Những ngày xưa thân ái
tauvequehuong
02/08/2015
fullhouse
04/08/2015
Em thì hay nghe mấy bài trên truyền hình
Hi cái thiết bị cầm tay này của em ko có soạn thảo đầy đủ, chán nhể.
Em nghĩ lại rồi, bác Tàu 7x hoặc 8x thôi mà chắc là 7x vì những bài hát bác đăng thường em ko biết mấy.
Hi cái thiết bị cầm tay này của em ko có soạn thảo đầy đủ, chán nhể.
Em nghĩ lại rồi, bác Tàu 7x hoặc 8x thôi mà chắc là 7x vì những bài hát bác đăng thường em ko biết mấy.
XaTinh
05/08/2015
Sunshine.
05/08/2015
Bac tàu chắc khoảng 29 30 các bác ợ ... .... Ngày xưa e cũng đoán búa lua xua rồi mà k trúng .. lần này chắc trật
tauvequehuong
05/08/2015
fullhouse, on 04/08/2015 - 19:20, said:
Em thì hay nghe mấy bài trên truyền hình
Hi cái thiết bị cầm tay này của em ko có soạn thảo đầy đủ, chán nhể.
Em nghĩ lại rồi, bác Tàu 7x hoặc 8x thôi mà chắc là 7x vì những bài hát bác đăng thường em ko biết mấy.
Hi cái thiết bị cầm tay này của em ko có soạn thảo đầy đủ, chán nhể.
Em nghĩ lại rồi, bác Tàu 7x hoặc 8x thôi mà chắc là 7x vì những bài hát bác đăng thường em ko biết mấy.
Trước đây có bác đoán em thuộc ngũ hành gì mà bác ấy đoán đến lần thứ 4 vẫn sai
Em năm nay "11 tuổi" hihiiiiiiiiiiiiiiiiiii
fullhouse
05/08/2015
Tức nhất là đoán mà ko có kết quả câc bác nhỉ?
Bác Tàu có hay lên Tây Bắc ko, hôm nay em thấy một topic thuốc lá rừng lợi sữa của người Sơn La lên đến tận trăm trang chắc tốt, em thấy mừng mừng, ko biết thế nào.
Bác đâu phải 11 tuổi đâu mà bác cứ nói 11, 11 tuổi thì mới học lớp 5 à.
Bác Tàu có hay lên Tây Bắc ko, hôm nay em thấy một topic thuốc lá rừng lợi sữa của người Sơn La lên đến tận trăm trang chắc tốt, em thấy mừng mừng, ko biết thế nào.
Bác đâu phải 11 tuổi đâu mà bác cứ nói 11, 11 tuổi thì mới học lớp 5 à.
XaTinh
06/08/2015
Tính tính tính tình tang tang cuộc đời mình như chiếc thuyền nan, trôi nó trôi bềnh bồng ....
Bồng bềnh (hư) chồng chềnh
Bồng bềnh (hư) chồng chềnh
Một vùng núi cao nứơc sâu
Thuyền trôi, thuyền trôi...
Ứ hự, sắp lật!!!
Bồng bềnh (hư) chồng chềnh
Bồng bềnh (hư) chồng chềnh
Một vùng núi cao nứơc sâu
Thuyền trôi, thuyền trôi...
Ứ hự, sắp lật!!!
tauvequehuong
06/08/2015
fullhouse, on 05/08/2015 - 22:52, said:
Tức nhất là đoán mà ko có kết quả câc bác nhỉ?
Bác Tàu có hay lên Tây Bắc ko, hôm nay em thấy một topic thuốc lá rừng lợi sữa của người Sơn La lên đến tận trăm trang chắc tốt, em thấy mừng mừng, ko biết thế nào.
Bác đâu phải 11 tuổi đâu mà bác cứ nói 11, 11 tuổi thì mới học lớp 5 à.
Bác Tàu có hay lên Tây Bắc ko, hôm nay em thấy một topic thuốc lá rừng lợi sữa của người Sơn La lên đến tận trăm trang chắc tốt, em thấy mừng mừng, ko biết thế nào.
Bác đâu phải 11 tuổi đâu mà bác cứ nói 11, 11 tuổi thì mới học lớp 5 à.
Hì hì em bận nên ít comment thui, chứ đâu giận gì bác chớ.
