Trán đẹp, mi đẹp, mũi đẹp...
kiemkhach13
12/11/2014
thatngiep12, on 12/11/2014 - 15:00, said:
Dạ cháu xin trả lời câu hỏi của bác ạ:
- Lúc được lên tạp chí Mỹ thì ông đã về hưu được 1 năm, sau đó ông nhướng chức lại cho con rể và chức giữ chức danh dự, tuy nhiên sau đó 3 năm công ty gặp khó khăn ông đã quay lại với vai trò thực sự của người điều hành, có 1 điều đáng lưu ý nữa là ông ta còn mở trường học tư thục và cũng hay làm từ thiện.
- Ông này sống thọ bác ạ, thọ 93 tuổi.
Chúc bác kiếm và mọi người 1 ngày vui vẻ .........................
Mà hôm nay cháu buồn quá bác kiếm ạ, lên trường cháu tranh thủ làm giấy tờ bảo lưu kết quả, hôm nay cháu thực sự hoang mang, không biết là mình làm có đúng không, không biết là mình có hối hận sau này không, và cháu sợ, cháu rất sợ lần này mà cháu không đi được nước ngoài thì cháu thực sự không còn đường lui nữa rồi, giờ cháu buồn quá muốn mời bác kiếm đi uống với cháu vài ly,huhuhu
* cám ơn cậu kiểm qua nhân vật nổi tiếng trên " thật ra để biết .riêng ông ta và kennedy chẳng quan
Trọng bằng các bạn trẻ đã tham gia trên topic nhỏ xíu này . Vì chính các bạn mới là cái chưa thành
Chưa hoàn chỉnh về tâm sinh lý " nên hình tướng biến đổi nhanh và kk chỉ xem chơi vui vài tấm hình
Có thể nói lên như khi gặp bên ngoài không . Như thật bên ngoài kk chẳng xem cho ai " thích tám chơi
Và cũng chẳng chi rõ ngọn nguồn " vì chưa thật sự người tốt vẫn còn những cái xâu xâm nhập .
Thì chỉ để vui chơi khi trà dư ,tửu hậu buổi ngồi rảnh hay chiều hoàn hôn ngồi hóng mát với lý caphe
Ở lan can nhà hay góc nào đó binh yên .
- các bạn nghĩ kk gì cũng biết là sai " không lẽ mở topic thì biết 1 tí hay nói cách khác thật sự bước
Vô ngâm cứu thêm môn tướng hình chỉ tay . Qua chụp hình...và tui nhận ra 1 điều dù có tẩy làm
Hình đẹp hơn không thể tẩy những chỗ nó đã thấp hãm được " đây nói về hình .nên các bạn xem
Chỉ chia khuôn tuónh mặt mà xem thui " sau tính tiếp ....
* về cậu thatsgiep12 ": thấy cậu bi quan . Vậy khi lên đây là vui thư giãn không giải quyết về
Nhân số 1 ai đâu " xem có coi rồi . Việc nghỉ học hay đi xuất ngoại nên xem xét . Nếu đi không
Được thì làm gì ?...không có đường rút là sao ...kk đã kể câu truyện 1 cậu mù yêu cô bé tật
Ngồi xe lăn họ chỉ cần 1 chút tình cảm đơn thuận là đủ . Chẳng có tiên và lùi " nếu nhìn thì có
Lẽ tình yêu cuộc sống của họ qua ư ming manh !? .sao họ vẫn tồn tại vẫn
- trong khi mình học hành , lành , đi ,ăn không khó khắn " thế thì sao lại như thế .kk thấy cậu
Có lẽ thay đổi được nên viết vài hàng " hay bạn trẻ nào cũng có thời gian chán đời , buồn bã
Hay nghĩ xem buồn bã đó đâu ra .mà triệt tiêu nó " . Không tin các bạn muốn chết buồn vì
Không bằng người nào đó " hay vì " sĩ " mà thành như vậy ...hay vô 1 viện trung tâm ung
Bướu " thì sẽ thấy tất cả bệnh nhân rất là " khát sống " .nhất là mấy trẻ nhỏ thì càng mãnh liệt
Hơn chẳng nghĩ mai ra sao mong qua giờ hóa trị " bình an " là mừng mà người thân biết trước
Là số không lâu họ vẫn vui ....từ ....từ phút ....từ giờ ....khi con họ chỉ có thở bình thời thôi ...
Nhiều bé ..tôi đã thấy ....đang chạy cười nói cùng các bạn nhí ....thì cậu bé đó tôi nhớ tên
Là " tùng " 12 tuổi đồng tháp , cậu bé nhỏ người như đứa 7 tuổi . Đang chạy cậu ta chạy lại
Chỗ mẹ và nói " khó thở " ....và dịch trà qua mũi miệng ....và đi nhanh chưa đầy 30 phút sau
Đây các bạn chán cứ vô ngồi phòng cấp cứu ...về bảo đảm hết chán và chắc yêu đời lên hẳn
Vì mình chưa đến mức vì mình còn may mắn ....
