←  Nguồn Sống Tươi Đẹp

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Life is easy



1 2

Monday's Photo Monday 29/05/2014

Văn minh là khi con người có thể thỏa mãn 4 nhu cầu cơ bản: ăn, mặc, ở, y tế một cách dễ dàng; nếu nó quá khó khăn để thỏa mãn các nhu cầu cơ bản thì đó là KÉM VĂN MINH.

Tôi cảm thấy đây là thời kì KÉM VĂN MINH nhất của loài người trên trái đất.

Lúc tôi ở làng, người ta đến vào nói rằng 'tôi nghèo quá'. Rồi tôi bỏ làng ra thành phố kiếm tiền. Làm quần quật mà không đủ ăn. Rồi tôi lại về làng và tôi chỉ làm việc 2 tháng/năm. Mỗi ngày 15 phút nhưng nuôi được 6 người.

Tôi tự đóng gạch và sau 3 tháng tôi xây xong nhà. Bạn học của tôi ở thành phố cũng mất 3 tháng để xây nhà nhưng anh ta phải trả nợ trong 30 năm. Như vậy, so với anh ta tôi tiết kiệm được 29 NĂM và 9 THÁNG.

Chúng ta cần trở nên bình thường, NGANG BẰNG VỚI CÁC CON VẬT, con chim làm tổ trong 1-2 ngày, con chuột đào hang trong 1 đêm, nhưng những con người thông minh như chúng ta bỏ ra 30 năm để có căn nhà. Tôi cảm thấy chúng ta đã sống theo cách bất thường như thế quá đủ rồi.

Cuộc sống thật dễ dàng và thật vui nhưng chúng ta đã làm cho nó khó khăn



Trích dẫn

zer0's Photo zer0 30/05/2014

Giá trị của một căn nhà tại một thành phố Bangkok thì sao lai. đem so sánh với một căn nhà tại một nông thôn . Càng sai lầm to khi đi đem so sánh với 1 tổ chim và hang chuột! Anh này có thể , nếu muốn, chỉ cần mất chừng 10-15 phút căn một túp lều mà sống trong đó , thậm chí chỉ cần chui vào hang núi mà sống không cần mất 1 giây, khắc nào cả . Lúc đó anh ta có thể tự hào rằng mình thông minh hơn chim, chuột .
Trích dẫn

GumBall's Photo GumBall 30/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

zer0, on 30/05/2014 - 02:11, said:

Giá trị của một căn nhà tại một thành phố Bangkok thì sao lai. đem so sánh với một căn nhà tại một nông thôn . Càng sai lầm to khi đi đem so sánh với 1 tổ chim và hang chuột! Anh này có thể , nếu muốn, chỉ cần mất chừng 10-15 phút căn một túp lều mà sống trong đó , thậm chí chỉ cần chui vào hang núi mà sống không cần mất 1 giây, khắc nào cả . Lúc đó anh ta có thể tự hào rằng mình thông minh hơn chim, chuột .

Anh ta không nói giá, anh ta nói nhu cầu ở.
Trích dẫn

zer0's Photo zer0 30/05/2014

Khi nói đến nhu cầu thì đã có cái giá của nó trong đó rồi! Nhu cầu tốt thì cái giá phải cao . Chẳng hạn nhu cầu của bạn là cái Iphone vừa đẹp, vừa sang, nhiều tiện ích thì cái giá bạn phải trả tất nhiên phải cao hơn những cái phone bình thường .
Trích dẫn

fullhouse's Photo fullhouse 30/05/2014

Anh ta nói đến sự tự do, sự ko phụ thuộc, sự chủ động, vui vẻ, làm việc ít hơn, chơi nhiều hơn, gần gũi với thiên nhiên hơn, gần với bản thể con người mình hơn....mà vẫn sống được đàng hoàng.
Trích dẫn

zer0's Photo zer0 30/05/2014

Và anh ta cũng chỉ muốn, "NGANG BẰNG VỚI CÁC CON VẬT", để làm ít chơi nhiều và sống gần gũi với thiên nhiên hơn . Tư duy siêu đẳng, đúng là " đỉnh cao của trí tuệ".
Trích dẫn

fullhouse's Photo fullhouse 30/05/2014

Cháu thấy tất cả cũng giống nhau, vì mọi người cùng một mục đích hướng đến một sự thoải mái hơn.

Có điều chúng ta mong muốn làm ra tiền để mua được những thứ đó, còn họ tự làm ra.
Trích dẫn

BorntoShine's Photo BorntoShine 30/05/2014

Cuộc sống không dễ dàng để nhận định đối với mỗi người.
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 31/05/2014

uhm, chúng ta không nhất thiết phải có cùng cách nghĩ như Jon Jandai chỉ cần chúng ta có nghĩ.
Trích dẫn

ngonngon's Photo ngonngon 31/05/2014

mình thích cách nghĩ của anh Jon Jandai này, tuy nhiên để có được như anh đó chắc cũng không dễ như anh ấy nói
Trích dẫn

zer0's Photo zer0 31/05/2014

Có người chỉ thích được quanh năm hít thở không khí trong lành, ngửi mùi thơm của lúa, ghét ồn ào, bon chen . Nhưng có người lại thích cuộc sống có đầy đủ tiện nghi, vật chất, bảo họ về quê sống thử 1 tháng thì họ không đời nào sống nổi . Đó là tuỳ ý thích của từng cá nhân, và ai cũng có quyền lựa chọn, quyết định cho chính họ .

