TieuNhaDau, on 21/11/2014 - 23:55, said:
Dạ cháu cám ơn bác Kiemkhach13. Bác dạy đúng quá ạ. Nhiều lúc cháu cũng đáp sách sang một bên và đi chiêm nghiệm thực tế ạ, cũng đi lên tuvilyso ki cop lại , nói chung là học hỏi dần bác ạ.
Cháu cũng xin được việc làm tạm rùi. Việc này tuy lương ko cao nhưng lại giúp cháu tĩnh tâm và cũng là một trong những đam mê của cháu. Nhưng tham vọng cũng nhiều nên cháu cũng đi nộp hồ sơ vào một số chỗ khác. Có hôm đi phỏng vấn một nơi, giám đốc chỗ ấy biết xem tướng bác ạ. Giám đốc vừa nhìn cv vừa hỏi cháu về công việc trước đây, về mục đích làm việc, mục tiêu phấn đấu. Sau khi phỏng vấn thì giám đốc có nói với cháu là tướng cháu là " làm riêng" chứ ko vào công ty. Hoặc có thể cháu cũng đi làm nhưng sau này kiểu gì cũng " làm riêng" . Không lẽ trên mặt cháu hiện luôn trên mặt hai chữ " làm riêng " bác ơi

* vụ làm riêng hay chung thì chịu " bác đâu thấy mặt sao dám nói " có thể vị giám đơ nói đúng
Hông chừng " thời này đâu đâu cũng có thầy . Nhiều khi thầy bà ẩn là người bán vé số ,khi đang
ngồi ăn cũng có thầy tự nhiên phán luôn " giờ chuẩn bị lạm phát thầy rùi giống như. Ca nhạc
Diễn viên , vận động viên , bán hàng rong , bán linh tinh cũng là " sao " ca nhạc rồi tự phong nhau
Luôn là ông hoàng bà hoàng " khi mời ra ca khan thì thôi ....hết chịu nổi ....vậy mới có ca sĩ
Lệ rơi nổi 1 thời .....hihihihi...
Chúc quí vi ngon giắc kk giờ cũng vác gối nằm đây gặp lại sau ....