@Tauvequehuong: bác có tâm tư gì chăng, vì đa phần những người hay nghe nhạc vàng và có đồng cảm với lời nhạc là những người có tâm tư muốn giãi bày mà không biết xả ra đâu. Trên này cũng chẳng ai biết bác là ai, bác có thể xả vô tư mà không cần phải lăn tăn đâu.
Nếu không muốn thì bác có thể kể về bác Gấu nhà bác, bác kể đi =))
"Gửi người anh, người thầy của em! Thề có trời đất chứng giám là em có nhắn tin cho anh mà không thấy anh trả lời, em cũng đợi rất lâu, nói chuyện một mình mà vẫn không có người trả lời, đến tận khi đi ngủ em vẫn còn kiểm tra xem có tin nhắn gì không... Vậy mà hôm nay lại không thấy 1 tin nhắn nào của em trong khi anh nhắn rất rất nhiều, vậy là lỗi của em sao? Anh khoá tài khoản, em không thể liên lạc với anh, kiểu gì cũng không được, anh không để em được giải thích, em cũng chẳng biết nên vui hay buồn. Em chỉ tiếc cho tình cảm anh em, thầy trò của chúng ta. Em nghĩ rằng em viết mấy lời này để hi vọng nếu anh có dịp đọc được, anh sẽ hiểu, vì cũng đâu phải lần đầu xảy ra chuyện mạng lag như vậy, thế mà vẫn là những lời " Em không tôn trọng anh, không xem anh ra gì".... Em lại nói tiếp: " Khóc hay cười đây???" Thôi, duyên anh em cũng đến đây thôi anh ạ, em mệt mỏi vì phải giải thích với anh quá rồi, điều quan trọng nhất là anh chưa đủ tin tưởng em. Chào anh, cũng đành chào vậy. Từ đầu anh đã thiết lập quá nhiều sương mù và hàng rào với em, thật sự em quá mệt mỏi rồi, không thể chịu đựng nữa, em không học nữa, không học nữa anh ạ. EM KHÔNG CẦN!!!!" P/s: Em gửi cho người cần đọc, và em cũng xin phép khoá hết các loại tài khoản, để anh hiểu nỗi bất lực của em! Đây là tin nhắn cuối của em ở cả 2 nơi.... Em cần thời gian yên tĩnh. Chào anh! P/s: Anh zigzag thông cảm, em cũng không còn cách nào khác phải làm như vậy.
Thôi thì tuổi Cháu Con do không biết nên trong lúc gió bão có gì sơ sểnh Bác lượng thứ cho ạ,
Nhưng mà Cháu có ý kiến muốn phát biểu rằng thì là:
Bác nói chuyện với chúng Cháu rất Xteen, Cháu không biết Bác lên diễn đàn với ý định gì (Học thuật, Giúp người, giải trí ...) Cháu chỉ biết trong Topic này hình như Bác đang chơi rất vui vẻ. Bác đang vui vẻ thế mà cứ Bác Bác với Cháu Cháu Con Con mà chém thì khó nổi gió chứ không nói gì thành giông bão được.
@Tauvequehuong: bác có tâm tư gì chăng, vì đa phần những người hay nghe nhạc vàng và có đồng cảm với lời nhạc là những người có tâm tư muốn giãi bày mà không biết xả ra đâu. Trên này cũng chẳng ai biết bác là ai, bác có thể xả vô tư mà không cần phải lăn tăn đâu.
Nếu không muốn thì bác có thể kể về bác Gấu nhà bác, bác kể đi =))
Hô hô không phải như bác nghĩ đâu.
Em yêu nhạc vàng vì khi nghe thấy nó có cảm xúc, mình đồng cảm với tác giả và người hát.
Nhạc vàng sống được là nhờ vào những giọng ca huyền thoại.
Còn thế hệ trẻ ngày nay như Quang Lê thì hát không hay vì giọng bình thường và không thấy bác đó có tý cảm xúc nào với bài hát à.
Các bác nghe Hoa sứ nhà nàng nhé.
Em có tâm sự gì đâu, lên đây để chém với các bác cho vui. Còn xả bực tức thì em chỉ làm 1 cách duy nhất là đấm tường, đấm đến cái thứ 2 là hiểu ra mình ngu thế bực tức làm chi, hihi vậy đó.
