Những ngày xưa thân ái
DieuChau
11/07/2015
Avt này có ý nghĩa gì thế bác Tàu ^^
Sáng Je vừa đọc bài này hay hay ^^ Tặng các bác nè ^^ hi hi ^^
- Tiếng đồn rằng bậu hò hay
Ta xin đố bậu cối xay mấy niềng?
- Cối xay mười sáu cái niềng
Xin hỏi lại bậu thuyền quyên mấy chèo?
- Thuyền quyên mười tám cái chèo
Ta xin đố bậu con mèo mấy lông?
- Bậu đố chi đố ngặt đố nghèo
Đố chi không đố, lại đố con mèo mấy lông
Bậu về tát cạn biển Đông
Thì ta sẽ đếm hết lông con mèo
^^
Sáng Je vừa đọc bài này hay hay ^^ Tặng các bác nè ^^ hi hi ^^
- Tiếng đồn rằng bậu hò hay
Ta xin đố bậu cối xay mấy niềng?
- Cối xay mười sáu cái niềng
Xin hỏi lại bậu thuyền quyên mấy chèo?
- Thuyền quyên mười tám cái chèo
Ta xin đố bậu con mèo mấy lông?
- Bậu đố chi đố ngặt đố nghèo
Đố chi không đố, lại đố con mèo mấy lông
Bậu về tát cạn biển Đông
Thì ta sẽ đếm hết lông con mèo
^^
tauvequehuong
11/07/2015
Ảnh đó đẹp mà, hồi em em gặp trên mạng bác Tây bác í đặt tên ảnh đó là Woman-In-The-Railway
Bác @ không biết thưởng thức đó mà, trên Trời có màu Trắng, dưới Đất có màu Đen, giữa chốn nhân gian có màu Tím là đẹp nhất.
Bác @Jewel thân mến, em cũng không biết bức ảnh đó có ý nghĩa gì, hịc hịc chỉ là em thấy đẹp, còn không biết tại sao lại thích vẻ đẹp đó.
Nói tới tàu hoả là lại nhớ thời thơ ấu. Ngày bé cứ hè về là bố mẹ lại cho lên ở với ông bà ngoại với các cậu các mợ. Nhà ngoại ở gần đường tàu, chiều chiều chơi với bọn bạn, thấy tàu chạy qua là thấy chúng nó nhặt đá ném lên tàu, thế là em cũng làm theo, hị hị lúc đó cũng không hiểu sao lại làm vậy, chỉ thấy chúng nó ném thì mình cũng ném chơi. Trò đó cũng vui lắm. Lớn lên mới hiều ra là chơi dại. Ôi cái thời thơ dại.
Bác @ không biết thưởng thức đó mà, trên Trời có màu Trắng, dưới Đất có màu Đen, giữa chốn nhân gian có màu Tím là đẹp nhất.
Bác @Jewel thân mến, em cũng không biết bức ảnh đó có ý nghĩa gì, hịc hịc chỉ là em thấy đẹp, còn không biết tại sao lại thích vẻ đẹp đó.
Nói tới tàu hoả là lại nhớ thời thơ ấu. Ngày bé cứ hè về là bố mẹ lại cho lên ở với ông bà ngoại với các cậu các mợ. Nhà ngoại ở gần đường tàu, chiều chiều chơi với bọn bạn, thấy tàu chạy qua là thấy chúng nó nhặt đá ném lên tàu, thế là em cũng làm theo, hị hị lúc đó cũng không hiểu sao lại làm vậy, chỉ thấy chúng nó ném thì mình cũng ném chơi. Trò đó cũng vui lắm. Lớn lên mới hiều ra là chơi dại. Ôi cái thời thơ dại.
tuphuongsg
11/07/2015
tottochan, on 11/07/2015 - 03:28, said:
Monters có cốt truyện rất hấp dẫn nhưng buồn quá. Truyện ko thể nào lẫn được so với các thể loại trinh thám, vụ án khác như Kindaichi, Conan hay Thám tử Eiji ... Mình nhớ nhất là cô em gái có cái tên rất dịu dàng-Nina, cô dường như là nửa kia của Johan. Và Grimmer- người luôn che giấu bản thân mình bằng nụ cười thường trực trên môi, nhưng sau cái mặt nạ cười ấy là người đàn ông mà quá khứ tối tăm đã xóa đi ký ức, lấy đi cả những cảm xúc vui buồn bình thường nhất của một con người...
