Đó là cuộc sống !
harumi
03/06/2014
Có những thời điểm của cuộc sống, mọi thứ trở nên thật tồi tệ: khi ta cần tìm đến một chốn bình yên - chốn ấy chẳng bình yên nữa; khi ta cần vùi đầu vào công việc - công việc đầy rẫy bất an; khi ta cần một người thân yêu - chẳng có người thân yêu nào bên cạnh; khi ta cần một bàn tay, một bờ vai - bàn tay, bờ vai ấy lại không phải của mình...
Có những thời điểm mà mắt tưởng như ráo hoảnh, lòng tưởng như lạnh lùng, nhưng tự sâu, bão lòng âm thầm cuộn. Nó cuốn, xoáy, nghiến nát sự tỉnh táo và những suy nghĩ tốt đẹp kiểu như cao thượng hay vị tha...
Có những thời điểm mà ta sẽ cảm thấy thật bất an, không biết nên nghĩ gì và làm gì. Ta vẫn sống, vẫn thở, vẫn hoạt động, nhưng cái sống, cái thở, cái hoạt động ấy giống như quán tính, như một sự vô thức, vô tri...
Đó là cuộc sống !
Bởi những gì đã qua có thể còn tái diễn, phát triển theo những chiều hướng ít theo ý muốn chủ quan của con người.
Bởi dù có thế nào, thì cuối cùng mọi thứ sẽ qua đi. Hoặc giả nó không qua đi, thì con người cũng tự tìm ra cơ chế phản xạ thích hợp để xử lý mớ hỗn độn ấy!
Bởi có sao đâu, chẳng có gì đáng sợ, khi ta là một người có ý chí nghị lực , biết cách hoặc đối đầu, hoặc gạt bỏ, hoặc thậm chí biến nó quay ngược lại, phục vụ cho lợi ích của bản thân...
Bởi những điều như thế, đã từng xảy ra và có thể tiếp tục tái diễn... Nó có thể xảy ra với bạn, với bất cứ ai tồn tại trong thế giới này - vào bất kỳ thời điểm nào!
Bởi vì, cuộc sống này còn nhiều điều đáng để ta trân quý và nâng niu! _Vì đó là cuộc sống của ta , của chính bản thân ta...
Sửa bởi harumi: 03/06/2014 - 14:53
Có những thời điểm mà mắt tưởng như ráo hoảnh, lòng tưởng như lạnh lùng, nhưng tự sâu, bão lòng âm thầm cuộn. Nó cuốn, xoáy, nghiến nát sự tỉnh táo và những suy nghĩ tốt đẹp kiểu như cao thượng hay vị tha...
Có những thời điểm mà ta sẽ cảm thấy thật bất an, không biết nên nghĩ gì và làm gì. Ta vẫn sống, vẫn thở, vẫn hoạt động, nhưng cái sống, cái thở, cái hoạt động ấy giống như quán tính, như một sự vô thức, vô tri...
Đó là cuộc sống !
Bởi những gì đã qua có thể còn tái diễn, phát triển theo những chiều hướng ít theo ý muốn chủ quan của con người.
Bởi dù có thế nào, thì cuối cùng mọi thứ sẽ qua đi. Hoặc giả nó không qua đi, thì con người cũng tự tìm ra cơ chế phản xạ thích hợp để xử lý mớ hỗn độn ấy!
Bởi có sao đâu, chẳng có gì đáng sợ, khi ta là một người có ý chí nghị lực , biết cách hoặc đối đầu, hoặc gạt bỏ, hoặc thậm chí biến nó quay ngược lại, phục vụ cho lợi ích của bản thân...
Bởi những điều như thế, đã từng xảy ra và có thể tiếp tục tái diễn... Nó có thể xảy ra với bạn, với bất cứ ai tồn tại trong thế giới này - vào bất kỳ thời điểm nào!
Bởi vì, cuộc sống này còn nhiều điều đáng để ta trân quý và nâng niu! _Vì đó là cuộc sống của ta , của chính bản thân ta...
Sửa bởi harumi: 03/06/2014 - 14:53
harumi
03/06/2014
Không bao giờ là quá muộn để học được cách bước đi trên nỗi đau! Vì không ai khóc mãi và cũng chẳng ai cười hoài....
nhóc cứ đi đi! cuộc sống chỉ mới bắt đầu, còn biết bao điều đang chờ đợi nhóc ở phía trước !
Nhóc cứ đi đi, có ngã, có chảy máu thì sao chứ?? khi đó nhóc sẽ biết được cuộc sống này cần gì ở nhóc, có ngã thì lại đứng dây, bước tiếp..."
Vì sau đêm tối, mặt trời lại sáng, mỉm cười, bắt đầu tìm cho mình một lối đi trong những lúc đau khổ...
Sửa bởi harumi: 03/06/2014 - 15:33
nhóc cứ đi đi! cuộc sống chỉ mới bắt đầu, còn biết bao điều đang chờ đợi nhóc ở phía trước !
Nhóc cứ đi đi, có ngã, có chảy máu thì sao chứ?? khi đó nhóc sẽ biết được cuộc sống này cần gì ở nhóc, có ngã thì lại đứng dây, bước tiếp..."
Vì sau đêm tối, mặt trời lại sáng, mỉm cười, bắt đầu tìm cho mình một lối đi trong những lúc đau khổ...
Sửa bởi harumi: 03/06/2014 - 15:33


