Trán đẹp, mi đẹp, mũi đẹp...
buigood
17/11/2014
HoiPhuoc, on 17/11/2014 - 12:16, said:
Xem cho buigood 2
1/ Không phải cậu có vợ rồi mới khá lên,,cậu là người đường công danh phát sớm,cậu phát tới 59 tuổi là không còn phát nữa,về hưu là được rồi
2/ Đường tình duyên của cậu khá trắc trở,Vợ chồng có sống được đến cuối đời? sống tới răng lông đầu bạc được chưa ? hay muốn tới răng lông đầu trọc
3/Con có báo hiếu cho ba mẹ được sớm không? một câu hỏi rất ngây ngô và cần làm công tác tư tưởng
Cậu có thể báo hiếu cho cha mẹ cậu bất cứ lúc nào cũng được hết,tại sao phải dùng chữ sớm hay muộn ở đây ? đâu phải có tiền mới báo hiếu được. cha mẹ sinh ra chúng ta không bao giờ có suy nghĩ là sẽ được con báo hiếu.mà chỉ nghĩ làm sao cho con mình thành đạt là vui rồi,còn báo hiếu là trách nhiệm của cậu,vậy cậu lúc nào cũng hiếu kính với cha mẹ,sống cho thật tốt không phụ lòng cha mẹ cậu ,cậu làm được như vậy là đã báo hiếu rồi,nếu lỡ về già cha mẹ cậu có bệnh,bổn phận làm con cậu phải lo,có điều kiện thì lo cho cha mẹ tốt nhất,còn không có điều kiện thì lo bằng tấm lòng,bằng khả năng mình có ,như vậy thì túi phước đức của cậu càng ngày sẽ càng to,khi cậu về già cậu mất,thì con cậu sẽ được hưởng túi phước đức đó,và túi phước đức không ai cân đo đong điếm được hết,nó là thứ tài sản vô hình mà TIÊN PHẬT THÁNH THẦN bang cho chúng ta
Chúc cậu hạnh phúc thành đạt
HộiPhước
Bái phục
YesMadam
Có niềm tin mãnh liệt vào huyền học,,bó chân.com.com.vn.vn.org.org
1/ Không phải cậu có vợ rồi mới khá lên,,cậu là người đường công danh phát sớm,cậu phát tới 59 tuổi là không còn phát nữa,về hưu là được rồi
2/ Đường tình duyên của cậu khá trắc trở,Vợ chồng có sống được đến cuối đời? sống tới răng lông đầu bạc được chưa ? hay muốn tới răng lông đầu trọc
3/Con có báo hiếu cho ba mẹ được sớm không? một câu hỏi rất ngây ngô và cần làm công tác tư tưởng
Cậu có thể báo hiếu cho cha mẹ cậu bất cứ lúc nào cũng được hết,tại sao phải dùng chữ sớm hay muộn ở đây ? đâu phải có tiền mới báo hiếu được. cha mẹ sinh ra chúng ta không bao giờ có suy nghĩ là sẽ được con báo hiếu.mà chỉ nghĩ làm sao cho con mình thành đạt là vui rồi,còn báo hiếu là trách nhiệm của cậu,vậy cậu lúc nào cũng hiếu kính với cha mẹ,sống cho thật tốt không phụ lòng cha mẹ cậu ,cậu làm được như vậy là đã báo hiếu rồi,nếu lỡ về già cha mẹ cậu có bệnh,bổn phận làm con cậu phải lo,có điều kiện thì lo cho cha mẹ tốt nhất,còn không có điều kiện thì lo bằng tấm lòng,bằng khả năng mình có ,như vậy thì túi phước đức của cậu càng ngày sẽ càng to,khi cậu về già cậu mất,thì con cậu sẽ được hưởng túi phước đức đó,và túi phước đức không ai cân đo đong điếm được hết,nó là thứ tài sản vô hình mà TIÊN PHẬT THÁNH THẦN bang cho chúng ta
Chúc cậu hạnh phúc thành đạt
HộiPhước
Bái phục
YesMadam
Có niềm tin mãnh liệt vào huyền học,,bó chân.com.com.vn.vn.org.org
papillonhn
17/11/2014
kiemkhach13, on 17/11/2014 - 11:54, said:
Tay cầm cây nỏ thần dương tay bắn thẳng vô nhà này .như hồi trước
Là 2 lầu thì cung bắn nằm cao hơn 5 met .giờ chơi lên 9 ,12 lầu tầm cung xạ tiễn vô
Nhà sau ra xin chỉ chút mà công trình hoạt động lại và thầy đến đây miễn đổ đồng
Xu "" trăm lần đều tử tôn động vậy vẫn dính chưởng " đó .này chỉ có bác phong thủy
Như phải tinh lanh, kinh nghiệm mới biết xa xa có bước tượng mang sát khi lại mà vị
Này là thần thánh vua chúa thì oai phong sát kinh lém " với 3 dong xu thì nên vất
Bỏ của chạy lấy người ......
* đã hết câu cậu hỏi về đồng xu ...linh hay không..hihihihi
" chiện thật thấy hay hông ta !!!?
Là 2 lầu thì cung bắn nằm cao hơn 5 met .giờ chơi lên 9 ,12 lầu tầm cung xạ tiễn vô
Nhà sau ra xin chỉ chút mà công trình hoạt động lại và thầy đến đây miễn đổ đồng
Xu "" trăm lần đều tử tôn động vậy vẫn dính chưởng " đó .này chỉ có bác phong thủy
Như phải tinh lanh, kinh nghiệm mới biết xa xa có bước tượng mang sát khi lại mà vị
Này là thần thánh vua chúa thì oai phong sát kinh lém " với 3 dong xu thì nên vất
Bỏ của chạy lấy người ......
* đã hết câu cậu hỏi về đồng xu ...linh hay không..hihihihi
" chiện thật thấy hay hông ta !!!?
Thuật phong phủy đúng là mênh mông.
Như vậy là phải quan sát các vấn đê về ngôi nhà trước. Rồi sau mới tung đồng xu xin xem sự việc.
Bác kể tiếp đi.
Meumeumeu
17/11/2014
ssmn, on 17/11/2014 - 13:02, said:
Em @Meumeumeu ko chê chị chào hàng mần trc bác kiếm.
