Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
XaTinh, on 07/09/2014 - 08:32, said:
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Hị hị...
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Ôm ôm ôm, đừng buồn mà, sẽ có ngày em up ảnh gia đình lên cho chị ngắm ( cái này còn đợi Gấu đồng ý nữa.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
). Em xa động xà nhà mình 1 thời gian thui, đợi chị theo chàng khác là em về "chiếm chỗ". Hê hê.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Em vẫn hóng tin chị đấy nhé.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Khè khè...
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
DieuChau, on 06/09/2014 - 21:01, said:
Bác chơi bài 'giọt nước mắt em rơi' là cao tay roài hì hì ^^
em thì ngược lại, hem có khóc trước mặt người khác bao giờ, cái mẹt em lúc chiến tranh nó cứ vênh ngược cành cây lên hị hị sau đó mới chui vô 1 xó nào đó khóc âm thầm thui ^^ em thiệt dại bác nhỉ ^^
Em định rép bài bác từ sớm cơ..
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Nhưng còn chưa biết tự sự thế nào ( >_< ) Ý em là thật ra hầu như toàn em gây chuyện làm Gấu nổi điên ấy chứ! ( Em đảm bảo nghe xong mấy vụ của em, miệng bác sẽ tự động mở đón mấy em ruồi bay vào. Hờ hờ...@_@ ). Đến khi 2 đứa giận nhau, em lại sụt sùi ( BÓ TAY!!!), Gấu bình thường chắc chả chịu nổi.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Đến là thương anh Gấu nhà em.... Haizzzzzzzzz.......
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Em thấy bác rất chi là đáng iu, đúng kiểu rất là "con gái" nhé, "dại" đâu mà "dại"...<3 <3 <3
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
tauvequehuong, on 07/09/2014 - 21:18, said:
Dạo này em bận đi nhặt lá bánh đá ống bơ ngoài chợ nên ít chém với các bác.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sao sao gì vậy thế này ?
Bác HuuDuyenSeGap có chồng rồi à. hehe vậy là em xem cho bác ở quán bói là đúng rồi nhé, cho em xin cái kẹo cưới đi chớ.
Vậy là lại có một cô theo chồng bỏ cuộc chơi rồi.
Bác đi "nhặt lá đá ống bơ" tiếp đi nhớ!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Ờ mà bác "bắt bướm" gần nhà, kẻo người nhà lại... " Ông/ bố chúng tôi là ... hiện nay đang lang thang ở Trái Đất, xin mọi người nhắn ông sớm trở về với phi thuyền..." =))))