Những ngày xưa thân ái
tauvequehuong
20/08/2014
hiepkhach
20/08/2014
Báo cáo các bác là em có định bắt ai đâu,từ nhỏ em đã sợ rắn rồi đằng này lại còn thành tinh nữa,đến nhìn em còn chẳng giám nữa là,do là em thấy tên bác Xà Tinh với cả hình nữa thế nên tức cảnh sinh tình,em lại nhớ về người xưa của em nên em mới phải mượn tên của bác Xà Tinh để giãi bày tâm sự vậy thôi,còn đoạn Xà Tỉnh Xà Tinh là em hối lộ bác ấy để bác ấy đừng làm thịt em đấy các bác đừng hiểu lầm mà tội nghiệp em
HuuDuyenSeGap
20/08/2014
tauvequehuong, on 20/08/2014 - 21:28, said:
Thơ ca nhạc hoạ chi chi em đều không thấy thích bằng ngồi ôm gấu thi đếm sao Trời, 1 ông, 2 ông, 3 ông, ........ôi ôi mỏi mắt quá
DieuChau
20/08/2014
Hả, k ai chịu bắt XaTinh, em phải nhờ bác zigzag ra tay kiếm bà 4 vậy, gấu zeg được k @zigzag huynh ^^
HuuDuyenSeGap
20/08/2014
tauvequehuong
20/08/2014
HuuDuyenSeGap, on 20/08/2014 - 21:33, said:
Lãng mạn ghê~~~~~
Gấu nhà bác Tàu cũng hạnh phúc gớm~~~ ~( em dùng "ghê" ở trên rồi nên dưới này chêm chữ "gớm" nhé! ) Mà bác Tàu nhảy nhạc nhanh quá, em theo không kịp.. Đang tương tư anh " khách đa tình" thì bác lại kể chuyện Gấu bác.... Ấu mài Gọt! Em chém đấy ạ. hihihihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
DieuChau
20/08/2014
tauvequehuong
20/08/2014
DieuChau
20/08/2014
HuuDuyenSeGap
20/08/2014
hiepkhach
20/08/2014
Em thì lại nghĩ bác ấy đã thành tinh rồi thì phải đi bắt người khác về mới đúng,có khi nào em lại được bác ấy để ý không nhỉ,rất có thể sợ của nào trời trao của ấy thì sao,các bác thấy có khả năng không,em thấy có cảm giác bất an rồi đấy các bác ak
DieuChau
20/08/2014
hiepkhach, on 20/08/2014 - 21:57, said:
Em thì lại nghĩ bác ấy đã thành tinh rồi thì phải đi bắt người khác về mới đúng,có khi nào em lại được bác ấy để ý không nhỉ,rất có thể sợ của nào trời trao của ấy thì sao,các bác thấy có khả năng không,em thấy có cảm giác bất an rồi đấy các bác ak
Bác cẩn thận em sắp bắt bác đấy ^^
HuuDuyenSeGap
20/08/2014
Chán rồi, em đi ngủ đây~~~
P/s: Nhìn mấy em mèo ngủ, em chỉ muốn ôm ôm ôm thôi , mèo con thì đáng yêu vô đối í.....gặm gặm gặm....cắn cắn cắn...yêu quá đi thoai.... @_@
Ngụ thôi~~~ Ngụ thôi~~~~
Chúc cả nhà ngủ ngoan ợ!
Còn duyên hẹn ngày đàm thơ với các bác nhé~~~ Hyhy~~~~
P/s: Nhìn mấy em mèo ngủ, em chỉ muốn ôm ôm ôm thôi , mèo con thì đáng yêu vô đối í.....gặm gặm gặm....cắn cắn cắn...yêu quá đi thoai.... @_@
Ngụ thôi~~~ Ngụ thôi~~~~
Chúc cả nhà ngủ ngoan ợ!