←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

TỰ KỶ CƠM MẸ NẤU RỒI (****)



3 4 5 6 7 |»|

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 12/06/2014

Em tham lắm bác ạ, em muốn nhiều thứ lắm. Em muốn ngày nào cũng đc làm việc, muốn yêu những người xung quanh, muốn đc ôm gấu khi ngủ, muốn...... Ôi em muốn ôm cả Trời, em muốn ôm cả Đất......
Nếu phải vất bỏ những thứ bác nói thì em thà đi về với mẹ Đất còn hơn.

Hihi.
Trích dẫn

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 12/06/2014

Thôi, bác nghĩ là bác hết tự kỷ rồi, bác đi ra bắn điếu thuốc lào cho tỉnh đầu óc đây.
Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 12/06/2014

Bác làm 2 điếu cho máu.

Hihi.
Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 12/06/2014

Theo các bác, canh bạc lớn nhất đời người là gì ?

Hihi.
Trích dẫn

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 13/06/2014

Lại hết tuần với 2 ngày nghĩ cuối tuần. Tối thứ 6 và thứ 7 là thời gian tuyệt vời nhất, có thể làm mọi điều mà k sợ ngày mai sẽ mệt lữ k nhấc nổi người để đi làm....

Thời gian dài làm luận văn, rốt cuộc đầu đứa nào cũng hâm hâm, thế là quyết định ngày mai kéo đi đến Hồ Quan Sơn, về với vùng nước non.....hít it khí trời lấy lại tinh thần và năng lượng....hi vọng ngày mai không mưa mà chỉ mát trời để mấy con vịt đi cho đỡ khổ. Mấy đứa chưa chồng con tranh thủ đi với nhau, nói chuyện và làm những điều mình thích nhất, sợ khi có gia đình thì việc tụ tập để đi lại sẽ rất khó khăn.

Đang ngẫm nghĩ mai mặc váy xòe hay chỉ là quần và giày thể thao đây?


Sửa bởi trang2: 13/06/2014 - 19:31
Trích dẫn

Búp Sen's Photo Búp Sen 13/06/2014

Stop crying, start fighting ! Journey to a New Me, New Life

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 13/06/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Búp Sen, on 13/06/2014 - 19:58, said:

Stop crying, start fighting ! Journey to a New Me, New Life

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


yep! Think about this. Are you living in a past memory of pain and judgment? Or are you creating peace of mind in present moment?
from...chú!
At this time, I miss you so much.
Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 13/06/2014

Câu hỏi của em đúng chủ đề top, vậy mà không thấy bác nào cho ý kiến, toàn nghĩ em cờ bạc thôi. Chán, em đi làm liều thuốc cỏ đây.

Hihi.
Trích dẫn

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 13/06/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tauvequehuong, on 13/06/2014 - 21:54, said:

Câu hỏi của em đúng chủ đề top, vậy mà không thấy bác nào cho ý kiến, toàn nghĩ em cờ bạc thôi. Chán, em đi làm liều thuốc cỏ đây.

Hihi.
Ôi chớ manh động, bác đọc rồi nhưng câu này khó, bác phải suy nghĩ, cháu nhớ dùng cỏ thì khóa cửa đi nhá, nhỡ có ảo lên mà nhảy xuống sân gãy cổ thì lại khổ !
Trích dẫn

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 13/06/2014

Mình nghĩ là nghe Hông Thuận hát 1 bài rồi đi ngủ, mai dậy sớm lên đường............rin ...rin..
Tặng anh yêu - chồng tương lai, có cảm giác sắp được gặp anh rồi, cảm giác gần rồi.....anh Xuất hiện sớm đỡ mất thời gian của em nhé^^

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

_nơi cảm thấy hưng phấn!
Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 13/06/2014

Bác chỉ bảo chuẩn.

Hihi.
Trích dẫn

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 15/06/2014

Mưa ồ ạt cho tới lúc 5h. Nằm và nghĩ chuyến đi có thể hủy....Xuất phát từ 6h15 và gặp nhau là 6h30, cũng là lúc mưa lại k ngớt, mang theo hơi lạnh phả vào thân thể, điều lạ trong mùa hè.......6 con vịt trú mưa thì hơn 8h mới xuất phát. Nhưng may sao trời đã tạnh hẳn.

