Trán đẹp, mi đẹp, mũi đẹp...
Bongcomay90
15/10/2014
Minh Huyền, on 15/10/2014 - 12:36, said:
Các cụ bảo đó là "đào lẳng" nhãn ,
Cụ kiếm thấy đúng không cụ ơi ,ăn cơm xong mà đi nằm võng rùi sao.dậy cho tiêu cơm rùi hẵng nằm.hehe,không phát tướng giống Hòa đại nhân đấy cụ ạ .em chào cụ em về bên phòng kia ,không ở đây lấn chiếm săn vườn nừa
kiemkhach13
15/10/2014
SadAngel, on 15/10/2014 - 12:34, said:
Trước cháu ko có mụn cũng ko đi được bác ơi hihi, lúc đó chưa muốn đi
Lúc muốn đi trán mọc mụn, ko đi được giờ đã gần bóng rồi bác ạ hihi
Cháu 27 tuổi, cháu ở Sài Gòn, Cháu biết ăn thịt gâu gâu ạ, lâu lắm là lâu cháu mới ăn 1 lần, ăn thịt này có liên quan gì ko bác ?
Cháu là con đầu
Cháu tính đi xa làm ăn, ko ai giúp hết bác nên chưa đi được, cón xuất ngoại cháu chưa có ý định vì chưa có cơ hội
* cô hỏi có xuất ngoại không thì chưa .còn việc trước không mụn hay không
Không có giá trị khi xem hiện tại .
- cô nên làm sao cho trán trắng sáng lại cơ hội mới có được .giờ vừa mấy
Thím mụn mọc như quân nguyên âng xâm lược v.n . Mỗi chú ngựa phi ra
Bị bọn này nầm nấu lẩu ngựa ,xuong nâu cao còn đâu con thiên lý mã cỡ
Cô đi đây . Trên trán hơi tối giống những vùng âm khi .ngựa nó yêu vía
( sợ ma ). Thì nội 2 cái khuyết này .hơi khó đi .nếu cô thay đổi hy vọng năm
Sau ngựa chạy gần lấy đà trước sau phi nước đại đó
Túm lại muốn làm ăn xa hay xuất ngoại trán như trên thì chưa có cơ hội hiện
Nay .
Đã trở xong câu hỏi cô đặt . Chắc hết thắc mâc .nên ăn thịt gâu gâu nhiều
Chắc sớm đi xa chăng ....he.he.he
Sửa bởi kiemkhach13: 15/10/2014 - 16:18
Chubg1
15/10/2014
kiemkhach13, on 15/10/2014 - 08:43, said:
* chào cậu chuột bạch hơi lì lì...he.he.he
- mũi cậu tuy gãy như sóng thẳng chân tóc dạng dựng đưng
Có thể khác anh em và bạn bè một tí không khắc nặng
- như chân m*y cậu rất đẹp " nên cuộc sống tuy ít bạn như thuong
Ít bị bạn hại nặng .
- cung gia môn hôn nhân " cậu lấy vợ hiền có thể có chút tật ở đâu
Đó như không đang kể . Lấy nhau khoản 10 năm đầu hơi hẻo dễ dẫn
Đến xung đột trong giai đoạn 33 đén 42 tuổi . Nhịn nhén
Vì nhịn vợ trường sinh bất lão đó " đến 43 đỡ lên 45 tạm 46 vượt lên
Lúc này có dư khá
- mũi cậu tuy gãy như sóng thẳng chân tóc dạng dựng đưng
Có thể khác anh em và bạn bè một tí không khắc nặng
- như chân m*y cậu rất đẹp " nên cuộc sống tuy ít bạn như thuong
Ít bị bạn hại nặng .
- cung gia môn hôn nhân " cậu lấy vợ hiền có thể có chút tật ở đâu
Đó như không đang kể . Lấy nhau khoản 10 năm đầu hơi hẻo dễ dẫn
Đến xung đột trong giai đoạn 33 đén 42 tuổi . Nhịn nhén
Vì nhịn vợ trường sinh bất lão đó " đến 43 đỡ lên 45 tạm 46 vượt lên
Lúc này có dư khá
kiemkhach13, on 15/10/2014 - 08:53, said:
Tiêp chubg 1
- về cuộcình ng cậu thuận về nghành nghề kỹ thuật sau chuyển hướng
Kinh doanh .
