XaTinh, on 20/06/2014 - 10:06, said:


6 lý do các chàng trai tốt tính thường không được phụ nữ "ưu ái"
#496
Gửi vào 20/06/2014 - 10:08
Thanked by 1 Member:
|
|
#498
Gửi vào 20/06/2014 - 10:11
zigzag, on 20/06/2014 - 09:51, said:
Vậy em mới nói là cách đối xử quyết định mối quan hệ. Thậm chí chẳng cần phải đối xử xấu, chỉ cần một bên đối xử lạnh nhạt thì bên kia tự khắc biết ý mà dừng lại thôi.
Ví dụ thôi, nhiều cái nằm ngoài quy tắc đối xử. Như bác đối xử lạnh nhạt rồi bên kia rút thì bên kia chìu bác chứ đâu phải bác chìu bên kia, còn người ta lạnh nhạt lại vì cho rằng ko sai thì bác ứng xử thể nào. Chưa kể tật xấu của bác ví dụ như bác bừa bãi, ở dơ, có phải bác đối xử tệ với vợ đâu, bác vẫn chìu vợ ngọt xớt. Nên đã sống chung thì phải chịu những cái đó, đối xử chỉ là 1 phần và không ai gồng lên để thành người toàn diện trong mắt bạn đời nổi. Nên rút lại thì chỉ đối xử không là chưa đủ. Nhiều cái xấu tự nhiên, ko thay đổi được.
#499
Gửi vào 20/06/2014 - 10:22
Minh Huyền, on 20/06/2014 - 10:06, said:
Thật ra ,HDSG còn rất trẻ ,cò thể hơi vô tư vượt qua một số ranh giới nhất định (cái này xin dành cho những người trong cuộc tự hiểu với nhau ) .Bản thân MH đã nói với bé đó rùi ,em không thuộc về giới mà em nghĩ ,nên em cứ sống vô tư ,thoải mái đi
MH đồng ý với bác : Là họ có sự cô độc ,nhưng ích kỷ ,bạc bẽo thì nên xem lại ) .Vì nhiều khi sự"ích kỷ ,bạc bẽo đó" chỉ là vỏ ngoài mà thôi.mà đằng sau mới là quan trọng
bác zigzag cạn chén với em ko ? Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
Hôm nay bác Tàu cho em xin con đề cứu nét hen
Cô tiên của em bỏ đi đâu rồi, bác MH tìm về cho em đi =))
kính các bác
XaTinh, on 20/06/2014 - 10:06, said:
Baby chắc mơ bị bác Tàu bắt được rùi, bác Tàu trông thế mà cao tay lắm, baby chạy sao thoát =))
Bác @Tàu : em chém gió nãy giờ mỏi hết cả tay mà chẳng thấy bác đâu, bác bỏ chúng em đi với cô Tiên chăng =))
bluebird2304, on 20/06/2014 - 10:11, said:
Bác giải thích một hồi em chả hiểu ý của bác là gì nữa =))
nói ngắn gọn lại là dù bác có rất nhiều tật xấu nhưng bác đối xử với em như với một người bạn thì em vẫn coi bác là bạn.
còn bác chẳng có tật xấu nào nhưng bác đối xử với em như với một người lạ thì em cũng coi bác là người lạ.
Đơn giản vậy thôi mà bác viện lắm lý lẽ, em tẩu hỏa mất thôi =))
Thanked by 2 Members:
|
|
#500
Gửi vào 20/06/2014 - 10:31
XaTinh, on 20/06/2014 - 10:09, said:
Anh gật đầu đi mà !
