Tý Ngọ khóc than
vietnamconcrete
06/06/2014
Thanh Hà, on 06/06/2014 - 08:33, said:
Một trong hai người là thằng em tôi quen từ 8 năm nay, người còn lại làm ngay cạnh công ty, cùng trong Tập đoàn. Cả hai người cùng tuổi Bính Dần. Ngày hôm đó Bính Ngọ. Tôi cũng không thể nào tin được số phận các em lại ngắn ngủi đến vậy. R.I.P
Hôm 4.6.14: ông già tôi tuổi Nhâm Ngọ cùng thằng đệ tuổi Bính Dần sửa nhà làm nấm (trong khi tôi đi SG), về nhà gặng hỏi ông già nói bình an lắm, chỉ hơi mệt một chút, còn thằng đệ về than đau ốm...
Hai bạn tuổi Dần không may nói trên có gánh dùm ông nào tuổi Ngọ hay không?
Thanh Hà
06/06/2014
Bạn tôi quen người yêu tuổi Canh Ngọ ạ. Không biết do số phận hay do hai bạn này quá chủ quan và gan to nên cố chèo thuyền trong trời giông gió.
ekuyeuemnha
06/06/2014
mùng 4/6 có đứa trả tiền nhưng phải cãi nhau với nó thì nó mới trả , điên cả ruột về nhà con em kêu đau chân đi cà nhắc chân trái , đến viện khám xong thì nó cà nhắc chân phải , lại chửi nhau với nó lộn cả mề
Mùng 1 đầu tháng ngày tí , khách mở hàng tuổi tí , chủ nhà thì tuổi ngựa cả ngày cứ lờn vờn như kiểu Tom và Jerry
oh bính dần vs canh ngọ à ? chả nhẽ lại đổi gu ngay hôm nay ?
Mùng 1 đầu tháng ngày tí , khách mở hàng tuổi tí , chủ nhà thì tuổi ngựa cả ngày cứ lờn vờn như kiểu Tom và Jerry
Thanh Hà, on 06/06/2014 - 11:55, said:
Bạn tôi quen người yêu tuổi Canh Ngọ ạ. Không biết do số phận hay do hai bạn này quá chủ quan và gan to nên cố chèo thuyền trong trời giông gió.
oh bính dần vs canh ngọ à ? chả nhẽ lại đổi gu ngay hôm nay ?
Thanh Hà
06/06/2014
Ừ Bính Dần -Canh Ngọ đấy, yêu nhau 8 năm rồi. Chắc cũng k phải do tuổi tác đâu, do số thằng bé thôi.
HaHoangDat
06/06/2014
Thanh Hà, on 06/06/2014 - 11:55, said:
Bạn tôi quen người yêu tuổi Canh Ngọ ạ. Không biết do số phận hay do hai bạn này quá chủ quan và gan to nên cố chèo thuyền trong trời giông gió.
Thanh Hà
06/06/2014
Thực ra với người đã khuất thì chỉ có thể chia buồn và tiếc thương với người thân của họ, mình chỉ là bạn của 1 trong hai người thôi, người kia thì biết là cùng làm chung nhưng không quen, và cũng không quen những người đi cùng lúc họ chèo thuyền. Vả lại trong hoàn cảnh tang gia bối rối không ai muốn đào sâu thêm và hỏi han nguyên nhân hay bình luận này kia nữa. Về hai câu hỏi của bạn thì mình được biết là lúc đó 2 người không mặc áo phao và đều biết bơi. Còn vì sao lại gặp nạn thì ngay cả những người đi cùng đã quay lại bờ cũng không thể nào trả lời được đâu bạn ạ.
vietnamconcrete
06/06/2014
haiyen.nguyen
07/06/2014
Ngày 4.6 người tuổi Tý chở người tuổi Ngọ đi thì người tuổi Ngọ bị trượt nhẹ chân thế mà bây giờ chân bị sưng. Vào lúc 5.30-6.00
(
zigzag
07/06/2014
Ngày 4/6 trưa từ 11h30-1h, hỏi 1 người tuổi Ngọ được biết có đi ăn trưa cafe với 1 người tuổi Tý, mọi chuyện vui vẻ, không có sự cố gì xảy ra.
Vi.Nguyen
07/06/2014
Hôm 4.6 hai vợ chồng em đều được nghỉ học ở nhà. Chiều hai vợ chồng đi chợ mua sắm đồ ăn uống, cũng không có gì bất thường. Em Giáp Tý còn chồng là Bính Dần. Nhưng sau hôm đấy thì chồng em để đâu mất thẻ sinh viên, mà thẻ đó tích hợp làm thẻ xe buýt và xe điện ngầm nên mấy hôm nay toàn đi bằng thẻ của em.
Agalloch
08/06/2014
tuổi tý bị sếp tuổi Tị chửi, bị thằng cu em tuổi Dần chả biết mẹ gì trèo đầu cưỡi cổ, con tôm c*t lộn lên đầu
ThuHoaDienTrang
08/06/2014
TiKiTaKa
08/06/2014
Thanh Hà, on 06/06/2014 - 08:33, said:
Một trong hai người là thằng em tôi quen từ 8 năm nay, người còn lại làm ngay cạnh công ty, cùng trong Tập đoàn. Cả hai người cùng tuổi Bính Dần. Ngày hôm đó Bính Ngọ. Tôi cũng không thể nào tin được số phận các em lại ngắn ngủi đến vậy. R.I.P
Không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi...
vietnamconcrete
04/07/2014
Hôm nay ngày 04/7/14, tức ngày Bính Tý tháng Tân Mùi năm Giáp Ngọ: từ sáng tới giờ tôi hao tài quá trời, các bạn thì sao?