←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Những ngày xưa thân ái

XaTinh's Photo XaTinh 18/08/2014

Một lần Em vô tình nghe "Còn đâu tiếng hát ru đời" với câu:"Hỡi loài hoa trắng sao vội tàn, Ngọc Lan ơi, còn nghe không? Ở dương gian có tiếng gọi Em nức nở vô cùng" từ đó Em cũng nghe nhạc của Cô ấy. Nên Em hỏi để nếu Bác có CD về Cô ấy thì post lên cho Em hưởng cùng, giọng hát mong manh


*** Em cũng hay Xuất Sơn nhưng đi âm thầm trong đêm thôi, ít phơi mặt ra ánh sáng Bác ợ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 18/08/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

XaTinh, on 18/08/2014 - 21:46, said:

Một lần Em vô tình nghe "Còn đâu tiếng hát ru đời" với câu:"Hỡi loài hoa trắng sao vội tàn, Ngọc Lan ơi, còn nghe không? Ở dương gian có tiếng gọi Em nức nở vô cùng" từ đó Em cũng nghe nhạc của Cô ấy. Nên Em hỏi để nếu Bác có CD về Cô ấy thì post lên cho Em hưởng cùng, giọng hát mong manh


*** Em cũng hay Xuất Sơn nhưng đi âm thầm trong đêm thôi, ít phơi mặt ra ánh sáng Bác ợ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



A bài này Mưa Trên Biển Vắng - Ngọc Lan hát em có nghe rồi, quả là giọng hát không tì vết, bài này hay quá nha.

À bác đăng nhập ẩn, cái đó em cũng có biết, nhưng sao lại thế nhỉ?

Sao không bình thường để bạn bè còn biết đang sống nhỉ, không biết còn hay mất. Đời người mong manh .........

( Em thấy trên này thỉnh thoảng lại gặp bài người hỏi người này người kia lâu rồi không gặp, giờ ra sao rồi......)

Vào hồ sơ của các bác mà lâu không thấy onl là em nhớ lắm, hihi

Nỗi Buồn Hoa Phượng - Thiêng Trang hát nè bác.

Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn,
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương,
Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi,
Phút gần gủi nhau mất rồi
Tạ từ là hết người ơi!


Trích dẫn

XaTinh's Photo XaTinh 18/08/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tauvequehuong, on 18/08/2014 - 22:05, said:

....
Vào hồ sơ của các bác mà lâu không thấy onl là em nhớ lắm, hihi
...
Đọc được câu này của Bác, Em mát hết cả ruột gan

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khi Bác nhớ Em, Bác hú tên 1 tiếng, Em sẽ tranh thủ trồi lên ngay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hihi
Giờ Em vào Động đánh giấc say nồng đây, Bác cũng nghỉ sớm nhé, kẻo Bác Gấu giận

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trông như này này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ủ Ôi .... Sợ !!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 18/08/2014

Dạo này các bác đi tu ở đâu hết cả, em lên đây chỉ biết vào đây nghe nhạc và lượn qua mục xem quẻ tý chém cho khỏi quên chữ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



À em cũng đi ngủ đây, sáng nao cũng dậy sớm luyện bay, mà không biết có bay được như 2 bác này không ta

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

DieuChau's Photo DieuChau 18/08/2014

Duyên Phận

Nông sâu tùy sông, làm sao mà trông,
Chưa đổ bến biết nơi nào đục trong!?
.....
Bước qua dòng sông, hỏi từng con sóng,
Đời người con gái không muốn yêu ai được không???
.....



^^

Ps: sáng mai bác bay bay xong bác nhớ phản hồi lại xem bay xa mấy dặm bác nhé hi hi ^^
Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 19/08/2014

Hì hì tin vui tin vui, hôm nay bay ở độ cao 80cm ( đứng trên bậc thềm phi thân xuống ) chỉ tội là mới cất cánh chưa đầy vài giây đã hạ cánh rồi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Còn lâu mới được như hai bác trên kia lắm à.
Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 19/08/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Jewel, on 18/08/2014 - 23:14, said:

Duyên Phận

Nông sâu tùy sông, làm sao mà trông,
Chưa đổ bến biết nơi nào đục trong!?
.....
Bước qua dòng sông, hỏi từng con sóng,
Đời người con gái không muốn yêu ai được không???
.....



