Cần tư vấn giúp cách đọc sách
binhfuture
27/06/2014
NhuThangThai., on 27/06/2014 - 08:52, said:
Ừ, tự nhận mình chó thông minh chân thành trung trực thì cứ sủa tiếp đi. Rất tốt.
Tạm thời bỏ qua tiếng chó sủa đêm hè chúng ta cứ đi. Bạn chủ topic có thể đọc qua cho tôi bài viết này không:
Ngoài ra thêm bài viết này nữa.
Đọc xong feedback cho tôi xem bạn lãnh ngộ được những gì?
Tạm thời bỏ qua tiếng chó sủa đêm hè chúng ta cứ đi. Bạn chủ topic có thể đọc qua cho tôi bài viết này không:
Ngoài ra thêm bài viết này nữa.
Đọc xong feedback cho tôi xem bạn lãnh ngộ được những gì?
Em cũng đọc xong rồi và hiện đang ở trạng thái hoang mang đây, các cao nhân còn có người khen người chê TVH nào là giấu nghề, tung hỏa mù,...thì em còn có ý kiến ý cò thế nào được, nên e sẽ miễn bàn đến việc TVH có tài giỏi hay không, có giấu nghề không. E đọc quyển Dự đoán theo tứ trụ của ông này cũng thu lượm được chút kiến thức về âm dương, ngũ hành, còn đi sâu hơn thì không dám, em sẽ học dần từ diễn đàn vậy. Cảm ơn bác nhiều!
ekuyeuemnha
27/06/2014
nếu xác định học sách của TVH thì chịu khó học tiếng hán và hán cổ nữa để hiểu chi tiết hơn , sách dịch có 1 số sách dịch sai nghĩa nên cẩn trọng
còn học sách của VN gốc thì phải xem duyên đến đâu vậy
còn học sách của VN gốc thì phải xem duyên đến đâu vậy
binhfuture
27/06/2014
Để tránh bị lạc đề và mong các bác đang có cái đầu nóng thì bớt nóng, e xin trở lại vấn đề ban đầu của e là xin hướng dẫn đọc sách đối với người bắt đầu tìm hiểu về âm dương, ngũ hành...và các môn từ đó mà ra. Đến bây giờ thì em cũng đang tìm hiểu về âm dương, ngũ hành (như lời khuyên của bác hoahongnhung). Em sẽ nghiên cứu kỹ về lĩnh vực này trước đã rồi sẽ tự bổ túc kiến thức của các bác trong diễn đàn vậy.
P/s: Theo em đánh giá ai đã tham gia diễn đàn tuvilyso đều có hiểu biết về lĩnh vực này, hơn nữa đây lại là trao đổi không trực tiếp nên không tránh khỏi hiểu lầm, chưa hiểu nhau nên em đề nghị mọi người không căng thẳng nữa mà hãy cùng xây dựng diễn đàn ngày càng lớn mạnh hơn nhé!
P/s: Theo em đánh giá ai đã tham gia diễn đàn tuvilyso đều có hiểu biết về lĩnh vực này, hơn nữa đây lại là trao đổi không trực tiếp nên không tránh khỏi hiểu lầm, chưa hiểu nhau nên em đề nghị mọi người không căng thẳng nữa mà hãy cùng xây dựng diễn đàn ngày càng lớn mạnh hơn nhé!
tauvequehuong
27/06/2014
binhfuture, on 27/06/2014 - 14:24, said:
P/s: Theo em đánh giá ai đã tham gia diễn đàn tuvilyso đều có hiểu biết về lĩnh vực này, hơn nữa đây lại là trao đổi không trực tiếp nên không tránh khỏi hiểu lầm, chưa hiểu nhau nên em đề nghị mọi người không căng thẳng nữa mà hãy cùng xây dựng diễn đàn ngày càng lớn mạnh hơn nhé!
Bác nói được như này cũng là khá rồi.
Còn thành tựu đến đâu thì cần chờ vào nỗ lực bản thân và duyên nữa.
Chúc bác may mắn.
