

TỰ KỶ CƠM MẸ NẤU RỒI (****)
#106
Gửi vào 06/07/2014 - 20:03
- “Bù à, tau không hiểu mi làm sao chịu đựng được sự cô đơn đến vậy, thứ 7, cn nếu k đi đâu mi có thể ở nhà ôm máy tính, ôm sách mà vẫn chịu đc, tau chắc tau phát rồ mất, mới có hơn 1 ngày mà muốn bệnh ra vì lên trên đó ông anh đi làm nên chỉ ở trong phòng”
- Đấy, mi thấy “le vồ” chịu đựng sự cô đơn của tau thế nào rồi chứ, thật kinh khủng nhỉ, thế mà suốt 2 năm nay tau sống thế đó, mà còn thoải mái với nó nữa chơ.
Rồi thì nói đến chuyện từn iu, mới phát hiện ra được một điều, mình thật đáng thương đến mức nào:
- Đã lúc nào mi gặp một người mà tim mi đập hồi hộp không, rồi khi người ta chạm nhẹ mi sẽ thấy như một luồng điện, mi chỉ muốn gặp người đó suốt thôi và tim mi đau nhói , đập liên hồi khi có chuyện gì với người ấy.
- Chưa, tau chỉ thấy nhớ thôi, đầu tau luôn nhớ, tim tau không liên quan chi cả, nhưng đầu tau cực kỳ nhớ.
- Không phải , tim mi cơ, tim mi phải nhói lên cơ!
- Chưa, nhưng đầu tau luôn nhớ mà, khi có chuyện gì tau vẫn buồn và chán mà, tim thì không liên quan gì
- Không, thế mi thực sự chưa gặp đc 1 nửa của mi, trên đời này luôn sẽ có 1 người làm tim mi đập liên hồi, rung động và nhói lên từng cơn, mi sẽ nhớ da diết, không liên quan đến lý trí, tim mi sẽ rung động, và khi tim rung động thực sự sẽ dễ dàng tha thứ cho những việc lỗi lầm người ta gây ra, còn nếu mi yêu bằng lý trí thì khi người ta phạm lỗi lý trí mi mách bảo là lỗi lầm ngay và mi khó tha thứ…Giống y như phim Hàn ấy, ngày xưa tau cũng k tin khi coi phim thấy người ta yêu là "đấm vào tim bồm bộp' và nói "mẹ à, con đau, đau ở đây này" cho đến khi tau trải qua tau mới biết"
- Rồi mi sẽ gặp, trên đời ai cũng sẽ gặp 1 lần cả. Dù trước hay sau!
Cười lên thích thú khi nó kể về trái tim nó, thật ra có chuyện này thật uh? Vậy trước giờ mình chưa yêu ai thực sự uh? Mọi thứ đều do lý trí điều khiển uh? Thật đáng thương biết bao, nói với nó là “tau thèm thử cảm giác đo’” và thực sự muốn đc như thế thật, vậy những năm tháng qua, đầu mình nhớ, đầu mình chán, khi lý trí bảo không nên tiếp tục nữa là mọi thứ đi vào quên lãng lạ lung, mọi việc chia tay đều đc mình chuẩn bị sẵn, ,mọi thứ cực kỳ sóng phẳng, nói thẳng và chẳng ai nợ ai cái gì, kể cả tiền nong, kể cả cảm xúc, thế là chia tay sạch sẽ đến độ gặp lại chẳng thấy xấu hổ, họ cũng chả trách được mình, như vậy chưa được gọi là yêu ah?
Thực sự muốn đc 1 lần yêu như thế, và như con bạn nói “yêu từ tim cơ, k liên quan đến lý trí’
Thanked by 4 Members:
|
|
#107
Gửi vào 06/07/2014 - 20:22
Ôi tui đau tim quớ
Sửa bởi 4mua: 06/07/2014 - 20:38
#109
Gửi vào 06/07/2014 - 21:09
21.09.06.07.14
Sửa bởi haiyen.nguyen: 06/07/2014 - 21:10
#110
Gửi vào 06/07/2014 - 22:43
Cảm ơn anh nữa những vì câu nói "anh đây" "anh luôn ở đây" khi mình gọi, mình cần hỏi, bởi câu nói mình cần k phải "anh yêu em" mà câu "anh đây" "anh luôn ở đây"..đời quá đẹp khi có người bên cạnh!
