Trán đẹp, mi đẹp, mũi đẹp...
kiemkhach13
16/11/2014
Sao cô lại thích hàn quốc . Nhìn thẩm mỹ là đẹp như
Không mạnh mẽ " khung mặt nhìn kỹ không đều đây nói
2 diễn viên trên " mắt nhìn vô cảm quá " đây nhận xét
Riêng .hy vọng mấy được như ý " .hihihi....
* vang danh topic này là..là chém gió kinh dị đúng hông ?.
Không mạnh mẽ " khung mặt nhìn kỹ không đều đây nói
2 diễn viên trên " mắt nhìn vô cảm quá " đây nhận xét
Riêng .hy vọng mấy được như ý " .hihihi....
higa, on 15/11/2014 - 20:20, said:
Hihi . Bác Kiếm ưi Bác Kiếm bác mau biến hình đi bác . Tụi con nhớ bác qúa muốn nghía mấy đường kiếm,của bác
bác vang danh qúa nên có nhâ vật mượn không xin bản,quyền tên nhãn hiệu ai sô 9999 của bác lun đó
bác vang danh qúa nên có nhâ vật mượn không xin bản,quyền tên nhãn hiệu ai sô 9999 của bác lun đó
* vang danh topic này là..là chém gió kinh dị đúng hông ?.
hiennhan9x
16/11/2014
kiemkhach13, on 16/11/2014 - 09:50, said:
Hì.hì.hì...à hôm qua đi làm , không vô được . Các cô cậu cứ
Chém gió thoải mái . vì topic nay thập cẩm đúng không !!!?
Vì về xem huóng dẫn chút cái gặp bên ngoài ghi lại tham khảo
. Như đã xong , giờ 888 chém gió ai hỏi về chuyên môn " tuy
Theo cảm xúc .hihihi...
Chém gió thoải mái . vì topic nay thập cẩm đúng không !!!?
Vì về xem huóng dẫn chút cái gặp bên ngoài ghi lại tham khảo
. Như đã xong , giờ 888 chém gió ai hỏi về chuyên môn " tuy
Theo cảm xúc .hihihi...
Xem giúp cháu mấy cái nốt ruồi này đi bác
kiemkhach13
16/11/2014
irishuynh105, on 15/11/2014 - 23:54, said:
Ko chịu rùi thì từ từ e cũng phải mãn nhãn thui =]]
Hok bik bác kiếm đi cả ngày có nhớ bầy fans ở nhà ko he, bảo đãm bữa nay bác ở chỗ nào hẻo lánh không có wifi
Hok bik bác kiếm đi cả ngày có nhớ bầy fans ở nhà ko he, bảo đãm bữa nay bác ở chỗ nào hẻo lánh không có wifi
* hì.hì.hì....ở chỗ hơi hẻo lánh " hôm qua làm về găp " 2 sư phụ tứ trụ trần tiến nam và kim hải đông
Tiên sinh . Nên phải ngồi tiếp. Kim hải đông bên lyso.vn . 2 tên này kè kk ...chém mấy đao như do
Phước lớn mạng lớn né được " chạy mất " do chạy thục mạng " rớt vô vùng không phủ song " chính
Vậy mà không lên mạng được hôm qua ...sáng này máy samsung binh tĩnh lại " thì sóng wifi lại có.
hiennhan9x
16/11/2014
à , là cả 3 cái nốt ruồi này đều được , không cần phải xóa hả báC
kiemkhach13
16/11/2014
papillonhn, on 14/11/2014 - 23:50, said:
Link ảnh đây ạ. http://s1363.photobu...hn/library/Anh1
Hì, cháu với vợ vẫn nghĩ về vụ sau 51 tuổi thì
Cháu thấy nhân trung cháu rõ và cũng sâu sâu, ấn đường cũng vừa vừa, tai cũng rộng vừa vừa, tuy vành tai ko dầy nhưng thùy châu tạm được
Mà có phải, cháu chuyển hướng sang bói thì thường là đường công danh đi vào bế tắc, nên cháu chuyển hướng sang ko ạ.
Cảm ơn bác ạ. Chúc bác mộng đẹp bên vợ con !!!
