Những ngày xưa thân ái
DieuChau
27/06/2015
Bác fullhouse đừng lo lắng, bác không nên ngồi chờ dấu hiệu, nên đi bệnh viện kiểm tra đề phòng tình trạng cạn ối. Nếu cần thiết bác sỹ sẽ có cách kích đẻ thường, nghe nói chỉ truyền nước vài giờ là sẽ có dấu hiệu chuyển dạ.
Chúc bác mẹ tròn con vuông, chào đón một thiên thần xinh xắn!
^^
Sửa bởi jewel: 27/06/2015 - 08:08
Chúc bác mẹ tròn con vuông, chào đón một thiên thần xinh xắn!
^^
Sửa bởi jewel: 27/06/2015 - 08:08
fullhouse
27/06/2015
Vâng, chiều nay em vẫn đi khám và để ý, sang tuần bé vẫn gan lì em sẽ sang viện nhờ bác sĩ. Nói vậy thôi chứ khéo chiều nay hay mai lại tòi ra luôn rồi ấy chứ hihi.
Em thích lời chúc của bác lắm!
Em thích lời chúc của bác lắm!
DieuChau
27/06/2015
fullhouse
27/06/2015
DieuChau
28/06/2015
fullhouse, on 27/06/2015 - 22:16, said:
Hai bác cũng phải để bác ấy nổi lên một tẹo chứ, các bác cứ dìm thế nhỡ em muốn tìm bác ý lại không tìm được huhuhu ^^^
Hi hi ^^ em muốn vớt bác ấy lên còn không được ^^ đồng bóng lắm cơ ^^ 3 chìm - 7 nổi - 9 cái lênh đênh không kiểm soát được ^^
Bác Tàu ngốc ngết ới ời, nổi lên mà dìm lại bác @ đi thui ^^ em phụ bác một tay nè ^^ hi hi ^^
Sửa bởi jewel: 28/06/2015 - 08:11
fullhouse
28/06/2015
Theo như bài thơ "Bánh trôi nước" thì mặc dù bác ấy "đồng bóng lắm cơ", " không kiểm soát được", " 3 chìm - 7 nổi - 9 lênh đênh" thì cuối cùng bác ấy vẫn giữ tấm lòng son với "Những ngày xưa thân ái", bác jewel nhỉ?
Mà sao bác hay bảo bác ý ngốc ngết thế?
Mà sao bác hay bảo bác ý ngốc ngết thế?
DieuChau
28/06/2015
fullhouse, on 28/06/2015 - 13:18, said:
thì cuối cùng bác ấy vẫn giữ tấm lòng son với "Những ngày xưa thân ái", bác jewel nhỉ?
Hi hi ^^ Em thích nhất nhất câu này của bác ^^
fullhouse, on 28/06/2015 - 13:18, said:
Mà sao bác hay bảo bác ý ngốc ngết thế?
Em phải kéo bác ấy xuống cho bằng em ^^ là bác ấy tự nhận mà, ở một còm men nào đó trong này này ^^ đáng yêu thế ^^ hi hi ^^
^^
Nguy to rồi ^^ dỗi to như cái đình rồi ^^ phải dỗ ngọt và dụ kẹo thôi ^^ hi hi ^^
tauvequehuong
28/06/2015
tuphuongsg
28/06/2015
tauvequehuong, on 28/06/2015 - 21:19, said:
Hị hị tên thật của bác tottochan xinh lắm đó. Em cũng có đứa bạn học cùng cấp 1 có tên đệm và tên chính như bác ấy nhé.
Mình chỉ mới vào trang này thôi, nhưng thấy nick totto-chan, thích quá nên reply
Vì mình thich truyện này lắm! câu truyện có thật, người thât, việc thật
tauvequehuong
28/06/2015
firefly.789, on 21/06/2015 - 22:29, said:
đẹp nhất trong 4 => có 2 cô con gái => đã qá => e cũng thíc con gái mà còn lâu mới có
chúc bác trai bác gái với 2 cô con gái luôn happy . có thời gian chém gió với chúng êm ^^
chúc bác trai bác gái với 2 cô con gái luôn happy . có thời gian chém gió với chúng êm ^^
fullhouse, on 22/06/2015 - 13:17, said:
Em đang trong tư thế chuẩn bị thôi hihi.
