suy nghĩ.
Bạn nói tôi đề đóm, cờ bạc, .... tất cả sai hết luôn. Ngửi văn như bạn tôi đánh giá thì chưa qua lớp 1 được, tôi nè, ngửi văn học hết lớp 2 rồi nha, đang học lớp 3 nè
Hãy để top này dành cho yêu thương đi bạn.
Bạn có thể chém ở những nơi khác mà. Đừng để mấy đứa ấu dâm hay lão dâm làm bạn phải suy nghĩ.
tauvequehuong, on 26/08/2014 - 21:26, said:
Hihi, vâng, diễn đàn không phải của tôi, bác cứ tự nhiên nha
Giả thiết diễn đàn này của tôi thì bạn cũng cứ tự nhiên nha
Giả thiết diễn đàn này của tôi thì bạn cũng cứ tự nhiên nha
Nếu đã muốn tôi không để ý đến còn nắm cẳng tôi lôi vào đây xem trò khỉ dâm dâm.
Thấy người khác nói hay, vỗ đùi đen đét cũng bắt chước học vẹt nói leo thì lại hóa ra đần độn, có hiểu gì đâu, trẻ ranh đóng vai người lớn. Làm người trẻ có gì vui, luôn đáng thương và nhiều ẩn ức nên cứ sống tuổi già như bạn thích, chán già rồi cũng sẽ trẻ lại thôi, nhưng đừng sống già mà ngốc như tôi và nhiều người trước nữa.
hiepkhach
27/08/2014
Tôi không phải bác Tàu,bác Tàu lại càng không phải tôi,âu cũng là duyên số định mệnh đã an bài,cứ chờ hồi sau sẽ rõ
HuuDuyenSeGap
27/08/2014
@hiepkhach: Có lẽ ba'c cũng đoa'n được người em "không thích"... Hihi... Như ba'c thôi ah...
hiepkhach
27/08/2014
Nếu nói về tình cảm thì tôi nghiêng về Hữu Duyên hơn còn về lí trí thì ngược lại nhưng tôi sẽ chọn tình cảm(trước đây tôi đã từng sai lầm và giờ đây tôi không muồn lập lại nữa,mong ai đó sẽ hiểu cho tôi)tôi cũng xin lỗi vì những gì tôi đã gây ra,bây giờ tôi cần thời gian để ổn định tinh thần(HuuDuyen đừng giận nhé)
tauvequehuong
27/08/2014
HuuDuyenSeGap, on 27/08/2014 - 00:40, said:
Đến khổ, khéo phải tự tử bằng cách "ngủ cho đến chết" mất.
" I think that i am crazy!... Very, very, very... crazy...."
Tóm lại là phải làm sao bây giờ???????????
P/s: Em đang có 1 ngày điên khùng, mai không biết đi làm kiểu gì? @_@ Nhức đầu quá. Haizzzzzzzzzz..........
Em quen xả stress ở topic này, rất xin lỗi các bác ạ. ... Và chúc cả nhà ngủ ngon nha nha nha nha~~~~
" I think that i am crazy!... Very, very, very... crazy...."
Tóm lại là phải làm sao bây giờ???????????
P/s: Em đang có 1 ngày điên khùng, mai không biết đi làm kiểu gì? @_@ Nhức đầu quá. Haizzzzzzzzzz..........
Em quen xả stress ở topic này, rất xin lỗi các bác ạ. ... Và chúc cả nhà ngủ ngon nha nha nha nha~~~~
Bác cứ xả tự văn nhiên ạ. hihi
DieuChau, on 27/08/2014 - 00:55, said:
Bác Tàu thiệt vui tính dễ thương ^^ em thích cách nghĩ và câu chuyện hư cấu của bác ^^ rất hay ạ ^^
Câu chuyện em được nghe khác hoàn toàn bác ạ ^^ chuyện rất dài nhưng em chỉ tổng kết lại là:
"Đi tìm những ngày mai thân ái tức là đã k còn luyến tiếc 3 người bạn tin yêu nhất, tức là đã đoạn tuyệt quá khứ hướng tới tương lai. K hề có tình yêu và thù hận, họ là những người bạn tốt nhưng họ k hiểu nhau và cái tôi của họ lớn hơn tất cả"
^^
Câu chuyện em được nghe khác hoàn toàn bác ạ ^^ chuyện rất dài nhưng em chỉ tổng kết lại là:
"Đi tìm những ngày mai thân ái tức là đã k còn luyến tiếc 3 người bạn tin yêu nhất, tức là đã đoạn tuyệt quá khứ hướng tới tương lai. K hề có tình yêu và thù hận, họ là những người bạn tốt nhưng họ k hiểu nhau và cái tôi của họ lớn hơn tất cả"
^^
Nói chung trên này em chưa thấy bác nào hiểu ý trong những câu chuyện em đã từng kể. Câu chuyện trên em đã đưa từ phức tạp về đơn giản để giải quyết vấn đề phức tạp đó. Chỉ cần làm được như em nói phía trên thì rồi bác sẽ thấy biển rộng trời cao đẹp vô cùng.