Cháu đi ngủ đây ko vợ lại cho nằm sàn
* kk gặp rất nhiều người cừa đi làm vừa học hay xem bói " giờ rất nhiều ,nhiều lém . Chẳng đi truoc nên
Có thể tư vấn chút món này " . Tùy nếu không thuận hay bế tắc về cuộc sống . Thì cậu papi cứ đi xem
Hay đang làm cubgx xem bình thường , vì cũng là cái học trao đổi lấy tiền theo thỏa thuận 2 không có
Gì xấu hết " chỉ lừa gạt " mới xấu .còn biết xem mà nhỡ sai tí tí chẳng sao .
* hôm qua gặp 1 tên làm ngân hàng ngồi nói 1 câu " tiếng ngoài rất nhiều ta biết cách lấy thôi " kk
Hỏi " biết cách " là sao ?. ...tên này câm mồm " ..kk này cậu em à năm này mới 40 tuổi làm 15 năm
Trong ngân hàng " sao không mua nổi cái nhà nhỏ đều ở , cô vợ quận 12 đen xì giống cột nhà cháy
Dở mà giữ hông xong " là việc tề gia đó ,thì anh đây khuyên em 1 câu " tiền rát nhiều.như hay nhìn
Lại tầm mình cớ nào mới lấy được nó " ai cũng bảo đi làm giàu là sai lầm " đi làm kinh doanh là kiếm
Ăn " còn tiền kiếm mình ,mình chỉ thằng kiếm cơm thui ...mới có ngày hôm này chúng ta đang ngồi
Vỉ hè nè !!!...thui zô cái coi ....thì 1 em chạy ra quay tấm bạc " thì nhìn ra ngoài trời chít rùi trời mưa
Mà giờ 21 h . ....
Tự buồn buồn nhớ lại tối hôm quá ....
kiemkhach13
16/11/2014
higa, on 15/11/2014 - 16:00, said:
người Mỹ đó anh PAPI , HIga không thích" tính đá" của rai HÀn lắm. " tính nước " của rai việt dễ chịu hươn , HIga dụng thần Thủy mà


Bác Kiếm ới , bác đào hoa vậy nhường Higa vài bông đi bác ,bác vớ ba ba HIga giống nhau quá , ba ba Higa cũng đẹp trai , lãng tử lắm , ngày trước toàn qăng thả lưới thay vì bắt cá bằng tay đó ạ
Vậy mà Higa còn kích đào hoa ở nhà mà cũng k thấy đào hoa chút nào , bác Kiếm thấy " bạn nam trong ảnh " có giống chồng Higa hơm bác
* thật ra hôm nào cô hỏi cha xem đúng là bị dụ đó " . Thật ra nam rất yếu đuối lém nên hay rớt vô cảnh
Này mà có vui gì đâu " sống trong sự phập phồng lo sợ " sợ ngày mất hết chì lẫn chài " tiếc lắm nha ...
Như chắc là số năm đó gặp nạn " đào hoa " gặp triệt " hoa heo còn bị đem phới nắng nữa "
Nghĩ lại chiện xưa nên tham khảo có ku cậu nào xui xẻo tuej nhiên không muốn sảy ra hay
Làm như trên " vất của giữ lấy mạng " hay nhất .là chạy thôi " thứ nhất 2 người mới gặp họ không gây
Được ,thứ 2 sẽ nhẹn hơn vì không có ta ở đó " . Thường 2 người này cùng cảnh quay lại " cắn ta "
Vài cái thôi ...sau hạ hồi phân giải " này là từ cuộc sống thực ngoài đời " đừng bao giờ nói mình
Không bao giờ nhén !!!?. Kiếm khách là bị họa đó không đào hoa gì đâu "
* nghĩ lại cũng zui zui " em miền bắc rất thich ăn bún riêu , chị miền nam lại thích ăn hủ tiếu .
Kiếm khách lúc đầu không thich 2 món này .như riết thích lun ...giờ lâu lâu ăn hủ tiểu thì nước mắt
Rơi nhớ lại hay ớt cay mà vậy " nhiều khi nhà nấu bún riêu khi không ăn đuoc mỗi lần gắp 1 đũa
Lại thấy bóng hình em xứ hà nam xuất hiện long lanh mờ ảo ở trong tô . Nghĩ lại mún khóc quá .
* thật ra con người có số đó nhất là tình yêu hôn nhân .nói chọn thì cho có thật đến bất ngờ ra đi cũng
Rất nhanh " . Lúc này rất cần sang suốt nếu .cảm thấy nặng nề nên chia sẻ với bạn bè nguoi thân .
