←  Nhân Tướng Học

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Trán đẹp, mi đẹp, mũi đẹp...

mankichi84's Photo mankichi84 25/11/2014

Bác Kiếm nc phong cách Nam Bộ, theo đúng văn phong nói đem vào viết, rất gần gũi, vậy nên Higa mới cảm thấy kute. Hiện tại Việt Nam, giới trẻ tìm hiểu huyền học rất nhiều nhưng còn nhiều hạn chế vì nhiều lý do, tài liệu, sư phụ, trải nghiệm ít, ngựa non háu đá..v.v.v Thế hệ mai sau ko biết đi về đâu trong lĩnh vực này, có lẽ chỉ tồn tại kiểu giai thoại.
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 25/11/2014

NHƯ ĐÃ HỨA.XEM HẾT 9 CHỮ KÝ NGHỈ "BÁN NHÀ "

CHÚC CÁC BẠN VUI KHI THAM GIA XEM QUA TOPIC

TRÁN ĐẸP ,MŨI ĐẸP , MẮT ĐẸP ....đã đến hồi kết .....

.....kiếm khách 13 ....

Này cô cậu nào làm 3 bài thơ tứ tuyệt chia tay
Hay lém đây ....?.
Sửa bởi kiemkhach13: 25/11/2014 - 17:50
Trích dẫn

ttL's Photo ttL 25/11/2014

Những tháng ngày trôi sao mau quá
Cuộc tình rồi có lúc nói chia xa,
Tôi bên em giận xưa không biết,
Chim bay rồi còn véo hot bên cành mận,
em giả khờ giọng hát dáng ngây ngô,
Cho cuộc tình, lời rao còn đọng,
Một mình tôi đứng giữa hư không..
Posted Image
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 25/11/2014

View Postmankichi84' testamp='1416912197 said:

Bác Kiếm nc phong cách Nam Bộ, theo đúng văn phong nói đem vào viết, rất gần gũi, vậy nên Higa mới cảm thấy kute. Hiện tại Việt Nam, giới trẻ tìm hiểu huyền học rất nhiều nhưng còn nhiều hạn chế vì nhiều lý do, tài liệu, sư phụ, trải nghiệm ít, ngựa non háu đá..v.v.v Thế hệ mai sau ko biết đi về đâu trong lĩnh vực này, có lẽ chỉ tồn tại kiểu giai thoại.

- thiên hạ nhân thì thiên hạ tài
- kẻ có đức kim bảo trước mặt
- đạo của trơì nhìn không mà có
- kẻ giả đạo " có " hóa hư không

* kiếm khách tặng em trai bài thơ này ' bản thân không biết gì về huyền học mấy chỉ đu gió cho mát
Khi trời nóng , chui vô mền khi trời lạnh theo lẽ tự nhiên .zui zui cũng mọi người là chính hihihi..


* chiện có vị thiền sư rất nhiều người đến " vị này là tướng mà bỏ hết trần tục chức tước
Vô chùa cạo đầu " tu gần 20 năm. Hôm đó rất nhiều người mộ đạo đến nghe giáo huấn .
Tiếng vang như chuông ngân " hôm đó có vị sư đi qua , chẳng ai thèm để ý , ông ta xin
Ít cơm ăn ngồi góc bếp . Khi mọi người về hết ,vị sư già lên " hỏi bản ngã là gì " thì vị thiên
Sư nhìn ...ông liền vô cái mạnh vô đầu vị thiền sư " tức thì 2 con mắt đỏ lên như hồi còn
Cầm binh kiểng tuong ....vị sư già cười ...à bản ngã ....thì là mà bản ngã ....và chân vì sư
Già bước đi ....niệm nam mô...a di ...à ......hihihi...hết
Sửa bởi kiemkhach13: 25/11/2014 - 20:32
Trích dẫn

peterchau89's Photo peterchau89 25/11/2014

View Postkiemkhach13, on 25/11/2014 - 17:47, said:

NHƯ ĐÃ HỨA.XEM HẾT 9 CHỮ KÝ NGHỈ "BÁN NHÀ "

CHÚC CÁC BẠN VUI KHI THAM GIA XEM QUA TOPIC

TRÁN ĐẸP ,MŨI ĐẸP , MẮT ĐẸP ....đã đến hồi kết .....

