TieuNhaDau, on 21/11/2014 - 23:27, said:
Cháu cám ơn bác. Cháu cũng chỉ tò mò thui ạ. Vì tự dưng một buổi sáng cũng cỡ tháng rùi ạ cháu tỉnh dậy , thì thấy cả hai nốt ruồi cùng xuất hiện . Mà hôm qua nhìn lại thì còn môĩ nốt kia. Nên tự dưng thắc mắc ạ Bác Kiếm dạo này vẫn khỏe chứ ạ. Cháu ngó thấy bác múa kiếm mà lác cả mắt . Xin bái phục bác ạ

* 2 nốt trên tay cô không có gì ' xấu hết yên tâm nha " đây chỉ là nốt ruồi
Nhiều khi trùng với đường nào đó xấu thanh xui lại bảo giời nốt ruồi hay
Quá " có như nốt ruồi tốt xấu như phải đi với đường nào " như tư vi cô
Đưa ra có 1 sao bảo là xấu là tốt vô lý " . Phải có cách cục theo bộ đúng
Hông .
- tìm mấy ông ghi sách nhiều khi chẳng biết có xem được không nữa .thôi
Kk khuyên câu nên ngồi ngắm " thích chép cop đây vài dòng về chỉ tay đủ
Rùi không nên ngồi đọc nhiều quá " rùi ngồi gọt xong tẩu luôn đó" thích ra
Đây chuột bạch ,ngựa bạch ,cọp bạch , tha hồ mà xem chém học lẹ hơn
Sai đúng có nguoi kiểm . Dễ biết hơn ...
Ngồi đọc sách " quan trong là xem đúng và sai " không cần thuộc lòng mà
Dao lại lục chẳng để làm gì " bài nốt ruồi là sai kinh dị đó " kiều này ra thấy
Đs có nốt ruồi mà phán như bài trên " coi chừng đs ...không phán mà phang
Cây chạy không kịp lỡ ....sai không biết tại
Sao ta sai ...vì người có biết gì đâu hay dạng cop lại làm của mình chế chút
Vô nên món ăn chẳng chuẩn vị nữa ...hihihih...
Hết câu cô hỏi về nốt ruồi số 7 " ..
Sửa bởi kiemkhach13: 21/11/2014 - 23:55