Ngón út của em hơi ngắn tẹo vậy có lẽ em bị ảnh hưởng cha mẹ nhiều, và có xu hướng mê "bad boy" là mấy bẹn giai nghịch nghịch đó hí hí. Em ko nhanh mồm nhanh miệng lắn đúng ko, cũng khá thật thà.
Em người tình cảm. Tầm 25-30 có vẻ sẽ có chút trở ngại trong cuộc sống vượt qua đc thì ok hậu vận tốt có ng phù hộ nên sẽ có công danh.
Mồ mả bên ngoại ok, bên nội hình như có sửa sang. Hợp với mẹ.
Về sức khoẻ có vấn đề gì dạ tràng ko cô gái.
Kiểm cho chị nhé
Ngón út của em hơi ngắn tẹo vậy có lẽ em bị ảnh hưởng cha mẹ nhiều, và có xu hướng mê "bad boy" là mấy bẹn giai nghịch nghịch đó hí hí. Em ko nhanh mồm nhanh miệng lắn đúng ko, cũng khá thật thà.
Em người tình cảm. Tầm 25-30 có vẻ sẽ có chút trở ngại trong cuộc sống vượt qua đc thì ok hậu vận tốt có ng phù hộ nên sẽ có công danh.
Mồ mả bên ngoại ok, bên nội hình như có sửa sang. Hợp với mẹ.
Về sức khoẻ có vấn đề gì dạ tràng ko cô gái.
Kiểm cho chị nhé
ssmn, on 17/11/2014 - 13:02, said:
Em @Meumeumeu ko chê chị chào hàng mần trc bác kiếm.
Ngón út của em hơi ngắn tẹo vậy có lẽ em bị ảnh hưởng cha mẹ nhiều, và có xu hướng mê "bad boy" là mấy bẹn giai nghịch nghịch đó hí hí. Em ko nhanh mồm nhanh miệng lắn đúng ko, cũng khá thật thà.
Em người tình cảm. Tầm 25-30 có vẻ sẽ có chút trở ngại trong cuộc sống vượt qua đc thì ok hậu vận tốt có ng phù hộ nên sẽ có công danh.
Mồ mả bên ngoại ok, bên nội hình như có sửa sang. Hợp với mẹ.
Về sức khoẻ có vấn đề gì dạ tràng ko cô gái.
Kiểm cho chị nhé
Ngón út của em hơi ngắn tẹo vậy có lẽ em bị ảnh hưởng cha mẹ nhiều, và có xu hướng mê "bad boy" là mấy bẹn giai nghịch nghịch đó hí hí. Em ko nhanh mồm nhanh miệng lắn đúng ko, cũng khá thật thà.
Em người tình cảm. Tầm 25-30 có vẻ sẽ có chút trở ngại trong cuộc sống vượt qua đc thì ok hậu vận tốt có ng phù hộ nên sẽ có công danh.
Mồ mả bên ngoại ok, bên nội hình như có sửa sang. Hợp với mẹ.
Về sức khoẻ có vấn đề gì dạ tràng ko cô gái.
Kiểm cho chị nhé
Có gì chị xem tiếp cho em nữa nhé.
ssmn, on 17/11/2014 - 13:02, said:
Em @Meumeumeu ko chê chị chào hàng mần trc bác kiếm.
Ngón út của em hơi ngắn tẹo vậy có lẽ em bị ảnh hưởng cha mẹ nhiều, và có xu hướng mê "bad boy" là mấy bẹn giai nghịch nghịch đó hí hí. Em ko nhanh mồm nhanh miệng lắn đúng ko, cũng khá thật thà.
Em người tình cảm. Tầm 25-30 có vẻ sẽ có chút trở ngại trong cuộc sống vượt qua đc thì ok hậu vận tốt có ng phù hộ nên sẽ có công danh.
Mồ mả bên ngoại ok, bên nội hình như có sửa sang. Hợp với mẹ.
Về sức khoẻ có vấn đề gì dạ tràng ko cô gái.
Kiểm cho chị nhé
Ngón út của em hơi ngắn tẹo vậy có lẽ em bị ảnh hưởng cha mẹ nhiều, và có xu hướng mê "bad boy" là mấy bẹn giai nghịch nghịch đó hí hí. Em ko nhanh mồm nhanh miệng lắn đúng ko, cũng khá thật thà.
Em người tình cảm. Tầm 25-30 có vẻ sẽ có chút trở ngại trong cuộc sống vượt qua đc thì ok hậu vận tốt có ng phù hộ nên sẽ có công danh.
Mồ mả bên ngoại ok, bên nội hình như có sửa sang. Hợp với mẹ.
Về sức khoẻ có vấn đề gì dạ tràng ko cô gái.
Kiểm cho chị nhé
ssmn, on 17/11/2014 - 13:02, said:
Em @Meumeumeu ko chê chị chào hàng mần trc bác kiếm.
Ngón út của em hơi ngắn tẹo vậy có lẽ em bị ảnh hưởng cha mẹ nhiều, và có xu hướng mê "bad boy" là mấy bẹn giai nghịch nghịch đó hí hí. Em ko nhanh mồm nhanh miệng lắn đúng ko, cũng khá thật thà.
Em người tình cảm. Tầm 25-30 có vẻ sẽ có chút trở ngại trong cuộc sống vượt qua đc thì ok hậu vận tốt có ng phù hộ nên sẽ có công danh.
Mồ mả bên ngoại ok, bên nội hình như có sửa sang. Hợp với mẹ.
Về sức khoẻ có vấn đề gì dạ tràng ko cô gái.
Kiểm cho chị nhé
Ngón út của em hơi ngắn tẹo vậy có lẽ em bị ảnh hưởng cha mẹ nhiều, và có xu hướng mê "bad boy" là mấy bẹn giai nghịch nghịch đó hí hí. Em ko nhanh mồm nhanh miệng lắn đúng ko, cũng khá thật thà.
Em người tình cảm. Tầm 25-30 có vẻ sẽ có chút trở ngại trong cuộc sống vượt qua đc thì ok hậu vận tốt có ng phù hộ nên sẽ có công danh.
Mồ mả bên ngoại ok, bên nội hình như có sửa sang. Hợp với mẹ.
Về sức khoẻ có vấn đề gì dạ tràng ko cô gái.
