←  Nhân Tướng Học

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Trán đẹp, mi đẹp, mũi đẹp...

hand's Photo hand 02/09/2014

cháu các bài chú kiếm khách viết thấy hay quá. chú đúng là cao thủ tướng pháp. :^_^:

chú cho cháu hỏi là trên cổ bên trái của cháu có 3 nốt ruồi. mọc hình tam giác. chú cho cháu hỏi nốt ruồi mọc vậy có ý nghĩa gì ?

chúc chú luôn khỏe mạnh .
Trích dẫn

narutokage's Photo narutokage 02/09/2014

View Postkiemkhach13, on 02/09/2014 - 17:02, said:

He.he.he...thông cảm nha . Hôm nay đang ngồi cô xi muôi ảo rằng uống kiresm dỏm có uống một
Tí nên loạn thần roài .túm lại cũng là " duyên " vài xem về tướng mất
Hết bên tai phải .nhìn tai trái phan luôn ...ý bề trên bao rằng ...nhà nguoi
Xem đến đây là hết ...vậy hen có duyên gặp lại ...

* cô xi muôi có nhắc minh huyền đó

Mũi gãy thì sao thưa bác ?
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 03/09/2014

View PostMinh Huyền, on 02/09/2014 - 10:45, said:


em lấy theo quẻ trên của cụ kiếm khách ,bệnh khả nặng đấy , Bệnh cũ h biến chứng ,xuất phát từ đường tiêu hóa ,dễ là dạ dày tá tràng ,H biểu hiện lên vùng tay chân đâu nhức ,dễ là phát bệnh từ mùa hè năm nay ,h chắc đang dùng thuốc .rùi ,thể trạng hơi kém, hi vọng là sớm khỏi .khá tốn kém.khá mất thời gian

* loa loa minh huyền rùi nhỉ.....loa...loa....đoán đúng 99% roài đó..
Hay thiệt hen gì mơ thấy ông đầu tóc bạc phơ ...nói phải
Thánh huyền mới xúng tầm ....

- thật ra khi đưa quẻ là dfang ngồi cô xi muôi . Tuy quẻ hồi đó như không
Hỏi ....và cô ta nói bị mẹ......ch.....áu......bịnh phần bụng .....đại tràng ...bác ạ

- ở cổ cũng bị đau phía sau gáy ... bác sĩ khám nói do xương cổ chè dây thần
Kinh phía sau .giờ đã đỡ nên ....cháu về pháp gấp với thầng boy cháu ạ !!!

* ủa sao minh huyền đoán ra tá tràng vậy hả thánh ?...kiếm dỏm chỉ đoán bị
Ở phần bụng thui....he.he.he...

View Postnarutokage, on 02/09/2014 - 20:13, said:



Mũi gãy thì sao thưa bác ?

- mũi gãy tùy nếu mắt hơi sát nguoif cô độc .
- gãy khúc giữa khắc anh em bạn bè tùy nhận
Định đoan .có thể không nhờ đại loại .
- nữ mũi gãy thì xấu một tí về tình duyên .dạng
Lấy chồng tuy ngoài nhìn tốt như trong không
Như vậy . Và nữ hay gặp nghịch cảnh về công
Việc .thi du" mũi chỗ song không đều gãy .chưa
Chồng hay bồ . Dễ bị lam dục tình dục chỗ làm
Việc cách hơi trâng trợi . Nếu thêm cắp mắt long
Nhang thì cũng thích kiểu lam dụng như vậy ...