Hihi
tauvequehuong
29/06/2014
Xin phép chủ top mượn chỗ này hỏi bác @bluebird2304 tý nhé.
Bác @bluebird2304 ơi bác còn quyển quốc văn giáo khoa thư nào không ạ.
Em hồi nhỏ không được học quyển này, vài năm trở lại đây mới tình cờ được đọc quyển này.
Nghe giang hồ mạng ảo bảo có mấy cuốn cơ và em mới được đọc 3 cuốn này
mediafire.com/view/kotdo3xqudv61jz/1_Quoc_van_giao_khoa_thu__Lop_dong_au.doc
mediafire.com/view/n1dpy8abvc78nkr/2_Quoc_van_giao_khoa_thu__lop__du_bi.doc
mediafire.com/view/nqhy8hh09i8ztfl/3_Luan_Ly_Giao_Khoa_Thu__Lop_so_dang.doc
Không biết bác có cuốn nào khác 3 cuốn này không ạ, hay bác còn nhớ tên thôi cũng được.
Em thích mấy cuốn này lắm, mong bác chỉ bảo cho em với.
Phải nói rằng phục bác lắm, hồi em học cấp 1 thì chỉ có trốn học đi chăn trâu cùng mấy đứa nhà có trâu, ra ngoài đồng hò hét sướng hơn đi học.
Hihi.
bluebird2304, on 26/06/2014 - 12:25, said:
Hix, đã đọc sách thì ko tránh khỏi bạn ạ. Xem như giáo dục giới tính sớm thôi
Cuốn đầu tiên BB đọc là hồi trước khi vào lớp 1. Truyện Phong Thần Diễn Nghĩa. Tháng đầu tiên đi học hạng 18 gì đó. Mẹ đi mua đồ nghe 1 cô có con gái học chung lớp nói chuyện với 1 cô trong xóm là BB học gì mà hạng 18 (hình như con cô ấy top 5 thì phải). Đúng là số BB dễ dính thị phi. Về thì bị cấm đọc sách luôn và chìa khoá giấu trên nóc tủ (cao 2m), đừng coi thường con nít hehe.
Xem vậy chứ truyện Tàu cũng nhiêu đó cuốn thôi, cấp 1 nhiều thời gian nên dễ đọc, có ai thấy quen ko: TQDN, TDK,Thuỷ Hử, Phong Thần, Đông Chu Liệt Quốc,Tuỳ Đường Diễn Nghĩa, Thuyết Đường, Tiết Nhơn Quý chinh đông ,Tiết Đinh San Chinh Tây, Tái sanh duyên, hậu Tái sanh duyên, Tàn Đường, Thanh Cung 13 triều, Thất hiệp Ngũ Nghĩa, Bao Công kỳ án, Phấn Trang Lâu, Càn Long du Giang Nam, Lộc Đỉnh Ký, Kim Bình Mai, Sử Ký Tư Mã Thiên...chỉ có bộ Hồng Lâu Mộng là thấy nhưng ko thích.
Chuyện cho thiếu nhi thì có : Ko gia đình, Tâm hồn cao thượng, quốc văn giáo khoa thư, 1 loạt truyện Tô Hoài, Nam Cao, Truyện xưa tích cũ (Sơn Nam- Tô Nguyệt Đình), Truyện cổ Mã Lai, Truyện cổ Singapore, Truyện cổ Trung Quốc.
Cấp 2 thì xào đi xào lại các cuốn trên nhưng thời gian ít đi nhiều , cấp 3 thì lâu lâu mới đụng. Mấy truyện đó giờ đọc lại thấy sến sến , nuốt ko nổi.
BB cũng bắt chước bạn đọc Thiệu Vĩ Hoa mà dò mãi ko nhìn được dụng thần của mình là gì, vì nó giống bảng liệt kê vậy, ko nằm trong đó thì ko xem được gì hết.
Nếu bạn đọc Thiệu Vĩ Hoa thì chắc thích Tử Bình. Thử đọc cuốn Trúc Lâm Tử có trên diễn đàn xem, ông ấy có đọc sách TVH vào rùi. Tử Bình đổi ngày giờ, tháng nhuận hơi phức tạp và nhiều phái quá.