Kiểm cho chị nhé
Có gì chị xem tiếp cho em nữa nhé.
HoiPhuoc
17/11/2014
Xem cho thatngiep12 1
Cha mẹ cậu hòa thuận yêu thương nhau,nhưng đôi lúc cũng có bất đồng,đó là điều không tránh khỏi trong cuộc sống,nhưng quan trọng là có lo lắng quan tâm cho nhau thôi,mẹ cậu thương cũng như lo lắng và hy sinh cho cha cậu rất nhiều,có thể nói là rất tòng phu
Cha cậu là người được nhiều người biết đến và quý mến
Cha mẹ cậu lúc chưa lấy nhau,là 2 người cùng tỉnh huyện,có thể nói là gần xác nhau luôn
Cậu với anh em rất hòa thuận,và hỗ trợ cho nhau khi gặp khó khăn
Cậu sao này sẽ lấy vợ xa quê,và cũng nghe lời vợ lắm
Tính cậu nhu mì,hơi nhút nhát và rụt rè
Nhà cậu gần đình chùa,UBND,trường học,chợ
Cậu có sở thích về võ thuật hoặc nhảy múa
Cha cậu đã từng bị bệnh và phải vào bệnh viện để phẫu thuật
Đường tình duyên của cậu khá trắc trở
Tính tình cậu rất hào sản,xài tiền rộng rãi,không tính toán chi ly
Tính tình cậu bề ngoài trầm tĩnh,nhưng bên trong sôi nổi,hay giúp đỡ bạn bè hết lòng
Cậu khắc mẹ ,hợp với cha hơn,có nghĩa là cậu làm gì thì mẹ cậu vẫn buồn lòng
Cậu hay bị mất trộm tiền và tài sản,trong đời của cậu còn gặp vài lần nữa,bây giờ cậu chưa có tiền nhiều,nhưng sau này cậu lớn có tài sản ,thì số tiền mất sẽ cao hơn
Cậu có anh em,bà con làm bác sĩ
Tính cậu thích tự do ,tự tại không thích sự ràng buộc
Cậu là người không uy nghiêm,không làm lãnh đạo hay chỉ huy được,cô đa sầu đa cảm,hòa nhã dễ thân
Cậu là nam nhưng rất thích ăn chua,với đồ mặn đậm đà không thích ăn đồ nhạt
Cậu thích mặt đồ gam màu xanh lá nhạt,xanh dương,xanh đen,xanh da trời,đen
Lúc nhỏ cậu đã từng bị tai nạn về sông nước
Cậu có bệnh về răng hoặc răng cậu không tốt,xấu
Bàn thờ tổ tiên nhà cậu được để trên lầu,gác
Bếp và bàn thờ ông táo nhà cậu được để bên phải căn nhà,tính từ ngoài nhìn vào
Cậu đã từng cho người khác mượn tiền,mà họ không hoàn trả lại cho cậu
Từ 6-16 tuổi học hành không tốt
Từ 16-26 học hành khá lên
Năm 2009 học hành không tốt
Năm 2010 học hành tốt khá lên
Năm 2011 học hành không tốt,cha mẹ bất hòa,mẹ có hạn xấu,có thay đổi chỗ ở
Năm 2012 học hành không tốt,có nhiều chuyện thị phi,tai họa bất ngờ,làm cho cậu bực bội
Năm 2013 có vài chuyến đi xa,học hành khá lên
Năm 2014 năm này học hành tốt,nhưng có một số việc không ưng ý,mà tự cậu tạo ra chứ không ai khác
Cậu hồi âm chi tiết giúp tôi,cậu hỏi gì thì hỏi 3 câu hỏi thôi nhé
Tiền bối KIẾM KHÁCH TIÊN SINH ơi,tôi xem xong laso này là tôi phải bế quan rồi,có việc rất quan trọng,8 ngày sau mới xuất quan được,tới đó rãnh lại vào mê cung của tiên sinh tiếp nhé
Sửa bởi HoiPhuoc: 17/11/2014 - 15:15
Cha mẹ cậu hòa thuận yêu thương nhau,nhưng đôi lúc cũng có bất đồng,đó là điều không tránh khỏi trong cuộc sống,nhưng quan trọng là có lo lắng quan tâm cho nhau thôi,mẹ cậu thương cũng như lo lắng và hy sinh cho cha cậu rất nhiều,có thể nói là rất tòng phu
Cha cậu là người được nhiều người biết đến và quý mến
Cha mẹ cậu lúc chưa lấy nhau,là 2 người cùng tỉnh huyện,có thể nói là gần xác nhau luôn
Cậu với anh em rất hòa thuận,và hỗ trợ cho nhau khi gặp khó khăn
Cậu sao này sẽ lấy vợ xa quê,và cũng nghe lời vợ lắm
Tính cậu nhu mì,hơi nhút nhát và rụt rè
Nhà cậu gần đình chùa,UBND,trường học,chợ
Cậu có sở thích về võ thuật hoặc nhảy múa
Cha cậu đã từng bị bệnh và phải vào bệnh viện để phẫu thuật
Đường tình duyên của cậu khá trắc trở
Tính tình cậu rất hào sản,xài tiền rộng rãi,không tính toán chi ly
Tính tình cậu bề ngoài trầm tĩnh,nhưng bên trong sôi nổi,hay giúp đỡ bạn bè hết lòng
Cậu khắc mẹ ,hợp với cha hơn,có nghĩa là cậu làm gì thì mẹ cậu vẫn buồn lòng
Cậu hay bị mất trộm tiền và tài sản,trong đời của cậu còn gặp vài lần nữa,bây giờ cậu chưa có tiền nhiều,nhưng sau này cậu lớn có tài sản ,thì số tiền mất sẽ cao hơn
Cậu có anh em,bà con làm bác sĩ
Tính cậu thích tự do ,tự tại không thích sự ràng buộc
Cậu là người không uy nghiêm,không làm lãnh đạo hay chỉ huy được,cô đa sầu đa cảm,hòa nhã dễ thân
Cậu là nam nhưng rất thích ăn chua,với đồ mặn đậm đà không thích ăn đồ nhạt
Cậu thích mặt đồ gam màu xanh lá nhạt,xanh dương,xanh đen,xanh da trời,đen
Lúc nhỏ cậu đã từng bị tai nạn về sông nước
Cậu có bệnh về răng hoặc răng cậu không tốt,xấu
Bàn thờ tổ tiên nhà cậu được để trên lầu,gác
Bếp và bàn thờ ông táo nhà cậu được để bên phải căn nhà,tính từ ngoài nhìn vào
Cậu đã từng cho người khác mượn tiền,mà họ không hoàn trả lại cho cậu
Từ 6-16 tuổi học hành không tốt
Từ 16-26 học hành khá lên
Năm 2009 học hành không tốt
Năm 2010 học hành tốt khá lên
Năm 2011 học hành không tốt,cha mẹ bất hòa,mẹ có hạn xấu,có thay đổi chỗ ở
Năm 2012 học hành không tốt,có nhiều chuyện thị phi,tai họa bất ngờ,làm cho cậu bực bội
Năm 2013 có vài chuyến đi xa,học hành khá lên
Năm 2014 năm này học hành tốt,nhưng có một số việc không ưng ý,mà tự cậu tạo ra chứ không ai khác
Cậu hồi âm chi tiết giúp tôi,cậu hỏi gì thì hỏi 3 câu hỏi thôi nhé
Tiền bối KIẾM KHÁCH TIÊN SINH ơi,tôi xem xong laso này là tôi phải bế quan rồi,có việc rất quan trọng,8 ngày sau mới xuất quan được,tới đó rãnh lại vào mê cung của tiên sinh tiếp nhé
Sửa bởi HoiPhuoc: 17/11/2014 - 15:15
papillonhn
17/11/2014
badzboy2005
17/11/2014
kiemkhach13, on 16/11/2014 - 11:47, said:
Buigood , isihuynh , higa , hot .