Xin hết ợ ! Như phối hợp các tuóng khách đoân
Khác quan hơn .
Trích dẫn

Minh Huyền's Photo Minh Huyền 03/09/2014

lão kiếm lại chọc em rùi ,lão cam kết bỏ chữ thánh trước tên em gọi như cũ đi em mới nói cho nghe , dù gì em vẫn mãi là phận hậu bối của lão hoạ hoằn ngấp phải chú ruồi to ,cũng thấy vui ,h phải tranh thủ làm khó đại sư kiếm khách một lần ,không thì lão kiếm ngồi ôm kiếm tự ngẫm nghĩ đi ,và từ h lão gọi em bằng thánh em ngó lơ lão lun,gọi thánh ko trả lời ,gọi tên ,gọi cậu may ra ló mặt ,giao kèo vậy nhé ,mọi người làm chứng ,không lão lại bảo làm kiêu ,không tôn trọng người có tuổi ,tại vì lão có gọi đúng tên em mà em phải ra ,tên em không có từ thánh nhé,học được dăm ba chữ mà đã đòi thánh nọ thánh kia có bùn cười không ,lại bảo hai ông tự phong nhau , có kỳ không mà sao cứ phải nói mát,chọc em vậy cụ kiếm khách ,cụ không sửa lại như cũ ,cứ y trên mà làm .em dỗi cụ kiếm khách lun ,không gọi đúng tên dỗi ,không trả lời là lý do chính đáng nhe
em đi đây,chờ cụ gọi đúng tên em em quay lại nhé .
Sửa bởi Minh Huyền: 03/09/2014 - 14:16
Trích dẫn

dongxanh's Photo dongxanh 03/09/2014

Xin Bác Kiemkhach13 giải đáp thắc mắc giúp em
Ngày nay mấy bà mấy cô đua nhau đi thẫm mỹ viện để sửa sắc đẹp, bơm hút đủ loại. Thực tế mà thấy thì có người sửa đẹp, có người sửa xấu. Theo em đẹp là thấy tự nhiên, ko biết là đã sửa. Còn như cao nhồng lõ ra như Tây nhìn ko cân xứng với gò má thì thấy mà ghê lại còn sống mũi giả lộ lên nhọn hoắc hà
Nhưng em để ý là đa phần sơn căng được cải thiện lắm. Bên cạnh đó, hai bên cánh mũi được thu hẹp lại nhìn gọn gàng hơn.
Vậy sửa tướng có cải số không bác? Sơn căn đẹp là như thế nào vậy bác?
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 04/09/2014

View Postdongxanh, on 03/09/2014 - 23:37, said:

Xin Bác Kiemkhach13 giải đáp thắc mắc giúp em
Ngày nay mấy bà mấy cô đua nhau đi thẫm mỹ viện để sửa sắc đẹp, bơm hút đủ loại. Thực tế mà thấy thì có người sửa đẹp, có người sửa xấu. Theo em đẹp là thấy tự nhiên, ko biết là đã sửa. Còn như cao nhồng lõ ra như Tây nhìn ko cân xứng với gò má thì thấy mà ghê lại còn sống mũi giả lộ lên nhọn hoắc hà
Nhưng em để ý là đa phần sơn căng được cải thiện lắm. Bên cạnh đó, hai bên cánh mũi được thu hẹp lại nhìn gọn gàng hơn.
Vậy sửa tướng có cải số không bác? Sơn căn đẹp là như thế nào vậy bác?

* thật ra sửa chẳng qua để đẹp về phần thẩm mỹ bên ngoài . Về tướng không đổi
Mất hoặc cái đổi đó nguiiwf sửa cảm thấy thích đi khoe .

- cách đây chục năm có cô tên DUNG . Tính năm nay là 46 tuổi . Lúc đó đã 35 tuổi .cô ta
Đến hỏi " em tính sửa mũi và bơm ngực ....kiếm dỏm " cô đi vòng xem , ...đi ra sau
Nhà bếp lấy nước trong tủ lạnh lên uống .

- nhìn mông so với không cân ngực đều . Riêng mũi hơi thấp chút . Như cánh mũi kín đẹp ....

* kd" cô không nên sửa mũi "...sửa ngực ....

- sau thời gian " ...gặp lại khoe đủ thứ nào là nhiều người khen ...

* kd" ..mũi cô sửa động đến cung quan là công việc lẫn chồng ,

-đúng chồng em chuyển qua cơ quan khác .

* cô có bồ đúng không "...lúc đầu trối ...sau này nhận , có cặp 2 tên
Như cô cẩm thấy hạnh phúc hãnh diện ...là có giai theo .