Bác firefly.789 đoán giỏi nhỉ, em lại nghĩ nhà bác ý có 4 anh em, bác ý tự hào là đẹp trai nhất trong 4 anh em.
Bác Nothings đang yêu đi đâu mất rồi. Mong bác có tình yêu đẹp, thật đẹp.
Bác firefly.789 đoán giỏi nhỉ, em lại nghĩ nhà bác ý có 4 anh em, bác ý tự hào là đẹp trai nhất trong 4 anh em.
Bác Nothings đang yêu đi đâu mất rồi. Mong bác có tình yêu đẹp, thật đẹp.
He he cả hai bác đều đoán gần đúng thôi, chưa đúng đâu
Để em cung cấp thêm một số dữ liệu để các bác luyện đoán mò nhé
À mà thôi, các bác không đoán được đâu
Hịc bác Nothings rất là nguy hiểm, mọi người đang troll bác, thế mà bác ấy lại chuyển hướng búa rìu dư luận sang em. Quá nguy hiểm, hịc hịc...
Hôm nay bị ép uống nhiều rượu giờ rát cổ họng quá, thôi em đi ngủ cho lành.
À kẹo của bác fullhouse là kẹo gì thế trông xanh đỏ tím vàng lại như môi nữa.
Em là em thích ăn táo nhất trong số các loại quả. Mà quả thích ăn nhất là quả táo tàu. Nó đây nè
DieuChau
28/06/2015
Oái oái ôi ^^ kẹo môi tím lịm của bác @fullhouse hiệu quả thật ^^ nổi tức thì ^^ bác quả là trình cao ^^ hi hi ^^ em phải học theo mới được ^^
Hình như vẫn dỗi ^^ cho mềnh ăn bánh bơ ^^ yêu thế ^^ ha ha ^^
Lại đây xoa đầu nào ^^ bé Táo Tàu
Hình như vẫn dỗi ^^ cho mềnh ăn bánh bơ ^^ yêu thế ^^ ha ha ^^
Lại đây xoa đầu nào ^^ bé Táo Tàu
Sunshine.
28/06/2015
@tauvequehuong e bó tay
@Jewel e nghĩ bác í vẫn còn đang bối rối vì lời TỎ TÌNH của bác ở trên nên ... =))
Có bác nào rơi vào trạng thái bất lực như e chưa ... tự nhiên e thấy bất lực với thế giới gê cơ
Khi nào cũng tự nhủ " cười lên nhé dù thế nào đi nữa" mà tâm hồn Mong Manh Dễ Gãy nên nhe răng được có 1 lúc lại ngậm miệng
@Jewel e nghĩ bác í vẫn còn đang bối rối vì lời TỎ TÌNH của bác ở trên nên ... =))
Có bác nào rơi vào trạng thái bất lực như e chưa ... tự nhiên e thấy bất lực với thế giới gê cơ
Khi nào cũng tự nhủ " cười lên nhé dù thế nào đi nữa" mà tâm hồn Mong Manh Dễ Gãy nên nhe răng được có 1 lúc lại ngậm miệng
DieuChau
28/06/2015
firefly.789, on 28/06/2015 - 23:01, said:
Đâu???? Chỗ nào???? Sao em lục tung cả topic lẫn forum mà không có thấy mục TỈNH TÒ nào hết á.
Em nào dám ^^ guốc bay u đầu ^^ bác đừng doạ em thế ^^
firefly.789, on 28/06/2015 - 23:01, said:
Có bác nào rơi vào trạng thái bất lực như e chưa ... tự nhiên e thấy bất lực với thế giới gê cơ
Có em này bác ^^ cho em ôm bác 1 cái ^^ hi hi ^^ có lực chưa bác