Những ngày xưa thân ái
tauvequehuong
24/10/2015
Hi các bác.
Hihi giờ rảnh chút lại đi chém gió.
@fullhouse: bác thêm gmail.com vào sau nick là tới địa chỉ của Tàu hihi...
Hihi giờ rảnh chút lại đi chém gió.
@fullhouse: bác thêm gmail.com vào sau nick là tới địa chỉ của Tàu hihi...
fullhouse
28/10/2015
Ha ha ha, sao bây giờ em mới biết là bác đã trở về nhỉ
Đang buồn thối ruột mà cũng thấy vui
Đang buồn thối ruột mà cũng thấy vui
tauvequehuong
28/10/2015
Đức Bích Phạm
30/10/2015
Trở về được với ngày xưa thì hay biết bao. Nhưng nhớ về ngày xưa cũng chỉ thêm buồn.
tauvequehuong
08/11/2015
DucBichPham, on 30/10/2015 - 14:29, said:
Trở về được với ngày xưa thì hay biết bao. Nhưng nhớ về ngày xưa cũng chỉ thêm buồn.
Ngày xưa có nhiều kỉ niệm đẹp, đâu phải cứ xưa là buồn đâu. Hihi.
XaTinh
13/11/2015
tauvequehuong, on 24/10/2015 - 12:18, said:
Hi các bác.
Hihi giờ rảnh chút lại đi chém gió
Hihi giờ rảnh chút lại đi chém gió
bluebird2304
13/11/2015
tauvequehuong, on 08/11/2015 - 22:30, said:
Về ngày xưa chỉ là hoài niệm, chờ khi nào có cỗ máy vượt thời gian thì ta mới đặt chân về lại ngày xưa đó bác.
Ngày xưa có nhiều kỉ niệm đẹp, đâu phải cứ xưa là buồn đâu. Hihi.
Ngày xưa có nhiều kỉ niệm đẹp, đâu phải cứ xưa là buồn đâu. Hihi.
Ngày xưa lúc còn bé thì thấy thời gian trôi lâu thật lâu, giờ lớn rồi thấy thời gian trôi qua ngày càng nhanh.
anyang
13/11/2015
XaTinh, on 13/11/2015 - 15:41, said:
Bác Tàu dạo này Tàu ngầm quá, Tình hình là Em có 1 anh chàng khá là giống "chàng Phu Quân Bác nói khi xem quẻ cho Em" xuất hiện tán tỉnh; nên khi nào Bác Tàu nổi lên Bác xem cho Em anh này có phải Phu Quân của Em chưa Bác nhé. Em đã 27 cái xuân xanh roàj, còn vài tháng nữa là sang cái thứ 28, Bác giúp Em nhé, để Em còn xây dựng kế hoạch "đánh bắt" mà
òa, thế là bác XaTinh tuổi con tị rùi, năm nay mấy bác Tị bị úp sọt nhiều vô kể, từ đầu năm đến giờ em tốn bao nhiu là phong bao
bác úp ngay đi thoai, đến cuối năm cho kịp, sang năm kim lâu đấy, ko được tuổi hehee
ThankAll
13/11/2015
XaTinh, on 13/11/2015 - 15:41, said:
Bác Tàu dạo này Tàu ngầm quá, Tình hình là Em có 1 anh chàng khá là giống "chàng Phu Quân Bác nói khi xem quẻ cho Em" xuất hiện tán tỉnh; nên khi nào Bác Tàu nổi lên Bác xem cho Em anh này có phải Phu Quân của Em chưa Bác nhé. Em đã 27 cái xuân xanh roàj, còn vài tháng nữa là sang cái thứ 28, Bác giúp Em nhé, để Em còn xây dựng kế hoạch "đánh bắt" mà
Xem trước được PQ tg lai à bác @xatinh?
Cái này hay quá, Hen chưa được xem bao giờ, bác @tauvequehuong xem cho Hen với nhé =))))
tauvequehuong
13/11/2015
XaTinh, on 13/11/2015 - 15:41, said:
Bác Tàu dạo này Tàu ngầm quá, Tình hình là Em có 1 anh chàng khá là giống "chàng Phu Quân Bác nói khi xem quẻ cho Em" xuất hiện tán tỉnh; nên khi nào Bác Tàu nổi lên Bác xem cho Em anh này có phải Phu Quân của Em chưa Bác nhé. Em đã 27 cái xuân xanh roàj, còn vài tháng nữa là sang cái thứ 28, Bác giúp Em nhé, để Em còn xây dựng kế hoạch "đánh bắt" mà
Bác đã hỏi thì mình cũng toán quẻ từ bài bác hỏi để trả lời xem sao nhé.
QUẺ 031
離別間,雖不易,同伴行,猶不滯,早早起程,免他失意。
Ly biệt gian, tuy bất dị, đồng bạn hành, do bất trệ, tảo tảo khởi trình, miễn tha thất ý.
