Life is easy
fullhouse
20/06/2014
zer0, on 20/06/2014 - 02:12, said:
Đây là diễn đàn, mỗi người mỗi ý, tuy nhiên khi phản bác ý kiến, quan điểm của người khác thì cũng ít nhất tỏ ra mình có văn hoá, giáo dục ti tí . Muốn cà khịa à ? Anh không có rảnh đi cà khịa lại với cái thứ vô học, m*t d*y như m*y đâu . Nghĩ mình giỏi ? Nhìn lại xung quanh mình xem ? Có ai muốn dây dưa với loại cùi hủi không ?
TiKiTaKa
20/06/2014
zer0, on 20/06/2014 - 02:12, said:
Đây là diễn đàn, mỗi người mỗi ý, tuy nhiên khi phản bác ý kiến, quan điểm của người khác thì cũng ít nhất tỏ ra mình có văn hoá, giáo dục ti tí . Muốn cà khịa à ? Anh không có rảnh đi cà khịa lại với cái thứ vô học, m*t d*y như m*y đâu . Nghĩ mình giỏi ? Nhìn lại xung quanh mình xem ? Có ai muốn dây dưa với loại cùi hủi không ?
Phản ứng gì ghê thế. Đây là nhân quả thôi. Chửi người người chửi, móc người người móc. Tâm cay cú thì thấy đời cay cú, đổ thừa cho ai.
ngonngon
20/06/2014
ca BigBang gợi ý một số cách đơn giản thực hiện được ngay để tâm bớt cay cú?
KingPlace
20/06/2014
Đời phức tạp, khó khăn nên nhiều người muốn nghe cái đơn giản, giảm stress để cảm giác được thấy đời đơn giản hơn, tự tin hơn rồi lại hùng hục phức tạp tiếp, chắc chắn không có vị khán giả ngồi dưới nào nghe xong hùng hục về bán nhà cửa bỏ việc về quê để sống và làm việc như ông này.
Giống như mình bị thất nghiệp không thích người đến chia buồn than thở với mình, nói mình xui, mà lại thích hơn khi thấy người ta cũng bị thất nghiệp như mình, lúc đó lại thấy đời vui hơn, tâm lý thoải mái hơn, đó là tâm lý con người. Còn mình bị thất nghiệp mà thằng bạn lối khố nó đến khoe thăng chức thì cay cú lắm. Lúc đó có khi đang khoẻ thành bệnh, đang bệnh thành bệnh nặng vì nghĩ ngợi.
Tâm lý con người rất quan trọng, người bệnh chưa ra đi mà kéo đến chia buồn nườm nượp khác gì trù úm nói hàm ý " m*y sắp đứt rồi", chưa đi thành ra đi nhanh hơn. Anh ta đóng vai làm một người bệnh để tất cả dưới nghĩ mình khoẻ, và anh ta lại kiếm tiền từ những người khoẻ đó, vì những người khoẻ đó luôn muốn có một người bệnh để nhìn vào.
Nói một lúc mình cũng lẫn không hiểu gì .... ka ka ngồi nghĩ nhiều tẩu rồi.
Sửa bởi Leadership: 20/06/2014 - 15:50
Giống như mình bị thất nghiệp không thích người đến chia buồn than thở với mình, nói mình xui, mà lại thích hơn khi thấy người ta cũng bị thất nghiệp như mình, lúc đó lại thấy đời vui hơn, tâm lý thoải mái hơn, đó là tâm lý con người. Còn mình bị thất nghiệp mà thằng bạn lối khố nó đến khoe thăng chức thì cay cú lắm. Lúc đó có khi đang khoẻ thành bệnh, đang bệnh thành bệnh nặng vì nghĩ ngợi.
Tâm lý con người rất quan trọng, người bệnh chưa ra đi mà kéo đến chia buồn nườm nượp khác gì trù úm nói hàm ý " m*y sắp đứt rồi", chưa đi thành ra đi nhanh hơn. Anh ta đóng vai làm một người bệnh để tất cả dưới nghĩ mình khoẻ, và anh ta lại kiếm tiền từ những người khoẻ đó, vì những người khoẻ đó luôn muốn có một người bệnh để nhìn vào.
Nói một lúc mình cũng lẫn không hiểu gì .... ka ka ngồi nghĩ nhiều tẩu rồi.
Sửa bởi Leadership: 20/06/2014 - 15:50
Monday
20/06/2014
BigBang, on 20/06/2014 - 14:45, said:
Phản ứng gì ghê thế. Đây là nhân quả thôi. Chửi người người chửi, móc người người móc. Tâm cay cú thì thấy đời cay cú, đổ thừa cho ai.