- về gia đinh hiện nay tuy công việc kinh doanh làng tàng cha mẹ
Không kiếm nhiều tiền .như gia đình nhà êm binh an .vui đại loại
Hạnh phúc . Trên bảo dưới nghe he.he.he
- về nhà cửa hiện khang trang tuy không to lớn như rất thoải mái
Khi về nhà . Phong thủy yên . Cậu ở nơi không gần sông nước .gần
Ao hồ ít nước hay cạn nên tai cậu báo hiệu vậy
- cha mẹ thường kinh doanh vừa . Về chắc quần áo ăn uống
Dạng hàng thuong dùng
kiemkhach13, on 15/10/2014 - 08:58, said:
- về bản thân bổn mạng vũng. Năm nay công việc vất vả hay
Đễ mất việc . Học hành hơi mơ màng . Hơi khó tập trung vụ
Này cố gắng lên .
* bộ vị mũi mắt hơi xấu bù lại trán tai và cằm vậy vận số
Cậu khá về sau nhỏ cũng thường không khổ gì mấy ...
Tạm hết phần thi nghiệm chuột mũi gẫy và lì
CHÁU CẢM ƠN BÁC KIẾM KHÁCH NHIỀU Ạ. CHÁU XIN HỒI BÁO ĐỂ BÁC KIỂM NGHIỆM:
- về gia đinh hiện nay tuy công việc kinh doanh làng tàng cha mẹ
Không kiếm nhiều tiền .như gia đình nhà êm binh an .vui đại loại
Hạnh phúc . Trên bảo dưới nghe he.he.he ----Đúng rồi ạ
- về nhà cửa hiện khang trang tuy không to lớn như rất thoải mái
Khi về nhà . Phong thủy yên . Cậu ở nơi không gần sông nước .gần
Ao hồ ít nước hay cạn nên tai cậu báo hiệu vậy------- Đúng ạ, nhà cháu chỉ có một cái ao nhỏ
- cha mẹ thường kinh doanh vừa . Về chắc quần áo ăn uống
Dạng hàng thuong dùng-------- bố cháu là công chức nhỏ, còn mẹ cháu làm thiêu thùa
- về bản thân bổn mạng vũng. Năm nay công việc vất vả hay
Đễ mất việc . Học hành hơi mơ màng . Hơi khó tập trung vụ
Này cố gắng lên .------- Cái này đúng luôn ạ, từ đầu năm đến giờ cháu ko tập trung học hành được, càng về sau càng kém đi
-- BÁC KIẾM ƠI, CHO CHÁU HỎI CÂU CUỐI Ạ, TÌNH TRẠNG NÀY CÓ SỚM KẾT THÚC KHÔNG Ạ. CHÁU SẮP RA TRƯỜNG RỒI Ạ. VẬN TRÌNH MẤY NĂM TỚI CUẢ CHÁU CÓ QUÁ XẤU KHÔNG Ạ.
CHÁU CẢM ƠN BÁC NHIỀU.
À BÁC ƠI QUÊ CHÁU Ở THÁI BÌNH, BÁC BIẾT KHÔNG Ạ, Ở CHỖ CHÁU MÓN THỊT CẦY CŨNG NGON NHẮM, KHI NÀO CÓ DỊP MỜI BÁC NGHÉ CHƠI BÁC NHÉ.
NhuBang
15/10/2014
Minh Huyền, on 15/10/2014 - 12:36, said:
Các cụ bảo đó là "đào lẳng" nhãn ,
Cụ kiếm thấy đúng không cụ ơi ,ăn cơm xong mà đi nằm võng rùi sao.dậy cho tiêu cơm rùi hẵng nằm.hehe,không phát tướng giống Hòa đại nhân đấy cụ ạ .em chào cụ em về bên phòng kia ,không ở đây lấn chiếm săn vườn nừa
Cụ kiếm thấy đúng không cụ ơi ,ăn cơm xong mà đi nằm võng rùi sao.dậy cho tiêu cơm rùi hẵng nằm.hehe,không phát tướng giống Hòa đại nhân đấy cụ ạ .em chào cụ em về bên phòng kia ,không ở đây lấn chiếm săn vườn nừa
KimCa, on 15/10/2014 - 13:37, said:
mắt đẹp...mắt này để "yêu" thì rất tuyệt vời.