zigzag : Em chỉ biết cô bé đang cần : Chỉ cầ anh zigzag nói với em 1 lới,em hiện nguyên hình liền ,nói câu em thích nghe ấy
Nên bác zigzag ko nói dc ,thì anh em mình cứ ngồi uống rượu ngắm Thanh Xà đi từ hồ nước lên,em khoái vụ này hơn
Bác tàu :Chắc bị bà chị xách tai bắt lên rừng kiếm măng non rồi,Bác tàu lên rừng nhớ mang đồ nhắm ,honey về cho anh em nhé
Sửa bởi Minh Huyền: 20/06/2014 - 10:32
Thanked by 3 Members:
|
|
#501
Gửi vào 20/06/2014 - 10:32
zigzag, on 20/06/2014 - 10:22, said:
Bác giải thích một hồi em chả hiểu ý của bác là gì nữa =))
nói ngắn gọn lại là dù bác có rất nhiều tật xấu nhưng bác đối xử với em như với một người bạn thì em vẫn coi bác là bạn.
còn bác chẳng có tật xấu nào nhưng bác đối xử với em như với một người lạ thì em cũng coi bác là người lạ.
Đơn giản vậy thôi mà bác viện lắm lý lẽ, em tẩu hỏa mất thôi =))
Cái câu trên BB ko đồng ý và có thể chỉ ra hàng loạt ngoại lệ. Cụ cứ 3 bó 1 dạ, khi nào lớn cụ sẽ hiểu
Thanked by 1 Member:
|
|
#502
Gửi vào 20/06/2014 - 10:36
Hù ........... H.ù.ù ù .... Giấc mơ của Em xin phép được bắt đầu:
Cảnh trưa nắng, Em cùng một nhóm bạn đi dã ngoại tại một hồ nước, gần bờ có bùn lầy và cây cỏ. (Vị trí này giống hồ nước của nhà Em). Em đưa mắt nhìn xung quanh, trên những cành cây đều thấy những tổ ong vàng, bất giác 1 đàn ong bay đến Em cúi người và tránh được, trong suy nghĩ lúc đó là cần phải dời khỏi nơi này, Em tiếp tục di chuyển, những thứ Em vượt qua được không còn là ong nữa mà là cá sấu và rắn. Khi đến được phía bên kia thì hay tin Bác A mất– (Cha của B – Cậu bạn học cùng lớp THCS với Em).
Em nhìn thấy 1 người đàn Ông khoảng 40 tuổi đang nằm trên xe kéo, áo quần cũ kĩ (chiếc quần màu ghi ống loe đã bạc màu, chiếc áo bà ba màu hồng nhạt, trên đầu buộc chiếc khăn màu ghi), mắt nhắm, da đã tái nhợt nhưng khuôn miệng thì vẫn cười. Người nhà của Bác A bắt đầu thắp hương, và khóc lóc ngoài hiên nhà nghèo khó, tềnh toàng, Chúng Em lấy tiền ra quyên góp (đó là những tờ 50.000, 20.000, 10.000 VND). Lúc này, lia mắt nhìn ngang Em thấy 1 cô bạn (cô C1) của Em vẫn mặc bikini và khoác chiếc khăn màu xanh nước biển, với giọng nghiêm nghị Em nói “Thay đồ đi”, cô bạn đó cúi đầu và lùi lại. Em nghe các bạn nói là 8h sáng hôm sau mới nhập quan, lúc đó Em rất ngạc nhiên nghĩ rằng “đến tận sáng mai mới nhập quan ư?” rồi chúng Em trở về trại.