Mới trảm và block anh bảy trên Book Phây. ^^
ngongo, on 20/06/2014 - 15:27, said:
ca BigBang gợi ý một số cách đơn giản thực hiện được ngay để tâm bớt cay cú?
Leadership, on 20/06/2014 - 15:43, said:
Còn mình bị thất nghiệp mà thằng bạn lối khố nó đến khoe thăng chức thì cay cú lắm.
Alo, anh đang rảnh phải hem ? Bên em còn thiếu chân trưởng phòng đó, em nộp hồ sơ cho anh lun roài, mai anh tới deal lương được thì làm nha anh. ^^
ngonngon
20/06/2014
Leadership, on 20/06/2014 - 15:43, said:
Đời phức tạp, khó khăn nên nhiều người muốn nghe cái đơn giản, giảm stress để cảm giác được thấy đời đơn giản hơn, tự tin hơn rồi lại hùng hục phức tạp tiếp, chắc chắn không có vị khán giả ngồi dưới nào nghe xong hùng hục về bán nhà cửa bỏ việc về quê để sống và làm việc như ông này.
Giống như mình bị thất nghiệp không thích người đến chia buồn than thở với mình, nói mình xui, mà lại thích hơn khi thấy người ta cũng bị thất nghiệp như mình, lúc đó lại thấy đời vui hơn, tâm lý thoải mái hơn, đó là tâm lý con người. Còn mình bị thất nghiệp mà thằng bạn lối khố nó đến khoe thăng chức thì cay cú lắm. Lúc đó có khi đang khoẻ thành bệnh, đang bệnh thành bệnh nặng vì nghĩ ngợi.
Tâm lý con người rất quan trọng, người bệnh chưa ra đi mà kéo đến chia buồn nườm nượp khác gì trù úm nói hàm ý " m*y sắp đứt rồi", chưa đi thành ra đi nhanh hơn. Anh ta đóng vai làm một người bệnh để tất cả dưới nghĩ mình khoẻ, và anh ta lại kiếm tiền từ những người khoẻ đó, vì những người khoẻ đó luôn muốn có một người bệnh để nhìn vào.
Nói một lúc mình cũng lẫn không hiểu gì .... ka ka ngồi nghĩ nhiều tẩu rồi.
Giống như mình bị thất nghiệp không thích người đến chia buồn than thở với mình, nói mình xui, mà lại thích hơn khi thấy người ta cũng bị thất nghiệp như mình, lúc đó lại thấy đời vui hơn, tâm lý thoải mái hơn, đó là tâm lý con người. Còn mình bị thất nghiệp mà thằng bạn lối khố nó đến khoe thăng chức thì cay cú lắm. Lúc đó có khi đang khoẻ thành bệnh, đang bệnh thành bệnh nặng vì nghĩ ngợi.
Tâm lý con người rất quan trọng, người bệnh chưa ra đi mà kéo đến chia buồn nườm nượp khác gì trù úm nói hàm ý " m*y sắp đứt rồi", chưa đi thành ra đi nhanh hơn. Anh ta đóng vai làm một người bệnh để tất cả dưới nghĩ mình khoẻ, và anh ta lại kiếm tiền từ những người khoẻ đó, vì những người khoẻ đó luôn muốn có một người bệnh để nhìn vào.
Nói một lúc mình cũng lẫn không hiểu gì .... ka ka ngồi nghĩ nhiều tẩu rồi.
phải công nhận là có người đồng cảnh ngộ với mình thì mình đỡ tủi hơn. Nhưng lần trước em bị thất nghiệp một lần, em rất mong có người chia sẻ và giúp đỡ, chứ không giấu, không sợ xấu, tuy nhiên không phải ai cũng có thể giúp mình, thôi cũng đành thông cảm vì bản thân em cũng có giúp xin việc được cho ai đâu. Đành vậy, tìm mãi rồi cũng thấy.
em thì vẫn thấy ông đó có cái gì đó hay hay, tuy vậy duy trì được lâu chắc không dễ!?. tương tự như nếu mình kiếm được việc gần nhà tuy lương ít nhưng mất ít thời gian đi lại, có thể ăn cơm nhà, đi sớm về sớm có thể thể dục thể thao.
nói chung việc đời, việc người nó vô vàn, khó nói phải không anh
Monday, on 20/06/2014 - 15:54, said:
đề tài hay, khi nào say tâm bớt cay sẽ phóng bút ^^
thế thì anh em ta làm chén cho nó say rồi cày luôn đi, đợi làm gì...
Sửa bởi ngongo: 20/06/2014 - 16:33