Gần 2 h đồng hồ mới lên đến gần Hồ Quan Sơn. Em hít hà lấy vùng đất quê đang mùa rơm rạ. Giữa làn đường em đi là con sông và hai cánh đồng lúa thơm phức. Thỉnh thoảng khói trắng từ cách đông bốc lên, gốc rạ đang được đốt cháy để lấy phân. Mùi khen khét của khói nhưng rất đặc trưng vì là mùi của đồng quê và hương lúa pha trộn, em lại cho đầy phổi hương thơm quen thuộc này.

Tầm mắt xa xa là những ngọn núi nhấp nhô cùng đám mây trắng bồng bềnh trôi,..

- Cậu nhìn trước đi , đó là hình dáng 99 con voi hướng về cửa Phật đấy, còn 1 con mẹ thì nghoảng đầu ra và bị phạt nên không có đuôi......Tiếng con bạn nhanh nhảu.

Không biết gì nhưng khi nghe được mẩu chuyên nhỏ này em rung động nhẹ....phía tây ở dãy núi màu được trộn bởi ánh nắng và mây xám tạo thành màu vàng tuyệt đẹp, nhưng phía nam chỉ thấy mây bồng bềnh ôm lấy núi.

Em thực sự thấy sảng khoái và em bất chợt nhớ đến anh, người mà em chưa được nhìn và chứng kiến trước mắt mình nhưng em nghĩ anh sẽ là chồng em và em tin điều đó. Em muốn nói với anh là em rất vui, em muốn kể với anh là em đang hạnh phúc với khung cảnh hiện tại,em muốn nói với anh ngay bây giờ là "quê mình đẹp quá anh ạ"

Rồi cũng đứng trước hồ QS, mua vé xuống thuyền, đây là lần đầu tiên em bước chân xuống 1 con thuyền, khi nó chênh chao em đã sợ và hét lên "omg" làm cả lũ cười đùa.........Thuyền dần đưa bọn em ra xa giữa dòng nước và thực sự bị như bị nước và núi xung quanh nuốt chửng và ôm ấp , ..Dòng nước xanh ngắt mát lạnh khi em đưa tay chạm nhẹ, ...hoang sơ và tuyệt đẹp..........Giữa hồ có 2 đầm sen, được chú chèo thuyền mang ra giũa và hái sen cho...thôi thì bọn em thay nhau chụp ảnh tự sướng với đủ tư thế, đủ kiểu.........

Thuyền dừng ở chân núi Hoa Quả Sơn và bọn em ăn trưa ở đấy..............hóng mát một chút định đi leo núi nhưng do hôm qua trời mưa nên đường trơn và muỗi nhiều vô kể, cứ tưởng chừng như dừng lại vơ tay thì nắm được 1 nắm, chính vì vậy leo lên đến nửa thì lại quay xuống,. Nghĩ ngơi 1 chút rồi đi ra thuyền và về.

Kết thúc chuyến đi bằng màn ăn nhậu ở quán vịt Vân Đình, bảo là nổi tiếng nhưng thực sự em thấy nó không ngon.Về đến nhà đã 18h và bùn ngủ dã man,nên đánh 1 giấc sau mới dậy.

Thực sự cảm ơn những chuyến đi, nó giúp em nạp thêm năng lượng rất nhiều và khi có năng lượng tràn trề thì đầu óc em cũng sáng sủa hẳn ra và em tin là em sắp được gặp anh rồi.


HN, 15/6/2014
Trích dẫn

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 15/06/2014

.
.............................
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.
........................................
Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông

Trích dẫn

hongtiem's Photo hongtiem 16/06/2014

Nằm mãi chẳng ngủ được, lướt FB thấy chị Bup Sen đi đạp xe với con nít, thấy bình yên lạ! Vào đọc trải lòng của Trang, cũng thấy có sự bình yên không hề nhẹ nhé!
Tặng Trang bài hát nghe để bình yên một thoáng cho tim mềm, cho mắt lim dim đi tìm chốn ngủ thôi!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 16/06/2014

Thanks HT, hôm qua Tr nằm mãi cũng k ngủ đc, đã thế gần 2h sáng có thèng còn nhắn tin "chú nhớ cháu"....nhạc chuông kêu lên lại lại làm tỉnh cả ngủ,,...ức vì thừa biết nó đang xem đá bóng rồi tranh thủ nhắn luôn, chứ làm qué gì có thể loại thức giờ đó để tương tư đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hôm nay tuần mới, hi vọng trời cũng mát mẽ như tuần vừa rồi......Hp đang đến dần.......cf và ngắm mây hồng sáng mai trước khi đi làm lào...

Trích dẫn


3 4 5 6 7 |»|