Cho năm tháng ngày giờ ghi rõ âm duong
Nha !!!? Coi tên nào núp lum phi thân ra không
Đây ....
Ăn hủ tiếu hoài giờ đổ qua phở bò hà nội một tí nha
Loa...loa.....có tiên sinh nào núp lùm đang mài dao
Phi ra chém nè !!? Không có lại hủ tiếu tiếp ..hi.hihi...
Cho năm tháng ngày giờ ghi rõ âm duong
Nha !!!? Coi tên nào núp lum phi thân ra không
Đây ....
Ăn hủ tiếu hoài giờ đổ qua phở bò hà nội một tí nha
Loa...loa.....có tiên sinh nào núp lùm đang mài dao
Phi ra chém nè !!? Không có lại hủ tiếu tiếp ..hi.hihi...
jph
17/11/2014
cháu cũng xin được nhờ bác hoiphuoc xem nếu có thời gian ạ. Cháu cảm ơn bác
Bongcomay90
17/11/2014
HoiPhuoc, on 17/11/2014 - 11:39, said:
Xem cho irishuynh105 1
Năm 2021 có lộc lớn và từ đó trở đi là rất tốt,(nhớ mua cho bác kk một ít đá mài kiếm của KIM SƯ THẦN RÈN,để bác ấy m*y kiếm của bác cho nó có SINH KHÍ một chút, chứ từ đây tới đó tôi đoán là kiếm của bác sẽ không còn sinh khí nữa) hi hi nhớ nhé irishuynh105 cô nương
Từ 47 tuổi trở về già là irishuynh105 cô nương không phải lo,đi hành tẩu giang hồ là ok rồi,tài lực nhân lực đều có đủ
irishuynh105 cô nương nên lưu ý một điều trong đời của cô phải bị một vài lần làm ăn bị trắng tay ,,vậy khi khá lên rồi nhớ chia nhỏ tài sản ra nhiều nơi cất giữ cho an toàn,hoặc nhờ bác kk giữ dùm cũng được,vì kiếm của bác kk rất đáng gờm không ai dám lại gần đâu
Chúc cô hạnh phúc thành đạt
Chút tâm tình của kẻ lãng tử phiêu bạc ,lạc lối vào chốn mê cung của bác kk ..nên gởi vào đây một chút gia vị khiêm tốn của BÁT TỰ PHÁI .mong mọi người đón nhận chút lòng thành của một nhân sĩ chập chững khám phá và hành tẩu vào chốn THIÊN ĐỊNH cũng như mệnh lý của con người,phải không bác KIẾM KHÁCH TIÊN SINH
Năm 2021 có lộc lớn và từ đó trở đi là rất tốt,(nhớ mua cho bác kk một ít đá mài kiếm của KIM SƯ THẦN RÈN,để bác ấy m*y kiếm của bác cho nó có SINH KHÍ một chút, chứ từ đây tới đó tôi đoán là kiếm của bác sẽ không còn sinh khí nữa) hi hi nhớ nhé irishuynh105 cô nương
Từ 47 tuổi trở về già là irishuynh105 cô nương không phải lo,đi hành tẩu giang hồ là ok rồi,tài lực nhân lực đều có đủ
irishuynh105 cô nương nên lưu ý một điều trong đời của cô phải bị một vài lần làm ăn bị trắng tay ,,vậy khi khá lên rồi nhớ chia nhỏ tài sản ra nhiều nơi cất giữ cho an toàn,hoặc nhờ bác kk giữ dùm cũng được,vì kiếm của bác kk rất đáng gờm không ai dám lại gần đâu
Chúc cô hạnh phúc thành đạt
Chút tâm tình của kẻ lãng tử phiêu bạc ,lạc lối vào chốn mê cung của bác kk ..nên gởi vào đây một chút gia vị khiêm tốn của BÁT TỰ PHÁI .mong mọi người đón nhận chút lòng thành của một nhân sĩ chập chững khám phá và hành tẩu vào chốn THIÊN ĐỊNH cũng như mệnh lý của con người,phải không bác KIẾM KHÁCH TIÊN SINH
Đời người ta trắng tay một lần là sợ lắm rồi, mà sao cháu tới vài lần luôn. Sau này lỡ khi rơi vô hoàn cảnh đó, cháu sẽ nhớ lời bác, "sau vẫn hồi phục trở lại ,và còn phát triển hơn nữa" vậy là có niềm tin vựt dậy hì hì
Cháu cám ơn bác Hội Phước, vài ngày bế quan xong rùi bác quay lại nêm nếm phở Hà Nội nữa nha bác. Iris chúc bác nhiều sức khỏe !
thanhnam234
17/11/2014
HoiPhuoc, on 17/11/2014 - 15:03, said:
Xem cho thatngiep12 1
Cha mẹ cậu hòa thuận yêu thương nhau,nhưng đôi lúc cũng có bất đồng,đó là điều không tránh khỏi trong cuộc sống,nhưng quan trọng là có lo lắng quan tâm cho nhau thôi,mẹ cậu thương cũng như lo lắng và hy sinh cho cha cậu rất nhiều,có thể nói là rất tòng phu: cha mẹ cháu cũng yêu thương nhau ạ, nhưng có vẻ không hợp tính lắm, mẹ cháu đúng là hy sinh cho cháu rất nhiều ạ.