kiemkhach13
15/10/2014
NhuBang, on 15/10/2014 - 16:13, said:
đào lẳng nhãn là gì hả a Minh Huyền?
anh/chị Kim Ca : dấu ngoặc kép nguy hiểm quá ạ
* mắt này chụp hơi xa nên cặp mắt nhìn mơ mang
Thật ra mắt cô này đẹp . Dươc chân may thanh sắc
Xanh . Nên không lẳng nhiều """ chỉ một tí lẳng thui
Mắt này lúc đầu được tình yêu sau lại khổ vì nó
.chân m*y tuy đẹp đầu m*y không .Đúng cách nên
Ủa hình này của ai ?. Hay cô lượm đâu dfos bỏ lên
Đây hả cô ....
Chubg1, on 15/10/2014 - 16:03, said:
Đúng là cháu đang học về kĩ thuật bác ạ.
CHÁU CẢM ƠN BÁC KIẾM KHÁCH NHIỀU Ạ. CHÁU XIN HỒI BÁO ĐỂ BÁC KIỂM NGHIỆM:
- về gia đinh hiện nay tuy công việc kinh doanh làng tàng cha mẹ
Không kiếm nhiều tiền .như gia đình nhà êm binh an .vui đại loại
Hạnh phúc . Trên bảo dưới nghe he.he.he ----Đúng rồi ạ
- về nhà cửa hiện khang trang tuy không to lớn như rất thoải mái
Khi về nhà . Phong thủy yên . Cậu ở nơi không gần sông nước .gần
Ao hồ ít nước hay cạn nên tai cậu báo hiệu vậy------- Đúng ạ, nhà cháu chỉ có một cái ao nhỏ
- cha mẹ thường kinh doanh vừa . Về chắc quần áo ăn uống
Dạng hàng thuong dùng-------- bố cháu là công chức nhỏ, còn mẹ cháu làm thiêu thùa
- về bản thân bổn mạng vũng. Năm nay công việc vất vả hay
Đễ mất việc . Học hành hơi mơ màng . Hơi khó tập trung vụ
Này cố gắng lên .------- Cái này đúng luôn ạ, từ đầu năm đến giờ cháu ko tập trung học hành được, càng về sau càng kém đi
-- BÁC KIẾM ƠI, CHO CHÁU HỎI CÂU CUỐI Ạ, TÌNH TRẠNG NÀY CÓ SỚM KẾT THÚC KHÔNG Ạ. CHÁU SẮP RA TRƯỜNG RỒI Ạ. VẬN TRÌNH MẤY NĂM TỚI CUẢ CHÁU CÓ QUÁ XẤU KHÔNG Ạ.
CHÁU CẢM ƠN BÁC NHIỀU.
À BÁC ƠI QUÊ CHÁU Ở THÁI BÌNH, BÁC BIẾT KHÔNG Ạ, Ở CHỖ CHÁU MÓN THỊT CẦY CŨNG NGON NHẮM, KHI NÀO CÓ DỊP MỜI BÁC NGHÉ CHƠI BÁC NHÉ.
* ui chú chuột này tam xong rùi ....giờ có gắng tập trung học chắc sẽ đậu
Sau đỗ rùi .ra đây thi nghiệm tiếp chú sẽ về đâu hen...
Chubg1, on 15/10/2014 - 16:03, said:
Đúng là cháu đang học về kĩ thuật bác ạ.