Sáng hôm sau khi nắng lên, Em đi trên con đường gần nhà, có một người mặc áo sơmi trắng dáng rộng, quần jean xanh, đi môtô thể thao màu đen cứ vòng đi vòng lại qua Em vài lượt rồi rẽ vào 1 nhà ven đường, gần nhà cũ của C2, người đó tháo bỏ mũ bảo hiểm, Em không nhìn thấy mặt nhưng đó là 1 cô gái tóc ngắn, nghe tiếng người nói: “Em Gái C về chơi ha”, Em mỉm cười và bước tiếp, (Gọi C là tên của Em, trong giấc mơ của Em xuất hiện cô C1, C2 đó là những bạn cùng tên nhưng khác họ với Em). Em đi một lát sau thì cùng cô Em họ, cô này đang mang bầu, tay đang ghi nội dung phúng viếng. 2 Chị Em quay lại phía nhà Bác A, đang đi thì gặp 1 Bác hỏi thăm và nói “ Vậy là cũng được 1 năm rồi nhỉ”, Em còn chưa hiểu ra thì bác này nói tiếp “ Ông ý mổ ngày 25, nay cũng 25 còn gì”
Tập trung tại nhà Bác A, lúc này Em đứng cạnh D (một cô bạn của Em) đang đọc “ Hôm nay tập thể lớp 12A và 12B đến …” thì lại thấy nhao nhao: “lớp 12B, 8h30’ họ mới xuất phát, đến được đây thì cũng phải 9h rồi” … Cô D tiếp tục đọc lời viếng thì lúc này Em thấy phía trước Em có 1 người phụ nữ (Em gọi là tên E) cứ nói chuyện, Em nhắc nhỏ “Mẹ, im lặng đi”, nhưng người phụ nữ ấy vẫn tiếp tục nói chuyện. Một lát sau, người được giới thiệu là Anh Trai của Bác A bước vào, đi trước ông ấy là 1 người phụ nữ đậm người, mặc đầm ren đỏ (Em không thấy mặt), Ông này bước vào, người mảnh khảnh, mặc chiếc áo choàng màu tím than, đầu đội mũ quất toàn hoa, vũ ... trong các vở Tuồng, da mặt trắng toát, mắt kẻ xếch, môi đỏ như máu. Em lại nghe thấy tiếng người phụ nữ E nói “mặt mũi trang điểm như đàn bà thế kia”. Người đàn ông đó từ lúc bước vào vẫn giữ khuôn mặt lạnh, nhưng bất giác há miệng, ngửa cổ cười, để lộ hàm răng không mấy sáng màu, và điều đặc biệt là ông ta cười hở hàm răng dưới, 1 kẽ răng thưa tạo ra khoảng trống đen khá rộng. Người phụ nữ E cười và chỉ thẳng tay vào mặt ông ta và nói với giọng ngạc nhiên “ Ô, Ô cái răng thế kia …” chưa dứt lời thì đã thấy tiếng nhiều người nói “Đi ra ngoài đi”, Lúc này Em mới nhìn thấy mặt người phụ nữ E này (Người phụ nữ mà trong giấc mơ này Em gọi là Mẹ), trẻ hơn rất nhiều so với khuôn mặt của Mẹ Em ngoài đời thật, mà có nét gì đó giống khuôn mặt của Em. Em nhìn người phụ nữ đó, bắt gặp ánh mắt có phần luống cuống của người phụ nữ ấy, nhưng điều hút ánh mắt Em là cái màu xanh rêu hôn ám giữa 2 mắt, Sơn Căn của người phụ nữ ấy sao lại xanh xám đến thế, đối nghịch hoàn toàn với làn da trắng tuyết.
Em nhìn theo người phụ nữ đang bước ra ngoài, đứng sau tường rào thấp ngang vai, người phụ nữ ấy còn nhìn vào hiên nhà và nói với mọi người rằng mình chỉ nói sự thật, phía trong nhà Em nghe người ta đang nhỏ to bàn tán rằng “Bác A chết ở ngoài nên phải được Ông Anh đồng ý mới cho vào nhà được”, “Ông Anh Bác A muốn tranh giành của cải”, “Bác A chết đi chỉ còn lo lắng nhiều cho 2 người con gái nhỏ còn Cậu B thì trưởng thành rồi” … Những tiếng nói xa dần, xa dần … Em tỉnh giấc.
Ngoài đời:
--- Bác A đã mất khi chúng Em đang học Tiểu học, Em không đến dự đám tang này. Tất cả các tên của những người Em thấy, trong giấc mơ đều được gọi tên đúng như tên thật ngoài đời.
--- Em chưa từng đi dã ngoại cùng bạn bè Tiểu học, không thân thiết với Cô Em họ, bạn B, bạn C1, bạn C2 (đã chuyển nhà và không có thông tin về cô bạn C2 này gần 20 năm rồi).