Không rơi vô trầm cảm và có những hành động nguy hiểm " mà không lường trước được . Như thời
Gian trước là như vậy " đến giờ cũng không khác mấy . Bởi thế nên bói biết truoc 1 tí bớt đau khổ
Và sốc hơn ....hi.hihi.hi.......
Ô.iiiii nói gì vẫn tiêc một thời đã qua ...đúng khong tinh yêu .....
buigood
16/11/2014
Bác kiếm khách ơi, hết ngày hôm nay chắc con không vào diễn đàn nữa. Bác tặng cho con ít quà được không bác? Quà là 3 câu hỏi được không bác?
peterchau89
16/11/2014
kiemkhach13, on 16/11/2014 - 11:03, said:
Như chắc là số năm đó gặp nạn " đào hoa " gặp triệt " hoa heo còn bị đem phới nắng nữa "
Nghĩ lại chiện xưa nên tham khảo có ku cậu nào xui xẻo tuej nhiên không muốn sảy ra hay
Làm như trên " vất của giữ lấy mạng " hay nhất .là chạy thôi " thứ nhất 2 người mới gặp họ không gây
Được ,thứ 2 sẽ nhẹn hơn vì không có ta ở đó " . Thường 2 người này cùng cảnh quay lại " cắn ta "
Vài cái thôi ...sau hạ hồi phân giải " này là từ cuộc sống thực ngoài đời " đừng bao giờ nói mình
Không bao giờ nhén !!!?. Kiếm khách là bị họa đó không đào hoa gì đâu "
* nghĩ lại cũng zui zui " em miền bắc rất thich ăn bún riêu , chị miền nam lại thích ăn hủ tiếu .
Kiếm khách lúc đầu không thich 2 món này .như riết thích lun ...giờ lâu lâu ăn hủ tiểu thì nước mắt
Rơi nhớ lại hay ớt cay mà vậy " nhiều khi nhà nấu bún riêu khi không ăn đuoc mỗi lần gắp 1 đũa
Lại thấy bóng hình em xứ hà nam xuất hiện long lanh mờ ảo ở trong tô . Nghĩ lại mún khóc quá .
* thật ra con người có số đó nhất là tình yêu hôn nhân .nói chọn thì cho có thật đến bất ngờ ra đi cũng
Rất nhanh " . Lúc này rất cần sang suốt nếu .cảm thấy nặng nề nên chia sẻ với bạn bè nguoi thân .
Không rơi vô trầm cảm và có những hành động nguy hiểm " mà không lường trước được . Như thời
Gian trước là như vậy " đến giờ cũng không khác mấy . Bởi thế nên bói biết truoc 1 tí bớt đau khổ
Và sốc hơn ....hi.hihi.hi.......
Ô.iiiii nói gì vẫn tiêc một thời đã qua ...đúng khong tinh yêu .....
Nghĩ lại chiện xưa nên tham khảo có ku cậu nào xui xẻo tuej nhiên không muốn sảy ra hay
Làm như trên " vất của giữ lấy mạng " hay nhất .là chạy thôi " thứ nhất 2 người mới gặp họ không gây
Được ,thứ 2 sẽ nhẹn hơn vì không có ta ở đó " . Thường 2 người này cùng cảnh quay lại " cắn ta "
Vài cái thôi ...sau hạ hồi phân giải " này là từ cuộc sống thực ngoài đời " đừng bao giờ nói mình
Không bao giờ nhén !!!?. Kiếm khách là bị họa đó không đào hoa gì đâu "
* nghĩ lại cũng zui zui " em miền bắc rất thich ăn bún riêu , chị miền nam lại thích ăn hủ tiếu .
Kiếm khách lúc đầu không thich 2 món này .như riết thích lun ...giờ lâu lâu ăn hủ tiểu thì nước mắt
Rơi nhớ lại hay ớt cay mà vậy " nhiều khi nhà nấu bún riêu khi không ăn đuoc mỗi lần gắp 1 đũa
Lại thấy bóng hình em xứ hà nam xuất hiện long lanh mờ ảo ở trong tô . Nghĩ lại mún khóc quá .
* thật ra con người có số đó nhất là tình yêu hôn nhân .nói chọn thì cho có thật đến bất ngờ ra đi cũng
Rất nhanh " . Lúc này rất cần sang suốt nếu .cảm thấy nặng nề nên chia sẻ với bạn bè nguoi thân .