* vậy khi sửa 1 thứ gì trên cơ thể ..đều ảnh hưởng tùy theo họ nghĩ tốt hay
Thật sự người hỏi chỉ để hỏi " kiếm dỏm xem cứ xem . Chỉ Khuyên một tí khi
Thấy hơi xấu .còn tin ,nghe không thì tùy .vì gặp nhiều quá những vụ xem
Xong họ vẫn làm .
- và rất nhiều truyện khi sửa xong nửa khóc nửa cười . Đến hỏi thì kiếm dỏm
Chẳng thấy gì đau xót cho người đó thật sự trong lòng . Thành quen những
Vụ nhờ xem .

- có cô tên phượng " sống và ở chung cư 727 .đường trần hung đạo . Nhìn
Thẩm mỹ rất xinh gái cách đây 5 năm thời nở rộ bơm ngực, sửa mũi , sửa
Chỗ kín ...gặp kiếm dỏm hỏi .

- trong đó cô tên ngoài là phượng " hỏi bơm ngực đặt túi đại loại .và nói " anh
biết không .Em thích ngực thật lớn ...nhìn mới hấp đẫn ...ư..ư..ừ...

* nhìn ấn đường hơi tối mắt quang lộ , 2 gò má ám nán ẩn dạng như bụi xe lờ
Mờ ...nhà cô vừa qua có chuyện buồn ...hay ai mất không ?....dạ không ...

- vậy không nên sửa bơm ngực trong năm tý ( 2009). ...sau năm 2011 cô ta
Nhảy từ lầu 9 chung cư này xuống phía hành lang phía sau chung này

. Do bị ngoại tử dẫn đến cât bỏ một bên còn bên chờ cắt lun .

Vậy câu hỏi cô ,cậu " là có thay đổi đó ...

View Posthand, on 02/09/2014 - 20:07, said:

cháu các bài chú kiếm khách viết thấy hay quá. chú đúng là cao thủ tướng pháp. :^_^:

chú cho cháu hỏi là trên cổ bên trái của cháu có 3 nốt ruồi. mọc hình tam giác. chú cho cháu hỏi nốt ruồi mọc vậy có ý nghĩa gì ?

chúc chú luôn khỏe mạnh .

* chả cao thủ gì , để ý hóng nhiều hớt khi có đương số nào có cái đang cần ,tìm cách hỏi là biết ghi lại tgui
Cô hỏi ít ra cũng chụp khoản cổ đó hay vẽ và chấm lên những điểm gần đúng .mới xem tạm được ....
Miêu tả thì sao xem đây ?...he.he.he...

Sửa bởi kiemkhach13: 04/09/2014 - 01:26
Trích dẫn

hand's Photo hand 04/09/2014

cháu cám ơn chú kiếm khách nhiều !

cháu là nam chứ không phải là nữ. để tối cháu về chụp ảnh upload lên mạng nhờ chú coi giùm.

chú cho cháu hỏi là đàn ông coi nhân duyên và vợ thì coi ở đâu trên khuân mặt ?
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 04/09/2014

View Posthand, on 04/09/2014 - 07:38, said:

cháu cám ơn chú kiếm khách nhiều !

cháu là nam chứ không phải là nữ. để tối cháu về chụp ảnh upload lên mạng nhờ chú coi giùm.

chú cho cháu hỏi là đàn ông coi nhân duyên và vợ thì coi ở đâu trên khuân mặt ?

* về hôn nhân xem ở đuôi mắt và sắc diện trên mặt . Thêm mũi và gò má định như tạm thôi
Vì kiếm dỏm " đang ngâm cứu để giải trí , không nặng lém về mấy môn huyền học này ..Xưa
này sống nuôi gia đình không phải nghề này .trong tương lai có thể ... vì thấy các môn đều
Có những cái không ổn bên trong nó ...có thể duyên chưa đến ,hay không phải số làm thầy ...

- kiếm dỏm đảo xem vài môn .thấy tướng là 1 trong nhưng môn hay . Không kém các binh
Chủng khác nhưng cũng chỉ biết một tí bên ngoài thui !

