narutokage, on 19/10/2014 - 01:09, said:
Chắc ý bác là vụ Kinh với Khmer ?
irishuynh105, on 19/10/2014 - 01:04, said:
Kiểu gì vậy bác, bộ hồ trẻ bác nhìn nguy hiểm lắm sao mà bị sợ dữ vậy bác

bác kể chuyện đi bác....iris thích xem bác kk kể chuyện lém

không phải sợ do dân tộc kinh ,khome hoặc sợ
do kiếm dỏm nguy hiểm .
* thật hội tầm đôi mươi chạy rông hết khu này
ấp khác " gái gú " kinh lém . xưa như ai gio tuổi
từ 48 dến 55 độ này thời 1984 ,1985 . 87 .thời gian này đi đâu cũng xin giấy tạm vắng .đăng ký nơi đến còn nhóm bác là học ra thì hộ khẩu
nhà trường quảng lý " nên việc có vợ hay không dễ biết lém .
* hòi đó vài tay thành phố đi làm xa " người nào cũng giỏi tài vặt " nhất mấy cô miền tây rất thích ca hát "" chỉ cần biết đánh đàn gita là em út nhiều lắm .nên bác luyện mấy chiếu để hậu mấy cô miền sông nước .
- thanh niên hồi đó khỏe có lẽ lao động nhiều ""đêm xuông dòng sông hậu chảy trôi khi thủy triều đêm lên ...là kiếm dỏm cùng mấy tên tụ lại ca hát " và tụ tập nhóm thanh niên duoi đó
ăn nhậu và quen nhiều " em xinh " mà do tư vi
vcd nên chẳng có chủ đich quen ai nên chính
quen lung tung .chính cái này mà các má tía dưới đó thấy đâu là ghét cay ghét đắng như may là con gái má thích là mừ rùi . nhờ biết chút bói toán nên cũng chừng mức không thôi
thành quỉ hồi nào không biết ...
- giời em đâu nhiều lắm .có lẽ thời đó chưa mở cửa nên không bị việt kiều ,ngoại kiều vớt chăng.
mà xưa cảm giác hay hay khi đi với cô khác nhiều khi tuần đi chơi vài em . thời đó cứ 10 giờ là giới nghiệm...điện cũng thụt áp hay cúp điện .
nên .đến gần trăng rằm vui nhất không lên thuộc điện đèn ...
*** giời ngồi hoài tượng lại mà tiếc hùi hụi ...
đó cô,cậu và các bạn trẻ ợ !!!. giời mấy bạn nam chưa vợ nên đi nhiều zui lém ,sau lấy vợ
bị xích cổ lại thì chắc tiếc hơn kiếm dỏm bây giờ ...nghĩ mà nuoc mắt rơi xuống nên nhà
đọng thành vũng nè buồn quá ...hu...hu ..hú ..hu..òa ....o.....à....
tạm hêt phần narutokuge cô iris huynh 105 .các bạn lỡ đọc bài này nha ....
kiếm dỏm .....he.he.he....giờ ngủ mai lại làm osin tiếp ....