^^

Ps: sáng mai bác bay bay xong bác nhớ phản hồi lại xem bay xa mấy dặm bác nhé hi hi ^^

Bốn câu trên hay lắm. Làm thân con gái.....
Đời người, ngày vui có là bao.
Trích dẫn

XaTinh's Photo XaTinh 19/08/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tauvequehuong, on 19/08/2014 - 09:16, said:

Hì hì tin vui tin vui, hôm nay bay ở độ cao 80cm ( đứng trên bậc thềm phi thân xuống ) chỉ tội là mới cất cánh chưa đầy vài giây đã hạ cánh rồi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Còn lâu mới được như hai bác trên kia lắm à.
Bác ở HP sao Bác không ra biển dựng nhà giàn mini rồi làm ùm cái Bác ơi, sao lại đứng trên bậc thềm phi thân xuống thế thì còn gì là thịt xương Bác ới

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

òa òa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 19/08/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

XaTinh, on 19/08/2014 - 09:40, said:

Bác ở HP sao Bác không ra biển dựng nhà giàn mini rồi làm ùm cái Bác ơi, sao lại đứng trên bậc thềm phi thân xuống thế thì còn gì là thịt xương Bác ới

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

òa òa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em tiếp đất bằng chân nên cũng oke, không có sao. Chỉ tiếc là phi thân nhiều lần rồi mà vẫn chưa bay xa được. Ra biẻn cá cắn mất xác đó bác, em đâu có ngốc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

DieuChau's Photo DieuChau 19/08/2014

Nghe harmonica bác Tàu ơi ^^



Sửa bởi Jewel: 19/08/2014 - 20:21
Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 19/08/2014

Con Đường Mang Tên Em - Chế Linh

Trở lại chuyện hai chúng mình
Khi em với anh vừa biết đam mê
Tình yêu tràn trề
Đường mòn đêm vắng bước chân em nhớ tên
Rồi thời gian qua lối này
Khi tay trắng tay, buồn vác lên vai
hành trang đường dài
vì đời nên trả mắt giai nhân cho đời





Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi tauvequehuong: 19/08/2014 - 21:59
Trích dẫn

DieuChau's Photo DieuChau 19/08/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tauvequehuong, on 19/08/2014 - 21:58, said:

Con Đường Mang Tên Em - Chế Linh

Trở lại chuyện hai chúng mình
Khi em với anh vừa biết đam mê
Tình yêu tràn trề
Đường mòn đêm vắng bước chân em nhớ tên
Rồi thời gian qua lối này
Khi tay trắng tay, buồn vác lên vai
hành trang đường dài
vì đời nên trả mắt giai nhân cho đời


Con đường tình sử nằm đây,
đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa.
Đường chẳng riêng hai chúng mình,
nên khi vắng anh đường đã thay tên
Còn chăng kỷ niệm.....lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm.....

Bác @Tàu bài này hay thiệt.....đường thay tên mất rồi bác ạ ^^
Trích dẫn

hiepkhach's Photo hiepkhach 20/08/2014

Xà đã vội thành tinh,tình đã nỡ vội đi xa
Tình xa thì mặc tình xa,tình xa hơn nữa ta sa theo tình
Xà tỉnh Xà Tinh có phải vợ xinh chui vào tay áo
Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 20/08/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hiepkhach, on 20/08/2014 - 09:16, said:

Xà đã vội thành tinh,tình đã nỡ vội đi xa
Tình xa thì mặc tình xa,tình xa hơn nữa ta sa theo tình
Xà tỉnh Xà Tinh có phải vợ xinh chui vào tay áo

Gì thế bác @hiepkhach ơi ?

Bác XaTinh em dự rằng trên này không ai bắt nổi đâu bác, hihihiiiiiiiiiiiiiiii, thành tinh rồi mà.

P/s: Em dự vui vậy thui, đừng bác nào ném gạch em nhá.
Sửa bởi tauvequehuong: 20/08/2014 - 10:53
Trích dẫn

DieuChau's Photo DieuChau 20/08/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tauvequehuong, on 20/08/2014 - 10:49, said:

Gì thế bác @hiepkhach ơi ?

Bác XaTinh em dự rằng trên này không ai bắt nổi đâu bác, hihihiiiiiiiiiiiiiiii, thành tinh rồi mà.

P/s: Em dự vui vậy thui, đừng bác nào ném gạch em nhá.

Bác HiepKhach ở Thủy Liên Động đấy ạ, Xà có thành tinh hay k đều thích ở đó, em dự là sẽ bắt được hi hi ^^

Xà tỉnh xà tinh có phải vợ xinh anh rước về dinh ^^
Trích dẫn