

Cẩm nang "đi guốc vào bụng con gái"
#271
Gửi vào 21/07/2011 - 11:36
#272
Gửi vào 21/07/2011 - 11:44
DieuBich, on 21/07/2011 - 11:26, said:
Nhưng mà này, RuBi phải chữa thành RUBI thì mới "lành lặn". Vậy DieuBich thế này thì có cần phải đổi thành DIEUBICH không? hic hic !! hay cũng "tả tơi" rùi?
Sửa bởi TuBi: 21/07/2011 - 11:45
#273
Gửi vào 21/07/2011 - 11:53
#274
Gửi vào 21/07/2011 - 11:56
ryan người ta trả lời thiệt tình để mọi người giúp chứ có phải nói chơi đâu
#275
Gửi vào 21/07/2011 - 12:01
Bi bất bắn bất thành khí,
Bích phát ngôn rất chí lý!!
hehehehe!!!
#276
Gửi vào 21/07/2011 - 12:30
ryan88, on 21/07/2011 - 11:35, said:
1. Nhà mặt phố bố làm to
2. Họ hàng với Lee Min Ho (Lee Min Ho gọi bằng...thằng)
3. Bạn học với Dương Trung Quốc
4. 1 gang chỉ mới 20cm thôi mà
Aiyoooo...cần học hỏi thêm...ta nói...lớp trẻ dạo này kém quá
Trả lời như Ryan88 như thế này gọi là Tinh tướng, thùng rỗng kêu to chứ. Chỉ câu được các em dạng kiểu Ngọc Trinh "Người yêu tôi phải giàu".
Các em trẻ, loại 3(II) thường chết các anh sát thủ lạnh lùng kiểu Rét bất lơ cơ.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 21/07/2011 - 12:33
#277
Gửi vào 21/07/2011 - 12:33
Trước tiên mình phải biết mình là ai đã chứ!>>> ngoài tai,con gái cũng yêu cả bằng mắt nhiều lắm đó...!
Sau đó là biết địch như thế nào!>>> Bạn gặp người ta, người ta có welcome bạn hay ko?
Tiếp nữa là chuẩn bị dụng cụ, vũ khí để chinh phục!>>>> mang hết các tài lẻ, bản năng ra.
Cuối cùng là cái kết bạn có kết được hay ko mới quan trọng!
mấy cái này, bạn thấy còn thiếu cái gì nữa thì bổ sung! Mình chỉ góp ý chung chung thế thôi.
Sửa bởi TuBi: 21/07/2011 - 12:43
#278
Gửi vào 21/07/2011 - 12:53
Quen nhau đã 5 năm thì địch ta như thế nào đã rõ dc 90%...theo em nên tấn công trực diện...đau 1 lần rồi thôi chứ thời gian là vàng bạc
#279
Gửi vào 21/07/2011 - 13:11
TuBi, on 21/07/2011 - 12:01, said:
Bi bất bắn bất thành khí,
Bích phát ngôn rất chí lý!!
hehehehe!!!
Bái phục, bái phục tài thơ văn của viên RUBI đã tuột vỏ!
#280
Gửi vào 21/07/2011 - 13:13
#281
Gửi vào 21/07/2011 - 13:17
thanhminh, on 21/07/2011 - 13:13, said:
Ôi dời ơi! Truyện cổ tích thời @ đây rồi. Sao lại có người chung tình thế nhỉ?
#282
Gửi vào 21/07/2011 - 13:19
#283
Gửi vào 21/07/2011 - 13:22
#284
Gửi vào 21/07/2011 - 13:23
thanhminh, on 21/07/2011 - 13:13, said:
Công anh xúc tép nuôi cò,
4 năm cò lớn cò dò lên cây.
Bầy giờ chửa có vệ tinh nào mà bạn còn thế, Chỉ sợ là em nó đi học xong 4 năm rồi thì em nó có quá nhiều vệ tinh sao bạn chen chân được. Đừng hát bài " Giấc mơ có thật" nữa, mà hãy hát bài " Thôi Đừng chiêm bao" là vừa đó!!hic hic
#285
Gửi vào 21/07/2011 - 13:24
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