.....kiếm khách 13 ....

Bác Kiếm ơi thêm 1 nữa cho chẵn 10 được không Bác. Hôm qua nay con bận quá không theo dõi topic, nên tiếc quá. Bác cho con vé cuối nha Bác.
Posted Image
Trích dẫn

Bongcomay90's Photo Bongcomay90 25/11/2014

View Postkiemkhach13, on 25/11/2014 - 20:15, said:

- thiên hạ nhân thì thiên hạ tài
- kẻ có đức kim bảo trước mặt
- đạo của trơì nhìn không mà có
- kẻ giả đạo " có " hóa hư không

* kiếm khách tặng em trai bài thơ này ' bản thân không biết gì về huyền học mấy chỉ đu gió cho mát
Khi trời nóng , chui vô mền khi trời lạnh theo lẽ tự nhiên .zui zui cũng mọi người là chính hihihi..
bác iris dể thương cũng tặng bác thơ mà bác hông khen gì hết trơn :Grievance:
Trích dẫn

buigood's Photo buigood 25/11/2014

Mai xa rồi, không còn ai nữa.
Tốp píc này, xin đóng tại đây.
Hẹn một ngày, cười vui gặp lại.
Ngồi một nơi, xem kiếm lượn bay.
Trích dẫn

Bongcomay90's Photo Bongcomay90 25/11/2014

View Postbuigood, on 25/11/2014 - 20:30, said:

Mai xa rồi, không còn ai nữa.
Tốp píc này, xin đóng tại đây.
Hẹn một ngày, cười vui gặp lại.
Ngồi một nơi, xem kiếm lượn bay.
hú hú bài này hay nè nha :Victory:
Trích dẫn

Minh Huyền's Photo Minh Huyền 25/11/2014

Không đề ( thơ tự do)
Chuyển xửa ,chuyện xưa nay mới kể
Một người mét sáu ,kiếm sau lưng
Kéo theo một đoàn như chảy hội
Tính ra hai dặm linh ba mét
Trên giời , dưới đất đều đủ cả
Vịt giời ,chim muông , âm dương (đều) quy tụ
Sấm động ,tây cung nổi phong ba
Vịt giời hợp lại thành " duyệt dã"
Hết khóc ,cười nói lão đẹp lòng
Cả tiếng nỉ non trang nam tử
Đúng là tấn trò kiếp nhân gian
Biết bao số phận qua tay Kiếm
Dần dần hiện ra ẩn huyền vi
Đơn giản ,cận kẽ đều có đủ
Vui trước ,buồn sau có ai hay
Nhiều lúc quá tải,lại nổi quạu
Má núm,cười duyên ai nỡ nói
Đành kêu thằng còi ra trút hỏa
Thằng còi đứng lặng ,mắt xa xăm
Mỉm cười ,thấu hiểu có giận chi
Gặp được kiếp này ,ắt cơ duyên
Thế gian ai sướng bằng Bác Kiếm
Kim tiền tạm đủ ,nhiều người mê
Tình cảm trải dài khắp Nam Bắc
Môn nào cũng biết rành một ít
Tốp này đóng lại chưa hẳn hết
Nuối tiếc làm chi cái cũ mèm
Mở ra cái khác còn dài nữa
Nhưng chắc chẳng ai quên được
Đại hiệp mét sáu ,kiếm sau lưng
Xong nhá
Đủ ba bài ,tứ tuyệt ,tự do có cả nha,mãn ý chưa Ngài Kiếm dài ,đủ tam nam tặng bác nhé
Sửa bởi Minh Huyền: 25/11/2014 - 22:21
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 25/11/2014

View PostMinh Huyền, on 25/11/2014 - 22:11, said:

