Những ngày xưa thân ái
tauvequehuong
07/08/2015
fullhouse, on 07/08/2015 - 17:51, said:
Bác không giận gì em thì tốt rồi.
Em cũng được ăn món đó rồi ạ. Theo quan điểm về ăn uống của em và gia đình em thì cũng đơn giản, nhưng mà cũng có thêm quan điểm có bệnh thì vái tứ phương nữa.
À, bác ơi bác còn nhớ lần trước bác bảo sau khi em sinh em bé thì mọi việc sẽ tốt dần lên không. Nhưng mà em xem tình hình chắc em sắp thành single mom quá, trước lúc sinh thì em thấy đơn giản nhưng giờ em thấy nó không đơn giản một tẹo nào. Nếu điều đó là thật thì chắc em phải mạnh mẽ hơn, nhiều tình yêu thương hơn chứ giờ em vẫn là bà mẹ lười biếng quá. Em thấy ông chồng em còn khéo hơn em, mỗi tội ông ý không chấp nhận có một người vợ như em.
Thôi, dòng tâm sự của em đến đây là hết.
Chúc bác và mọi người cuối tuần vui vẻ!
Em cũng được ăn món đó rồi ạ. Theo quan điểm về ăn uống của em và gia đình em thì cũng đơn giản, nhưng mà cũng có thêm quan điểm có bệnh thì vái tứ phương nữa.
À, bác ơi bác còn nhớ lần trước bác bảo sau khi em sinh em bé thì mọi việc sẽ tốt dần lên không. Nhưng mà em xem tình hình chắc em sắp thành single mom quá, trước lúc sinh thì em thấy đơn giản nhưng giờ em thấy nó không đơn giản một tẹo nào. Nếu điều đó là thật thì chắc em phải mạnh mẽ hơn, nhiều tình yêu thương hơn chứ giờ em vẫn là bà mẹ lười biếng quá. Em thấy ông chồng em còn khéo hơn em, mỗi tội ông ý không chấp nhận có một người vợ như em.
Thôi, dòng tâm sự của em đến đây là hết.
Chúc bác và mọi người cuối tuần vui vẻ!
Còn về chuyện giận dỗi, hihi em nói thật nhé, trừ người trong gia đình của em ra thì không ai làm em giận dỗi họ được đâu, cả ở ngoài đời cũng như trên mạng. Ở ngoài đời em cũng bị mất cắp, bị cắn như mọi người. Hịc hịc nhiều vụ cay mũi lắm nhưng nghĩ thoáng ra thấy họ tội nghiệp quá, giờ mình cắn lại họ thì trước tiên mình cũng thấy mình thật kh*n n*n, sau đó thì người ta cũng đau,... vậy nên cho qua đi, lần sau cẩn thận hơn, tránh chó ra khẻo nó lại cắn mình.
Trên mạng thì diễn đạt ý hoặc dùng từ rất dễ gây hiểu lầm, hì hì các bác đừng đoán em giận dỗi gì nhé. Có khi bận quá không bình luận được hoặc không onl được chớ hem phải giận dỗi gì đâu nhé.
Ơ ơ sao chồng bác lại thía nhỉ. Em thiết nghĩ đã cưới là phải chấp nhận đối phương chớ. Về phía chồng bác là vậy, còn về phía bác em thấy bác như vậy cũng không được đâu nhé. Giỏi hay dốt thì bẩm sinh là quyết định phần lớn rồi, nhưng lười hay chăm là do nỗ lực của ta nhiều đấy. Bác phải nỗ lực 100/100 rồi kết quả ra sao cũng sẽ không hối hận vì ta đã nỗ lực hết mình rồi, còn kết quả ra sao thì để ngày đó sẽ biết đi. Giờ cứ "lười biếng" thía này thì sau sẽ sao đây, ngày đó nhìn lại liệu có hối tiếc?
XaTinh, on 07/08/2015 - 19:16, said:
.......
Em đang ở cái độ tuổi phục lăn cả ngừơi quyết định kết hôn lẫn ngừơi quyết định sống độc thân Chị ah. Cả 2 quyết định đều rất rất Anh Hùng. Hị hị
Em đang ở cái độ tuổi phục lăn cả ngừơi quyết định kết hôn lẫn ngừơi quyết định sống độc thân Chị ah. Cả 2 quyết định đều rất rất Anh Hùng. Hị hị
Công nhận là hai quyết định đó khó thật, và cuộc sống có rất nhiều "Anh Hùng"
XaTinh
07/08/2015
fullhouse, on 07/08/2015 - 21:17, said:
Ừ, phục những người có những quyết định sáng suốt chứ đừng phục những người tát nước theo mưa như chị.
tauvequehuong, on 07/08/2015 - 21:32, said:
Đọc co mèm này của bác mà em cười lăn cười bò .
