Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Minh Huyền, on 20/06/2014 - 10:06, said:
Hóa ra bác zigzag là thần tượng của bé hữu duyên ,cảm ơn bác zigzag xem qua cho Minh Huyền qua bé đó nhé
Thật ra ,HDSG còn rất trẻ ,cò thể hơi vô tư vượt qua một số ranh giới nhất định (cái này xin dành cho những người trong cuộc tự hiểu với nhau ) .Bản thân MH đã nói với bé đó rùi ,em không thuộc về giới mà em nghĩ ,nên em cứ sống vô tư ,thoải mái đi
MH đồng ý với bác : Là họ có sự cô độc ,nhưng ích kỷ ,bạc bẽo thì nên xem lại ) .Vì nhiều khi sự"ích kỷ ,bạc bẽo đó" chỉ là vỏ ngoài mà thôi.mà đằng sau mới là quan trọng
bác zigzag cạn chén với em ko ? Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
Hôm nay bác Tàu cho em xin con đề cứu nét hen
em đọc lại đoạn này của bác, em mới thấy bác không hiểu bé HDSG rồi.
Bác phải biết là khi đã gọi một tiếng "Thầy" tức là nó bao gồm trong đó một sự trân trọng, yêu quý và có một sự tin tưởng hơn hẳn đối với bạn bè. Huống chi em với bé HD chỉ mới chém gió với nhau vài câu trên này, có biết gì về nhau đâu mà bác suy ra là thần tượng.
Đôi khi, để hiểu một phụ nữ nhất là một cô bé, bác nên bỏ hết những nghi kị và suy đoán không căn cứ, bác hãy mở rộng lòng mình, bác sẽ cảm nhận được hết những tình cảm mà người ta dành cho mình. hihi, em chỉ biết nói vậy thôi, còn tùy bác ngộ ra =))
Thôi bác đừng nâng chén tiêu sầu nữa, bác nâng chén vui mừng đi thôi =))