Ngày mùng 1 thì mặt trăng nằm giữa trái đất và mặt trời.
Ngày rằm thì trái đất nằm giữa mặt trời và mặt trăng.
Mặt trăng tuy nhỏ nhưng gần, mặt trời tuy xa nhưng lại to. Sức hút của mặt trăng cảm nhận được qua thủy triều. Sức hút của mặt trời thì làm trái đất không văng ra khỏi quỹ đạo của nó.
Vào hai ngày mùng 1 và rằm này thì 3 đối tượng nêu trên nằm trên 1 trục thẳng, sức hút của nó tác động vào trái đất là lớn nhất. Trong cơ thể con người có hệ tuần hoàn như thủy triều của sông và biển, nên hệ tuần hoàn ảnh hưởng nhiều nhất, máu lên đầu nuôi não tất cũng bị ảnh hưởng. Ngoài ra tất cả các bộ phận đều bị ảnh hưởng. Và hậu quả cuối cùng là tư duy loài người vào hai ngày đó thường là mất quân bình, dễ bị xáo động nhiều nhất, dễ bị khuếch đại đến vô cùng. Tư duy xấu thì sẽ dẫn đến hậu quả xấu vô cùng, tư duy tốt thì sẽ tốt đến vô cùng.
Vì vậy Phật giáo khuyên hai ngày này nên ăn chay niệm Phật, làm việc thiện, suy nghĩ thiện. Làm việc không tốt có thể nảy sinh tư duy không lành mạnh. Xem bói nhiều khi không phải là tốt - Theo quan điểm Phật giáo - Thực tế cũng chứng minh điều đó nếu thầy bói đọc chưa hết sách.
Phật giáo đi vào dân gian có sự dung hòa với tín ngưỡng dân gian truyền thống thì 2 ngày này dân ta hay thờ cúng tổ tiên ông bà ông vải.
Tạm suy diễn thế, ai có ý kiến khác xin trình bày để tiếp thu.
Sửa bởi Thanks: 27/06/2014 - 23:43