Về việc lợi sữa thì quê em thường dùng món chân giò hầm đu đủ. Theo quan điểm về ăn uống của em và gia đình em thì ăn những thứ đơn giản và đảm bảo nguồn gốc là yếu tố quan trọng hàng đầu.
Trên mạng cũng thấy có người đăng bài này nè:
Chân giò hầm đu đủ xanh
Một quả đu đủ xanh 200g và một chân giò heo cũng 200g.
Cách làm:
– Chân giò heo rửa sạch chặt miếng vừa ăn.
– Đu đủ xanh gọt vỏ, bỏ hạt rửa sạch với nước muối pha loãng khoảng 15 phút cho sạch nhựa, sau đó cắt khúc khoảng 2cm.
– Cho chân giò vào xoong, đổ khoảng 1 lít nước rồi đun ninh thịt chân giò cho nhừ, vớt bỏ bọt, cho nêm nước mắm vừa ăn. Sau khi nhừ thì cho đu đủ vào ninh tiếp tới khi đu đủ mềm nhừ là được, cho thêm hạt nêm, hành, rau thơm vào và ăn khi còn nóng sẽ ngon hơn.
– Lưu ý không nên ăn quá mặn, chỉ nên nêm gia vị vừa ăn.
Trong cuộc sống ăn nhạt sẽ tốt cho sức khỏe, điều đó đã được em kiểm tra và thí nghiệm nhiều rồi nhé.
fullhouse
07/08/2015
Bác không giận gì em thì tốt rồi.
Em cũng được ăn món đó rồi ạ. Theo quan điểm về ăn uống của em và gia đình em thì cũng đơn giản, nhưng mà cũng có thêm quan điểm có bệnh thì vái tứ phương nữa.
À, bác ơi bác còn nhớ lần trước bác bảo sau khi em sinh em bé thì mọi việc sẽ tốt dần lên không. Nhưng mà em xem tình hình chắc em sắp thành single mom quá, trước lúc sinh thì em thấy đơn giản nhưng giờ em thấy nó không đơn giản một tẹo nào. Nếu điều đó là thật thì chắc em phải mạnh mẽ hơn, nhiều tình yêu thương hơn chứ giờ em vẫn là bà mẹ lười biếng quá. Em thấy ông chồng em còn khéo hơn em, mỗi tội ông ý không chấp nhận có một người vợ như em.
Thôi, dòng tâm sự của em đến đây là hết.
Chúc bác và mọi người cuối tuần vui vẻ!
Em cũng được ăn món đó rồi ạ. Theo quan điểm về ăn uống của em và gia đình em thì cũng đơn giản, nhưng mà cũng có thêm quan điểm có bệnh thì vái tứ phương nữa.
À, bác ơi bác còn nhớ lần trước bác bảo sau khi em sinh em bé thì mọi việc sẽ tốt dần lên không. Nhưng mà em xem tình hình chắc em sắp thành single mom quá, trước lúc sinh thì em thấy đơn giản nhưng giờ em thấy nó không đơn giản một tẹo nào. Nếu điều đó là thật thì chắc em phải mạnh mẽ hơn, nhiều tình yêu thương hơn chứ giờ em vẫn là bà mẹ lười biếng quá. Em thấy ông chồng em còn khéo hơn em, mỗi tội ông ý không chấp nhận có một người vợ như em.
Thôi, dòng tâm sự của em đến đây là hết.
Chúc bác và mọi người cuối tuần vui vẻ!
fullhouse
07/08/2015
Hình như em kém chị XaTinh mấy tuổi hay sao í. Em kết hôn năm ngoái 29 tuổi.
XaTinh
07/08/2015
fullhouse
07/08/2015
XaTinh, on 07/08/2015 - 19:16, said:
Hihi. Chị ơi, Em kém tuổi Chị mà.
Em đang ở cái độ tuổi phục lăn cả ngừơi quyết định kết hôn lẫn ngừơi quyết định sống độc thân Chị ah. Cả 2 quyết định đều rất rất Anh Hùng. Hị hị
Em đang ở cái độ tuổi phục lăn cả ngừơi quyết định kết hôn lẫn ngừơi quyết định sống độc thân Chị ah. Cả 2 quyết định đều rất rất Anh Hùng. Hị hị