Nhưng mà ít người làm được lắm, xin chia buồn với ai không làm được.
Dịch cũng vậy, không phải là đưa về câu hỏi Yes or No mà là đưa những thứ vụn vặt về hội tụ lại, lúc đó ta sẽ thấy những thứ vụn đó, chớ tách nó ra mà mệt đó nha.
conmeohen, on 27/08/2014 - 01:44, said:
Em cũng mê quyển Quốc văn giáo khoa thư này lắm nhg bản em đọc chả hỉu đã bị cắt xén nhào nặn gì chửa
Hôm nay em cũng buồn nên giờ này vẫn chưa ngủ, đang nghe nhạc. Mời bác Tàu và các bác nghe bài hát này của Ngọc Lan- cô ca sĩ có giọng hát mỏng manh như pha lê
. Bản của bác Tàu post thì cái máy tính của em ko xem đc,em bó tay với nó , em đã định mang nó đi trùng tu mấy lần rồi mà chưa đi được. Bác Tàu có cái link nào khỏi cần cài đặt gì thì cho em xin với nhé. Thanks bác nhìu lắm Hôm nay em cũng buồn nên giờ này vẫn chưa ngủ, đang nghe nhạc. Mời bác Tàu và các bác nghe bài hát này của Ngọc Lan- cô ca sĩ có giọng hát mỏng manh như pha lê
Ô bác tải về rồi mở là ra mà, nó là file word 2003 hầu như máy nào cũng có thể mở mà. Máy bác có word không ?
Nếu không tải được thì bác PM địa chỉ mail của bác cho tôi, tôi sẽ gửi lại 3 file đó cho bác.
Sách này đảm bảo chưa bị cắt chi hết, hhihi.
zigzag, on 27/08/2014 - 08:44, said:
Gấu em đọc xong câu chuyện, nó bảo bác ngốc lắm. Bác đúng là ngốc thật, người ta gọi bác chẳng sai chút nào =))
Hihi có gấu nhà bác ngốc thì có, em hổng có ngốc hê hê
DieuChau
27/08/2014
tauvequehuong, on 27/08/2014 - 15:44, said:
Nói chung trên này em chưa thấy bác nào hiểu ý trong những câu chuyện em đã từng kể. Câu chuyện trên em đã đưa từ phức tạp về đơn giản để giải quyết vấn đề phức tạp đó. Chỉ cần làm được như em nói phía trên thì rồi bác sẽ thấy biển rộng trời cao đẹp vô cùng.
Nhưng mà ít người làm được lắm, xin chia buồn với ai không làm được.
Dịch cũng vậy, không phải là đưa về câu hỏi Yes or No mà là đưa những thứ vụn vặt về hội tụ lại, lúc đó ta sẽ thấy những thứ vụn đó, chớ tách nó ra mà mệt đó nha.
Nhưng mà ít người làm được lắm, xin chia buồn với ai không làm được.
Dịch cũng vậy, không phải là đưa về câu hỏi Yes or No mà là đưa những thứ vụn vặt về hội tụ lại, lúc đó ta sẽ thấy những thứ vụn đó, chớ tách nó ra mà mệt đó nha.
Em k phải người trong cuộc em sao hiểu rõ được ^^ em được nghe kể chuyện và so sánh với câu chuyện của bác thấy không giống nhau ^^
Bác sao mà hiểu rõ nội tình sự việc được ^^ bác cũng chỉ là người được nghe kể chuyện ^^ giống em thôi ^^
2 người kể 2 câu chuyện khác nhau ^^ bác tin ai ? tin bác trai hay bác gái ?