CHÁU CẢM ƠN BÁC KIẾM KHÁCH NHIỀU Ạ. CHÁU XIN HỒI BÁO ĐỂ BÁC KIỂM NGHIỆM:
- về gia đinh hiện nay tuy công việc kinh doanh làng tàng cha mẹ
Không kiếm nhiều tiền .như gia đình nhà êm binh an .vui đại loại
Hạnh phúc . Trên bảo dưới nghe he.he.he ----Đúng rồi ạ
- về nhà cửa hiện khang trang tuy không to lớn như rất thoải mái
Khi về nhà . Phong thủy yên . Cậu ở nơi không gần sông nước .gần
Ao hồ ít nước hay cạn nên tai cậu báo hiệu vậy------- Đúng ạ, nhà cháu chỉ có một cái ao nhỏ
- cha mẹ thường kinh doanh vừa . Về chắc quần áo ăn uống
Dạng hàng thuong dùng-------- bố cháu là công chức nhỏ, còn mẹ cháu làm thiêu thùa
[size=4]- về bản thân bổn mạng vũng. Năm nay công việc vất vả hay
Đễ mất việc . Học hành hơi mơ màng . Hơi khó tập trung vụ
Này cố gắng lên .------- Cái này đúng luôn ạ, từ đầu năm đến giờ cháu ko tập trung học hành được, càng về sau càng kém đi
[size=4]-- BÁC KIẾM ƠI, CHO CHÁU HỎI CÂU CUỐI Ạ, TÌNH TRẠNG NÀY CÓ SỚM KẾT THÚC KHÔNG Ạ. CHÁU SẮP RA TRƯỜNG RỒI Ạ. VẬN TRÌNH MẤY NĂM TỚI CUẢ CHÁU CÓ QUÁ XẤU KHÔNG Ạ.
[size=4]CHÁU CẢM ƠN BÁC NHIỀU.
[size=4]À BÁC ƠI QUÊ CHÁU Ở THÁI BÌNH, BÁC BIẾT KHÔNG Ạ, Ở CHỖ CHÁU MÓN THỊT CẦY CŨNG NGON NHẮM, KHI NÀO CÓ DỊP MỜI BÁC NGHÉ CHƠI BÁC NHÉ.
* ui chú chuột này tam xong rùi ....giờ có gắng tập trung học chắc sẽ đậu
Sau đỗ rùi .ra đây thi nghiệm tiếp chú sẽ về đâu hen...
NhuBang
15/10/2014
ơ Bác kiếm ưi, của cháu ạ, nhưng mà do cháu zoom nó lên, nên hơi mờ ạ, chứ cháu có dám lượm hình linh tinh của người khác về hỏi đâu ợ

nghe từ lẳng mà bùn quá bác ưi
nghe từ lẳng mà bùn quá bác ưi
buigood
15/10/2014
NhuBang
15/10/2014
buigood
15/10/2014
NhuBang
15/10/2014
kiemkhach13
15/10/2014
NhuBang, on 15/10/2014 - 16:36, said:
ơ Bác kiếm ưi, của cháu ạ, nhưng mà do cháu zoom nó lên, nên hơi mờ ạ, chứ cháu có dám lượm hình linh tinh của người khác về hỏi đâu ợ

nghe từ lẳng mà bùn quá bác ưi
nghe từ lẳng mà bùn quá bác ưi
* nếu tiện cho xem tí..tí.....trên ,phần dưới luôn nha
Chứ cô chụp mỗi 2 con mắt phần trán không .
Mỗi 2 con mắt khó xem lém .phần trán không có
Phần dưới mũi miệng tai không có lun .
- ý cô chỉ xem 2 con mắt thui sao định được chỉ nhìn
2 mắt châc là mới ngủ dậy .nên mắt bị nhòe vì chửa
Rửa mặt .
Sửa bởi kiemkhach13: 15/10/2014 - 16:54
buigood
15/10/2014
bác kiemkhach quý mến chém cho con vài đường khi rãnh chờ người đẹp up hình được không ạ?
NhuBang
15/10/2014
kiemkhach13, on 15/10/2014 - 16:51, said:
* nếu tiện cho xem tí..tí.....trên ,phần dưới luôn nha
Chứ cô chụp mỗi 2 con mắt phần trán không .
Mỗi 2 con mắt khó xem lém .phần trán không có
Phần dưới mũi miệng tai không có lun .
- ý cô chỉ xem 2 con mắt thui sao định được chỉ nhìn
2 mắt châc là mới ngủ dậy .nên mắt bị nhòe vì chửa
Rửa mặt .
Chứ cô chụp mỗi 2 con mắt phần trán không .
Mỗi 2 con mắt khó xem lém .phần trán không có
Phần dưới mũi miệng tai không có lun .