Công nhận là hai quyết định đó khó thật, và cuộc sống có rất nhiều "Anh Hùng"
tauvequehuong
08/08/2015
fullhouse
09/08/2015
tauvequehuong, on 07/08/2015 - 21:32, said:
Ơ ơ sao chồng bác lại thía nhỉ. Em thiết nghĩ đã cưới là phải chấp nhận đối phương chớ. Về phía chồng bác là vậy, còn về phía bác em thấy bác như vậy cũng không được đâu nhé. Giỏi hay dốt thì bẩm sinh là quyết định phần lớn rồi, nhưng lười hay chăm là do nỗ lực của ta nhiều đấy. Bác phải nỗ lực 100/100 rồi kết quả ra sao cũng sẽ không hối hận vì ta đã nỗ lực hết mình rồi, còn kết quả ra sao thì để ngày đó sẽ biết đi. Giờ cứ "lười biếng" thía này thì sau sẽ sao đây, ngày đó nhìn lại liệu có hối tiếc?
fullhouse
11/08/2015
Ngày em 20 tuổi của các bác như thế nào nhỉ?
Em giống bài đầu tiên nên hồi đó em thích nghe bài này lắm.
Bạn ơi nhìn xem kìa con ốc đang ngủ say giấc.
Say trong giấc mơ quên tháng ngày dần qua.
Sợ hãi cả đời, rụt vai cúp mắt không làm chi hết,
Quanh năm tối tăm biết mặt trời là gì.
Đừng! các bạn ơi, đừng như con ốc sống đời lẻ loi!
Cho đôi mắt đôi tay ta không thừa (a ha)
Này bạn ơi, chớ quên ta đang tuổi hai mươi!
Chớ ru ta như là con ốc đó!
Cùng chen vai nâng cuộc sống với bao niềm vui!
Này bạn ơi, chớ quên ta đang tuổi hai mươi!
Chớ ru ta như là con ốc đó!
Để có ích mỗi giây phút trôi qua từng ngày
Hãy cầm lấy từng phút giây!
Xin đừng xin đừng đánh rơi!
Tuổi hai mươi !
Đón em về, thấy chân trời đầy mây trắng. Gió xuân về, em rực rỡ giữa rừng hoa. Ngày vừa hai mươi em ùa vào đời. Đời vừa hai mươi xanh lạ. Đón em về, thấy trên tay em nở lộc xuân Một mùa về rất mới đón em vào trong xinh tươi. Đón em về viếng thăm chân trời hồng nắng. Môi trầm tiếng ca làm thơm vườn trăng. Hai mươi em tung tăng cho vui đời. Em là nụ cười rất mới gió đưa vào xuân chơi vơi. Có em là thế gian thêm một ngày thắm. Thêm một tiếng ca để xuân tràn căng. Hai mươi em cho đời một giấc mơ. Có em về, thấy chân trời hồng hơn trước. Có em về, thơ chợt có những vần vui. Nụ cười hai mươi khoe tình hiền lành. Tình tròn hai mươi thơm nồng. Đón em về, thấy trong tim em rực hồng thôi.
TUỔI 20 - Minh Thư
Chẳng có chi làm tôi chùn bước
Dù bao khó khăn
Tôi luôn vượt qua
Luôn dễ thương vui cười
Và có những lúc tôi theo bạn đi khắp nơi
Dù là nơi đâu
Tôi luôn theo dấu (í yeah ! í yeah)
20 tôi bay trong trời tự do
Vui chơi mà không âu lo
Tự tin đi bất cứ nơi đâu
Với tuổi hai mươi
Tương lai trong bàn tay tôi
Tôi đi tận nơi xa xôi
Chẳng sợ gì ngày dài gian khó
Vì giờ tôi đã hai mươi
TUỔI 20 – Bức Tường
Sáng tác: Trần Lập
Bất cứ khi nào bạn bè thân gọi mời.
Thoắt nhấc mông lên ta cùng nhau đi chơi
đâu lo hiểm nguy nơi xa vời
sống có lúc đời có số.