Cha cậu là người được nhiều người biết đến và quý mến: cha cháu không hợp hàng xóm lắm ạ, hay bị điều tiếng.
Cha mẹ cậu lúc chưa lấy nhau,là 2 người cùng tỉnh huyện,có thể nói là gần xác nhau luôn: đúng ạ
Cậu với anh em rất hòa thuận,và hỗ trợ cho nhau khi gặp khó khăn: cháu với chị cháu ngày xưa cũng hay cái nhau lắm, không hơp tính nhau lắm, nhưng hòa thuận và hỗ trợ nhau ạ.
Cậu sao này sẽ lấy vợ xa quê,và cũng nghe lời vợ lắm: cái này cháu chưa kiểm được ạ
Tính cậu nhu mì,hơi nhút nhát và rụt rè: đúng ạ, cháu hơi nhút nhát nhưng giờ đỡ rồi
Nhà cậu gần đình chùa,UBND,trường học,chợ: nhà cháu gần đồng ruộng ạ.
Cậu có sở thích về võ thuật hoặc nhảy múa: cháu thích mình có võ công như đại hiệp vậy để hành thiện cứu đời, chém bọn tham ô, nhưng cháu không có võ ạ.
Cha cậu đã từng bị bệnh và phải vào bệnh viện để phẫu thuật: cha cháu nhiều bệnh lắm ạ, nhưng lúc trẻ có lần nằm viện rồi ạ
Đường tình duyên của cậu khá trắc trở: giờ cháu chưa có người yêu nên cháu chưa kiểm được ạ, mà từ trước đến giờ cháu cũng chưa yêu ai cả, dùng đã 21 tuổi rồi.
Tính tình cậu rất hào sản,xài tiền rộng rãi,không tính toán chi ly: cái này chắc đúng ạ
Tính tình cậu bề ngoài trầm tĩnh,nhưng bên trong sôi nổi,hay giúp đỡ bạn bè hết lòng: cháu trầm tính ạ, ít nói nhưng gặp người thân thiết là chém gió quên trời đất và có phần hài hước
Cậu khắc mẹ ,hợp với cha hơn,có nghĩa là cậu làm gì thì mẹ cậu vẫn buồn lòng: đúng ạ, cháu không hợp tính mẹ cháu lắm ạ.
Cậu hay bị mất trộm tiền và tài sản,trong đời của cậu còn gặp vài lần nữa,bây giờ cậu chưa có tiền nhiều,nhưng sau này cậu lớn có tài sản ,thì số tiền mất sẽ cao hơn: cháu chưa mất gsự ràì ạ
Cậu có anh em,bà con làm bác sĩ: dạ không có ai ạ, dòng họ cháu bình thường lăm ạ, cháu là thuộc dạng học cao của họ rồi.
Tính cậu thích tự do ,tự tại không thích ng buộc: cái này đúng ạ
Cậu là người không uy nghiêm,không làm lãnh đạo hay chỉ huy được,cô đa sầu đa cảm,hòa nhã dễ thân: khuôn mặt cháu nhìn có vẻ uy nghiêm ạ, mọi người nhận xét nhìn cháu phúc hâu(hehehe), cháu đa sầu đa cảm là đúng ạ.
Cậu là nam nhưng rất thích ăn chua,với đồ mặn đậm đà không thích ăn đồ nhạt: cái này thì cháu không kiểm được, bởi lẽ cháu cái gì ngon là cháu ăn thôi, dễ ăn lắm.
Cậu thích mặt đồ gam màu xanh lá nhạt,xanh dương,xanh đen,xanh da trời,đen: cháu thích mặc đồ màu xanh và trẵng.
Lúc nhỏ cậu đã từng bị tai nạn về sông nước: cháu chưa bị tai nạn về sông nước ạ
Cậu có bệnh về răng hoặc răngd cậu không tốt,xấu: răng cháu trắng ạ, nhìn cũng được ạ.
Bàn thờ tổ tiên nhà cậu được để trên lầu,gác: đúng ạ
Bếp và bàn thờ ông táo nhà cậu được để bên phải căn nhà,tính từ ngoài nhìn vào: cái này cháu không để ý lắm ạ.
Cậu đã từng cho người khác mượn tiền,mà họ không hoàn trả lại cho cậu: cháu kĩ tính và ít bạn lắm ạ, nên bạn bè ít ai lừa cháu .
Từ 6-16 tuổi học hành không tốt: giai đoạn này là giai đoạn có lẽ đẹp nhất đời cháu ạ, học hành thuận lợi.
Từ 16-26 học hành khá lên: cháu chưa đi qua vận nào mà như vận này, thê thảm hết chỗ nói, học hành thảm thương.
Năm 2009 học hành không tốt: năm này học hành còn tôt ạ.
Năm 2010 học hành tốt khá lên: bắt đầu từ năm này, là tệ dần đi
Năm 2011 học hành không tốt,cha mẹ bất hòa,mẹ có hạn xấu,có thay đổi chỗ ở: học hành xấu, chỗ ở vẫn giữ nguyên ạ
Năm 2012 học hành không tốt,có nhiều chuyện thị phi,tai họa bất ngờ,làm cho cậu bực bội: học hành không tốt là đúng ạ, thị phi thì cũng có ạ nhưng không đáng kể gì.
Năm 2013 có vài chuyến đi xa,học hành khá lên: chuyến đi xa thì không biết đúng không, chứ năm này cháu thường xuyên di chuyển vì trường có 2 cơ sở khá xa thủ đúc và quận 10, và năm này cũng có thời gian lên ở với chị cháu vì nghỉ hè, học hành thì bê bát lắm bác ạ.
