Giữa hai bờ ảo thực.
uke
25/05/2014
"The only people for me are the mad ones, the ones who are mad to live, mad to talk, mad to be saved, desirous of everything at the same time, the ones who never yawn or say a commonplace thing, but burn, burn, burn like fabulous yellow roman candles exploding like spiders across the stars.” ― Jack Kerouac, On the Road
ta đền cho em cái topic mới.
Trích dẫn
Mình hem thích chiến nhau. Nhưng mình không phản đối chiến nhau tự nguyện. Các bạn lập tóp mỡ khác mà chiến nhau nhé. Đừng ở đây làm liên lụy mình, mình hem có nhu cầu khóa topic.
Topic của mình mà bị khóa vì các bạn, mình sẽ lập hàng chục, hàng trăm các nick chỉ để vote down các bạn, và mình sẽ lên Fb ăn vạ than khóc gây sốc trên đó để câu like và cũng để các bạn khỏi làm ăn, buôn bán, khỏi phải làm việc gì sất. Chúng ta chiến nhau đến chết thì thôi.
Topic của mình mà bị khóa vì các bạn, mình sẽ lập hàng chục, hàng trăm các nick chỉ để vote down các bạn, và mình sẽ lên Fb ăn vạ than khóc gây sốc trên đó để câu like và cũng để các bạn khỏi làm ăn, buôn bán, khỏi phải làm việc gì sất. Chúng ta chiến nhau đến chết thì thôi.
ta đền cho em cái topic mới.
Monday
26/05/2014
nước mắt của mây trời
dịu êm hoa thêm tươi
liệu giọt lệ em rơi
có giúp người vui hơn ?
dịu êm hoa thêm tươi
liệu giọt lệ em rơi
có giúp người vui hơn ?