Bất cứ nơi đâu ta từng đặt chân lên
Có biết đường nào đâu là sai hay đúng
vẫn hết mình cho tới
tuổi hai mươi
ta như con chim tung cánh bầu trời
bay cao vòng rộng tự tin tuổi hai mươi
nao nhiêu âu lo cám dỗ đường dài
cũng chỉ là thế thôi
( Dẹp buồn lo đi thôi )
Bất cứ khi nào bạn dự định làm gì
Sẽ thấy xung quanh bao lời khuyên sai đúng
Âu lo làm chi nơi xa vời
Sống quá khép mình du dú
Sinh ra trên đời ai một ngày nên khôn
Lẽ sống tất nhiên ai rồi cũng sẽ lớn
Nên khi bản thân ta vào đời,
Tin vào mình ở phía trước.
KHI TÔI 20 - Đoan Trang & Hà Kio
Ngày đó khi tôi 20 tôi thật lớ ngớ chẳng biết gì
Ngày đó anh hay sang chơi anh chẳng dám nói năng gì,
Chỉ trái cây, chỉ bánh quy rồi bước đi.
Ngày đó khi tôi 20 tôi thật ngốc nghếch chẳng biết gì.
Ngày đó anh hay sang chơi anh cũng lí nhí câu gì,
Rồi nín thinh, nhìn lũ chim ngoài mái hiên.
Tình yêu ngày đó khù khờ, ôi tình đó ngây thơ.
Trong tôi còn mãi từng giờ tôi còn nhớ đến bây giờ.
Phải chi ngày đó đừng khờ, ôi ngày đó đừng chờ
Tôi không phải tiếc từng giờ. Ôi tình đó cứ trong mơ.
Tình đã xa
Sửa bởi fullhouse: 11/08/2015 - 23:19
Em giống bài đầu tiên nên hồi đó em thích nghe bài này lắm.
Bạn ơi nhìn xem kìa con ốc đang ngủ say giấc.
Say trong giấc mơ quên tháng ngày dần qua.
Sợ hãi cả đời, rụt vai cúp mắt không làm chi hết,
Quanh năm tối tăm biết mặt trời là gì.
Đừng! các bạn ơi, đừng như con ốc sống đời lẻ loi!
Cho đôi mắt đôi tay ta không thừa (a ha)
Này bạn ơi, chớ quên ta đang tuổi hai mươi!
Chớ ru ta như là con ốc đó!
Cùng chen vai nâng cuộc sống với bao niềm vui!
Này bạn ơi, chớ quên ta đang tuổi hai mươi!
Chớ ru ta như là con ốc đó!
Để có ích mỗi giây phút trôi qua từng ngày
Hãy cầm lấy từng phút giây!
Xin đừng xin đừng đánh rơi!
Tuổi hai mươi !
Đón em về, thấy chân trời đầy mây trắng. Gió xuân về, em rực rỡ giữa rừng hoa. Ngày vừa hai mươi em ùa vào đời. Đời vừa hai mươi xanh lạ. Đón em về, thấy trên tay em nở lộc xuân Một mùa về rất mới đón em vào trong xinh tươi. Đón em về viếng thăm chân trời hồng nắng. Môi trầm tiếng ca làm thơm vườn trăng. Hai mươi em tung tăng cho vui đời. Em là nụ cười rất mới gió đưa vào xuân chơi vơi. Có em là thế gian thêm một ngày thắm. Thêm một tiếng ca để xuân tràn căng. Hai mươi em cho đời một giấc mơ. Có em về, thấy chân trời hồng hơn trước. Có em về, thơ chợt có những vần vui. Nụ cười hai mươi khoe tình hiền lành. Tình tròn hai mươi thơm nồng. Đón em về, thấy trong tim em rực hồng thôi.
TUỔI 20 - Minh Thư
Chẳng có chi làm tôi chùn bước
Dù bao khó khăn
Tôi luôn vượt qua
Luôn dễ thương vui cười
Và có những lúc tôi theo bạn đi khắp nơi
Dù là nơi đâu
Tôi luôn theo dấu (í yeah ! í yeah)
20 tôi bay trong trời tự do
Vui chơi mà không âu lo
Tự tin đi bất cứ nơi đâu
Với tuổi hai mươi
Tương lai trong bàn tay tôi
Tôi đi tận nơi xa xôi
Chẳng sợ gì ngày dài gian khó
Vì giờ tôi đã hai mươi
TUỔI 20 – Bức Tường
Sáng tác: Trần Lập
Bất cứ khi nào bạn bè thân gọi mời.