Còn muốn nâng cao thì thua, phải có thầy dạy và kinh nghiệm cá nhân, BB mù, bạn đọc xong thử ra quán cafe xem số xem tướng cho bá tánh xem. Vừa tự tin trong giao tiếp vừa nâng cao chuyên môn
Cuốn đầu tiên BB đọc là hồi trước khi vào lớp 1. Truyện Phong Thần Diễn Nghĩa. Tháng đầu tiên đi học hạng 18 gì đó. Mẹ đi mua đồ nghe 1 cô có con gái học chung lớp nói chuyện với 1 cô trong xóm là BB học gì mà hạng 18 (hình như con cô ấy top 5 thì phải). Đúng là số BB dễ dính thị phi. Về thì bị cấm đọc sách luôn và chìa khoá giấu trên nóc tủ (cao 2m), đừng coi thường con nít hehe.
Xem vậy chứ truyện Tàu cũng nhiêu đó cuốn thôi, cấp 1 nhiều thời gian nên dễ đọc, có ai thấy quen ko: TQDN, TDK,Thuỷ Hử, Phong Thần, Đông Chu Liệt Quốc,Tuỳ Đường Diễn Nghĩa, Thuyết Đường, Tiết Nhơn Quý chinh đông ,Tiết Đinh San Chinh Tây, Tái sanh duyên, hậu Tái sanh duyên, Tàn Đường, Thanh Cung 13 triều, Thất hiệp Ngũ Nghĩa, Bao Công kỳ án, Phấn Trang Lâu, Càn Long du Giang Nam, Lộc Đỉnh Ký, Kim Bình Mai, Sử Ký Tư Mã Thiên...chỉ có bộ Hồng Lâu Mộng là thấy nhưng ko thích.
Chuyện cho thiếu nhi thì có : Ko gia đình, Tâm hồn cao thượng, quốc văn giáo khoa thư, 1 loạt truyện Tô Hoài, Nam Cao, Truyện xưa tích cũ (Sơn Nam- Tô Nguyệt Đình), Truyện cổ Mã Lai, Truyện cổ Singapore, Truyện cổ Trung Quốc.
Cấp 2 thì xào đi xào lại các cuốn trên nhưng thời gian ít đi nhiều , cấp 3 thì lâu lâu mới đụng. Mấy truyện đó giờ đọc lại thấy sến sến , nuốt ko nổi.
BB cũng bắt chước bạn đọc Thiệu Vĩ Hoa mà dò mãi ko nhìn được dụng thần của mình là gì, vì nó giống bảng liệt kê vậy, ko nằm trong đó thì ko xem được gì hết.
Nếu bạn đọc Thiệu Vĩ Hoa thì chắc thích Tử Bình. Thử đọc cuốn Trúc Lâm Tử có trên diễn đàn xem, ông ấy có đọc sách TVH vào rùi. Tử Bình đổi ngày giờ, tháng nhuận hơi phức tạp và nhiều phái quá.
Còn muốn nâng cao thì thua, phải có thầy dạy và kinh nghiệm cá nhân, BB mù, bạn đọc xong thử ra quán cafe xem số xem tướng cho bá tánh xem. Vừa tự tin trong giao tiếp vừa nâng cao chuyên môn
Bác @bluebird2304 ơi bác còn quyển quốc văn giáo khoa thư nào không ạ.
Em hồi nhỏ không được học quyển này, vài năm trở lại đây mới tình cờ được đọc quyển này.
Nghe giang hồ mạng ảo bảo có mấy cuốn cơ và em mới được đọc 3 cuốn này
mediafire.com/view/kotdo3xqudv61jz/1_Quoc_van_giao_khoa_thu__Lop_dong_au.doc
mediafire.com/view/n1dpy8abvc78nkr/2_Quoc_van_giao_khoa_thu__lop__du_bi.doc
mediafire.com/view/nqhy8hh09i8ztfl/3_Luan_Ly_Giao_Khoa_Thu__Lop_so_dang.doc
Không biết bác có cuốn nào khác 3 cuốn này không ạ, hay bác còn nhớ tên thôi cũng được.