Năm 2014 năm này học hành tốt,nhưng có một số việc không ưng ý,mà tự cậu tạo ra chứ không ai khác: năm này là năm cháu thậm tệ nhất, làm gì cũng hỏng.
Cậu hồi âm chi tiết giúp tôi,cậu hỏi gì thì hỏi 3 câu hỏi thôi nhé
Tiền bối KIẾM KHÁCH TIÊN SINH ơi,tôi xem xong laso này là tôi phải bế quan rồi,có việc rất quan trọng,8 ngày sau mới xuất quan được,tới đó rãnh lại vào mê cung của tiên sinh tiếp nhé
Cha mẹ cậu hòa thuận yêu thương nhau,nhưng đôi lúc cũng có bất đồng,đó là điều không tránh khỏi trong cuộc sống,nhưng quan trọng là có lo lắng quan tâm cho nhau thôi,mẹ cậu thương cũng như lo lắng và hy sinh cho cha cậu rất nhiều,có thể nói là rất tòng phu: cha mẹ cháu cũng yêu thương nhau ạ, nhưng có vẻ không hợp tính lắm, mẹ cháu đúng là hy sinh cho cháu rất nhiều ạ.
Cha cậu là người được nhiều người biết đến và quý mến: cha cháu không hợp hàng xóm lắm ạ, hay bị điều tiếng.
Cha mẹ cậu lúc chưa lấy nhau,là 2 người cùng tỉnh huyện,có thể nói là gần xác nhau luôn: đúng ạ
Cậu với anh em rất hòa thuận,và hỗ trợ cho nhau khi gặp khó khăn: cháu với chị cháu ngày xưa cũng hay cái nhau lắm, không hơp tính nhau lắm, nhưng hòa thuận và hỗ trợ nhau ạ.
Cậu sao này sẽ lấy vợ xa quê,và cũng nghe lời vợ lắm: cái này cháu chưa kiểm được ạ
Tính cậu nhu mì,hơi nhút nhát và rụt rè: đúng ạ, cháu hơi nhút nhát nhưng giờ đỡ rồi
Nhà cậu gần đình chùa,UBND,trường học,chợ: nhà cháu gần đồng ruộng ạ.
Cậu có sở thích về võ thuật hoặc nhảy múa: cháu thích mình có võ công như đại hiệp vậy để hành thiện cứu đời, chém bọn tham ô, nhưng cháu không có võ ạ.
Cha cậu đã từng bị bệnh và phải vào bệnh viện để phẫu thuật: cha cháu nhiều bệnh lắm ạ, nhưng lúc trẻ có lần nằm viện rồi ạ
Đường tình duyên của cậu khá trắc trở: giờ cháu chưa có người yêu nên cháu chưa kiểm được ạ, mà từ trước đến giờ cháu cũng chưa yêu ai cả, dùng đã 21 tuổi rồi.
Tính tình cậu rất hào sản,xài tiền rộng rãi,không tính toán chi ly: cái này chắc đúng ạ
Tính tình cậu bề ngoài trầm tĩnh,nhưng bên trong sôi nổi,hay giúp đỡ bạn bè hết lòng: cháu trầm tính ạ, ít nói nhưng gặp người thân thiết là chém gió quên trời đất và có phần hài hước
Cậu khắc mẹ ,hợp với cha hơn,có nghĩa là cậu làm gì thì mẹ cậu vẫn buồn lòng: đúng ạ, cháu không hợp tính mẹ cháu lắm ạ.
Cậu hay bị mất trộm tiền và tài sản,trong đời của cậu còn gặp vài lần nữa,bây giờ cậu chưa có tiền nhiều,nhưng sau này cậu lớn có tài sản ,thì số tiền mất sẽ cao hơn: cháu chưa mất gsự ràì ạ
Cậu có anh em,bà con làm bác sĩ: dạ không có ai ạ, dòng họ cháu bình thường lăm ạ, cháu là thuộc dạng học cao của họ rồi.
Tính cậu thích tự do ,tự tại không thích ng buộc: cái này đúng ạ
Cậu là người không uy nghiêm,không làm lãnh đạo hay chỉ huy được,cô đa sầu đa cảm,hòa nhã dễ thân: khuôn mặt cháu nhìn có vẻ uy nghiêm ạ, mọi người nhận xét nhìn cháu phúc hâu(hehehe), cháu đa sầu đa cảm là đúng ạ.
Cậu là nam nhưng rất thích ăn chua,với đồ mặn đậm đà không thích ăn đồ nhạt: cái này thì cháu không kiểm được, bởi lẽ cháu cái gì ngon là cháu ăn thôi, dễ ăn lắm.
Cậu thích mặt đồ gam màu xanh lá nhạt,xanh dương,xanh đen,xanh da trời,đen: cháu thích mặc đồ màu xanh và trẵng.
Lúc nhỏ cậu đã từng bị tai nạn về sông nước: cháu chưa bị tai nạn về sông nước ạ
Cậu có bệnh về răng hoặc răngd cậu không tốt,xấu: răng cháu trắng ạ, nhìn cũng được ạ.
Bàn thờ tổ tiên nhà cậu được để trên lầu,gác: đúng ạ
Bếp và bàn thờ ông táo nhà cậu được để bên phải căn nhà,tính từ ngoài nhìn vào: cái này cháu không để ý lắm ạ.
Cậu đã từng cho người khác mượn tiền,mà họ không hoàn trả lại cho cậu: cháu kĩ tính và ít bạn lắm ạ, nên bạn bè ít ai lừa cháu .
Từ 6-16 tuổi học hành không tốt: giai đoạn này là giai đoạn có lẽ đẹp nhất đời cháu ạ, học hành thuận lợi.
Từ 16-26 học hành khá lên: cháu chưa đi qua vận nào mà như vận này, thê thảm hết chỗ nói, học hành thảm thương.
Năm 2009 học hành không tốt: năm này học hành còn tôt ạ.
Năm 2010 học hành tốt khá lên: bắt đầu từ năm này, là tệ dần đi
Năm 2011 học hành không tốt,cha mẹ bất hòa,mẹ có hạn xấu,có thay đổi chỗ ở: học hành xấu, chỗ ở vẫn giữ nguyên ạ
Năm 2012 học hành không tốt,có nhiều chuyện thị phi,tai họa bất ngờ,làm cho cậu bực bội: học hành không tốt là đúng ạ, thị phi thì cũng có ạ nhưng không đáng kể gì.