* về muốn hỏi về nốt ruồi hay gì " nên chụp khoản đó hoặc ngại có thể vẽ ra giấy up lên
May ra có thể xem một chút được .vì như cậu hổi nốt ruồi ở cổ Có 3 nốt vị trí chỗ nào
Tên hay giữa bên trái hay phải . Tam giác 3 nốt cân hay không .trong nốt thì nốt nào là chủ
Lực nhất . Đại khái như vậy ...chứ miêu tả khó xem được ...mà có chụp lên nhiều thường đoan
Còn sai ...nhờ kiểm mới biết sai chỗ nào ..h.he.he...

Túm lại kiếm dỏm chém vui thư giãn ,giải trí sau lúc rỗi ...vậy không chịu trách nhiệm việc
Đoán trên mạng này nha !....

- thời gian qua xem nhiều tướng hình nốt ruồi " lại mở lối thêm chút ít về môn tướng hình .
Tuy hình có qua xử lý photo shop . Hay ánh sáng góc không đều thâys hay hay ....

Hết câu hỏi của câụ rùi nha ....
Trích dẫn

alightstar's Photo alightstar 04/09/2014

chú ơi, ảnh cháu là ảnh pts có xem được không ạ?
Sửa bởi alightstar: 04/09/2014 - 10:29
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 04/09/2014

* thường những người xem tướng thời nay hay bị người xem hoặc thân chủ bịp lại dẫn đi qua
hướng khác .
* tốt nhất nắm cứng phần tướng mặt , tướng đi
cử chỉ ,ánh mắt, giọng nói . thì khắc thấy họ đang muốn gì làm gì .
-tướng nữ ". đi mông lắc nhiều lưng thẳng đầu hướng phía trước .là tướng phần đa thích đổi mới nhân tình , dù có chồng vẫn thích cặp bồ .
thêm con mắt nhìn ướt át quyết luôn là vậy
- ngồi hay rung ,lâu lâu nhìn xuống ngực hay ,
sắc tía khoảng 2 bên mũi chút gân chạy trên đầu mũi . là lòng có sẵn cái lắng lơ rùi chờ cơ hội bộc phát .khi gân mũi tía lên .
- nữ mắt săc u uất gò má xạm lại , khi mặt chỗ
ám chỗ không . mới đi phá thai ,bỏ thai về .
- ke ngón tay trỏ ,chân cái nhìn khô co lại dạng như nhúng tay xuống nước lâu để lên da nhăn lại khoảng hở nhiều mới ngoại tình xong về nhà
hay mới đi ngủ với ai đó .
- trán sắc đen ấn đường có gân " trong nhà sắp có tang , bên trái là cha phải là mẹ . như hay bị sai khi bịnh rất nặng thập tử nhất sinh .đại khái là cha mẹ có nạn lớn ( nam ,nữ )
* nam ,đàn ông " :
- đang ngồi nói chuyện .mắt lâu lâu trợn . 2 khóe miệng thường có nước dãi . người tánh
bất thường .
- mắt thần lộ một chút , tóc hơi dựng đứng ở chân tóc , môi chúm hay liếm môi trên .thì dạng chim gái . lợi dụng rất trắng trợ .thêm da
mặt thiết bì ( da dầy ,xần )...thì dễ quyết như vậy .
