←  Nhân Tướng Học

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Trán đẹp, mi đẹp, mũi đẹp...

TNK75's Photo TNK75 06/08/2014

mũi cậu bé này khá lạ, k rõ là mũi gì
Trích dẫn

narutokage's Photo narutokage 06/08/2014

View PostTonNgoKhong75kg, on 06/08/2014 - 16:14, said:

mũi cậu bé này khá lạ, k rõ là mũi gì
Trong sách tướng học Ngô Hùng Diễn có nhắc tới tướng mũi này là tướng mũi bật, người có loại mũi này không sợ đói vì rất giỏi vượt qua những nghịch cảnh.
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 09/08/2014

View Postnarutokage, on 06/08/2014 - 16:18, said:


Trong sách tướng học Ngô Hùng Diễn có nhắc tới tướng mũi này là tướng mũi bật, người có loại mũi này không sợ đói vì rất giỏi vượt qua những nghịch cảnh.
..

* cậu bé đó nhìn mũi không giàu đâu khá đâu . Vì khoảng mũi có thấp và 2 đoạn gẫy nhẹ .

Châm may ok trán đen .khi sắc không thuận .cậu này nên ra khỏ nhà hay nới cứ ngụ may
Ra về sau mới khá như khoảng 34 tuổi giai đạon này bớt nhảy định mệnh ...thay đổi cuộc
Đời cậu ta . Rất tốt nhưng . Ánh 2 góc trán đè nặng .nên nhiều vận số cha mẹ mất mới phát
Có những số cha mẹ mất thì cơ nghiệp sụp theo . Tướng gọi ẩn áp cha mẹ hay hình khắc
Cha mẹ hoăc nược lại .tướng cậu bé nên đưa vào phương nam thuận và phát hơn .như sau
Chút trục trắc về tình cảm có thể 2 tập ...vào năm 27 ...và 34 tuổi ...

* như đó là về sau " hiện nay tai không đẹp . Sắc ám xanh . Thì mả mộ bị khuyết sụp .
Gây xấu chút nhà hướng cũng không thuận mấy cho những người trong gia đình . ...
Ly do góc khoe miệng ...ám chút có hầm hố trong nhà hay bếp hố ga xông vô chỗ ăn
uông và ở cưa chính ..

Góp vài hàng cho xôm tụ ....từ từ bước từ bước đi kể chuyện mà má MA ...he.he.hemh

Hết ....
Trích dẫn

hiennhan9x's Photo hiennhan9x 10/08/2014

Ảnh của anh thủ khoa đó chụp trong nhà nên không xem đúng được đâu :D . Phải ra ngoài trời
Trích dẫn

hungtb's Photo hungtb 10/08/2014

Posted Image
Bác Kiếm Khách ơi, mũi anh này cũng gãy nhưng anh ta rất giàu. Bác chỉ giáo thêm được không ạ.
Trích dẫn

hiennhan9x's Photo hiennhan9x 10/08/2014

Đây là ảnh đứa bạn của cháu :) . Nhà nghèo nhưng chăm học . Năm ngoái được giải nhất học sinh giỏi Lịch Sử của tỉnh Nghệ An cháu ,được lên báo . Nó thì được cái là trán cao ; với lông m*y đẹp , vòng cung ; răng đều . Còn lại là toàn thứ xấu :D , da thì hay đi nắng nên đen thui , mặt thì già như U50 =)) .
Báo đây ạ : http://www.quynhluu....30bff8dd823cb33

Mời các bác cùng bàn luận :D

Posted Image
Sửa bởi MinhHai: 10/08/2014 - 18:14
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 12/08/2014

View Posthungtb, on 10/08/2014 - 16:34, said:

Posted Image
Bác Kiếm Khách ơi, mũi anh này cũng gãy nhưng anh ta rất giàu. Bác chỉ giáo thêm được không ạ.