Không đề ( thơ tự do)
Chuyển xửa ,chuyện xưa nay mới kể
Một người mét sáu ,kiếm sau lưng
Kéo theo một đoàn như chảy hội
Tính ra hai dặm linh ba mét
Trên giời , dưới đất đều đủ cả
Vịt giời ,chim muông , âm dương (đều) quy tụ
Sấm động ,tây cung nổi phong ba
Vịt giời hợp lại thành " duyệt dã"
Hết khóc ,cười nói lão đẹp lòng
Cả tiếng nỉ non trang nam tử
Đúng là tấn trò kiếp nhân gian
Biết bao số phận qua tay Kiếm
Dần dần hiện ra ẩn huyền vi
Đơn giản ,cận kẽ đều có đủ
Vui trước ,buồn sau có ai hay
Nhiều lúc quá tải,lại nổi quạu
Má núm,cười duyên ai nỡ nói
Đành kêu thằng còi ra trút hỏa
Thằng còi đứng lặng ,mắt xa xăm
Mỉm cười ,thấu hiểu có giận chi
Gặp được kiếp này ,ắt cơ duyên
Thế gian ai sướng bằng Bác Kiếm
Kim tiền tạm đủ ,nhiều người mê
Tình cảm trải dài khắp Nam Bắc
Môn nào cũng biết rành một ít
Tốp này đóng lại chưa hẳn hết
Nuối tiếc làm chi cái cũ mèm
Mở ra cái khác còn dài nữa
Nhưng chắc chẳng ai quên được
Đại hiệp mét sáu ,kiếm sau lưng
Xong nhá
Đủ ba bài ,tứ tuyệt ,tự do có cả nha,mãn ý chưa Ngài Kiếm dài ,đủ tam nam tặng bác nhé

* hihihi...hay lém nha !. Trong đây có mấy món ăn " vịt trời bốc hỏa thành vịt quay "
Túm lại zui..zui...kiếm khách giờ đi chơi chém gió . Đúng ra giờ cũng lui vô góc nhà
Ngồi . Do tánh thích chạy linh tinh một chút " thường diễn đàn là của các bạn trẻ mới
Có sức sống ...đúng không cậu minh huyền , dễ thương .tướng cậu ngày xưa hơi
Giống kk đó " như khác chút người viết hay kẻ nói " nhiều " viết dở hay chỗ mất chữ
Hihihi....

* lại tiếng quen quen ...biết rồi khổ lắm nói mãi ...

Chúc các quí vi buổi tối ngon giấc .

Trích dẫn

Bongcomay90's Photo Bongcomay90 26/11/2014

Anh MH làm thơ lúc nào cũng hai tầng nghĩa, iris thiệt bái phục :Giggle:
Trích dẫn

rekaemoocvndloc's Photo rekaemoocvndloc 26/11/2014

Dear Bác kiemkhach13,
Bác ơi, Bác có thời gian vào diễn đàn và Topic này, Bác có thể xem giúp cháu chữ kí này có nên giữ lại không ạ,hoặc cần chỉnh sửa gì không. Vì sắp tới cháu cũng muốn thay đổi chữ kí ạ .Cháu gửi Bác hình chụp ạ. Cháu cảm ơn Bác,Posted Image
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 26/11/2014

View Postirishuynh105, on 26/11/2014 - 12:16, said:

Anh MH làm thơ lúc nào cũng hai tầng nghĩa, iris thiệt bái phục :Giggle:
..

* cô thẳng quá cũng chết , không rõ cũng chết .biết coi mới sống được

Sửa bởi kiemkhach13: 26/11/2014 - 16:57
Trích dẫn

Bongcomay90's Photo Bongcomay90 26/11/2014

View Postkiemkhach13, on 26/11/2014 - 16:52, said:

..

* cô thẳng quá cũng chết , không rõ cũng chết .biết coi mới sống được

Bác nãy iris đọc luôn khúc trước rồi :Giggle:
Trích dẫn

Minh Huyền's Photo Minh Huyền 26/11/2014

View Postirishuynh105, on 26/11/2014 - 12:16, said:

Anh MH làm thơ lúc nào cũng hai tầng nghĩa, iris thiệt bái phục :Giggle:
Ủa h mới vô .thơ văn kém cỏi ,lung tung ,sao mà ý nọ ý kia gì được ,Mong iris cảm nhận sao vui lòng cho MH biết,chứ quả thật không biết ,không dám nhận ,mà đọc xong có ai đó hiểu nhầm chít nhé
hihi
Sửa bởi Minh Huyền: 26/11/2014 - 17:19
Trích dẫn