Hồi xưa học trường cấp 3 lớp chuyên, mối tình đầu ở lớp bên cạnh kiếm cớ xung phong sang lớp em xin phấn để được nhìn thấy em. Khổ nỗi lớp em toàn nữ, mối tình đầu vừa bước vào lớp bị bọn lớp em trêu ầm lên, hò hét làm mối tình đầu lúng túng đánh rơi cả phấn(làm mình tức ngầm mà lại thương. lớp em bọn nó ko biết em và bạn ấy yêu nhau mà, chỉ thấy đẹp giai thì trêu thôi, thế mới tức. Giai của mình bị xâm phạm mà không làm được). Nói chung yêu thì tự dưng nghĩ ra bao nhiêu trò thú vị.
Mà mối tình đầu của em dại gái (em) lắm cơ. Có một tý tiền học bổng đại học là đốc hết để khao em và hội bạn gái em. Lại còn mua sách vở tặng em nữa. Nghĩ mà thấy mình thật có lỗi vì đã "đào mỏ" một cách rất vô tư. Hồi dó còn nghĩ đó là cách để thể hiện quyền sở hữu, uy quyền về tình cảm của mình đối với bạn ấy nữa chứ. hichic Tự dưng nhớ đến bạn ấy lại thấy tiếc.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 17/07/2011 - 09:01