Thoắt nhấc mông lên ta cùng nhau đi chơi
đâu lo hiểm nguy nơi xa vời
sống có lúc đời có số.
Bất cứ nơi đâu ta từng đặt chân lên
Có biết đường nào đâu là sai hay đúng
vẫn hết mình cho tới
tuổi hai mươi
ta như con chim tung cánh bầu trời
bay cao vòng rộng tự tin tuổi hai mươi
nao nhiêu âu lo cám dỗ đường dài
cũng chỉ là thế thôi
( Dẹp buồn lo đi thôi )
Bất cứ khi nào bạn dự định làm gì
Sẽ thấy xung quanh bao lời khuyên sai đúng
Âu lo làm chi nơi xa vời
Sống quá khép mình du dú
Sinh ra trên đời ai một ngày nên khôn
Lẽ sống tất nhiên ai rồi cũng sẽ lớn
Nên khi bản thân ta vào đời,
Tin vào mình ở phía trước.
KHI TÔI 20 - Đoan Trang & Hà Kio
Ngày đó khi tôi 20 tôi thật lớ ngớ chẳng biết gì
Ngày đó anh hay sang chơi anh chẳng dám nói năng gì,
Chỉ trái cây, chỉ bánh quy rồi bước đi.
Ngày đó khi tôi 20 tôi thật ngốc nghếch chẳng biết gì.
Ngày đó anh hay sang chơi anh cũng lí nhí câu gì,
Rồi nín thinh, nhìn lũ chim ngoài mái hiên.
Tình yêu ngày đó khù khờ, ôi tình đó ngây thơ.
Trong tôi còn mãi từng giờ tôi còn nhớ đến bây giờ.
Phải chi ngày đó đừng khờ, ôi ngày đó đừng chờ
Tôi không phải tiếc từng giờ. Ôi tình đó cứ trong mơ.
Tình đã xa
Sửa bởi fullhouse: 11/08/2015 - 23:19
tauvequehuong
14/08/2015
Hi hi 9 năm nữa em mới "20" tuổi cơ mà.
Chúc mừng sinh nhật các bác sinh ngày 9 tháng 9 nhé.
Hi hi có duyên sẽ gặp các bác sau nhé, giờ em bận thu xếp để 9 năm nữa phiêu du
Hi hi...
Chúc mừng sinh nhật các bác sinh ngày 9 tháng 9 nhé.
Hi hi có duyên sẽ gặp các bác sau nhé, giờ em bận thu xếp để 9 năm nữa phiêu du
Hi hi...
fullhouse
15/08/2015
Hôm nay lại có giọng hát Việt nhí này bác, lứa tuổi 11, 12 đi thi hát cũng nhiều. Bác đăng ký thử xem nhé. Không hiểu sao em rất thích hình ảnh bố và con gái.
À, bác chuẩn bị hành trang 9 năm nữa lên đường đi du học ạ, chắc là bố mẹ bác hy vọng vào bác lắm nhỉ. Bác đúng là mầm búp măng non của đất nước hihi.
P/S: À, bác ơi trước khi bác cất bước đi chưa biết khi mô có duyên trở lại, em có thể nhắn tin hỏi bác một vấn đề không vậy?
À, bác chuẩn bị hành trang 9 năm nữa lên đường đi du học ạ, chắc là bố mẹ bác hy vọng vào bác lắm nhỉ. Bác đúng là mầm búp măng non của đất nước hihi.
P/S: À, bác ơi trước khi bác cất bước đi chưa biết khi mô có duyên trở lại, em có thể nhắn tin hỏi bác một vấn đề không vậy?
XaTinh
15/08/2015
Thu đi để lại lá vàng (*)
Bác đi bỏ Top phũ phàng tang thương!
(*)Câu này Em đi mượn, mượn xong Em trả ngay.
Sửa bởi XaTinh: 15/08/2015 - 19:05
Bác đi bỏ Top phũ phàng tang thương!
(*)Câu này Em đi mượn, mượn xong Em trả ngay.
