TỰ KỶ CƠM MẸ NẤU RỒI (****)
fullhouse
15/07/2014
tauvequehuong
15/07/2014
fullhouse
15/07/2014
tauvequehuong
15/07/2014
Coi như mấy cái ảnh hay trang sức là cái ta mong muốn, tâm niệm.<----- đúng rồi đó bác.
Còn dương trạch là kết quả đã chờ sẵn à bác.<----- cái này phải hiểu là mưu cầu hạnh phúc.
Chỉnh sửa dương trạch để mang lại những lợi thế, điều tốt đẹp lại với con người.
Cũng như Dịch vậy.
Dịch gồm Đạo Dịch và Bói Dịch.
Đạo Dịch đưa con người tới bến tinh thần đẹp.
Bói Dịch đưa con người tới bến vật chất đẹp.
Tách rời Đạo và Bói thì như người đi 1 chân vậy.
Hihi.
Cái gì vậy bác haiyen.nguyen ?
Còn dương trạch là kết quả đã chờ sẵn à bác.<----- cái này phải hiểu là mưu cầu hạnh phúc.
Chỉnh sửa dương trạch để mang lại những lợi thế, điều tốt đẹp lại với con người.
Cũng như Dịch vậy.
Dịch gồm Đạo Dịch và Bói Dịch.
Đạo Dịch đưa con người tới bến tinh thần đẹp.
Bói Dịch đưa con người tới bến vật chất đẹp.
Tách rời Đạo và Bói thì như người đi 1 chân vậy.
Hihi.
haiyen.nguyen, on 15/07/2014 - 19:52, said:
Đừng ví em là Biển...
Cái gì vậy bác haiyen.nguyen ?
tauvequehuong
15/07/2014
ThuHoaDienTrang
15/07/2014
tauvequehuong
15/07/2014
4mua
15/07/2014
ThuHoaDienTrang
15/07/2014
Đang xem bộ phim Sam2, lại đây ăn nào, vừa coi vừa cười , tôi chết vì trai đẹp mất^^
Sửa bởi trang2: 15/07/2014 - 21:39
Sửa bởi trang2: 15/07/2014 - 21:39
ThuHoaDienTrang
16/07/2014
Nghe bẩu ai dậy sớm sẽ đc vàng, nghĩ mình còn nghèo nên đã dậy sớm đc gần 4 ngày rồi, nhưng mãi k thấy vàng nhỉ, kiểu này phải đi ra đường sớm, hay đi ra chợ để hôi của rơi mí đc^^