Truyện tranh ko chỉ là giải trí bạn nhỉ...
Còn Lucky Luke thì vui lắm, rất là hài hước! Hơn nữa nhiều nhân vật được xây dựng từ những con người có thật trong lịch sử nên đọc thấy thú vị, nhất là tứ quái Dalton
Truyện tranh ko chỉ là giải trí bạn nhỉ...
Còn Lucky Luke thì vui lắm, rất là hài hước! Hơn nữa nhiều nhân vật được xây dựng từ những con người có thật trong lịch sử nên đọc thấy thú vị, nhất là tứ quái Dalton
Đúng òi. Bạn phân tích đúng quá. Thám tử Eiji cũng hay tương đương với Kindaichi.
Tintin cũng hay. Và nhiều còn nhìu truyện tranh khác nữa nhưng mà bgio làm như trí nhớ kém roi, ko nhớ hết các tựa, nhưng có ai nhắc lại thì nhớ ra. hìhì
Nếu mà bạn biết dc mình có 1 cuốn truyện tranh mua từ lớp 1, bgio cũ đến nỗi đụng vô là nát luôn (chứ ko phải rách nữa) nhưng mình cũng giữ lại, bỏ đi thì tiếc... tuổi thơ quá hì hì. Sau khi đọc truyện tranh xong mình bỏ hết vô thùng, đóng lại, bgio mà lấy ra xem lại cũng mệt lắm vì phải lôi mấy cái thùng ra, nặng lắm.
Mình thích coi cách bạn phân tích nhân vật lắm.
Ở nhà mình có đứa cháu hay phân tích nhân vật, hình ảnh trên phim. Thấy cũng thú vị lắm
DieuChau
11/07/2015
tauvequehuong, on 11/07/2015 - 13:53, said:
Ảnh đó đẹp mà, hồi em em gặp trên mạng bác Tây bác í đặt tên ảnh đó là Woman-In-The-Railway
Bác @ không biết thưởng thức đó mà, trên Trời có màu Trắng, dưới Đất có màu Đen, giữa chốn nhân gian có màu Tím là đẹp nhất.
Bác @Jewel thân mến, em cũng không biết bức ảnh đó có ý nghĩa gì, hịc hịc chỉ là em thấy đẹp, còn không biết tại sao lại thích vẻ đẹp đó.
Nói tới tàu hoả là lại nhớ thời thơ ấu. Ngày bé cứ hè về là bố mẹ lại cho lên ở với ông bà ngoại với các cậu các mợ. Nhà ngoại ở gần đường tàu, chiều chiều chơi với bọn bạn, thấy tàu chạy qua là thấy chúng nó nhặt đá ném lên tàu, thế là em cũng làm theo, hị hị lúc đó cũng không hiểu sao lại làm vậy, chỉ thấy chúng nó ném thì mình cũng ném chơi. Trò đó cũng vui lắm. Lớn lên mới hiều ra là chơi dại. Ôi cái thời thơ dại.
Bác @ không biết thưởng thức đó mà, trên Trời có màu Trắng, dưới Đất có màu Đen, giữa chốn nhân gian có màu Tím là đẹp nhất.
Bác @Jewel thân mến, em cũng không biết bức ảnh đó có ý nghĩa gì, hịc hịc chỉ là em thấy đẹp, còn không biết tại sao lại thích vẻ đẹp đó.
Nói tới tàu hoả là lại nhớ thời thơ ấu. Ngày bé cứ hè về là bố mẹ lại cho lên ở với ông bà ngoại với các cậu các mợ. Nhà ngoại ở gần đường tàu, chiều chiều chơi với bọn bạn, thấy tàu chạy qua là thấy chúng nó nhặt đá ném lên tàu, thế là em cũng làm theo, hị hị lúc đó cũng không hiểu sao lại làm vậy, chỉ thấy chúng nó ném thì mình cũng ném chơi. Trò đó cũng vui lắm. Lớn lên mới hiều ra là chơi dại. Ôi cái thời thơ dại.