Gấu nhà em có gì để nói đâu, như bao phụ nữ bình thường khác thôi, khác ở mỗi chỗ đó là em chỉ thích ôm gấu nhà em , còn gấu khác em không muốn ôm. Bao giờ cũng phải tự nhăc mình rằng mình không phụ người. tại sao ta lại có thể vì vui thú của bản thân mà làm khổ người khác, kẻ đó thật khô'n nạn.
"Gửi người anh, người thầy của em! Thề có trời đất chứng giám là em có nhắn tin cho anh mà không thấy anh trả lời, em cũng đợi rất lâu, nói chuyện một mình mà vẫn không có người trả lời, đến tận khi đi ngủ em vẫn còn kiểm tra xem có tin nhắn gì không... Vậy mà hôm nay lại không thấy 1 tin nhắn nào của em trong khi anh nhắn rất rất nhiều, vậy là lỗi của em sao? Anh khoá tài khoản, em không thể liên lạc với anh, kiểu gì cũng không được, anh không để em được giải thích, em cũng chẳng biết nên vui hay buồn. Em chỉ tiếc cho tình cảm anh em, thầy trò của chúng ta. Em nghĩ rằng em viết mấy lời này để hi vọng nếu anh có dịp đọc được, anh sẽ hiểu, vì cũng đâu phải lần đầu xảy ra chuyện mạng lag như vậy, thế mà vẫn là những lời " Em không tôn trọng anh, không xem anh ra gì".... Em lại nói tiếp: " Khóc hay cười đây???" Thôi, duyên anh em cũng đến đây thôi anh ạ, em mệt mỏi vì phải giải thích với anh quá rồi, điều quan trọng nhất là anh chưa đủ tin tưởng em. Chào anh, cũng đành chào vậy. Từ đầu anh đã thiết lập quá nhiều sương mù và hàng rào với em, thật sự em quá mệt mỏi rồi, không thể chịu đựng nữa, em không học nữa, không học nữa anh ạ. EM KHÔNG CẦN!!!!" P/s: Em gửi cho người cần đọc, và em cũng xin phép khoá hết các loại tài khoản, để anh hiểu nỗi bất lực của em! Đây là tin nhắn cuối của em ở cả 2 nơi.... Em cần thời gian yên tĩnh. Chào anh! P/s: Anh zigzag thông cảm, em cũng không còn cách nào khác phải làm như vậy.
Thôi thì tuổi Cháu Con do không biết nên trong lúc gió bão có gì sơ sểnh Bác lượng thứ cho ạ,
Nhưng mà Cháu có ý kiến muốn phát biểu rằng thì là:
Bác nói chuyện với chúng Cháu rất Xteen, Cháu không biết Bác lên diễn đàn với ý định gì (Học thuật, Giúp người, giải trí ...) Cháu chỉ biết trong Topic này hình như Bác đang chơi rất vui vẻ. Bác đang vui vẻ thế mà cứ Bác Bác với Cháu Cháu Con Con mà chém thì khó nổi gió chứ không nói gì thành giông bão được.
Mời bác cứ chém thoải mái, nhiều lúc được gọi là chú em hay cháu cũng thấy khó chịu nhưng rồi cũng thôi. Mình lên đây là để chém gió và may ra thì góp được gì đó cho ai đó, vậy là vui rồi.
Bác tàu cho em que, ngày hỏi 18/6 vào lúc 23h32 . số sê ri fr11124764 tại hà nội vn, là người đang nghĩ co phải là chồng em k? em có duyên nọ với người ta k?
Bác tàu cho em que, ngày hỏi 18/6 vào lúc 23h32 . số sê ri fr11124764 tại hà nội vn, là người đang nghĩ co phải là chồng em k? em có duyên nọ với người ta k?
tôi thường nghe -Phụ nữ thích đàn ông có gương mặt đểu và lì
không ai thích người đểu, nhất là cánh chị em, kể cả gương mặt hay nhân cách.
lì mặt không nói, tính lì cũng phải biết tùy cái mà lì, cái gì cũng lì thì là người nhàm chán nhất, chẳng ai thích gần.
p/s: cô tiên của anh đâu rồi, ra đây hyhy cho các bác ê ê lêu lêu cho này, đáng yêu quá =))