--- Quang cảnh phố xá, từ con đường, các ngôi nhà đến hàng quán ngoài đời hoàn toàn trùng khớp với cảnh trong giấc mơ của Em; nhưng trong giấc mơ Em lại mặc định phía có nhà Bác A trùng với phía nhà Em trong khi ngoài đời 2 nhà cách nhau gần 3 Km.
--- Em sống ở Miền Bắc (trang phục Bác A trong giấc mơ đậm chất Nam Bộ)
Giấc mơ của Em đó, Xưa nay Em mơ xong là Em nhớ hết. Hù ... hù ....
Sửa bởi XaTinh: 20/06/2014 - 10:37
Thanked by 2 Members:
|
|
#503
Gửi vào 20/06/2014 - 10:41
bluebird2304, on 20/06/2014 - 10:32, said:
Rồi, từ từ rồi gái nó sẽ dạy cho bác biết mùi đời, lúc đấy bác quay lại đây tâm sự với em nhé, Bác trym xanh 10 tốt =))
Nhớ baby của anh quá =))
(phải câu này không bác MH )
Bác Tàu vô rừng bắt yêu quái không khéo bị yêu quái nhốt rồi haha, bác chờ đấy để độc cô cầu bại em đi giải cứu bác =))
#504
Gửi vào 20/06/2014 - 10:44
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 20/06/2014 - 10:45
Thanked by 2 Members:
|
|
#505
Gửi vào 20/06/2014 - 11:43
Minh Huyền, on 20/06/2014 - 10:31, said:
...
zigzag, on 20/06/2014 - 10:22, said:
Thanked by 2 Members:
|
|
#506
Gửi vào 20/06/2014 - 11:58
Thanked by 1 Member:
|
|
#507
Gửi vào 20/06/2014 - 12:03
zigzag, on 20/06/2014 - 11:58, said:
Bác Tàu cố tình ko thèm chạy để bị bắt. BB cũng muốn bị bắt, bác Tàu ở đâu em đi "cứu net" để bị bắt với
Sửa bởi bluebird2304: 20/06/2014 - 12:04
#508
Gửi vào 20/06/2014 - 12:07
Không ngờ chốn rừng núi này mà cũng có quán net các bác ạ. ( đừng thấy em ạ mà gọi em cháu nhé, láo à nha. Hihi )
Xem nào, quán trông ngon lắm, sạch, mười mấy máy, chẳng có ai cả, chỉ có mỗi cô chủ quán thôi à, ......
Em nghi ngờ lắm, phải cẩn thận không mải chém với các bác mà bị đánh thuốc mê thì .....
#509
Gửi vào 20/06/2014 - 12:07
bluebird2304, on 20/06/2014 - 12:03, said:
ây, em đang dụ bác Tàu khai ra động yêu quái để rủ mấy bác vô cùng mà bác làm lộ tẩy hết ý định thế này =))
Bác Tàu im ỉm ngậm miệng ăn một mình từ hôm qua tới giờ, chả hú anh em tiếng nào =))
#510
Gửi vào 20/06/2014 - 12:10
zigzag, on 19/06/2014 - 23:32, said:
Bác chả kêu, chém cái gì ồn ào còn gì, hihi,
Bác chém làm em tưởng thật, định kiếm tý tiền cho người.
Hihi
XaTinh, on 20/06/2014 - 10:36, said:
Hù ........... H.ù.ù ù .... Giấc mơ của Em xin phép được bắt đầu:
Cảnh trưa nắng, Em cùng một nhóm bạn đi dã ngoại tại một hồ nước, gần bờ có bùn lầy và cây cỏ. (Vị trí này giống hồ nước của nhà Em). Em đưa mắt nhìn xung quanh, trên những cành cây đều thấy những tổ ong vàng, bất giác 1 đàn ong bay đến Em cúi người và tránh được, trong suy nghĩ lúc đó là cần phải dời khỏi nơi này, Em tiếp tục di chuyển, những thứ Em vượt qua được không còn là ong nữa mà là cá sấu và rắn. Khi đến được phía bên kia thì hay tin Bác A mất– (Cha của B – Cậu bạn học cùng lớp THCS với Em).