Tuy có lúc cách biệt, mà lòng vẫn như xưa, đi cùng bạn, đừng chần chừ, hãy sớm lên đường, để kịp thời cơ.
Hihi...
bluebird2304, on 13/11/2015 - 16:22, said:
Nghĩ về kỉ niệm đẹp mà tỉnh lại trong hiện tại thì mới thấy buồn đấy bác. Vì có mấy khi mình đang vui mà nhớ về quá khứ đâu, toàn hưởng thụ hiện tại hay nghĩ về tương lai thôi.
Ngày xưa lúc còn bé thì thấy thời gian trôi lâu thật lâu, giờ lớn rồi thấy thời gian trôi qua ngày càng nhanh.
Ngày xưa lúc còn bé thì thấy thời gian trôi lâu thật lâu, giờ lớn rồi thấy thời gian trôi qua ngày càng nhanh.
bluebird2304, on 13/11/2015 - 16:22, said:
Nghĩ về kỉ niệm đẹp mà tỉnh lại trong hiện tại thì mới thấy buồn đấy bác. Vì có mấy khi mình đang vui mà nhớ về quá khứ đâu, toàn hưởng thụ hiện tại hay nghĩ về tương lai thôi.
Ngày xưa lúc còn bé thì thấy thời gian trôi lâu thật lâu, giờ lớn rồi thấy thời gian trôi qua ngày càng nhanh.
Ngày xưa lúc còn bé thì thấy thời gian trôi lâu thật lâu, giờ lớn rồi thấy thời gian trôi qua ngày càng nhanh.
bluebird2304
13/11/2015
tauvequehuong, on 13/11/2015 - 18:12, said:
Mình thì tâm trạng vui buồn thường không ảnh hưởng tới hoài niệm hay nghe nhạc. Khi cảnh hiện ra trước mắt hoặc bất chợt nghe thấy bài hát nào đó đang phát thì mình lại hoài niệm hoặc lại lắng tai thưởng thức giai điệu của bài hát. Hihi.
Chài, nếu có ngoại cảnh hay nhạc tác động thì em cũng như bác. Mỗi giai đoạn em lại thích 1 kiểu nhạc khác nhau, tình cờ nghe lại nhạc xưa thì giống hoài niệm như bác.
Còn nếu ko gì tác động mà bất giác hoài niệm thì thường lúc đang bùn, chán nản thực tại. Nhiều người chấp mãi cả chục năm chỉ vì hoài niệm 1 người trong quá khứ đó bác.
haizzz, ko biết post media
anyang
13/11/2015
4rum chỉ attach được media từ trang youtube & fb thui hay sao í
Sửa bởi nothing.: 13/11/2015 - 19:15
Sửa bởi nothing.: 13/11/2015 - 19:15
tauvequehuong
13/11/2015
Ngày xưa lúc đang làm việc thì bỗng chú em bên cạnh huýt sáo:
Hồn lỡ sa vào đôi mắt em
Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm...
Lúc đó bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng, nổi da gà, đến nay chưa bao giờ thấy lạnh sống lưng như lần đó. Nghe nhạc mà kiểu vui thì nghe nonstop, buồn thì nghe nhạc sến thế thì chán ghê.
Nhà ngoại mình ở gần sông, hồi nhỏ sống ở nhà ngoại, trưa đến thường chốn ngoại và cậu mợ rồi cùng bọn bạn kết bè chuối đi hái ngó sen, hồi đó bị nhiều vết gai cắt da... Giờ thường xuyên đi lại trên đường ven sông đó, lần nào đi qua đó cũng đều đi chậm lại, nhìn về phía sông, lại hiện lên trong mắt bọn trẻ xưa đang chơi dưới sông. Lớn lên mỗi đứa mỗi nơi, cuộc sống mà, mỗi người một số phận, đâu buồn gì, chỉ là thấy cảnh lại nhớ người xưa : ) ) ) ) )
Hồn lỡ sa vào đôi mắt em
Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm...
Lúc đó bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng, nổi da gà, đến nay chưa bao giờ thấy lạnh sống lưng như lần đó. Nghe nhạc mà kiểu vui thì nghe nonstop, buồn thì nghe nhạc sến thế thì chán ghê.
Nhà ngoại mình ở gần sông, hồi nhỏ sống ở nhà ngoại, trưa đến thường chốn ngoại và cậu mợ rồi cùng bọn bạn kết bè chuối đi hái ngó sen, hồi đó bị nhiều vết gai cắt da... Giờ thường xuyên đi lại trên đường ven sông đó, lần nào đi qua đó cũng đều đi chậm lại, nhìn về phía sông, lại hiện lên trong mắt bọn trẻ xưa đang chơi dưới sông. Lớn lên mỗi đứa mỗi nơi, cuộc sống mà, mỗi người một số phận, đâu buồn gì, chỉ là thấy cảnh lại nhớ người xưa : ) ) ) ) )