Thanked by 3 Members:
|
|
#111
Gửi vào 07/07/2014 - 11:01
trang2, on 06/07/2014 - 22:43, said:
Cảm ơn anh nữa những vì câu nói "anh đây" "anh luôn ở đây" khi mình gọi, mình cần hỏi, bởi câu nói mình cần k phải "anh yêu em" mà câu "anh đây" "anh luôn ở đây"..đời quá đẹp khi có người bên cạnh!
Trang2 viết hay thế nhỉ, đang iu có khác, ngọt ngào thía.
Mình thì thích kiểu thế này " anh ơi, em mệt" - "dựa vai anh này" hay " anh ơi, em bị bắt nạt" - " đứa nào bắt nạt em "
Đôi khi cũng ngang ngạnh ương bướng như ai nhưng vẫn cần một chỗ dựa tinh thần
Thanked by 1 Member:
|
|
#112
Gửi vào 07/07/2014 - 12:25
Mọi thứ lúc này cũng đang yên tĩnh vì xung quanh chưa ai dậy cả, như mình, nếu k có gì đột biến thì 7h chuông kêu inh ỏi mới chịu dậy, dụi mắt 3 phát thì nắng nó xỏ vào tận phòng rồi, đâu còn gặp anh Bình Con Bà Minh đc nữa.
Hì hục nấu tý nước pha cf rồi ôm quyển sách ra ngoài sảnh ngắm thiên nhiên, tưởng tượng cảnh này có vẽ giống như nàng công chúa ngày xưa đu đưa trên chiếc võng ôm quyển sách mơ mộng trong khu vườn đầy hoa thơm và chim hót , mắt mơ màng xa xôi về chàng hoàng tử nhưng thực tế là đang có con mụ đầu tóc như ổ quạ, ngồi và nhìn, uh thì nhìn thật nhưng nước mắt ngắn dài tuôn ra theo cái ngáp há hốc cả miệng mà chả thèm che lại, thì có ai ở đây đâu mà che với chả đậy. Và do cái tật tắm gội đêm khuya, rồi đôi lúc đi tập thể dục về tắm luôn nên đến hôm nay cảm thấy, đầu nhói từng cơn ở đỉnh phải, tai phải thỉnh thoảng có ù đi. Mệt !
Nhưng quyết vẫn ngồi ngắm anh Bình con bà Minh cơ, lâu lắm mới đc gặp ảnh lần. Mà ảnh không biết có đi thẩm mỹ bên Hàn về không mà có sức quyến rũ lạ lung! Và nhìn ly cf ở bên thì cảm giác như tĩnh hẳn, hít thôi đã thấy sướng trong người, khoan khoái lắm rồi. Sớm mà, chơi cf phin cho nó máu. Nhìn từng hạt rơi rơi cũng xao xuyến lạ.
Thưởng thức cf không thể vội vàng! Giọt cà phê đầu chạm lưỡi có thể có vị đắng chát nhưng sang ngụm hai thì tựa như nụ hoa nở e ấp, chúm chím, trong vị đắng có thoang thoảng hương thơm. Đến ngụm 3 thì mọi cảm giác tung xòe nở bung trong cuống họng, như đóa Quỳnh trong đêm thơm ngát , ngọt ngào,.
Tình yêu đẹp cũng như thưởng thức cf, phải kiên nhẫn, đợi chờ, trải qua cay đắng mới biết quý cái vị ngọt tận cuống họng và nhớ lâu đến mùi vị của nó.
Còn cuộc sống ư? Quá đơn giản mà! Khi cần chỉ cần thêm chút muối, chút đường, chút sữa, hay lắc mạnh lên, hoặc thêm đá là có cốc cf với vị khác nhau rồi,.Thế nên đôi lúc vài ba câu chuyện phiếm là đủ, đời thay đổi khi tat hay đổi!
Chợt nhớ đến câu JEAN PAUL “ Cuộc sống như một cuốn sách, kẻ điên rồ dở qua nhanh chóng. Người khôn ngoan vừa đọc vừa suy nghĩ vì biết rằng mình chỉ được đọc có một lần”
hamzui9, on 07/07/2014 - 11:01, said:
Mình thì thích kiểu thế này " anh ơi, em mệt" - "dựa vai anh này" hay " anh ơi, em bị bắt nạt" - " đứa nào bắt nạt em "
Đôi khi cũng ngang ngạnh ương bướng như ai nhưng vẫn cần một chỗ dựa tinh thần
Sửa bởi trang2: 07/07/2014 - 12:27
Thanked by 2 Members:
|
|
#113
Gửi vào 09/07/2014 - 21:49
Khi nhận ra là việc của ông trời thì kệ ông ấy, việc của mình mình làm thì thấy nhẹ nhõm, mà còn cởi mở đc cả tấm lòng nữa chơ. Con người sẽ hp khi điều khiển đc tâm trạng tích cực và có quyết định đúng đắn kèm theo hành động với qđ đó!