Em nhìn thấy 1 người đàn Ông khoảng 40 tuổi đang nằm trên xe kéo, áo quần cũ kĩ (chiếc quần màu ghi ống loe đã bạc màu, chiếc áo bà ba màu hồng nhạt, trên đầu buộc chiếc khăn màu ghi), mắt nhắm, da đã tái nhợt nhưng khuôn miệng thì vẫn cười. Người nhà của Bác A bắt đầu thắp hương, và khóc lóc ngoài hiên nhà nghèo khó, tềnh toàng, Chúng Em lấy tiền ra quyên góp (đó là những tờ 50.000, 20.000, 10.000 VND). Lúc này, lia mắt nhìn ngang Em thấy 1 cô bạn (cô C1) của Em vẫn mặc bikini và khoác chiếc khăn màu xanh nước biển, với giọng nghiêm nghị Em nói “Thay đồ đi”, cô bạn đó cúi đầu và lùi lại. Em nghe các bạn nói là 8h sáng hôm sau mới nhập quan, lúc đó Em rất ngạc nhiên nghĩ rằng “đến tận sáng mai mới nhập quan ư?” rồi chúng Em trở về trại.
Sáng hôm sau khi nắng lên, Em đi trên con đường gần nhà, có một người mặc áo sơmi trắng dáng rộng, quần jean xanh, đi môtô thể thao màu đen cứ vòng đi vòng lại qua Em vài lượt rồi rẽ vào 1 nhà ven đường, gần nhà cũ của C2, người đó tháo bỏ mũ bảo hiểm, Em không nhìn thấy mặt nhưng đó là 1 cô gái tóc ngắn, nghe tiếng người nói: “Em Gái C về chơi ha”, Em mỉm cười và bước tiếp, (Gọi C là tên của Em, trong giấc mơ của Em xuất hiện cô C1, C2 đó là những bạn cùng tên nhưng khác họ với Em). Em đi một lát sau thì cùng cô Em họ, cô này đang mang bầu, tay đang ghi nội dung phúng viếng. 2 Chị Em quay lại phía nhà Bác A, đang đi thì gặp 1 Bác hỏi thăm và nói “ Vậy là cũng được 1 năm rồi nhỉ”, Em còn chưa hiểu ra thì bác này nói tiếp “ Ông ý mổ ngày 25, nay cũng 25 còn gì”
Tập trung tại nhà Bác A, lúc này Em đứng cạnh D (một cô bạn của Em) đang đọc “ Hôm nay tập thể lớp 12A và 12B đến …” thì lại thấy nhao nhao: “lớp 12B, 8h30’ họ mới xuất phát, đến được đây thì cũng phải 9h rồi” … Cô D tiếp tục đọc lời viếng thì lúc này Em thấy phía trước Em có 1 người phụ nữ (Em gọi là tên E) cứ nói chuyện, Em nhắc nhỏ “Mẹ, im lặng đi”, nhưng người phụ nữ ấy vẫn tiếp tục nói chuyện. Một lát sau, người được giới thiệu là Anh Trai của Bác A bước vào, đi trước ông ấy là 1 người phụ nữ đậm người, mặc đầm ren đỏ (Em không thấy mặt), Ông này bước vào, người mảnh khảnh, mặc chiếc áo choàng màu tím than, đầu đội mũ quất toàn hoa, vũ ... trong các vở Tuồng, da mặt trắng toát, mắt kẻ xếch, môi đỏ như máu. Em lại nghe thấy tiếng người phụ nữ E nói “mặt mũi trang điểm như đàn bà thế kia”. Người đàn ông đó từ lúc bước vào vẫn giữ khuôn mặt lạnh, nhưng bất giác há miệng, ngửa cổ cười, để lộ hàm răng không mấy sáng màu, và điều đặc biệt là ông ta cười hở hàm răng dưới, 1 kẽ răng thưa tạo ra khoảng trống đen khá rộng. Người phụ nữ E cười và chỉ thẳng tay vào mặt ông ta và nói với giọng ngạc nhiên “ Ô, Ô cái răng thế kia …” chưa dứt lời thì đã thấy tiếng nhiều người nói “Đi ra ngoài đi”, Lúc này Em mới nhìn thấy mặt người phụ nữ E này (Người phụ nữ mà trong giấc mơ này Em gọi là Mẹ), trẻ hơn rất nhiều so với khuôn mặt của Mẹ Em ngoài đời thật, mà có nét gì đó giống khuôn mặt của Em. Em nhìn người phụ nữ đó, bắt gặp ánh mắt có phần luống cuống của người phụ nữ ấy, nhưng điều hút ánh mắt Em là cái màu xanh rêu hôn ám giữa 2 mắt, Sơn Căn của người phụ nữ ấy sao lại xanh xám đến thế, đối nghịch hoàn toàn với làn da trắng tuyết.