Không nên chỉ trích, chê bai và đem so sánh người (nhà cửa, biệt thự, Villa của người với loài chim chuột (hang, tổ) ). Còn chuyện anh ta chỉ muốn được ngang bằng với các loài vật là chuyện cá nhân của anh tạ
Trích dẫn

ngonngon's Photo ngonngon 31/05/2014

phiên phiến đi anh zer0, chắc ý ông ấy thôi dễ dễ một chút. Nhưng dù sao còn tuỳ thuộc vào công việc, rồi thói quen sinh hoạt từ lúc sinh ra và lớn lên v..v..

mà chắc chuyện ăn ở cũng có số rồi. Nói chung lựa vừa sức mình có lẽ là hay
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 09/06/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

zer0, on 30/05/2014 - 04:00, said:

Khi nói đến nhu cầu thì đã có cái giá của nó trong đó rồi! Nhu cầu tốt thì cái giá phải cao . Chẳng hạn nhu cầu của bạn là cái Iphone vừa đẹp, vừa sang, nhiều tiện ích thì cái giá bạn phải trả tất nhiên phải cao hơn những cái phone bình thường .

Đúng là với một người tự tử hai lần vì thất nghiệp như anh zer0 thì câu chuyện trên khác gì đập vào mặt anh. Cay lắm chứ khi mình đi làm vì tiền, rồi từ tiền mới mua đồ ăn thức uống nhà cửa, trong khi có tay giác ngộ nó đi đường thẳng cái chóc về đích.

Cay lắm chứ khi làm hùng hục ở Bangkok mà không đủ sống, trong khi làm nhẹ nhàng ở cao nguyên Chiềng Mai anh lại sống ngon. Bởi vì sao, bởi vì khi về Bangkok anh bị bóc lột nhiều hơn, anh làm ra 10 thì xã hội vặt của anh 11 bằng nhiều hình thức và lí do. Qua câu chuyện, anh nông dân đã gián tiếp lên án xã hội bất công mà lại còn tự xưng văn minh. Anh chửi từ thằng điều hành xã hội cho đến thằng chấp nhận sự điều hành đó, toàn lũ ngu.

Theo tôi thì không cần cực đoan rằng mình phải tự cung tự cấp 100%. Để làm gì, để lập kỉ lục vô nghĩa ư ? Cứ tích cực sản xuất, còn dư thì anh bán lấy tiền, rồi tiền đó lại mua những thứ anh không thể sản xuất riêng lẻ mà cần hệ thống lớn. Hoặc tiền đó mang đi làm quỹ từ thiện cũng đẹp. Không cần máy móc cực đoan là nhất định không quy ra tiền.

Thế đã là cuộc sống chủ động rồi.
Trích dẫn

ngonngon's Photo ngonngon 10/06/2014

tôi cũng thất nghiệp 1 lần, thấy vẫn sống được, có gì đâu phải tự tử nhỉ, nhưng công nhận cũng đuối/chán

cuộc sống chủ động-- câu quá hay-- nhưng thực hiện sao?
Trích dẫn

zer0's Photo zer0 20/06/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BigBang, on 09/06/2014 - 13:13, said:

Đúng là với một người tự tử hai lần vì thất nghiệp như anh zer0 thì câu chuyện trên khác gì đập vào mặt anh. Cay lắm chứ khi mình đi làm vì tiền, rồi từ tiền mới mua đồ ăn thức uống nhà cửa, trong khi có tay giác ngộ nó đi đường thẳng cái chóc về đích.

Cay lắm chứ khi làm hùng hục ở Bangkok mà không đủ sống, trong khi làm nhẹ nhàng ở cao nguyên Chiềng Mai anh lại sống ngon. Bởi vì sao, bởi vì khi về Bangkok anh bị bóc lột nhiều hơn, anh làm ra 10 thì xã hội vặt của anh 11 bằng nhiều hình thức và lí do. Qua câu chuyện, anh nông dân đã gián tiếp lên án xã hội bất công mà lại còn tự xưng văn minh. Anh chửi từ thằng điều hành xã hội cho đến thằng chấp nhận sự điều hành đó, toàn lũ ngu.

Theo tôi thì không cần cực đoan rằng mình phải tự cung tự cấp 100%. Để làm gì, để lập kỉ lục vô nghĩa ư ? Cứ tích cực sản xuất, còn dư thì anh bán lấy tiền, rồi tiền đó lại mua những thứ anh không thể sản xuất riêng lẻ mà cần hệ thống lớn. Hoặc tiền đó mang đi làm quỹ từ thiện cũng đẹp. Không cần máy móc cực đoan là nhất định không quy ra tiền.

Thế đã là cuộc sống chủ động rồi.

Đây là diễn đàn, mỗi người mỗi ý, tuy nhiên khi phản bác ý kiến, quan điểm của người khác thì cũng ít nhất tỏ ra mình có văn hoá, giáo dục ti tí . Muốn cà khịa à ? Anh không có rảnh đi cà khịa lại với cái thứ vô học, m*t d*y như m*y đâu . Nghĩ mình giỏi ? Nhìn lại xung quanh mình xem ? Có ai muốn dây dưa với loại cùi hủi không ?
Trích dẫn


1 2