Sắp ngon rầu!
Thanked by 2 Members:
|
|
#114
Gửi vào 10/07/2014 - 12:46
Nắng vàng già, hoa cúc vàng, ngày tịu trường. Với cốm xanh thơm lừng với từng làn gió thổi nhẹ hất tung mái tóc. Rồi cuối mùa gió trời manh theo hơi lạnh và lá vàng bay! Khi Thu đến mang cho người ta cảm xúc khó tả, nó nôn nao, nó bồn chồn, k mãnh liệt nhưng đủ để người ta nhớ về nhau, muốn tìm thấy nhau trong khí trời se lạnh "Đã nghe rét mướt luồn trong gió - đã vắng ngưòi sang những chuyến đò" là câu cửa miệng thốt lên trong vô thức khi tâm trạng bâng khuâng!
Trưa nay đọc bài thơ thấy niềm hoài niệm về thu sang dấy lên mạnh mẽ!
"Anh có nghe thấy không anh?
Khúc giao mùa đang tấu lên rộn rã
Những bài ca mùa cuối hạ
Trời đất đang chuyển mình đón thu sang
Anh có nghe thấy không anh?
Mưa chiều nay mưa cuối mùa, tháng bảy
Em lạnh, từng ngón tay đan lại
Hững hờ, anh giấu nắng đi đâu?
Trách thời gian đưa mùa hạ qua mau!
Nên vội vã ai đưa tình đi lạc mất
Đã ngỡ yêu thương đó là mật ngọt
“Nghiêng bên này lại chống chuếnh bên kia”
Bỗng giật mình trăn trở giấc khuya
Em sửa soạn mùa thu thay áo mới
Lá sẽ vàng cho những ngày mong đợi
Quên sẽ tìm ngõ nhớ chút lao xao
Con đường xưa tím cả giấc chiêm bao
Sắc bằng lăng đã nhạt màu cuối phố
Phượng chẳng còn màu son môi em đỏ
Sang thu rồi hoa sữa nồng nàn đêm."
Hoa cà phê
Thanked by 2 Members:
|
|
#115
Gửi vào 10/07/2014 - 14:09
#117
Gửi vào 10/07/2014 - 14:47
Nhà văn Trang Hạ: 'Còn gái đĩ, nói xin lỗi, họ cũng là người!'
Đàn ông ngoại tình xong, dùng vẫn tốt!
1. Bạn nghĩ người chồng tốt là người như thế nào? Yêu bạn. Chăm đánh răng. Mang tiền về nhà. Nuôi dạy con cùng bạn. Rửa bát hộ vợ. Tặng hoa đúng sinh nhật. Ngủ chung bảy giấc mỗi tuần. Ký sẵn đơn đăng ký kết hôn. Không mặc quần đùi rách đi lại trong nhà… (Rất nhiều thứ khác nằm trong dấu 3 chấm ấy!)
2. Đàn ông ngoại tình có thể vẫn còn yêu vợ, vẫn ngủ đủ bảy giấc mỗi tuần trên giường, và từ chối ký vào đơn li hôn.
3. Đàn ông ngoại tình xong, một số thứ vô hình đã mất đi, nhưng những gạch đầu dòng đầu tiên vẫn còn: Họ vẫn tiếp tục yêu bạn, vẫn chăm đánh răng, vẫn mang tiền về nhà, vẫn là người khó có thể bị thay thế bởi một người đàn ông khác!
4. Thế thì nói một cách khác, người đàn ông ngoại tình xong, bạn nói họ đã hết tốt! Nhưng tôi nói, họ vẫn còn dùng tốt! Vấn đề là bạn dùng họ vào việc gì!
5. Thực ra, bạn vẫn dùng họ vào những việc y như trước đây, tức là làm chồng, làm cha, làm tình nhân, làm tri kỷ, làm người chống chèo sóng gió. Và họ vẫn làm tốt được những việc đấy, nếu thực sự cả hai đã bước qua được sóng gió mà chẳng lật thuyền.
Vấn đề duy nhất mà người đàn ông phải giải quyết với người đàn bà: Tán tỉnh lại nhau từ đầu. Yêu lại nhau từ đầu. Xây lại kỷ niệm và lòng tin từ viên gạch đầu tiên. Chứ đừng để cả hai sống tiếp trong tình yêu cũ giờ đã rách nát, bị phản bội và đau đớn! Mà điều ấy, thì là tin yêu hay không còn gì sau cơn sóng gió, chứ chẳng liên quan tới việc họ là người đàn ông tốt hay tồi tệ!