Năm 2013 có vài chuyến đi xa,học hành khá lên: chuyến đi xa thì không biết đúng không, chứ năm này cháu thường xuyên di chuyển vì trường có 2 cơ sở khá xa thủ đúc và quận 10, và năm này cũng có thời gian lên ở với chị cháu vì nghỉ hè, học hành thì bê bát lắm bác ạ.
Năm 2014 năm này học hành tốt,nhưng có một số việc không ưng ý,mà tự cậu tạo ra chứ không ai khác: năm này là năm cháu thậm tệ nhất, làm gì cũng hỏng.
Cậu hồi âm chi tiết giúp tôi,cậu hỏi gì thì hỏi 3 câu hỏi thôi nhé
Tiền bối KIẾM KHÁCH TIÊN SINH ơi,tôi xem xong laso này là tôi phải bế quan rồi,có việc rất quan trọng,8 ngày sau mới xuất quan được,tới đó rãnh lại vào mê cung của tiên sinh tiếp nhé
1. Năm 2016 cháu có đi nước ngoài được không.
2. Số cháu tiền tài thế nào ạ, có người bảo cháu vận về già sẽ phá sản( 1 người quen về tâm linh ạ), cô ý bảo giai đoạn từ 55 trở về sau ạ, vậy có đúng không ạ, bác nói cháu biết để về già nếu cháu có tiền cháu làm từ thiện luôn cho đỡ phí ạ.
3.Sô cháu có vợ con gì không ạ, và có phải là cháu bị lừa tình không ạ.
Cháu cảm ơn bác, chúc bác nhiều sức khỏe.
kiemkhach13
17/11/2014
ssmn, on 17/11/2014 - 13:02, said:
Em @Meumeumeu ko chê chị chào hàng mần trc bác kiếm.
Ngón út của em hơi ngắn tẹo vậy có lẽ em bị ảnh hưởng cha mẹ nhiều, và có xu hướng mê "bad boy" là mấy bẹn giai nghịch nghịch đó hí hí. Em ko nhanh mồm nhanh miệng lắn đúng ko, cũng khá thật thà.
Em người tình cảm. Tầm 25-30 có vẻ sẽ có chút trở ngại trong cuộc sống vượt qua đc thì ok hậu vận tốt có ng phù hộ nên sẽ có công danh.
Mồ mả bên ngoại ok, bên nội hình như có sửa sang. Hợp với mẹ.
Về sức khoẻ có vấn đề gì dạ tràng ko cô gái.
Kiểm cho chị nhé
Ngón út của em hơi ngắn tẹo vậy có lẽ em bị ảnh hưởng cha mẹ nhiều, và có xu hướng mê "bad boy" là mấy bẹn giai nghịch nghịch đó hí hí. Em ko nhanh mồm nhanh miệng lắn đúng ko, cũng khá thật thà.
Em người tình cảm. Tầm 25-30 có vẻ sẽ có chút trở ngại trong cuộc sống vượt qua đc thì ok hậu vận tốt có ng phù hộ nên sẽ có công danh.
Mồ mả bên ngoại ok, bên nội hình như có sửa sang. Hợp với mẹ.
Về sức khoẻ có vấn đề gì dạ tràng ko cô gái.
Kiểm cho chị nhé
* về dạ dày có thêm hình lòi tói như cô xanh xanh kiểu này kinh kỳ lộn xộn "
Đường trí đạo xuống thấp gò thái âm người hay lo xa ,đau nửa đầu nhanh
Của đường trí đạo lại tẻ đôi kẹp lại giống đường sanh đại cô " người bị dạ dày
Cô này họng đường hô hấp có vấn đề " cái kẹp kép này ý chỉ amidam ở
Cuống học sứng to có lẽ viêm nhiễm gây khó thở " mà bịnh trở đi trở lại
Dạng toàn bệnh cũng tái phát .
- cô gò thủy tinh cao long bàn tay " cô thường là con trưởng hay 1 trong nhà
Sau có em trai và do ngón út ngắn nên nam nhiều hơn nữ hay tỉ số 1,1 .
- giờ xét về gò thái dương " và thái âm thì cha mẹ lấy nhau cùng sát tỉnh huyện .
Khi thế gò thái âm kinh hơn nên xưa bên cha yếu thế hay dạng không bằng
Mẹ . Nội yếi Hơn ngoài về đất đai hay tiền bạc đại loại
- đường sanh đạo và trí đạo báo hiệu cô có thời gian hồi đi học bị miên mang
Mơ mang khoản thời gian khó học do gia đình gây ra . Và nhỏ khi lọt lòng cô
Nương khó nuôi hay mẹ vất vả mới sanh cô được , năm cháu lên 5 cháu chưa
Vô mẫu giáo bị bịnh hoạn về té lao đầu đập đầu đại loại có thẹo" chân ,năm
Cháu 10 đến 15 nhà bên nội có tang chế do kim tinh xanh lè mà gân " và 3
Hình lòi tói đầu đường sanh đạo vậy bên trái có tay phải có suy ra trong thời
Gian này bên nội ngoại có người ngủm củ tỏi ....
- cô năm này 22 tuổi " người đã có người yêu hay dạng bạn khác Phái thân .
20,21 , có lờ đờ 2 tên nam châc học chung nhã ý quen như cô còn do dự vì
Nhìn hơi ôải hay dạng chưa cần """ vì tự ""' ta rất gái nếu ta thì bèo cũng hoa
Khôi khối b . Ta cao trên 1 ,5..... lo gì à vòng 1 vòng 3 hơi biến động lúc ta
Ăn nhiều mập béo ra như vòng 3 của ta ui .....quá hot....như nghĩ là dù gì
Ta đã đạt 2 vòng 2,3 ....như đừng nghĩ nha ....và cười kakaka...giờ đã có đồ
Hỗn trợ . Vòng 3 là khó đó nha ...và tự sứơng cười tiếp .....