Sửa bởi XaTinh: 15/08/2015 - 19:05
tauvequehuong
16/08/2015
Trích dẫn
Hôm nay lại có giọng hát Việt nhí này bác, lứa tuổi 11, 12 đi thi hát cũng nhiều. Bác đăng ký thử xem nhé. Không hiểu sao em rất thích hình ảnh bố và con gái. À, bác chuẩn bị hành trang 9 năm nữa lên đường đi du học ạ, chắc là bố mẹ bác hy vọng vào bác lắm nhỉ. Bác đúng là mầm búp măng non của đất nước hihi. P/S: À, bác ơi trước khi bác cất bước đi chưa biết khi mô có duyên trở lại, em có thể nhắn tin hỏi bác một vấn đề không vậy?
Hôm xưa post bài Ngày em 20 tuổi, rồi sau thấy bác post 5 lần tuổi 20 là em thấy đây là lúc chuẩn bị cho "tuổi 20" đó rồi, hì hì.
Các bác có thể liên lạc với em qua gmail, hỏi gì cũng được, khi có thời gian là em hồi âm nhé.
XaTinh, on 15/08/2015 - 19:04, said:
Thu đi để lại lá vàng (*)
Bác đi bỏ Top phũ phàng tang thương!
(*)Câu này Em đi mượn, mượn xong Em trả ngay.
Bác đi bỏ Top phũ phàng tang thương!
(*)Câu này Em đi mượn, mượn xong Em trả ngay.
Với em vào tvls có hai cái lợi mà web khác không có nhé. Một là quen được một số bạn. Hai là được những trận cười té ghế, bò lăn trên sàn nhà.
Những bạn nào thì xin phép các bác không nêu tên nick nhé
Còn những trận te ghế thì mới đây nhất là vụ có bác ngao du miền cực lạc mấy ngàn năm xuất hiện làm em cười đau cả bụng, chảy cả nước mắt
Cuộc sống thật muôn màu, hi hi hi hi hi hi...
fullhouse
16/08/2015
tauvequehuong, on 16/08/2015 - 10:00, said:
Hihi không phải là đi du học đâu bác. Khoảng 9 năm nữa em vượt cửa tử đấy, hịc hịc bị ốm một trận rất nặng, rất may là vượt qua được hihi.
Hôm xưa post bài Ngày em 20 tuổi, rồi sau thấy bác post 5 lần tuổi 20 là em thấy đây là lúc chuẩn bị cho "tuổi 20" đó rồi, hì hì.
Các bác có thể liên lạc với em qua gmail, hỏi gì cũng được, khi có thời gian là em hồi âm nhé.
Hôm xưa post bài Ngày em 20 tuổi, rồi sau thấy bác post 5 lần tuổi 20 là em thấy đây là lúc chuẩn bị cho "tuổi 20" đó rồi, hì hì.
Các bác có thể liên lạc với em qua gmail, hỏi gì cũng được, khi có thời gian là em hồi âm nhé.
Với lại lạc quan bách bệnh tiêu tan, bác lại cẩn thận chuẩn bị trước, vui vẻ đón nhận mọi thứ như vậy thì dù bệnh có đến rồi cũng sẽ lui thôi bác nhỉ.
Mà em nghĩ tvls có thể cho bác những trận cười té ghế là liều thuốc bổ không mất tiền mua mà bác lại bỏ qua thì phí quá. Bác có thể nghĩ lại không, không thì bác cho em xin cái gmail của bác mới ạ.
XaTinh
16/08/2015
Bác Tàu đi lâu không ạ? Em nghe tin Bác vừa Đẹp vừa Qúy dời ga .org mà thấy bâng bâng khuâng khuâng.
Khi nào Bác về lại ga này Bác nhớ hú còi thật to đấy nhá Bác Tàu!
Khi nào Bác về lại ga này Bác nhớ hú còi thật to đấy nhá Bác Tàu!
tauvequehuong
16/08/2015
Hi hi Tàu về lại ga này là do vị khách trên tàu quyết định các bác ạ.
Tạm biệt các bác. Hi hi hi...
Tạm biệt các bác. Hi hi hi...
fullhouse
16/08/2015
Buồn tóa, bác ý đi bác ý lại cười rồi, bác ý còn quên để lại cái gờ-mêu cơ mà.
fullhouse
19/08/2015
Trong lúc truy tìm tung tích bác Đẹp thì đọc được cái này:
"Về tuổi kết hôn em có ý kiến thế này:
Tuổi kết hôn đẹp xấu là nền tảng rất tuyệt vời cho cuộc sống sau này của đôi lứa.
Nhưng nó không phải là tất cả.
Tuổi xấu không có nghĩa là cãi nhau, làm ăn lụi bại, chết người, tuổi đẹp không có nghĩa là làm ăn ngon lành sống hạnh phúc đầu bạc răng long.