Em thích mấy cuốn này lắm, mong bác chỉ bảo cho em với.
Phải nói rằng phục bác lắm, hồi em học cấp 1 thì chỉ có trốn học đi chăn trâu cùng mấy đứa nhà có trâu, ra ngoài đồng hò hét sướng hơn đi học.
Hihi.
bluebird2304
29/06/2014
tauvequehuong, on 29/06/2014 - 10:08, said:
Xin phép chủ top mượn chỗ này hỏi bác @bluebird2304 tý nhé.
Bác @bluebird2304 ơi bác còn quyển quốc văn giáo khoa thư nào không ạ.
Em hồi nhỏ không được học quyển này, vài năm trở lại đây mới tình cờ được đọc quyển này.
Nghe giang hồ mạng ảo bảo có mấy cuốn cơ và em mới được đọc 3 cuốn này
mediafire.com/view/kotdo3xqudv61jz/1_Quoc_van_giao_khoa_thu__Lop_dong_au.doc
mediafire.com/view/n1dpy8abvc78nkr/2_Quoc_van_giao_khoa_thu__lop__du_bi.doc
mediafire.com/view/nqhy8hh09i8ztfl/3_Luan_Ly_Giao_Khoa_Thu__Lop_so_dang.doc
Không biết bác có cuốn nào khác 3 cuốn này không ạ, hay bác còn nhớ tên thôi cũng được.
Em thích mấy cuốn này lắm, mong bác chỉ bảo cho em với.
Phải nói rằng phục bác lắm, hồi em học cấp 1 thì chỉ có trốn học đi chăn trâu cùng mấy đứa nhà có trâu, ra ngoài đồng hò hét sướng hơn đi học.
Hihi.
Bác @bluebird2304 ơi bác còn quyển quốc văn giáo khoa thư nào không ạ.
Em hồi nhỏ không được học quyển này, vài năm trở lại đây mới tình cờ được đọc quyển này.
Nghe giang hồ mạng ảo bảo có mấy cuốn cơ và em mới được đọc 3 cuốn này
mediafire.com/view/kotdo3xqudv61jz/1_Quoc_van_giao_khoa_thu__Lop_dong_au.doc
mediafire.com/view/n1dpy8abvc78nkr/2_Quoc_van_giao_khoa_thu__lop__du_bi.doc
mediafire.com/view/nqhy8hh09i8ztfl/3_Luan_Ly_Giao_Khoa_Thu__Lop_so_dang.doc
Không biết bác có cuốn nào khác 3 cuốn này không ạ, hay bác còn nhớ tên thôi cũng được.
Em thích mấy cuốn này lắm, mong bác chỉ bảo cho em với.
Phải nói rằng phục bác lắm, hồi em học cấp 1 thì chỉ có trốn học đi chăn trâu cùng mấy đứa nhà có trâu, ra ngoài đồng hò hét sướng hơn đi học.
Hihi.
Hồi cấp 1 BB bị nhốt trong nhà ko cho ra đường chơi (dù có chìa khóa) nên mới làm bạn với sách và chuột thôi bác ạ.
tauvequehuong
29/06/2014
Ôi thế thì không được rồi. Em muốn kiếm cuốn chưa bị thanh lọc cơ.
Cái chính là không biết hồi đó sách gồm những cuốn nào, lúc đầu thấy 1 cuốn dạng đánh máy lại đã thấy thích rồi, sau gặp 3 cuốn kể trên dạng scan càng mê hơn.
Có ý muốn tìm nhưng không biết nên tìm từ đâu.
Hihi.
Cái chính là không biết hồi đó sách gồm những cuốn nào, lúc đầu thấy 1 cuốn dạng đánh máy lại đã thấy thích rồi, sau gặp 3 cuốn kể trên dạng scan càng mê hơn.
Có ý muốn tìm nhưng không biết nên tìm từ đâu.
