Những ngày xưa thân ái
ekuyeuemnha
21/08/2014
tôi có yêu cầu xâu xa gì đâu . biết thế nào trả lời vây thôi
Tôi muốn hỏi bao giờ tôi thoát chỗ này về nhà ? Và bao giờ tôi có người yêu ?
Tôi muốn hỏi bao giờ tôi thoát chỗ này về nhà ? Và bao giờ tôi có người yêu ?
tauvequehuong
21/08/2014
Hai câu này tôi không biết, nên không trả lời được.
Xin lỗi MOA nhé.
Xin lỗi MOA nhé.
ekuyeuemnha
21/08/2014
thanks bạn tàu , tâm sự 1 tí , trường tổ chức du lịch + lạc đường mà giờ đoàn tôi đang ko biết mình ở đâu
h tôi nhớ mẹ tôi kinh khủng
mẹ ơi con nhớ mẹ lắm
Tôi bảo chúng nó đi ban sáng ko đi , chiều tối đi giờ lạc cha nó đường . Ngủ ko được mà thức chả xong
Chúng nó còn cãi tôi đi ban đêm yên tĩnh ko phải bon chen . Tối con ten nơ nó hoạt động mà chúng nó bảo yên tĩnh à ?
h tôi nhớ mẹ tôi kinh khủng
mẹ ơi con nhớ mẹ lắm
Tôi bảo chúng nó đi ban sáng ko đi , chiều tối đi giờ lạc cha nó đường . Ngủ ko được mà thức chả xong
Chúng nó còn cãi tôi đi ban đêm yên tĩnh ko phải bon chen . Tối con ten nơ nó hoạt động mà chúng nó bảo yên tĩnh à ?
tauvequehuong
21/08/2014
MOA hỏi các bác trên diễn đàn xem sao,tôi thì mù tịt không thấy gì.
Minh Huyền
21/08/2014
MOA, on 21/08/2014 - 22:58, said:
thanks bạn tàu , tâm sự 1 tí , trường tổ chức du lịch + lạc đường mà giờ đoàn tôi đang ko biết mình ở đâu
h tôi nhớ mẹ tôi kinh khủng
mẹ ơi con nhớ mẹ lắm
Tôi bảo chúng nó đi ban sáng ko đi , chiều tối đi giờ lạc cha nó đường . Ngủ ko được mà thức chả xong
Chúng nó còn cãi tôi đi ban đêm yên tĩnh ko phải bon chen . Tối con ten nơ nó hoạt động mà chúng nó bảo yên tĩnh à ?
h tôi nhớ mẹ tôi kinh khủng
mẹ ơi con nhớ mẹ lắm
Tôi bảo chúng nó đi ban sáng ko đi , chiều tối đi giờ lạc cha nó đường . Ngủ ko được mà thức chả xong
Chúng nó còn cãi tôi đi ban đêm yên tĩnh ko phải bon chen . Tối con ten nơ nó hoạt động mà chúng nó bảo yên tĩnh à ?
Sửa bởi Minh Huyền: 21/08/2014 - 23:09
ekuyeuemnha
21/08/2014
Minh Huyền, on 21/08/2014 - 23:07, said:
Ngủ đi đi lạc có tay tài xe lo .sáng mai ngủ dạy đến nơi ,đi được quá nửa đường rồi,về hà nội sao được nữa mà về ,đi lên vùng cao à ,lạc xa đường lô có chút mà cũng sợ,mai là phải dạy sớm hơn mọi hôm à nha
sợ chứ nhỡ đêm hôm rồi
ai chả sợ , ông nói như thật .
Minh Huyền
21/08/2014
tauvequehuong
21/08/2014
Thôi thì tiễn người ta tiễn tới Tây Thiên vậy. Xin có một câu: Đường gian nan, người toàn vẹn.
Minh Huyền
21/08/2014
tauvequehuong
22/08/2014
Thanh Hà
22/08/2014
Hôm nay mới vào đây đọc, sở thích đọc sách của cụ Tàu có vẻ giống mình. Cảm ơn cuốn Lan Việt Nam cụ chia sẻ, đúng là cuốn mình cần.