- nguyên quan và nơi ở hiện nay thành thị thi xã " ít gần sông nước .gần nhà
Lầu cao tâng tháp chuông ,đền chùa ,nhà thờ ...không gần công an , có
Gần ủy ban ....kiêm dùm thêm " chút " ....viết tiếp bài cô ssnm....cho xôm tụ
kiemkhach13
17/11/2014
HoiPhuoc, on 17/11/2014 - 15:03, said:
Xem cho thatngiep12 1
Cha mẹ cậu hòa thuận yêu thương nhau,nhưng đôi lúc cũng có bất đồng,đó là điều không tránh khỏi trong cuộc sống,nhưng quan trọng là có lo lắng quan tâm cho nhau thôi,mẹ cậu thương cũng như lo lắng và hy sinh cho cha cậu rất nhiều,có thể nói là rất tòng phu
Cha cậu là người được nhiều người biết đến và quý mến
Cha mẹ cậu lúc chưa lấy nhau,là 2 người cùng tỉnh huyện,có thể nói là gần xác nhau luôn
Cậu với anh em rất hòa thuận,và hỗ trợ cho nhau khi gặp khó khăn
Cậu sao này sẽ lấy vợ xa quê,và cũng nghe lời vợ lắm
Tính cậu nhu mì,hơi nhút nhát và rụt rè
Nhà cậu gần đình chùa,UBND,t
Tiền bối KIẾM KHÁCH TIÊN SINH ơi,tôi xem xong laso này là tôi phải bế quan rồi,có việc rất quan trọng,8 ngày sau mới xuất quan được,tới đó rãnh lại vào mê cung của tiên sinh tiếp nhé
Cha mẹ cậu hòa thuận yêu thương nhau,nhưng đôi lúc cũng có bất đồng,đó là điều không tránh khỏi trong cuộc sống,nhưng quan trọng là có lo lắng quan tâm cho nhau thôi,mẹ cậu thương cũng như lo lắng và hy sinh cho cha cậu rất nhiều,có thể nói là rất tòng phu
Cha cậu là người được nhiều người biết đến và quý mến
Cha mẹ cậu lúc chưa lấy nhau,là 2 người cùng tỉnh huyện,có thể nói là gần xác nhau luôn
Cậu với anh em rất hòa thuận,và hỗ trợ cho nhau khi gặp khó khăn
Cậu sao này sẽ lấy vợ xa quê,và cũng nghe lời vợ lắm
Tính cậu nhu mì,hơi nhút nhát và rụt rè
Nhà cậu gần đình chùa,UBND,t
Tiền bối KIẾM KHÁCH TIÊN SINH ơi,tôi xem xong laso này là tôi phải bế quan rồi,có việc rất quan trọng,8 ngày sau mới xuất quan được,tới đó rãnh lại vào mê cung của tiên sinh tiếp nhé
* hay quá bác hoiphuoc ơ.iiiii.....góp ý góp ý cậu nick thaatngiep 12"""
Môn bói phải nghĩ rộng ra càng tốt ...đất chùa ,UBND.là đât.....ru...ộng
Đó vì ...chùa , UBND ...không có mua đất làm chỉ xin thôi " suy ra là
Đất ruộng đờ o....đo......sắc ...đó ....biết chưa , chắc chưa có chùa
UBND. Và năm đất đó còn là có thể chùa ,UBND, chợ mần luôn lúc
Đúng hông ta !!!?.....
badzboy2005, on 17/11/2014 - 15:26, said:
Cho con xin ké dc không bác kiếm. 26/8/1989 giờ tuất.
Xem chỉ 8888 + chém gió chút ../hihihihi....
thanhnam234
17/11/2014
kiemkhach13, on 17/11/2014 - 16:51, said:
* hay quá bác hoiphuoc ơ.iiiii.....góp ý góp ý cậu nick thaatngiep 12"""
Môn bói phải nghĩ rộng ra càng tốt ...đất chùa ,UBND.là đât.....ru...ộng
Đó vì ...chùa , UBND ...không có mua đất làm chỉ xin thôi " suy ra là
Đất ruộng đờ o....đo......sắc ...đó ....biết chưa , chắc chưa có chùa
UBND. Và năm đất đó còn là có thể chùa ,UBND, chợ mần luôn lúc
Đúng hông ta !!!?.....
Môn bói phải nghĩ rộng ra càng tốt ...đất chùa ,UBND.là đât.....ru...ộng
Đó vì ...chùa , UBND ...không có mua đất làm chỉ xin thôi " suy ra là
Đất ruộng đờ o....đo......sắc ...đó ....biết chưa , chắc chưa có chùa
UBND. Và năm đất đó còn là có thể chùa ,UBND, chợ mần luôn lúc
Đúng hông ta !!!?.....
Chúc bác kiếm và mọi người buổi tối vui vẻ
kiemkhach13
17/11/2014
HoiPhuoc, on 17/11/2014 - 15:03, said:
Tiền bối KIẾM KHÁCH TIÊN SINH ơi,tôi xem xong laso này là tôi phải bế quan rồi,có việc rất quan trọng,8 ngày sau mới xuất quan được,tới đó rãnh lại vào mê cung của tiên sinh tiếp nhé
* " hả " ! Sao bác hoiphuoc chém mấy chiêu bác lại bế quan là sao " này
Zụ này chắc đi cứu nhân độ thế bến nào thì phải " .vậy hẹn bác
8 ngày nữa giống bát quái vậy , bác vậy 1 càn khảm cân chấn tốn ly
Khôn đoài . Vậy ngày đoài là ngày thứ tám nha bát .
* chúc bác thượng lộ bình an , nếu có nhậu lai rai kiếm chỗ hạ lộ
Nằm nha bác " gìờ xỉn phạt nặng lém đó ....
--++ kiếm khách .....hihihihi....
Nguyensang
17/11/2014
Lâu lắm cháu ko nhờ bác kiếm khách nên thấy nhớ nhớ bác hihi nên hôm nay Bác cho cháu hỏi 1 chút nhé : bác cho cháu hỏi sang năm 2015 cháu có nên mở riêng để tự làm kinh doanh dc ko hay lùi lại đợi tới năm nào thì sẽ hợp thời vận ạ ? Cháu cảm ơn bác nhiều nhé.




jph
17/11/2014
Bác kiếm ơi bác lần trước bác chẳng nói gì về tình duyên cho cháu cả
số mo hả bác T_____T


