Những ngày xưa thân ái
Sunshine.
19/07/2015
kiểu này e đổi tên thành '' always vui vẻ '' thôi
khổ nỗi h lớn rồi liên quan nhiều giấy tờ qá
khổ nỗi h lớn rồi liên quan nhiều giấy tờ qá
fullhouse
20/07/2015
Sunshine.
20/07/2015
fullhouse
20/07/2015
Sunshine.
20/07/2015
anyang
20/07/2015
nothings mê bác ấy hơn điếu đổ
mỗi tội bác ấy có gấu rồi
lúc nào cũng chỉ cogaidiguoc thôi
đang nghĩ cách đá bay mấy đôi guốc đáng ghét đấy đi đây
Sửa bởi Nothings: 20/07/2015 - 18:03
mỗi tội bác ấy có gấu rồi
lúc nào cũng chỉ cogaidiguoc thôi
đang nghĩ cách đá bay mấy đôi guốc đáng ghét đấy đi đây
Sửa bởi Nothings: 20/07/2015 - 18:03
Sunshine.
20/07/2015
Tiếc qá @Jewel ưi =))
thay lời muốn nói : Nothings nguyện làm cô bé đi dép của bác
AxÃ.. lão nothings sửa nhanh thế ko biết
Sửa bởi firefly.789: 20/07/2015 - 18:05
thay lời muốn nói : Nothings nguyện làm cô bé đi dép của bác
AxÃ.. lão nothings sửa nhanh thế ko biết
Sửa bởi firefly.789: 20/07/2015 - 18:05
tauvequehuong
20/07/2015
Hị hị... hem biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Các bác chém gì thế nhỉ?
DieuChau
20/07/2015
Sunshine.
20/07/2015
@No : my fay vo rit' i dép lào . ( e biết e sai chỗ nào rồi , my sai )
bác tàu nghe bài này để hỉu tâm trạng của nothings nhớ
bác tàu nghe bài này để hỉu tâm trạng của nothings nhớ
tottochan
20/07/2015
tuphuongsg, on 11/07/2015 - 19:56, said:
Đúng òi. Bạn phân tích đúng quá. Thám tử Eiji cũng hay tương đương với Kindaichi.
Tintin cũng hay. Và nhiều còn nhìu truyện tranh khác nữa nhưng mà bgio làm như trí nhớ kém roi, ko nhớ hết các tựa, nhưng có ai nhắc lại thì nhớ ra. hìhì
Nếu mà bạn biết dc mình có 1 cuốn truyện tranh mua từ lớp 1, bgio cũ đến nỗi đụng vô là nát luôn (chứ ko phải rách nữa) nhưng mình cũng giữ lại, bỏ đi thì tiếc... tuổi thơ quá hì hì. Sau khi đọc truyện tranh xong mình bỏ hết vô thùng, đóng lại, bgio mà lấy ra xem lại cũng mệt lắm vì phải lôi mấy cái thùng ra, nặng lắm.
Mình thích coi cách bạn phân tích nhân vật lắm.
Ở nhà mình có đứa cháu hay phân tích nhân vật, hình ảnh trên phim. Thấy cũng thú vị lắm
Tintin cũng hay. Và nhiều còn nhìu truyện tranh khác nữa nhưng mà bgio làm như trí nhớ kém roi, ko nhớ hết các tựa, nhưng có ai nhắc lại thì nhớ ra. hìhì
Nếu mà bạn biết dc mình có 1 cuốn truyện tranh mua từ lớp 1, bgio cũ đến nỗi đụng vô là nát luôn (chứ ko phải rách nữa) nhưng mình cũng giữ lại, bỏ đi thì tiếc... tuổi thơ quá hì hì. Sau khi đọc truyện tranh xong mình bỏ hết vô thùng, đóng lại, bgio mà lấy ra xem lại cũng mệt lắm vì phải lôi mấy cái thùng ra, nặng lắm.
Mình thích coi cách bạn phân tích nhân vật lắm.
Ở nhà mình có đứa cháu hay phân tích nhân vật, hình ảnh trên phim. Thấy cũng thú vị lắm
Trẻ con có cách nhìn trong trẻo và ngộ nghĩnh lắm
CHUBBYCAT, on 11/07/2015 - 03:54, said:
Monsters là dạng kiểu thriller, không đơn thuần là trinh thám, tác giả đi sâu vào phân tích diễn biến tâm lí con người cực khủng. Ở Việt Nam thì chỉ có bộ này là phổ biến, chứ tác giả còn nhiều bộ đỉnh cao hơn, như 20th Century Boys, Billy Bat, Pluton.
Các tác phẩm đều có cốt truyện hấp dẫn và một phong cách riêng ko lẫn được, vẫn biết truyện tranh là để giải trí nhưng truyện của Urasawa thì ko chỉ mang tính giải trí đơn thuần
tauvequehuong, on 11/07/2015 - 13:53, said:
Nói tới tàu hoả là lại nhớ thời thơ ấu. Ngày bé cứ hè về là bố mẹ lại cho lên ở với ông bà ngoại với các cậu các mợ. Nhà ngoại ở gần đường tàu, chiều chiều chơi với bọn bạn, thấy tàu chạy qua là thấy chúng nó nhặt đá ném lên tàu, thế là em cũng làm theo, hị hị lúc đó cũng không hiểu sao lại làm vậy, chỉ thấy chúng nó ném thì mình cũng ném chơi. Trò đó cũng vui lắm. Lớn lên mới hiều ra là chơi dại. Ôi cái thời thơ dại.
anyang
21/07/2015
DieuChau
21/07/2015
Bé Tàu ngốc ơi ^^ bó hoa này đẹp nhỉ ^^ hi hi ^^ chuẩn tím nha
Gia đình nhà thỏ nữa này ^^ hi hi ^^ iu quá ^^
* happy & successful * D.N
Sửa bởi jewel: 21/07/2015 - 14:03
Gia đình nhà thỏ nữa này ^^ hi hi ^^ iu quá ^^
* happy & successful * D.N
Sửa bởi jewel: 21/07/2015 - 14:03
tuphuongsg
21/07/2015
tottochan, on 20/07/2015 - 23:32, said:
Cuốn truyện cũ của bạn là cổ vật đó, mới chỉ đụng vô đã nát thì chẳng coi được nữa rồi nhưng chắc hẳn là nó lưu giữ nhiều ký ức về tuổi thơ của bạn lắm. Bạn có nhiều truyện tranh đến thế cơ à, vậy thì bạn đọc nhiều thật ! Mà bạn biết ko, ngày xưa sách và truyện chỉ có ít thôi nên có tới mấy thùng truyện tranh thì bạn đã được coi là đang sở hữu một “kho báu” rồi đấy!
Trẻ con có cách nhìn trong trẻo và ngộ nghĩnh lắm
Trẻ con có cách nhìn trong trẻo và ngộ nghĩnh lắm
Bgiờ vẫn thích coi truyện tranh, thế mà cháu mình lại thích coi truyện chữ kinh dị, con gái đấy nhé. Tuổi thơ của nó khác với tuổi thơ của mình. hì. viết những dòng này, nhớ tuổi thơ ghê
Sửa bởi tuphuongsg: 21/07/2015 - 21:25