Hi hi ^^ nghe bác gọi mà tim em rung rinh ^^
Bác nhắc đến thời thơ ấu làm em nhớ lại. Ngày bé đến hè em về quê chơi cùng các anh chị. Có lần em đi hái cà chua, đang hào hứng hái thì chị bảo : ruộng ngập thế này dễ có đỉa. Em giật mình nhấc chân lên coi thì ôi thôi... con đỉa đen sì nằm trình ình trên chân. Quả thật lúc đó em sợ, thúng cà chua rơi tung toé, nhảy loi choi lên không dừng lại được. Sau đó em bị cả nhà cười mãi. Em còn được đi tát nước nữa. Em còn được xem 2 con trâu đánh nhau... úi giời... đánh nhau xong nó thở phì phò như kéo bễ mà em cười mãi...
Hi hi ^^ em còn dính nhiều vụ hài lắm ^^ nhưng em không kể đâu ^^ bác sẽ cười em té ghế mất thôi ^^
Sunshine.
11/07/2015
Bác Tàu Làm biết bao trái tym hết rung rinh - xao xuyến - tan nát - rộn ràng - thao thức - thổn thức - bồn chồn - hồi hộp - lo lắng - sợ hãi ...
phải chăng bác có duyên ngầm giấu trong gầm tàu
phải chăng bác có duyên ngầm giấu trong gầm tàu
tauvequehuong
12/07/2015
firefly.789, on 11/07/2015 - 22:57, said:
Bác Tàu Làm biết bao trái tym hết rung rinh - xao xuyến - tan nát - rộn ràng - thao thức - thổn thức - bồn chồn - hồi hộp - lo lắng - sợ hãi ...
phải chăng bác có duyên ngầm giấu trong gầm tàu
phải chăng bác có duyên ngầm giấu trong gầm tàu
Em người trần mắt thịt mà bác ơi ời. Vừa tìm dưới gầm tàu có thấy duyên nào đâu nhỉ, hihihiiiiiiiiiiii
DieuChau
12/07/2015
Sunshine.
13/07/2015
tauvequehuong, on 12/07/2015 - 17:22, said:
Em người trần mắt thịt mà bác ơi ời. Vừa tìm dưới gầm tàu có thấy duyên nào đâu nhỉ, hihihiiiiiiiiiiii
jewel, on 12/07/2015 - 20:59, said:
Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi đấy bác ợ ^^ hi hi ^^
DieuChau
13/07/2015
Sunshine.
13/07/2015
DieuChau
13/07/2015
firefly.789, on 13/07/2015 - 22:37, said:
em còn nhỏ
Bác lo chi ^^ bác Tàu mới 11 thui ^^ còn nhỏ bác ợ ^^ ha ha ^^
firefly.789, on 13/07/2015 - 21:54, said:
e vẽ 1 trái timmm
Những vùng khác nhường bác với nothings
Bác cứ tự nhiên ^^ em chạy trước kẻo guốc bay u đầu ^^ hi hi ^^
Sửa bởi jewel: 13/07/2015 - 22:44
anyang
14/07/2015
bác @Jewel chạy rồi, hay quá
còn Nothings khoanh cái vùng "tẩm ngẩm tầm ngầm" ấy kooooo cho máu chảy về tim hahahaha bác đom đóm ôm tim vật vã
quả này tàu thủng chưa các bác nhể ???
Sunshine.
14/07/2015
Nàng jewel chỉ lơ lửng quanh đây thôi.. ko đi xa đc đâu bác ợ
bác No mà vô hiệu hoá quả tim là e chuyển bác sang chế độ everything luôn đó
bác tàu chắc ko lủng , chỉ chìm
bác No mà vô hiệu hoá quả tim là e chuyển bác sang chế độ everything luôn đó
bác tàu chắc ko lủng , chỉ chìm
DieuChau
14/07/2015
Bác 789 này tham như mõ ấy ^^ hi hi ^^ ăn một mình đau tức mà quây (vây Tàu) một mình cực thân ^^ mình phải hợp tác cùng có lợi chớ ^^
Bác No chơi hiểm quớ ^^ Je đang thắc mắc vùng Tẩm ngẩm Tầm ngầm là vùng nào đây ^^ he he ^^ Je thấy Tàu vẫn nổi này ^^ đang le ve vòng ngoài đặng thoát thân cho dễ ^^
Bác No chơi hiểm quớ ^^ Je đang thắc mắc vùng Tẩm ngẩm Tầm ngầm là vùng nào đây ^^ he he ^^ Je thấy Tàu vẫn nổi này ^^ đang le ve vòng ngoài đặng thoát thân cho dễ ^^