* giời tướng này của ai .anh này nhờ mắt cập châm may .ân đường sáng
Đâu mũi sáng thịt vây quanh .lỗ kín không giàu cũng khá
Và nổi tiếng .tướng này nhờ vợ nhờ nữ giúp mà phát dù là hình nào .

Thì chỗ gãy không đang gì như gãy đó lại nói qua việc
Khác .đầu phải mỗi cái mũi quyết giàu sang vượng suy
Nếu vậy thì mặt ngũ đậu nhìn là xong .tướng
Nó kết hợp tổng quan .để hôm nào có dịp .đưa lên tướng
Nhìn không chê vô đâu được lại bán bánh mì .nhiều
Năm không khá . Như ra đường nhìn không ai là anh ta
Không biết chữ .
Trích dẫn

hungtb's Photo hungtb 12/08/2014

View Postkiemkhach13, on 12/08/2014 - 17:15, said:

* giời tướng này của ai .anh này nhờ mắt cập châm may .ân đường sáng
Đâu mũi sáng thịt vây quanh .lỗ kín không giàu cũng khá
Và nổi tiếng .tướng này nhờ vợ nhờ nữ giúp mà phát dù là hình nào .

Thì chỗ gãy không đang gì như gãy đó lại nói qua việc
Khác .đầu phải mỗi cái mũi quyết giàu sang vượng suy
Nếu vậy thì mặt ngũ đậu nhìn là xong .tướng
Nó kết hợp tổng quan .để hôm nào có dịp .đưa lên tướng
Nhìn không chê vô đâu được lại bán bánh mì .nhiều
Năm không khá . Như ra đường nhìn không ai là anh ta
Không biết chữ .
- Cháu cảm ơn bác đã giải thích ạ.
- Vâng, bác nói rất đúng ạ. Anh này là một ca sĩ diễn viên rất nổi tiếng người Hàn Quốc.
Trích dẫn

Minh Huyền's Photo Minh Huyền 12/08/2014

mà chàng Bi rain này đã chịu vô lồng đâu ,tình cặp hết chân dài này này chân dài khác ,vậy hỏi xem có ứng với cái mũi kia không hen ,,.Giàu so với bên mình,nhưng bên đó thì mới ở tầm trung hơn ,Họa .phúc đều do nữ nhân mang lại,nổi tiếng khá tuổi trẻ ,nhưng không biết cuối cùng sẽ đi về đâu ,Nhiều lúc nhìn vô 1 bộ phận để chọn e là quá khập khiễng,nhân vô thập mĩ
Sửa bởi Minh Huyền: 12/08/2014 - 19:22
Trích dẫn

TienNam's Photo TienNam 12/08/2014


Kì dzậy ta ? Sao bây giờ thành xem tướng rồi hè ?
Trích dẫn

TienNam's Photo TienNam 12/08/2014


Hì hì taolao vô nhầm top rồi hì hì xớn xác quá xá !!!

Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 14/08/2014

Hôm qua kiếm dỏm " đang ngồi tại quán vườn nhà ai " quán caphe " công viên gia định .

Đang ngồi ngườ em i bạn tên phương sanh 1975 . Bắt ngờ có cô bạn cậu này vô tên H .

Cô này cha người bình định ,mẹ củ chi . Là con thứ trong nhà , tôi hỏi có thể chụp tấm hinh
Không .cô hỏi làm gì để phân tích tướng .không up lên mạng là ok .đàng thôi .

* cao 157 cm nặng 48 ....50 kg giao động .vòng 1 ,2 ,vòng 3 . Thì vòng 1 ok . Vòng 3 không
Dám tránh với 2 chị trên . Lúc cô đi vệ sinh .kd" nhìn thoáng mông hơi " lép " một tí .vai ngang

- khi ngồi nói chuyện cười tươi . Môi hồng tiếc cái cười lợi hơi xậm mà mưa nặng .

Lâu cô tật nheo mắt làm 2 đuôi mắt " lõm ám sắc xanh xanh nước biển đông .