- ý cô chỉ xem 2 con mắt thui sao định được chỉ nhìn
2 mắt châc là mới ngủ dậy .nên mắt bị nhòe vì chửa
Rửa mặt .
thôi cháu xin đăng cái ảnh thẻ xấu xí đủ bộ lun ạ

1 cái đeo kiếng
Sửa bởi NhuBang: 15/10/2014 - 17:07
kiemkhach13
15/10/2014
Thui chết mới đi chợ về vô hóng mới có mấy bài ...
Xí quên ....để kiếm dỏm xuống nâu cơm Nha !!!.
Không lại nghe câu hò....lại trả lời ...khổ lắm nói
Mãi .he.he.he.....
dạ, cháu đeo kiếng quen nên bỏ ra dại dại
(
thôi cháu xin đăng cái ảnh thẻ xấu xí đủ bộ lun ạ
thật ra cháu có gửi qua hộp thư nhưng hem biết bác đọc được chưa ạ 

* giời ơi xinh quá các ku cậu ơi.....zô chém đi ..xí quên cô có bị
Nạn về xương ở bên phần bên trái chân tay vai không .
Cô dễ làm trưởng tộc nguyên dòng họ lê lý không zậy
Sửa bởi kiemkhach13: 15/10/2014 - 17:04
Xí quên ....để kiếm dỏm xuống nâu cơm Nha !!!.
Không lại nghe câu hò....lại trả lời ...khổ lắm nói
Mãi .he.he.he.....
NhuBang, on 15/10/2014 - 16:59, said:
dạ, cháu đeo kiếng quen nên bỏ ra dại dại
thôi cháu xin đăng cái ảnh thẻ xấu xí đủ bộ lun ạ

* giời ơi xinh quá các ku cậu ơi.....zô chém đi ..xí quên cô có bị
Nạn về xương ở bên phần bên trái chân tay vai không .
Cô dễ làm trưởng tộc nguyên dòng họ lê lý không zậy
Sửa bởi kiemkhach13: 15/10/2014 - 17:04
Minh Huyền
15/10/2014
1 tí lẳng của cụ cũng đủ nhiều anh chết mệt ,không nỡ dời xa ,tuy xa nhưng mắt vẫn lộ rõ độ ướt nhất định ,thêm cái nốt ruồi dưới mắt lại tự dưng bay về dưới đôi mắt đó ( dù hiện tại đã xử do tư vấn của cụ thì đấc cách lệ đổ ngập bóng túng quân ,thành ra ra ngoài anh nào cũng tình nguyện sắn tay phụ giúp hihi .vận đến đó không xào xáo mới lạ ,cụ mở lại trang trước xác nhận vụ âm dương nhãn
tướng này mà năm từ giữa Bính thân ,ất dâu không phát vận đào bay ngập trời mới lạ ,càng già càng cuốn hút mới thấy kinh người , đến già vẫn có chuyện tình kể con cháu nghe ,thú vị thật, đến thánh Kim ca còn phải ngẩn ngơ trước em thì biết rùi ,hihihi
Chắc thánh Kim ca đi nghe bài đôi mắt của wanbi tuấn anh
Các anh nào chưa vợ vô đăng ký 20 /10 với em Như Băng đi kìa ,20 /10 Minh Huyền có hẹn với nàng Tử vi ,Bói Dịch ,3 người nắm tay nhau đi chơi phố rui
Sửa bởi Minh Huyền: 15/10/2014 - 17:08
tướng này mà năm từ giữa Bính thân ,ất dâu không phát vận đào bay ngập trời mới lạ ,càng già càng cuốn hút mới thấy kinh người , đến già vẫn có chuyện tình kể con cháu nghe ,thú vị thật, đến thánh Kim ca còn phải ngẩn ngơ trước em thì biết rùi ,hihihi
Chắc thánh Kim ca đi nghe bài đôi mắt của wanbi tuấn anh
Các anh nào chưa vợ vô đăng ký 20 /10 với em Như Băng đi kìa ,20 /10 Minh Huyền có hẹn với nàng Tử vi ,Bói Dịch ,3 người nắm tay nhau đi chơi phố rui
Sửa bởi Minh Huyền: 15/10/2014 - 17:08