Nhà văn Trang Hạ
Ngoại tình vẫn còn tốt hơn chơi gái
1. Ngoại tình vẫn còn tốt hơn chơi gái, là bởi, tình dục được đánh đổi bởi tình yêu luôn luôn tốt hơn là tình dục được đánh đổi bởi vật chất, quyền, lợi lộc, chức tước, tiền.
2. Nếu người đàn ông của bạn tin rằng, một xưởng tình dục như bia ôm, gái gọi có thể mãn nguyện được nhu cầu của anh ta, và mọi người đàn bà đều gắn mác ghi giá tiền trên cổ áo, thì tức là, chỉ cần anh ta trả được cái giá đó, anh ta có thể nhét gì vào người bạn tùy ý.
3. Và người đàn ông của bạn có thể chà đạp lên mọi phụ nữ trên đời đã đi qua đời anh ta, gọi họ là đĩ, thanh minh là anh ta chỉ bóc bánh trả tiền, thì bạn yên tâm à? Vì bạn nghĩ, bạn là ngoại lệ? Chồng mình chỉ coi rẻ những con khác thôi, chứ vẫn tôn trọng mình?
Tôi nghĩ, chả có ngoại lệ đâu. Thậm chí ngược lại, với một người đàn ông ngoại tình, vợ còn là một "partner" (đối tác/ cộng sự/ bạn đồng hành), chứ với người đàn ông chơi gái, có thể "have sex" (làm tình) với bất cứ phụ nữ nào nằm ngửa, thì bạn chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ nằm ngửa mà thôi. Có khác chăng, là nằm ngửa hàng ngày, suốt đời anh ta.
Còn gái đĩ, nói xin lỗi, họ cũng là người!
Sửa bởi trang2: 10/07/2014 - 14:49
Thanked by 2 Members:
|
|
#118
Gửi vào 11/07/2014 - 09:09
.......Quái lạ, sao hôm nay nhiều người kêu chán thế? ....Cuộc sống nó chán đến thế sao? Hỏi thế vì tâm trạng đang tốt thôi, chứ cách đây 1 năm mình cũng luôn ở trong trạng thái đó.
Dường như giữa năm là khoảng thời gian người ta hay kêu chán nhất thì phải, đầu năm thì đang vui vì có tiền lì xì, đc du xuân, không khí tết tràn ngậm, cuối năm người lớn còn lo lắng cho tết núc, bao nhiêu là việc, rồi trẻ con thì háo hức đến tết, như mình k phải lo gì cũng háo hức nốt nên k còn thời gian rảnh mà kêu chán.
Khi người ta kêu chán là khi họ không vui, k có nhiệt huyết, hứng thú làm gì, thế thôi nhỉ? Và còn cái gì lặp đi lặp lại cũng dễ sinh nhàm chán.Tính ra nếu con người ta k có mục tiêu sống, k có niềm tin vào bản thân thì dễ sinh ra chán.
Vậy, để thoát chán chỉ có cách nhận ra giá trị cuộc sống, sáng ngủ dậy cảm ơn cuộc đời ban tặng thêm ngày mới, đêm ngủ cảm ơn đã có 1 ngày bình an! Đặt ra mục tiêu và cố gắng kiên trì, hào hứng với nó để luôn không thấy chán.
Ai đang yêu theo kiều đường thẳng thì thỉnh thoảng bẻ cong nó tý để lên xuống cho nó thú vị , ai sầu vì chưa tìm đc người yêu thì đầu tư khóa nâng cấp bản thân như tham gia khóa học thể dục, trang điểm, nấu ăn. Chính mình, những năm tháng chìm trong suy nghĩ, trong yêu đương duyên nghiệp rồi 1 ngày qđ chia tay giờ lại thấy lòng nhẹ tâng, chia tay k phải là kết thúc mà là bắt đầu. Có nhiều người không dám chia tay vì yêu nhau quá lâu, vì tuổi tác quá nhiều để làm lại rồi cứ ôm cục nợ là thằng cha nó luôn làm đầu mình phát điên mà không dám bỏ thì còn chán mãi. Đó là mầm mống của sự chán tại sao không cắt mẹ nó đi.
Ai rồi cũng già đi, ai rồi cũng lập gđ , vậy hà cớ gì phải vội vàng, khi hiều đc điều đó thì thấy vô số việc cần làm trước lúc chàng đến, ngay lúc này đây, mọi người hay trêu là đang yêu có khác, lãng mạn và ướt át hẳn ra nhưng kỳ thực lúc này là lúc mình k có tình yêu, k yêu ai, thế mà thấy đời đẹp ra, mới lạ!