- nam ngồi hay đãi miệng , mắt nhìn thần không ổn , bàn tay vuông ,con ngươi khi ẩn
ám khi thoát lộ . chuyên canh vợ người trộm tình bằng nhiều cách để tiếp cận .
- nam mắt ve dạng nheo nheo , thần khi nhìn người đối diện không có thật tập trung . dạng người rất xảo thêm tướng đi không chuẩn .
cũng dạng trộm tình .như cao cấp hơn trên .nghĩa họ chờ cơ hội vô thế mới túng chiêu
cướp phống tay trên nếu là người yêu .còn vợ thì tướng này thường chờ đúng lúc là cướp luôn .
- ngồi nói nhìn mắt lúc lu lúc ám nhìn hay cuối
lúc bình thường . trán lệch ,thấp .dạng biến thái.thêm con ngươi không đều . nếu không làm thầy đồng dễ bị bịnh hoang tưởng .tùy theo họ thích gì . nếu chủ về tình . thì dễ hoang tưởng biến thái lạ kỳ .
* chuyện năm " 2003 có 2 vợ chồng xứ quảng ,vô sài gòn tụ tập . người chồng làm việc nhà nước . biết xem tử vi ...
- khi ngồi mọi người xem qua lại " . cậu này có tướng như trên .kiểm dỏm nhìn qua người vợ cô này tướng xinh gái " làm ở khánh hòa ...
khi anh chồng đi tiểu " kiếm dỏm mới nói " hình như vợ chồng cô nhất là chồng ...về sinh hoạt ...khác người ...cô vợ nhìn cười chẳng nói gì ,..kd" khẳng định vậy...như có lẽ nình xem sai
vì cô chẳng nói gì ...
* đến năm 2007 " cô này công tác vô sài gòn có alo mời các bạn bói tham gia ăn nhậu cô chiêu đãi ...và nói riêng kd" ...em gặp riêng anh
trước 1 tiếng nha ?...
- chiều lúc 5 giờ tôi có mặt tại quan caphe sân bay tân sơn nhất . rất vui khi gặp lại .
cô kể lúc lấy chồng " anh ta có thật ,bắt em trần truồng không mặc gì ...em nghĩ bình thường ' có lẽ anh thích vậy ...sau 1 năm mỗi lần anh dfi ăn nhậu về ..thì kêu em vô buồng
lấy đồ nhậu ra và lại bắt em trần truồng ngồi tiếp không phải đi tới lui . đến 3 năm em chịu
hết nổi cái cảnh này...ghê nhất sau năm thứ 3
anh ngủ " lại lấy ngón tay trỏ thọt vô vùng kín
mới ngủ được . em không thể chịu đựng nổi tánh này.và về gia đình nói hết cho bên nhà em
nghe ...lúc này bố,mẹ mới cho em ly dị có lý do .vì bên chồng và bố em là người có quan chức rât sĩ diện .
* kiếm dỏm " nghe cô kể xong mới hình dung tưóng người chồng hồi năm cũ gặp .không nghĩ lại biến thái như vậy theo thời gian .truyện
này có thể các bạn trẻ tin hay không tùy .thật sự có những tướng người như vậy.
lượm mót vài tướng có gặp qua .các bạn trẻ thích ngâm cứu và tìm thêm nữa

