←  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Mơ gặp ông Tân.

HaHoangDat's Photo HaHoangDat 29/05/2014

Cháu chào ông Tân và các anh, chị, cô, chú. Bây giờ cháu mới có thời gian up giấc mơ tối qua của mình. Hic

Chuyện là tối qua cháu mơ cháu gặp ông Tân (thực ra là cháu mơ thấy ông cháu nhưng trong giấc mơ cháu lại nghĩ đó là ông Tân). Lúc ấy cháu tầm 5,6 tuổi. 2 ông cháu nói chuyện rôm rả. 1 số chuyện như: ông Tân năm nay đã 84 tuổi, mệnh ông có song hao,...(cháu chỉ nhớ được 1 số chi tiết như thế)

Cháu muốn ông Tân và các anh, chị, cô, chú giải đáp giúp cháu: Khi đi ngủ cháu đang rất lo lắng về chuyện công việc sắp tới mà trong giấc mơ cháu gặp được quý nhân là ông Tân thì đó có là điềm báo cho một kết quả tốt không ạ? Cháu xin chân thành cảm ơn. Hihi
Sửa bởi HaHoangDat: 29/05/2014 - 21:50
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 29/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bay lên, cho giấc mơ của bạn thành hiện thực.
Trích dẫn

HaHoangDat's Photo HaHoangDat 29/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 29/05/2014 - 21:50, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bay lên, cho giấc mơ của bạn thành hiện thực.
Bạn giải đáp giúp mình đi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

HaHoangDat's Photo HaHoangDat 29/05/2014

Hic. Chắc muộn nên mọi người ngủ hết rồi. Mình cũng đi ngủ thôi. Mong là mai có người giải đáp cho. hihi
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 29/05/2014

Ông Tân nào đó hay Ông Tân tvls ? Ông Tân 84 thật, Mệnh có song hao , Trời đất là nhớ .
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 29/05/2014

À thì ra Song Hao tại Tỵ Hợi, nhập mệnh nên người là 1 con cò mãnh mai !
Trích dẫn

ninuna's Photo ninuna 30/05/2014

"À thì ra Song Hao tại Tỵ Hợi, nhập mệnh nên người là 1 con cò mãnh mai !" anh Hoa Cai
Có lẻ đúng vậy, ninuna gặp vài người như vậy rồi, rất mảnh mai...người ta thường gọi là mình dây..
Chúc anh Hoa Cai một ngày vui vẻ va bình an...

ninuna
Trích dẫn

Rừng Lá Thấp's Photo Rừng Lá Thấp 30/05/2014

cụ Tân già gian ác đã 84 . ới giời đất , làng tổng ơi , Tử Vi ơi , ta xin chào mi khi tình yêu cất cánh bay đi ( Nguyễn Ánh 9 .

rừng .
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 30/05/2014

Có người nhớ tôi , hồi nhỏ ăn cơm bới trong mo cau . Mo cau là bẹ cua lá cau lột phần võ ra, còn phần trong trắng nõn dùng nhồi cơm đồng thời đem đi theo ăn lúc cơm trưa gọi là cơm mo cau . Hồi đo học moyen 1, moyen 2 và pre gọi là học tường Huyện xa nhà phải bới cơm theo (tiểu học học 6 năm, lớp năm, lớp tư, lớp ba -thi yếu lược- , lớp ba, lớp 2 năm 1, lớp 2 năm 2 rồi lớp một) thi Tiểu học . Trường có căn tin nhưng nhà nghèo không tiền phải bới cơm theo .
Trích dẫn

HaHoangDat's Photo HaHoangDat 30/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đinh Văn Tân, on 29/05/2014 - 23:15, said:

Ông Tân nào đó hay Ông Tân tvls ? Ông Tân 84 thật, Mệnh có song hao , Trời đất là nhớ .
Dạ. Là ông Tân tvls ạ.
Ông ơi. Cháu mơ vậy chứ không phải cháu biết hay nghĩ vậy đâu ạ. Hic

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaCai0101, on 29/05/2014 - 23:50, said:

À thì ra Song Hao tại Tỵ Hợi, nhập mệnh nên người là 1 con cò mãnh mai !
Bác HoaCai ơi. Cháu cao 1m68, cân nặng dao động 60-68kg thì có tính là mình dây không ạ? Hihi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Rừng Lá Thấp, on 30/05/2014 - 01:19, said:

cụ Tân già gian ác đã 84 . ới giời đất , làng tổng ơi , Tử Vi ơi , ta xin chào mi khi tình yêu cất cánh bay đi ( Nguyễn Ánh 9 .

rừng .
Già rừng ơi. Cháu mơ như thế thôi. Cháu không biết lá số của ông Tân nhưng chắc chắn ông đã ngoài 80 rồi ạ. hihi
Sửa bởi HaHoangDat: 30/05/2014 - 07:11
Trích dẫn

HaHoangDat's Photo HaHoangDat 30/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đinh Văn Tân, on 30/05/2014 - 01:49, said:

Có người nhớ tôi , hồi nhỏ ăn cơm bới trong mo cau . Mo cau là bẹ cua lá cau lột phần võ ra, còn phần trong trắng nõn dùng nhồi cơm đồng thời đem đi theo ăn lúc cơm trưa gọi là cơm mo cau . Hồi đo học moyen 1, moyen 2 và pre gọi là học tường Huyện xa nhà phải bới cơm theo (tiểu học học 6 năm, lớp năm, lớp tư, lớp ba -thi yếu lược- , lớp ba, lớp 2 năm 1, lớp 2 năm 2 rồi lớp một) thi Tiểu học . Trường có căn tin nhưng nhà nghèo không tiền phải bới cơm theo .
Ôi. Ông Tân lại kể chuyện ngày xưa.
Ngày trước, ông cháu là nhà giáo về hưu, cũng hay kể cho cháu nghe về chuyện học ngày xưa lắm. Một số chuyện cháu nghe hồi bé tí mà bây giờ vẫn nhớ.
Ngày xưa mọi người thường phải đi bộ rất xa đi học nên phải dậy sớm. Mà thời ấy nhà nghèo không có đồng hồ. Nhiều hôm trăng sáng quá tưởng trời đã sáng nên cắp cặp đi học. Ông cháu bảo đó là hiện tượng "mơ trăng". Đến lớp chưa thấy thầy cô giáo, thấy lố nhố vài đứa bạn. Thì ra cũng mơ trăng như nhau cả.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi HaHoangDat: 30/05/2014 - 07:41
Trích dẫn