Vợ chồng tuổi xấu thì phải xác định rằng phía trước khó khăn, nếu tiến tới hôn nhân thì phải ngồi nói chuyện rõ với nhau, nhường nhịn nhau, dương trạch phải cẩn thận kẻo lại khó khăn chồng khó khăn, âm phần phải quan tâm không lại sớm lụi bại. Tất cả phải cố gắng cẩn thận để đời này được có nhau.
Đừng nghĩ rằng CÓ ĐỨC MẶC SỨC MÀ ĂN.
Ở đời này không cần biết bạn là ai, đức gì, nếu cứ dương trạch phạm, âm phần động, tuổi xấu thì chỉ có khốn đốn thôi.
Nếu không xác định trước được như vậy thì đôi bạn nên chuẩn bị cho cuộc sống bất hạnh phía trước đi.
Còn nếu muốn được bên nhau thì cần xác định, chỉnh sửa để hạn chế cái xấu, để cái xấu đó ta vẫn chấp nhận được để có nhau.
Nhiều đôi yêu nhau thắm thiết nhưng tuổi xấu, cưới năm này năm nọ, ... tưởng rằng không có gì ngăn cản nổi. Nhưng rồi cưới nhau sau đó bao chuyện xảy ra kinh tế sa sút, chồng bồ bịch,.... tan đàn rồi lại quay ra chán đời. Ôi đời.
Read more: http://tuvilyso.org/.../#ixzz3jBkdgFPh
TuViLySo.Org "
Sau đó đọc tiếp thì thấy cái này:
"Nếu thấy vắng em, mà các bác lại có bực tức hay niềm vui gì muốn chia sẻ thì có thể gửi vào mail của em ( mail này em dùng hết kiếp này luôn nhé ): ........@gmail.com
--------
MOD xoá email, khuyến cáo PM Inbox
--------"
MOD nào mà vô duyên với em thế không biết. Làm ơn trả lại gờ-mêu cho bác Tàu đi ạ
"Về tuổi kết hôn em có ý kiến thế này:
Tuổi kết hôn đẹp xấu là nền tảng rất tuyệt vời cho cuộc sống sau này của đôi lứa.
Nhưng nó không phải là tất cả.
Tuổi xấu không có nghĩa là cãi nhau, làm ăn lụi bại, chết người, tuổi đẹp không có nghĩa là làm ăn ngon lành sống hạnh phúc đầu bạc răng long.
Vợ chồng tuổi xấu thì phải xác định rằng phía trước khó khăn, nếu tiến tới hôn nhân thì phải ngồi nói chuyện rõ với nhau, nhường nhịn nhau, dương trạch phải cẩn thận kẻo lại khó khăn chồng khó khăn, âm phần phải quan tâm không lại sớm lụi bại. Tất cả phải cố gắng cẩn thận để đời này được có nhau.
Đừng nghĩ rằng CÓ ĐỨC MẶC SỨC MÀ ĂN.
Ở đời này không cần biết bạn là ai, đức gì, nếu cứ dương trạch phạm, âm phần động, tuổi xấu thì chỉ có khốn đốn thôi.
Nếu không xác định trước được như vậy thì đôi bạn nên chuẩn bị cho cuộc sống bất hạnh phía trước đi.
Còn nếu muốn được bên nhau thì cần xác định, chỉnh sửa để hạn chế cái xấu, để cái xấu đó ta vẫn chấp nhận được để có nhau.
Nhiều đôi yêu nhau thắm thiết nhưng tuổi xấu, cưới năm này năm nọ, ... tưởng rằng không có gì ngăn cản nổi. Nhưng rồi cưới nhau sau đó bao chuyện xảy ra kinh tế sa sút, chồng bồ bịch,.... tan đàn rồi lại quay ra chán đời. Ôi đời.
Read more: http://tuvilyso.org/.../#ixzz3jBkdgFPh
TuViLySo.Org "
Sau đó đọc tiếp thì thấy cái này:
"Nếu thấy vắng em, mà các bác lại có bực tức hay niềm vui gì muốn chia sẻ thì có thể gửi vào mail của em ( mail này em dùng hết kiếp này luôn nhé ): ........@gmail.com
--------
MOD xoá email, khuyến cáo PM Inbox
--------"
MOD nào mà vô duyên với em thế không biết. Làm ơn trả lại gờ-mêu cho bác Tàu đi ạ