* mũi hơi ngắn . Mặt ngắn mắt hơi sâu , trên chân m*y có những vết nám xám
Vài chỗ . Khi cười khu vực mât rất tốt ...tâm ...

- tai lộ quách sâc trắng xanh . Giọng nói thanh tốt . Đầu mũi kín ...

* cônghe nói anh biết xem bói ?...không chỉ đoán dựa ....

- nhiều người nói tướng em mong lép ...thì hậu vận khổ ?

* không mông lép phần bụng thịt chắc " cứu lại cái mong ....

- em quen nhiều người không bao giờ đến hôn sự . Là tại sao ?

* cô cười tươi " như cập mắt lại càng u ám khi cô càng cười lớn
+ lợi hở lại xám xậm màu . Nhờ môi đỏ bề ngoài nhiều người
Giúp . Do lợi phía trong môi xám .nên đi làm ở đâu đều được lòng
Sếp và bạn trong yêu quí .
Chỉ quen ai thì cô hay nuôi gọi là nuôi " giai " .

- đúng xưa năm em 25 tuổi ra trường vô làm bên siêu thị . Và công ty
Bất đông sản địa ốc . Em quen anh ..không nuôi thấy tội nên giúp đỡ khi
Anh ta thành danh " thì lại quen với con bạn em lén lút .sau em phát
Hiện cho đi . Mà đi còn thi phi nữa .anh " kiếm dỏm già à " ...

- đó là người đầu tiên khi em ra trường ...cô và anh này chắc ít 1 ,2 lần
Bỏ thai ...
Có do mới lớn nên em không kinh nghiệm ...mà không phải 1,2 mà 3 lần
2 lần em dùng thuốc , lần cuối em để gần 3 tháng muốn anh ..cưới như
Không...đành phá bỏ ...
Anh xem vụ này không bằng cô bán quán trươc cảng chỗ em làm ...cô bé
Chỉ nhìn đã ..bảo em có 4 oan hồn bay bay trên đầu ...ủa vậy cô bé đó .cô
Không hỏi mà " phán " thì chắc dạng ông ứng bà hành rùi đúng không ....
Đúng anh !. Cô bé đó ..em không hỏi chỉ nhìn phán luôn ...chính xác luôn
Em mới sợ ...

- em quen anh này được 3 năm thôi , và lúc buồn vô chùa gần nhà ( nhà cô
Gần cầu bình triệu ") hiện nay thuốc quận thủ đức .
Em vô chìa tưởng đâu yên .lại gặp anh trong đoàn phật tử " tới hay khuyên "

* khuyên gì ai rảnh tới đâu ai rảnh Khuyên chắc ngayày nào Cũng ngồi khuyên
đúng không ?

- dạ...dạ....sao anh hay thế .do anh thấy tội ....nghiệp ....

* thôi co khỉ gì đến ngồi " dê dẩm thôi " ai rảnh đâu ngày nào cũng ngồi khuyên
Vớ chia sẻ ..có ý đồ ....

- không ! Anh à ...em thấy anh nhiệt tình lém ...

* ừ.....nhiệt tình lém ...sau đó quen đúng hông !!!?.

- đúng ...sau thời gian ..em tự nhiên nhìn anh thấy thương qúa ...

* chắc lại thêm bụng nữa chứ gì ...?....

- không ...chỉ mới chớm thôi ....

* vậy đủ ....4 đưa hư...đúng hông ?

- dạ...phải ....âu em quen được 2 năm .anh ta giữ qũi ở chùa ...tự nhiên
Mất 150 triệu ...thầy trụ trì ..hỏi anh nói lo cho em..nên thiếu ...
Mà thật ra .anh đén về nhà và quen cô phật tử trong chùa này .nhỏ hơn
Em 3 tuổi ...em tuổi con hợi ..1983 ...cô kia tuổi dần ...1986 ....
Và em tức quá .kêu con kia ra chửi ...anh ta còn binh ..nó anh à !...
Mà em là bên xuất nhập khẩu ...tiền có không khá gì .mà tui em ở chung
Nhà em trả ...quần áo em giặt ủi kỹ , sáng phải pha ca phê cho anh .xong
Em mới đi làm ...vậy mà ...lại đối xử em như vậy...nghĩ buồn và tức ..nên em
Chửi luôn 2 đưa ...mèo mả gà đồng ...