Con người ta thường nghĩ, giúp đỡ người khác là hâm, mấy giờ rồi còn tin vào lòng tốt giữa con người, nhưng không bao giờ thay đổi quan điểm, bởi có mình hôm nay, có tâm trạng này cũng nhờ những người tốt giúp mà không hề vụ lợi. Và chính khi giúp đỡ đc 1 ai thì niềm vui mang lại vô hàn. Và đó là phương cách đẩy lùi chữ chán. Hi vọng ý định manh nha mở lớp dạy toán cho những em có hoàn cảnh khó khăn sẽ đc mình thực hiện vào tháng 9, khi luận văn hoàn thành,!
Cảm ơn đời, con sẽ sống ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, cũng cảm ơn anh người tri kỷ!
Thanked by 2 Members:
|
|
#119
Gửi vào 11/07/2014 - 09:20
trang2, on 11/07/2014 - 09:09, said:
.......Quái lạ, sao hôm nay nhiều người kêu chán thế? ....Cuộc sống nó chán đến thế sao? Hỏi thế vì tâm trạng đang tốt thôi, chứ cách đây 1 năm mình cũng luôn ở trong trạng thái đó.
Dường như giữa năm là khoảng thời gian người ta hay kêu chán nhất thì phải, đầu năm thì đang vui vì có tiền lì xì, đc du xuân, không khí tết tràn ngậm, cuối năm người lớn còn lo lắng cho tết núc, bao nhiêu là việc, rồi trẻ con thì háo hức đến tết, như mình k phải lo gì cũng háo hức nốt nên k còn thời gian rảnh mà kêu chán.
Khi người ta kêu chán là khi họ không vui, k có nhiệt huyết, hứng thú làm gì, thế thôi nhỉ? Và còn cái gì lặp đi lặp lại cũng dễ sinh nhàm chán.Tính ra nếu con người ta k có mục tiêu sống, k có niềm tin vào bản thân thì dễ sinh ra chán.
Vậy, để thoát chán chỉ có cách nhận ra giá trị cuộc sống, sáng ngủ dậy cảm ơn cuộc đời ban tặng thêm ngày mới, đêm ngủ cảm ơn đã có 1 ngày bình an! Đặt ra mục tiêu và cố gắng kiên trì, hào hứng với nó để luôn không thấy chán.
Ai đang yêu theo kiều đường thẳng thì thỉnh thoảng bẻ cong nó tý để lên xuống cho nó thú vị , ai sầu vì chưa tìm đc người yêu thì đầu tư khóa nâng cấp bản thân như tham gia khóa học thể dục, trang điểm, nấu ăn. Chính mình, những năm tháng chìm trong suy nghĩ, trong yêu đương duyên nghiệp rồi 1 ngày qđ chia tay giờ lại thấy lòng nhẹ tâng, chia tay k phải là kết thúc mà là bắt đầu. Có nhiều người không dám chia tay vì yêu nhau quá lâu, vì tuổi tác quá nhiều để làm lại rồi cứ ôm cục nợ là thằng cha nó luôn làm đầu mình phát điên mà không dám bỏ thì còn chán mãi. Đó là mầm mống của sự chán tại sao không cắt mẹ nó đi.
Ai rồi cũng già đi, ai rồi cũng lập gđ , vậy hà cớ gì phải vội vàng, khi hiều đc điều đó thì thấy vô số việc cần làm trước lúc chàng đến, ngay lúc này đây, mọi người hay trêu là đang yêu có khác, lãng mạn và ướt át hẳn ra nhưng kỳ thực lúc này là lúc mình k có tình yêu, k yêu ai, thế mà thấy đời đẹp ra, mới lạ!
Con người ta thường nghĩ, giúp đỡ người khác là hâm, mấy giờ rồi còn tin vào lòng tốt giữa con người, nhưng không bao giờ thay đổi quan điểm, bởi có mình hôm nay, có tâm trạng này cũng nhờ những người tốt giúp mà không hề vụ lợi. Và chính khi giúp đỡ đc 1 ai thì niềm vui mang lại vô hàn. Và đó là phương cách đẩy lùi chữ chán. Hi vọng ý định manh nha mở lớp dạy toán cho những em có hoàn cảnh khó khăn sẽ đc mình thực hiện vào tháng 9, khi luận văn hoàn thành,!
Cảm ơn đời, con sẽ sống ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, cũng cảm ơn anh người tri kỷ!
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