Hihi.
binhfuture
30/06/2014
em cũng xin phép bác tauvequehuong để thử đọc sách Quốc văn 1 tí,
tauvequehuong
30/06/2014
binhfuture, on 30/06/2014 - 08:32, said:
em cũng xin phép bác tauvequehuong để thử đọc sách Quốc văn 1 tí,
Hi hi đó là tuyệt tác đó bác. Dùng để dạy trẻ thì hay tuyệt. Em giờ vẫn còn tiếc vì không được học sách đó hồi nhỏ nè.
Giờ đọc cuốn đó không thấy có gì mới lạ so với nhận thức hiện nay của bản thân, nhưng vẫn thấy thích.
Em đang định nhờ xem có bác nào biết cách làm sao cho ảnh scan đó rõ nét hơn để in ra thành sách.
Vì đã thử in vài trang rồi nhưng mờ không ổn lắm, có bộ sách này thì vui quá.
Hihi.
binhfuture
30/06/2014
tauvequehuong, on 30/06/2014 - 09:14, said:
Hi hi đó là tuyệt tác đó bác. Dùng để dạy trẻ thì hay tuyệt. Em giờ vẫn còn tiếc vì không được học sách đó hồi nhỏ nè.
Giờ đọc cuốn đó không thấy có gì mới lạ so với nhận thức hiện nay của bản thân, nhưng vẫn thấy thích.
Em đang định nhờ xem có bác nào biết cách làm sao cho ảnh scan đó rõ nét hơn để in ra thành sách.
Vì đã thử in vài trang rồi nhưng mờ không ổn lắm, có bộ sách này thì vui quá.
Hihi.
Giờ đọc cuốn đó không thấy có gì mới lạ so với nhận thức hiện nay của bản thân, nhưng vẫn thấy thích.
Em đang định nhờ xem có bác nào biết cách làm sao cho ảnh scan đó rõ nét hơn để in ra thành sách.
Vì đã thử in vài trang rồi nhưng mờ không ổn lắm, có bộ sách này thì vui quá.
Hihi.
E chưa xem các sách hiện tại dạy đang ở trong các trường học cho cấp 1 nhưng có biết 1 số sách tham khảo cho trẻ nhỏ thì thấy sách Quốc văn này đúng là nhiều chữ, nhiều câu văn, thành ngữ, cách giáo dục trẻ nhỏ hướng thiện, đối nhân xử thế nghiêm cẩn dù không có màu sắc, lòe loẹt như sách hiện tại. Em không đánh giá sách thời nào hơn nhưng rõ ràng lượng kiến thức cần giáo dục trong sách Quốc văn này là rất lớn. E có cái nhìn như vậy không biết bác tauvequehuong có đồng ý không?
tauvequehuong
30/06/2014
binhfuture, on 30/06/2014 - 14:32, said:
E chưa xem các sách hiện tại dạy đang ở trong các trường học cho cấp 1 nhưng có biết 1 số sách tham khảo cho trẻ nhỏ thì thấy sách Quốc văn này đúng là nhiều chữ, nhiều câu văn, thành ngữ, cách giáo dục trẻ nhỏ hướng thiện, đối nhân xử thế nghiêm cẩn dù không có màu sắc, lòe loẹt như sách hiện tại. Em không đánh giá sách thời nào hơn nhưng rõ ràng lượng kiến thức cần giáo dục trong sách Quốc văn này là rất lớn. E có cái nhìn như vậy không biết bác tauvequehuong có đồng ý không?
Khối lượng không lớn đâu bác ạ.
Bác @bluebird2304 còn đọc một đống sách các loại khác hồi cấp 1 kia kìa.
Cho trẻ đọc và học dần dần, cốt lõi nhất vẫn là để trẻ hướng thiện. Người cha, người mẹ, người thầy, hướng dẫn kèm cặp trẻ trong thời kỳ này rất quan trọng. Để con em lên tới cấp 2 cấp 3 rồi thì khó hướng trẻ lắm.
Mà đọc sách cũng cần phải biết cách đọc thì mới thu được " quả ngọt " từ sách.