Nói bác ngốc là đúng rồi ^^ bác ngốc lắm hê hê ^^
Sửa bởi DieuChau: 27/08/2014 - 15:53
tauvequehuong
27/08/2014
Trích dẫn
Nếu đã muốn tôi không để ý đến còn nắm cẳng tôi lôi vào đây xem trò khỉ dâm dâm.
Thấy người khác nói hay, vỗ đùi đen đét cũng bắt chước học vẹt nói leo thì lại hóa ra đần độn, có hiểu gì đâu, trẻ ranh đóng vai người lớn. Làm người trẻ có gì vui, luôn đáng thương và nhiều ẩn ức nên cứ sống tuổi già như bạn thích, chán già rồi cũng sẽ trẻ lại thôi, nhưng đừng sống già mà ngốc như tôi và nhiều người trước nữa.
Thấy người khác nói hay, vỗ đùi đen đét cũng bắt chước học vẹt nói leo thì lại hóa ra đần độn, có hiểu gì đâu, trẻ ranh đóng vai người lớn. Làm người trẻ có gì vui, luôn đáng thương và nhiều ẩn ức nên cứ sống tuổi già như bạn thích, chán già rồi cũng sẽ trẻ lại thôi, nhưng đừng sống già mà ngốc như tôi và nhiều người trước nữa.
Dạ dạ dạ, bạn nói chí chí chí phải ạ.
Xin kết thúc từ đây ạ ạ ạ
hiepkhach, on 27/08/2014 - 11:47, said:
Tôi không phải bác Tàu,bác Tàu lại càng không phải tôi,âu cũng là duyên số định mệnh đã an bài,cứ chờ hồi sau sẽ rõ
Quái lạ, đứa nào dám nói mình là hiepkhach nhỉ. Tôi là tôi, mấy vị suy đoán toàn sai bét tè lè nhè mà lại cứ hay đoán cơ, kiểu ta đây không sợ sai cứ đoán kiểu chi cũng có lần đúng ấy.
Tôi xin nhắc lại là tôi chỉ dùng nick tauvequehuong và mượn tạm dùng nick cogaidiguoc thôi, chưa bao giờ dùng nick khác cả.
HuuDuyenSeGap, on 27/08/2014 - 12:02, said:
@hiepkhach: Có lẽ ba'c cũng đoa'n được người em "không thích"... Hihi... Như ba'c thôi ah...
Đoạn này em hổng hiểu. Bác yêu ghét ai là việc của bác
AnhThom, on 27/08/2014 - 12:15, said:
Tôi vẫn giữ tình cảm với bác như đã nói trước đây.
Và bây giờ xin tạm biệt.
hiepkhach, on 27/08/2014 - 12:34, said:
Nếu nói về tình cảm thì tôi nghiêng về Hữu Duyên hơn còn về lí trí thì ngược lại nhưng tôi sẽ chọn tình cảm(trước đây tôi đã từng sai lầm và giờ đây tôi không muồn lập lại nữa,mong ai đó sẽ hiểu cho tôi)tôi cũng xin lỗi vì những gì tôi đã gây ra,bây giờ tôi cần thời gian để ổn định tinh thần(HuuDuyen đừng giận nhé)
Không hiểu bác nói gì luôn.
Trước đây tôi đã nói rồi mà, bác này hành tung bí ẩn nay đây mai đó thì làm sao lấy làm đề bài để độ được.
Ô zêeeeeee, hồi đó tôi đã tung chiếc dép này
( nói nhỏ các bác biết thôi nhé, tôi xin được của bác Ô ba ma cà la bánh đa đấy, tung rất chi là ứng nha )
và dép chỉ ra rằng bảo rằng chơi là ăn cháo đó, vậy đấy tôi tin dép của bác Ô lắm
DieuChau, on 27/08/2014 - 15:52, said:
Em k phải người trong cuộc em sao hiểu rõ được ^^ em được nghe kể chuyện và so sánh với câu chuyện của bác thấy không giống nhau ^^
Bác sao mà hiểu rõ nội tình sự việc được ^^ bác cũng chỉ là người được nghe kể chuyện ^^ giống em thôi ^^
2 người kể 2 câu chuyện khác nhau ^^ bác tin ai ? tin bác trai hay bác gái ?
Nói bác ngốc là đúng rồi ^^ bác ngốc lắm hê hê ^^
Bác sao mà hiểu rõ nội tình sự việc được ^^ bác cũng chỉ là người được nghe kể chuyện ^^ giống em thôi ^^
2 người kể 2 câu chuyện khác nhau ^^ bác tin ai ? tin bác trai hay bác gái ?