Em nhìn theo người phụ nữ đang bước ra ngoài, đứng sau tường rào thấp ngang vai, người phụ nữ ấy còn nhìn vào hiên nhà và nói với mọi người rằng mình chỉ nói sự thật, phía trong nhà Em nghe người ta đang nhỏ to bàn tán rằng “Bác A chết ở ngoài nên phải được Ông Anh đồng ý mới cho vào nhà được”, “Ông Anh Bác A muốn tranh giành của cải”, “Bác A chết đi chỉ còn lo lắng nhiều cho 2 người con gái nhỏ còn Cậu B thì trưởng thành rồi” … Những tiếng nói xa dần, xa dần … Em tỉnh giấc.
Ngoài đời:
--- Bác A đã mất khi chúng Em đang học Tiểu học, Em không đến dự đám tang này. Tất cả các tên của những người Em thấy, trong giấc mơ đều được gọi tên đúng như tên thật ngoài đời.
--- Em chưa từng đi dã ngoại cùng bạn bè Tiểu học, không thân thiết với Cô Em họ, bạn B, bạn C1, bạn C2 (đã chuyển nhà và không có thông tin về cô bạn C2 này gần 20 năm rồi).
--- Quang cảnh phố xá, từ con đường, các ngôi nhà đến hàng quán ngoài đời hoàn toàn trùng khớp với cảnh trong giấc mơ của Em; nhưng trong giấc mơ Em lại mặc định phía có nhà Bác A trùng với phía nhà Em trong khi ngoài đời 2 nhà cách nhau gần 3 Km.
--- Em sống ở Miền Bắc (trang phục Bác A trong giấc mơ đậm chất Nam Bộ)
Giấc mơ của Em đó, Xưa nay Em mơ xong là Em nhớ hết. Hù ... hù ....
Dài quá bác ơi, em cố đọc được 2 khổ thì bỏ cuộc, mắt em nó bảo mệt lắm, chịu thôi.
Hihhi.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Các Công tố viên Liên bang Xem xét Lệnh khám xét đối với các Email của Giuliani. Barr sớm sẽ không thể giúp đỡ |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Vô thường của Vô thường |
Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Máy bay không người lái Ukraine TẤN CÔNG Tàu Nga - Rồi CHUYỆN NÀY XẢY RA… |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Cho cháu hỏi về "mệnh quái theo năm sinh" trong Huyền Không |
Địa Lý Phong Thủy | xamxixixo |
|
![]()
|
|
![]() Lá số Võ Văn Thưởng ?luận số ! |
Tử Vi | hoanglong_8 |
|
![]() |
|
![]() Cần Những Tứ Trụ Nam Không Có Ta`i Tinh Để Nghiệm Lý |
Tử Bình | lymenhoc |
|
![]()
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