Xin hết rùi ợ..he.he.he..


View Postalightstar, on 04/09/2014 - 10:28, said:

chú ơi, ảnh cháu là ảnh pts có xem được không ạ?

* cháu ơ.iiii...cháu à ....chú ra bàn chơi nghiệm lý không xem .vì xem
Theo cảm xúc , lúc người thoải mái nữa ....đây mới viết đã có sếp la
Lên tên ...kiếm già....đâu rùi không làm đú đa đú đỡn ..chát với chít ...
Hả....da..dạ....có em đây .....

Có thể cô cậu úp bên phần xem tướng sẽ có nhiều bác xem cho nha .
Trích dẫn

MaiChi11's Photo MaiChi11 04/09/2014

View Postkiemkhach13, on 04/09/2014 - 10:42, said:

* thường những người xem tướng thời nay hay bị người xem hoặc thân chủ bịp lại dẫn đi qua
hướng khác .
* tốt nhất nắm cứng phần tướng mặt , tướng đi
cử chỉ ,ánh mắt, giọng nói . thì khắc thấy họ đang muốn gì làm gì .
-tướng nữ ". đi mông lắc nhiều lưng thẳng đầu hướng phía trước .là tướng phần đa thích đổi mới nhân tình , dù có chồng vẫn thích cặp bồ .
thêm con mắt nhìn ướt át quyết luôn là vậy
- ngồi hay rung ,lâu lâu nhìn xuống ngực hay ,
sắc tía khoảng 2 bên mũi chút gân chạy trên đầu mũi . là lòng có sẵn cái lắng lơ rùi chờ cơ hội bộc phát .khi gân mũi tía lên .
- nữ mắt săc u uất gò má xạm lại , khi mặt chỗ
ám chỗ không . mới đi phá thai ,bỏ thai về .
- ke ngón tay trỏ ,chân cái nhìn khô co lại dạng như nhúng tay xuống nước lâu để lên da nhăn lại khoảng hở nhiều mới ngoại tình xong về nhà
hay mới đi ngủ với ai đó .
- trán sắc đen ấn đường có gân " trong nhà sắp có tang , bên trái là cha phải là mẹ . như hay bị sai khi bịnh rất nặng thập tử nhất sinh .đại khái là cha mẹ có nạn lớn ( nam ,nữ )
* nam ,đàn ông " :
- đang ngồi nói chuyện .mắt lâu lâu trợn . 2 khóe miệng thường có nước dãi . người tánh
bất thường .
- mắt thần lộ một chút , tóc hơi dựng đứng ở chân tóc , môi chúm hay liếm môi trên .thì dạng chim gái . lợi dụng rất trắng trợ .thêm da
mặt thiết bì ( da dầy ,xần )...thì dễ quyết như vậy .
- nam ngồi hay đãi miệng , mắt nhìn thần không ổn , bàn tay vuông ,con ngươi khi ẩn
ám khi thoát lộ . chuyên canh vợ người trộm tình bằng nhiều cách để tiếp cận .
- nam mắt ve dạng nheo nheo , thần khi nhìn người đối diện không có thật tập trung . dạng người rất xảo thêm tướng đi không chuẩn .
cũng dạng trộm tình .như cao cấp hơn trên .nghĩa họ chờ cơ hội vô thế mới túng chiêu
cướp phống tay trên nếu là người yêu .còn vợ thì tướng này thường chờ đúng lúc là cướp luôn .
- ngồi nói nhìn mắt lúc lu lúc ám nhìn hay cuối
lúc bình thường . trán lệch ,thấp .dạng biến thái.thêm con ngươi không đều . nếu không làm thầy đồng dễ bị bịnh hoang tưởng .tùy theo họ thích gì . nếu chủ về tình . thì dễ hoang tưởng biến thái lạ kỳ .
* chuyện năm " 2003 có 2 vợ chồng xứ quảng ,vô sài gòn tụ tập . người chồng làm việc nhà nước . biết xem tử vi ...
- khi ngồi mọi người xem qua lại " . cậu này có tướng như trên .kiểm dỏm nhìn qua người vợ cô này tướng xinh gái " làm ở khánh hòa ...
khi anh chồng đi tiểu " kiếm dỏm mới nói " hình như vợ chồng cô nhất là chồng ...về sinh hoạt ...khác người ...cô vợ nhìn cười chẳng nói gì ,..kd" khẳng định vậy...như có lẽ nình xem sai
vì cô chẳng nói gì ...
* đến năm 2007 " cô này công tác vô sài gòn có alo mời các bạn bói tham gia ăn nhậu cô chiêu đãi ...và nói riêng kd" ...em gặp riêng anh
trước 1 tiếng nha ?...
- chiều lúc 5 giờ tôi có mặt tại quan caphe sân bay tân sơn nhất . rất vui khi gặp lại .
cô kể lúc lấy chồng " anh ta có thật ,bắt em trần truồng không mặc gì ...em nghĩ bình thường ' có lẽ anh thích vậy ...sau 1 năm mỗi lần anh dfi ăn nhậu về ..thì kêu em vô buồng
lấy đồ nhậu ra và lại bắt em trần truồng ngồi tiếp không phải đi tới lui . đến 3 năm em chịu
hết nổi cái cảnh này...ghê nhất sau năm thứ 3
anh ngủ " lại lấy ngón tay trỏ thọt vô vùng kín
mới ngủ được . em không thể chịu đựng nổi tánh này.và về gia đình nói hết cho bên nhà em
nghe ...lúc này bố,mẹ mới cho em ly dị có lý do .vì bên chồng và bố em là người có quan chức rât sĩ diện .
* kiếm dỏm " nghe cô kể xong mới hình dung tưóng người chồng hồi năm cũ gặp .không nghĩ lại biến thái như vậy theo thời gian .truyện
này có thể các bạn trẻ tin hay không tùy .thật sự có những tướng người như vậy.
lượm mót vài tướng có gặp qua .các bạn trẻ thích ngâm cứu và tìm thêm nữa

Xin hết rùi ợ..he.he.he..