* lận đận tình duyên khổ về " giai " do mũi ngắn tủn . Mắt rực đào hoa âm
Nên bước vô " tình cảm " dễ lủy tình .lúc nào không biết ...tai lộ thành tánh
Nóng .như rất thẳng thắn . Nên những người nữ tánh thẳng .thường gặp nam
Nhu mì " nhịn " xong chịu hết nổi lừa luon chắng .


* túm lại tướng nhờ tánh tốt thẳng thân .giọng nói đúng nữ tính .thần mắt nhìn
rõ ràng nên may mắn cửa quan .xấu cửa tình ...

*** cô nói trong cuộc em chỉ yêu " tên thứ 2 " vì ngồi bên anh ,nằm bên anh cảm
Thấy ấm áp nhất dù biết rầng anh ấy lừa dối em ...còn người đầu thì không mấy
Ấn tượng ..

..và lúc này quán bắt đầu nổi nhạc sống ...Tôi chào về còn tên phương & cô tên "H"
lại nghe và sau đó không biết đi đâu thì chịu lun ....


Hết một tướng nữ hơi khổ về " tình " nhìn tẩm mỹ rất xinh

Trích dẫn

ttL's Photo ttL 14/08/2014

View Postkiemkhach13, on 14/08/2014 - 18:04, said:

Hôm qua kiếm dỏm " đang ngồi tại quán vườn nhà ai " quán caphe " công viên gia định .

Đang ngồi ngườ em i bạn tên phương sanh 1975 . Bắt ngờ có cô bạn cậu này vô tên H .

Cô này cha người bình định ,mẹ củ chi . Là con thứ trong nhà , tôi hỏi có thể chụp tấm hinh
Không .cô hỏi làm gì để phân tích tướng .không up lên mạng là ok .đàng thôi .

* cao 157 cm nặng 48 ....50 kg giao động .vòng 1 ,2 ,vòng 3 . Thì vòng 1 ok . Vòng 3 không
Dám tránh với 2 chị trên . Lúc cô đi vệ sinh .kd" nhìn thoáng mông hơi " lép " một tí .vai ngang

- khi ngồi nói chuyện cười tươi . Môi hồng tiếc cái cười lợi hơi xậm mà mưa nặng .

Lâu cô tật nheo mắt làm 2 đuôi mắt " lõm ám sắc xanh xanh nước biển đông .

* mũi hơi ngắn . Mặt ngắn mắt hơi sâu , trên chân m*y có những vết nám xám
Vài chỗ . Khi cười khu vực mât rất tốt ...tâm ...

- tai lộ quách sâc trắng xanh . Giọng nói thanh tốt . Đầu mũi kín ...

* cônghe nói anh biết xem bói ?...không chỉ đoán dựa ....

- nhiều người nói tướng em mong lép ...thì hậu vận khổ ?

* không mông lép phần bụng thịt chắc " cứu lại cái mong ....

- em quen nhiều người không bao giờ đến hôn sự . Là tại sao ?

* cô cười tươi " như cập mắt lại càng u ám khi cô càng cười lớn
+ lợi hở lại xám xậm màu . Nhờ môi đỏ bề ngoài nhiều người
Giúp . Do lợi phía trong môi xám .nên đi làm ở đâu đều được lòng
Sếp và bạn trong yêu quí .
Chỉ quen ai thì cô hay nuôi gọi là nuôi " giai " .

- đúng xưa năm em 25 tuổi ra trường vô làm bên siêu thị . Và công ty
Bất đông sản địa ốc . Em quen anh ..không nuôi thấy tội nên giúp đỡ khi
Anh ta thành danh " thì lại quen với con bạn em lén lút .sau em phát
Hiện cho đi . Mà đi còn thi phi nữa .anh " kiếm dỏm già à " ...