Không rơi vô trầm cảm và có những hành động nguy hiểm " mà không lường trước được . Như thời
Gian trước là như vậy " đến giờ cũng không khác mấy . Bởi thế nên bói biết truoc 1 tí bớt đau khổ
Và sốc hơn ....hi.hihi.hi.......
Ô.iiiii nói gì vẫn tiêc một thời đã qua ...đúng khong tinh yêu .....
kiemkhach13
16/11/2014
Bongcomay90
16/11/2014
kiemkhach13, on 16/11/2014 - 10:14, said:
* hì.hì.hì....ở chỗ hơi hẻo lánh " hôm qua làm về găp " 2 sư phụ tứ trụ trần tiến nam và kim hải đông
Tiên sinh . Nên phải ngồi tiếp. Kim hải đông bên lyso.vn . 2 tên này kè kk ...chém mấy đao như do
Phước lớn mạng lớn né được " chạy mất " do chạy thục mạng " rớt vô vùng không phủ song " chính
Vậy mà không lên mạng được hôm qua ...sáng này máy samsung binh tĩnh lại " thì sóng wifi lại có.
Tiên sinh . Nên phải ngồi tiếp. Kim hải đông bên lyso.vn . 2 tên này kè kk ...chém mấy đao như do
Phước lớn mạng lớn né được " chạy mất " do chạy thục mạng " rớt vô vùng không phủ song " chính
Vậy mà không lên mạng được hôm qua ...sáng này máy samsung binh tĩnh lại " thì sóng wifi lại có.
kiemkhach13
16/11/2014
peterchau89, on 16/11/2014 - 11:18, said:
Hihi, hông biết bài này có giống tâm trạng bác Kiếm không Bác.^^.
* hì.hì.hì đúng roài "" như giờ chỉ thoáng nghĩ lại một chút thôi " không
Cái máy sam sung . Này có thể bị tịch rhu xông vô công quĩ nhà kho
Đó .....
irishuynh105, on 16/11/2014 - 11:23, said:
bác đã về hihiiii trời ơi toàn cao thủ không sao giống đại hội võ lâm wa' bác .
* hình như 2 tên này có zô trong đây núp đâu đó ,đang ngôi uống trà
Bình luận kk chăng . Hay đang mài dao phay chờ cơ hội chém
Mà cô thích món tứ trụ không ta !!!?....
Sửa bởi kiemkhach13: 16/11/2014 - 11:34
buigood
16/11/2014
kiemkhach13, on 16/11/2014 - 11:22, said:
* ủa sao không zô tham gia zậy !? . Quà là sao . Hỏi về bói
Xin mời "
Xin mời "
1/. Tướng con có giống tướng người Cơ Nguyệt Đồng Lương không?
2/. Khi nào con có thể có nhà riêng?
3/. Con có cần phải chú ý điều gì không ạ? Mong bác cảnh báo!
Con cảm ơn bác, mong bác trả lời được 1 câu con cũng vui lòng. Hihi.
kiemkhach13
16/11/2014
Buigood , isihuynh , higa , hot .
Cho năm tháng ngày giờ ghi rõ âm duong
Nha !!!? Coi tên nào núp lum phi thân ra không
Đây ....
Ăn hủ tiếu hoài giờ đổ qua phở bò hà nội một tí nha
Loa...loa.....có tiên sinh nào núp lùm đang mài dao
Phi ra chém nè !!? Không có lại hủ tiếu tiếp ..hi.hihi...
Cho năm tháng ngày giờ ghi rõ âm duong
Nha !!!? Coi tên nào núp lum phi thân ra không
Đây ....
Ăn hủ tiếu hoài giờ đổ qua phở bò hà nội một tí nha
Loa...loa.....có tiên sinh nào núp lùm đang mài dao
Phi ra chém nè !!? Không có lại hủ tiếu tiếp ..hi.hihi...
buigood
16/11/2014
Bongcomay90
16/11/2014
irishuynh105, on 16/11/2014 - 11:23, said:
bác đã về hihiiii trời ơi toàn cao thủ không sao giống đại hội võ lâm wa' bác .
Hum wa' mấy cháu ở nhà trông mà bác hổng về, bùn quá toàn đem hình hàn quốc ra xem=]]]]]]]]
Năm Kỷ Tỵ, Tháng Đinh Sửu, Ngày Canh Thìn, Giờ Quý Mùi
Sửa bởi irishuynh105: 16/11/2014 - 11:56