Nói bác ngốc là đúng rồi ^^ bác ngốc lắm hê hê ^^
Câu chuyện em kể chỉ mang tính chất minh họa, bác ngốc nên không hiểu được thì có, hehe bác ngốc bác ngốc ốc ốc ốc......
DieuChau
27/08/2014
hi hi ^^ cả em và bác cùng ngốc ^^ kệ họ bác ạ ^^ họ k thoát ra được thì cho họ nếm mùi cố chấp ^^
ôi đọc com mèn của bác mà em cười rung cả rốn ^^ em cũng yêu bác tàu lun ha ha
ôi đọc com mèn của bác mà em cười rung cả rốn ^^ em cũng yêu bác tàu lun ha ha
HuuDuyenSeGap
27/08/2014
hiepkhach, on 27/08/2014 - 12:34, said:
Nếu nói về tình cảm thì tôi nghiêng về Hữu Duyên hơn còn về lí trí thì ngược lại nhưng tôi sẽ chọn tình cảm(trước đây tôi đã từng sai lầm và giờ đây tôi không muồn lập lại nữa,mong ai đó sẽ hiểu cho tôi)tôi cũng xin lỗi vì những gì tôi đã gây ra,bây giờ tôi cần thời gian để ổn định tinh thần(HuuDuyen đừng giận nhé)
Nhưng nghe bác bảo nghiêng về phía em thì em cũng xin đỡ bác 1 tay... Hihi Còn chuyện đến đâu, sau này tính tiếp ha bác. ^^ Em cũng đang đoán bác là ai, nhưng suy đi tính lại thì không chắc không nên nói bừa, hì, và hơn hết, điều này cũng không cần thiết với em, bởi em chỉ cần biết 1 điều.. Có lẽ bác đang cần cái ôm từ 1 ai đó.... Bác không ngại thì em ôm bác cái nha... Ôm ôm ôm <3 <3 <3 <3 .... Mong bác sẽ thanh thản tâm hồn hơn... I believe in you... ^^ hyhy...
@tauvequehuong Dạ, cảm ơn bác Tàu.. ^^ Em sẽ gắng không xả văn thải ra đây gây ảnh hưởng mỹ quan của người đọc... Hì hì...
Mà em nói chuyện với bác @hiepkhach mà, tự dưng bác quote câu đó của em là ý gì ạ? Em và bác ấy hiểu với nhau là được mà... Bác Tàu quan tâm tất cả mọi người nhiều nhiều là tốt lắm ạ (em ủng hộ ^^ ), em chỉ lưu ý bác chút là cẩn thận cogaidiguoc không vui nhá. Hehehehe....
tauvequehuong
27/08/2014
HuuDuyenSeGap
27/08/2014
DieuChau, on 27/08/2014 - 16:27, said:
Bác HDSG ngọt ngào thiệt ^^ em cũng muốn được ôm ^^ được k ta
Em sợ lắm bác ơi, "huynh zigzag" nhà bác xử em mất.... @_@ Hix. Hix.
tauvequehuong, on 27/08/2014 - 16:32, said:
Thôi chết, nguy to rồi.
Chỗ này sắp thành sân khấu như hôm thím Đàm hôn sư rồi ọe ọe ọe
Không được làm ở đây đâu đấy, 2 bác dẫn nhau đi ra nhà vệ sinh hộ em cái.
Chỗ này sắp thành sân khấu như hôm thím Đàm hôn sư rồi ọe ọe ọe
Không được làm ở đây đâu đấy, 2 bác dẫn nhau đi ra nhà vệ sinh hộ em cái.
DieuChau
27/08/2014
Em đâu có nói muốn bác HDSG ôm ^^ em để lửng lơ ai ôm thì ôm mừ hì hì ^^ 2 bác phản ứng gay gắt quá làm em giật cả mình ^^
AnhThom
27/08/2014
tauvequehuong, on 27/08/2014 - 16:14, said:
Tôi vẫn giữ tình cảm với bác như đã nói trước đây.
Và bây giờ xin tạm biệt.
Bớt đóng phim quần què và phò già còn trinh giùm anh cái mấy mẹ mấy ku. Làm như ai cũng đui mù câm điếc, ghê chết mẹ, cái ói ọe nhất là kẻ nhận những lời đường mật giả dối lại sướng rối rít mà ko hề biết mình như kứt.