- đó là người đầu tiên khi em ra trường ...cô và anh này chắc ít 1 ,2 lần
Bỏ thai ...
Có do mới lớn nên em không kinh nghiệm ...mà không phải 1,2 mà 3 lần
2 lần em dùng thuốc , lần cuối em để gần 3 tháng muốn anh ..cưới như
Không...đành phá bỏ ...
Anh xem vụ này không bằng cô bán quán trươc cảng chỗ em làm ...cô bé
Chỉ nhìn đã ..bảo em có 4 oan hồn bay bay trên đầu ...ủa vậy cô bé đó .cô
Không hỏi mà " phán " thì chắc dạng ông ứng bà hành rùi đúng không ....
Đúng anh !. Cô bé đó ..em không hỏi chỉ nhìn phán luôn ...chính xác luôn
Em mới sợ ...

- em quen anh này được 3 năm thôi , và lúc buồn vô chùa gần nhà ( nhà cô
Gần cầu bình triệu ") hiện nay thuốc quận thủ đức .
Em vô chìa tưởng đâu yên .lại gặp anh trong đoàn phật tử " tới hay khuyên "

* khuyên gì ai rảnh tới đâu ai rảnh Khuyên chắc ngayày nào Cũng ngồi khuyên
đúng không ?

- dạ...dạ....sao anh hay thế .do anh thấy tội ....nghiệp ....

* thôi co khỉ gì đến ngồi " dê dẩm thôi " ai rảnh đâu ngày nào cũng ngồi khuyên
Vớ chia sẻ ..có ý đồ ....

- không ! Anh à ...em thấy anh nhiệt tình lém ...

* ừ.....nhiệt tình lém ...sau đó quen đúng hông !!!?.

- đúng ...sau thời gian ..em tự nhiên nhìn anh thấy thương qúa ...

* chắc lại thêm bụng nữa chứ gì ...?....

- không ...chỉ mới chớm thôi ....

* vậy đủ ....4 đưa hư...đúng hông ?

- dạ...phải ....âu em quen được 2 năm .anh ta giữ qũi ở chùa ...tự nhiên
Mất 150 triệu ...thầy trụ trì ..hỏi anh nói lo cho em..nên thiếu ...
Mà thật ra .anh đén về nhà và quen cô phật tử trong chùa này .nhỏ hơn
Em 3 tuổi ...em tuổi con hợi ..1983 ...cô kia tuổi dần ...1986 ....
Và em tức quá .kêu con kia ra chửi ...anh ta còn binh ..nó anh à !...
Mà em là bên xuất nhập khẩu ...tiền có không khá gì .mà tui em ở chung
Nhà em trả ...quần áo em giặt ủi kỹ , sáng phải pha ca phê cho anh .xong
Em mới đi làm ...vậy mà ...lại đối xử em như vậy...nghĩ buồn và tức ..nên em
Chửi luôn 2 đưa ...mèo mả gà đồng ...

* lận đận tình duyên khổ về " giai " do mũi ngắn tủn . Mắt rực đào hoa âm
Nên bước vô " tình cảm " dễ lủy tình .lúc nào không biết ...tai lộ thành tánh
Nóng .như rất thẳng thắn . Nên những người nữ tánh thẳng .thường gặp nam
Nhu mì " nhịn " xong chịu hết nổi lừa luon chắng .


* túm lại tướng nhờ tánh tốt thẳng thân .giọng nói đúng nữ tính .thần mắt nhìn
rõ ràng nên may mắn cửa quan .xấu cửa tình ...

*** cô nói trong cuộc em chỉ yêu " tên thứ 2 " vì ngồi bên anh ,nằm bên anh cảm
Thấy ấm áp nhất dù biết rầng anh ấy lừa dối em ...còn người đầu thì không mấy
Ấn tượng ..