Người đàn ông quan trọng nhất là bà vợ, người phụ nữ quan trọng nhất là người chồng. Đối với bậc làm cha mẹ quan trọng nhất là người con.
Học huyền thuật cũng vậy, học trò mà gặp ông thầy đểu ( em nói chung nhé không nói cụ thể ai cả nên các bác đừng ném đá em ) thì khó tiến xa lắm. Vì nhiều lý do.
bluebird2304
01/07/2014
tauvequehuong, on 29/06/2014 - 13:16, said:
Ôi thế thì không được rồi. Em muốn kiếm cuốn chưa bị thanh lọc cơ.
Cái chính là không biết hồi đó sách gồm những cuốn nào, lúc đầu thấy 1 cuốn dạng đánh máy lại đã thấy thích rồi, sau gặp 3 cuốn kể trên dạng scan càng mê hơn.
Có ý muốn tìm nhưng không biết nên tìm từ đâu.
Hihi.
Cái chính là không biết hồi đó sách gồm những cuốn nào, lúc đầu thấy 1 cuốn dạng đánh máy lại đã thấy thích rồi, sau gặp 3 cuốn kể trên dạng scan càng mê hơn.
Có ý muốn tìm nhưng không biết nên tìm từ đâu.
Hihi.
Thời BB chắc học ko nhiều lắm , nên còn thời gian đọc truyện kiểu đó. Với hồi 3 tuổi BB được bà nội ở nhà dạy đọc rồi, cấp 1,2 cũng ko học thêm gì, rảnh rỗi sinh nông nổi. Kính các bác đề thi vào lớp 1 của trường Đoàn Thị Điểm. Thời gian đâu mà học lễ nghi ứng xử đạo đức hix
tauvequehuong
01/07/2014
Xem đề thi cho trẻ vào lớp 1 mà cứ ngỡ cho siêu nhân 6 tuổi các bác ạ.
Những cháu vào được trường này sau này sẽ giúp ích cho đất nước lắm đây.
Thời nào cũng vậy, định hướng của cha mẹ luôn rất quan trọng trong nhân cách của trẻ.
Những cháu vào được trường này sau này sẽ giúp ích cho đất nước lắm đây.
Thời nào cũng vậy, định hướng của cha mẹ luôn rất quan trọng trong nhân cách của trẻ.
bluebird2304
01/07/2014
tauvequehuong, on 01/07/2014 - 07:49, said:
Xem đề thi cho trẻ vào lớp 1 mà cứ ngỡ cho siêu nhân 6 tuổi các bác ạ.
Những cháu vào được trường này sau này sẽ giúp ích cho đất nước lắm đây.
Thời nào cũng vậy, định hướng của cha mẹ luôn rất quan trọng trong nhân cách của trẻ.
Những cháu vào được trường này sau này sẽ giúp ích cho đất nước lắm đây.
Thời nào cũng vậy, định hướng của cha mẹ luôn rất quan trọng trong nhân cách của trẻ.
tauvequehuong
01/07/2014
Cái nhìn vĩ mô như mấy anh Tổng trên Hà Nội em có thấy, nhưng em còn muốn nhìn vĩ mô hơn cả vĩ mô nên mới muốn con trẻ học cuốn Quốc văn giáo khoa thư.
Không thể mơ ước cao xa, thôi thì ta hãy bắt đầu từ trong gia đình rồi đến trẻ xung quanh vậy.
Nhìn đất nước Ấn Độ mới kinh hoàng các bác ạ, tài năng rất tài năng nhưng mà chó thật chó.
Quả thật đạo Phật chỉ có thể sản sinh ở đó chứ không thể sống được ở đó.
Hihi.
Không thể mơ ước cao xa, thôi thì ta hãy bắt đầu từ trong gia đình rồi đến trẻ xung quanh vậy.
Nhìn đất nước Ấn Độ mới kinh hoàng các bác ạ, tài năng rất tài năng nhưng mà chó thật chó.
Quả thật đạo Phật chỉ có thể sản sinh ở đó chứ không thể sống được ở đó.
Hihi.