.
bác kiêmkhach ơi, chết thật, cháu cũng có cái đường gân xanh mờ trên trán phải, cách đây không lâu có 1 bác xem qua tay cháu bảo năm nay là cháu có tang, không ngoài 3 tháng nữa, giờ cháu lo lo, không biết phải làm sao ạ @@
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 04/09/2014

View PostMaiChi11, on 04/09/2014 - 10:59, said:


bác kiêmkhach ơi, chết thật, cháu cũng có cái đường gân xanh mờ trên trán phải, cách đây không lâu có 1 bác xem qua tay cháu bảo năm nay là cháu có tang, không ngoài 3 tháng nữa, giờ cháu lo lo, không biết phải làm sao ạ @@

* vậy cháu đi kiêm bác ấy hổi xem đường gân xanh xanh ra sao .
Thường bên phải là nội trái ngoại . Có thể là tang hay người bịnh
Rất nặnG chưa khó hết đại loại .

Việc của cháu nhờ Về 3 tên ruồi là xong rùi đúng hông cháu ơi là cháu ....
Sửa bởi kiemkhach13: 04/09/2014 - 11:39
Trích dẫn

KimCa's Photo KimCa 04/09/2014

bác Kiếm khi nào có cảm hứng lại thấy có duyên xem lại giúp cháu tai phải với a, nếu không thì cho cháu rổ quyền mai hoa, trước giờ nghe nói bác xem mai hoa chẳng ai qua được :)
Trích dẫn

MaiChi11's Photo MaiChi11 04/09/2014

View Postkiemkhach13, on 04/09/2014 - 11:22, said:

* vậy cháu đi kiêm bác ấy hổi xem đường gân xanh xanh ra sao .
Thường bên phải là nội trái ngoại . Có thể là tang hay người bịnh
Rất nặnG chưa khó hết đại loại .

Việc của cháu nhờ Về 3 tên ruồi là xong rùi đúng hông cháu ơi là cháu ....
bác ơi, nhà cháu có 1 bà họ rất gần bị ốm nặng ạ, nên cháu thấy lo lo ạ @@
vâng nốt ruồi thì Bác vừa giúp cháu xong rùi ạ, cháu cảm ơn Bác ạ :)
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 04/09/2014

View PostKimCa, on 04/09/2014 - 11:40, said:

bác Kiếm khi nào có cảm hứng lại thấy có duyên xem lại giúp cháu tai phải với a, nếu không thì cho cháu rổ quyền mai hoa, trước giờ nghe nói bác xem mai hoa chẳng ai qua được :)

* giời..ơi...là giời...xem bên phòng bói dịch ở đây úp mặt vô tường liên tục . Mặt giờ mới lú được cái mũi lên
Hồi trước mặt với tường bằng nhau lun ...he.he.he...cậu nghe đồ là thiệt hại cho mình đó ...
Kiếm dỏm " chém zui thôi ...vì đôi khi ngồi nhà khoonga rủ đi đâu tỷ dụ " caphe ,ăn uống ,ngồi chém
Đỡ buồn ..đúng & sai tạo cho cảm giác hồi hộp ( thích Cảm giác naày )

View PostMaiChi11, on 04/09/2014 - 11:44, said:


bác ơi, nhà cháu có 1 bà họ rất gần bị ốm nặng ạ, nên cháu thấy lo lo ạ @@
vâng nốt ruồi thì Bác vừa giúp cháu xong rùi ạ, cháu cảm ơn Bác ạ :)

* vậy bà đó họ bên nào lớn tuổi rùi ?. Vết gân xanh đúng bên không đại
Loại . Bác chỉ xem sơ về tướng .khi cô hỏi về nốt ruồi sau tháng này cụ
Già có gì co báo lại nha . Hết .....he.he.he
Sửa bởi kiemkhach13: 04/09/2014 - 12:03
Trích dẫn