..và lúc này quán bắt đầu nổi nhạc sống ...Tôi chào về còn tên phương & cô tên "H"
lại nghe và sau đó không biết đi đâu thì chịu lun ....


Hết một tướng nữ hơi khổ về " tình " nhìn tẩm mỹ rất xinh

Công phu xem tướng bác KK thể qua chiêu kiếm này quả cực cao ,em chiết chiêu muốn xiển liển ! À hôm bữa bác nói đàn bà mặt thịt ngang là như thế nào..hí hí..chỗ này e dốt ko pit ?
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 14/08/2014

View PostttL, on 14/08/2014 - 18:23, said:



Công phu xem tướng bác KK thể qua chiêu kiếm này quả cực cao ,em chiết chiêu muốn xiển liển ! À hôm bữa bác nói đàn bà mặt thịt ngang là như thế nào..hí hí..chỗ này e dốt ko pit ?

* kể thì thêm chút mắm muối vô thôi ..cho cao trào chút ....cảm hứng khi viết

- thật ra lúc gặp không dám đóan là hư bỏ thai .vì cô giới thiệu là " chửa chồng "

Ngồi cô nói em hối hận " lỡ quen 1 anh ...lúc này kiếm dỏm """ lấy máy dòm tìm

Hỏi chắc có bỏ 1,2 lần mà dùng thuốc ...cô mới khai ra..mới dựa trên này coi lun

- thật ra chỉ nói cô " dễ lụy tình " .do cô cubgx thẳng thắn nên sửa lụy thành chứ
" nuôi " cho sinh động ...và cô không nhận " nuôi " mà lại nói vì em làm nhiều tiền
Khi xuất hàng là được thêm " thưởng " mỗi lô hàng .nên giúp cho người yêu ...

- mà cô này có thêm phần chân dài " " " một tí cũng dạng lận đận . Nhiều người
Mẫu chân dài " tình dễ thay đổi " đó xưa .nay chân dài thì lại là mode hợp thời .
Vì phần thay đổi tinh cảm hay hôn nhân giờ cũng bình thường .chứ xưa ...họ kỵ
Chân dài ...lém ....

* túm lại thêm vô tự sương ... chút ...bác đừng khen là ..xi hổ lém đây ....he.he
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 14/08/2014

View Posthungtb, on 12/08/2014 - 18:52, said:


- Cháu cảm ơn bác đã giải thích ạ.
- Vâng, bác nói rất đúng ạ. Anh này là một ca sĩ diễn viên rất nổi tiếng người Hàn Quốc.

Giời ...cháu ơi là cháu ...đừng đưa mấy người nổi tiếng .vì họ bổi thì phải giàu trong giai
Đoạn đó . Nên úp mấy người bình thường ít ai biết mà họ vẫn nổi ,vẫn giàu xem luận
Mới hay dù luận đúng hay sai ...

- vì dạng nổi tiếng thường sắc diện tốt thêm phẩn chỉnh sửa từ tóc mặt ,sài như vật phẩm
Cộng thể mấy tay photo shop .hóa ra khó đoán .nếu đoán sai ...thì không biết chỗ nào
Đúng thì ngờ ngợ có thể là vậy ....đúng hông ta !!!...

- chính vì nhiều người đưa những nhân vật đã thành danh lên chém ...chết ở chỗ đó .

Giống nhiều bạn vác lá số tử vi ,tứ trụ , của các nhân vật nổi tiếng đương đại ..ngồi
Phán .có biết đâu sau những nổi tiếng là nhóm thầy bà ...đã xem buộc sửa chút giờ
Hay ngày mà làm sao có những thông số cao về cái họ có hiện tại ...đây là bác gặp
Rất nhiều rồi ...

* tốt nhât âu có chém ..chém mấy người đời thường nhất .chính mới thật sự cho ta
Một đáp số rương đối đúng nhât ..nhất là chuyện đã qua ...

Hết rùi ...
Trích dẫn