TỰ KỶ CƠM MẸ NẤU RỒI (****)
ThuHoaDienTrang
12/06/2014
Sáng thấy vui vui đầy sức sống....thế mà chắc ngày hôm nay chơi 3 lý cf nên đầu óc nó hoạt động quá công suất, chiều về buồn và đầu óc như phát điên /////
Cứ thấy buồn buồn và muốn cáu quá, muốn ở một mình nữa......
Đã thế con em nhắn tin "Me đi coi noi chi trang sang năm ko lây ck thi 35 tuôi moi lay ck"....chán với chả nản ...chả biết muốn gì nữa, đọc xong cười gượng gạo, chẹp miệng, hay là mình bất chấp nhỉ?
Cứ thấy buồn buồn và muốn cáu quá, muốn ở một mình nữa......
Đã thế con em nhắn tin "Me đi coi noi chi trang sang năm ko lây ck thi 35 tuôi moi lay ck"....chán với chả nản ...chả biết muốn gì nữa, đọc xong cười gượng gạo, chẹp miệng, hay là mình bất chấp nhỉ?
ThuHoaDienTrang
12/06/2014
tauvequehuong, on 12/06/2014 - 20:12, said:
Bất chấp gì bác ơi ?
Hihi.
Hihi.
Ngồi chán chán, ôm cái máy tính, tóc k thèm cột, xỏa ra, thỉnh thoảng đưa tay hất tóc nghe nhạc con bạn ngồi đối diện bảo "Nhìn bạn lúc nói chuyện , mặc đồ nhìn sang thế mà nhìn bây giờ cậu lãng tử và bất cấn đời thề, sao con gái mà nó cũng toát lên cái vẽ đó đc nhỉ"?....phì cười tí sặc nước..
tauvequehuong
12/06/2014
He he.
Thế ý bác thế nào ?
Diễn đàn nhiều anh chờ bác đồng ý đấy.
Hihi.
Thế ý bác thế nào ?
Diễn đàn nhiều anh chờ bác đồng ý đấy.
Hihi.
ThuHoaDienTrang
12/06/2014
Ôi dào, dân học thuật chọn người không học thuật lấy cho đỡ đau đầu, dại gì vớ đứa hâm dở!
ThuHoaDienTrang
12/06/2014
DieuChau
12/06/2014
trang2, on 12/06/2014 - 20:39, said:
Ôi dào, dân học thuật chọn người không học thuật lấy cho đỡ đau đầu, dại gì vớ đứa hâm dở!
tauvequehuong, on 12/06/2014 - 20:46, said:
Bác nói đúng. Công nhận ở đây nhiều bác hâm hâm.
Hihi.
Hihi.
trang2, on 12/06/2014 - 20:49, said:
Cuối cùng đc câu an ủi mát hết cả mặt.......tôi đi tự tử đây
tauvequehuong
12/06/2014
Nếu thành công thì bác nhớ hiện hồn bảo em cách đó để em đi phổ biến nhé.
Nhiều người muốn lắm nhưng thực hiện k thành công, trong đó có em.
Hihi.
Nhiều người muốn lắm nhưng thực hiện k thành công, trong đó có em.
Hihi.
ThuHoaDienTrang
12/06/2014
Tưởng đc an ủi hóa ra có người hâm hơn mình, thử rồi, đâm đầu xuống giếng khoan mà k chết, thử cách 2 bằng cách thắt cổ ..tay vẫn k chết đc, ....thôi, sống và tự kỷ tiếp vậy
Bác tàu gieo cho em con đề số số miền bắc, mai em quất con, sống chết gì em cũng chịu vì k còn gì để mất, nếu đc thì để thứ 7 em đi phượt với bạn, thua thì em nguyện ăn cơm vừng cho đến hết tháng.
Bác tàu gieo cho em con đề số số miền bắc, mai em quất con, sống chết gì em cũng chịu vì k còn gì để mất, nếu đc thì để thứ 7 em đi phượt với bạn, thua thì em nguyện ăn cơm vừng cho đến hết tháng.
tauvequehuong
12/06/2014
Bác nói đến lô đề làm em nhớ, hôm nay em đc con bao 34, tư vấn cho ng ta mãi tới ngày thứ 11 nó mới chịu ra. Lâu quá đi.
Hihi.
Hihi.
ThuHoaDienTrang
12/06/2014
thôi, tư vấn phát để bác bụp luôn chứ đến ngày 11 thì bác cắp nón mê và tìm bộ loa đài, mix ra giữa chợ rồi...than ôi!
tauvequehuong
12/06/2014
Hihi.
Đã chơi là phải thắng chứ đến mức bị cầm loa đài thì ôi ôi......
Hihi.
Đã chơi là phải thắng chứ đến mức bị cầm loa đài thì ôi ôi......
Hihi.
ThuHoaDienTrang
12/06/2014
k, cắp nón và cầm loa là nghệ thuật, người cầm nó và cầm loa là nghệ sỹ, mỗi tội bác vẫn chưa vứt đc hết tham, sân , si để thỏa chí tang bồng và thành kiếp rêu phong thôi.........