* về kiếm khách " các bạn nghĩ ở nhà không lúc nào 1 máy và cuộc pin sạc chiến đấu topic
Này trên mọi lúc khi rảnh " hôm qua thì đang ở trên bên cát bình duong giờ thì về lại sai gòn
Chút nữa có thể đi tiên giang vvv. Ngồi chỗ không yên với sếp đâu ....hì.hì.hì....
thanhnam234
12/11/2014
kiemkhach13, on 12/11/2014 - 17:20, said:
* cám ơn cậu kiểm qua nhân vật nổi tiếng trên " thật ra để biết .riêng ông ta và kennedy chẳng quan
Trọng bằng các bạn trẻ đã tham gia trên topic nhỏ xíu này . Vì chính các bạn mới là cái chưa thành
Chưa hoàn chỉnh về tâm sinh lý " nên hình tướng biến đổi nhanh và kk chỉ xem chơi vui vài tấm hình
Có thể nói lên như khi gặp bên ngoài không . Như thật bên ngoài kk chẳng xem cho ai " thích tám chơi
Và cũng chẳng chi rõ ngọn nguồn " vì chưa thật sự người tốt vẫn còn những cái xâu xâm nhập .
Thì chỉ để vui chơi khi trà dư ,tửu hậu buổi ngồi rảnh hay chiều hoàn hôn ngồi hóng mát với lý caphe
Ở lan can nhà hay góc nào đó binh yên .
- các bạn nghĩ kk gì cũng biết là sai " không lẽ mở topic thì biết 1 tí hay nói cách khác thật sự bước
Vô ngâm cứu thêm môn tướng hình chỉ tay . Qua chụp hình...và tui nhận ra 1 điều dù có tẩy làm
Hình đẹp hơn không thể tẩy những chỗ nó đã thấp hãm được " đây nói về hình .nên các bạn xem
Chỉ chia khuôn tuónh mặt mà xem thui " sau tính tiếp ....
* về cậu thatsgiep12 ": thấy cậu bi quan . Vậy khi lên đây là vui thư giãn không giải quyết về
Nhân số 1 ai đâu " xem có coi rồi . Việc nghỉ học hay đi xuất ngoại nên xem xét . Nếu đi không
Được thì làm gì ?...không có đường rút là sao ...kk đã kể câu truyện 1 cậu mù yêu cô bé tật
Ngồi xe lăn họ chỉ cần 1 chút tình cảm đơn thuận là đủ . Chẳng có tiên và lùi " nếu nhìn thì có
Lẽ tình yêu cuộc sống của họ qua ư ming manh !? .sao họ vẫn tồn tại vẫn
- trong khi mình học hành , lành , đi ,ăn không khó khắn " thế thì sao lại như thế .kk thấy cậu
Có lẽ thay đổi được nên viết vài hàng " hay bạn trẻ nào cũng có thời gian chán đời , buồn bã
Hay nghĩ xem buồn bã đó đâu ra .mà triệt tiêu nó " . Không tin các bạn muốn chết buồn vì
Không bằng người nào đó " hay vì " sĩ " mà thành như vậy ...hay vô 1 viện trung tâm ung
Bướu " thì sẽ thấy tất cả bệnh nhân rất là " khát sống " .nhất là mấy trẻ nhỏ thì càng mãnh liệt
Hơn chẳng nghĩ mai ra sao mong qua giờ hóa trị " bình an " là mừng mà người thân biết trước
Là số không lâu họ vẫn vui ....từ ....từ phút ....từ giờ ....khi con họ chỉ có thở bình thời thôi ...
Nhiều bé ..tôi đã thấy ....đang chạy cười nói cùng các bạn nhí ....thì cậu bé đó tôi nhớ tên
Là " tùng " 12 tuổi đồng tháp , cậu bé nhỏ người như đứa 7 tuổi . Đang chạy cậu ta chạy lại
Chỗ mẹ và nói " khó thở " ....và dịch trà qua mũi miệng ....và đi nhanh chưa đầy 30 phút sau
Đây các bạn chán cứ vô ngồi phòng cấp cứu ...về bảo đảm hết chán và chắc yêu đời lên hẳn
Vì mình chưa đến mức vì mình còn may mắn ....
* về kiếm khách " các bạn nghĩ ở nhà không lúc nào 1 máy và cuộc pin sạc chiến đấu topic
Này trên mọi lúc khi rảnh " hôm qua thì đang ở trên bên cát bình duong giờ thì về lại sai gòn
Chút nữa có thể đi tiên giang vvv. Ngồi chỗ không yên với sếp đâu ....hì.hì.hì....
Trọng bằng các bạn trẻ đã tham gia trên topic nhỏ xíu này . Vì chính các bạn mới là cái chưa thành
Chưa hoàn chỉnh về tâm sinh lý " nên hình tướng biến đổi nhanh và kk chỉ xem chơi vui vài tấm hình
Có thể nói lên như khi gặp bên ngoài không . Như thật bên ngoài kk chẳng xem cho ai " thích tám chơi
Và cũng chẳng chi rõ ngọn nguồn " vì chưa thật sự người tốt vẫn còn những cái xâu xâm nhập .
Thì chỉ để vui chơi khi trà dư ,tửu hậu buổi ngồi rảnh hay chiều hoàn hôn ngồi hóng mát với lý caphe
Ở lan can nhà hay góc nào đó binh yên .
- các bạn nghĩ kk gì cũng biết là sai " không lẽ mở topic thì biết 1 tí hay nói cách khác thật sự bước
Vô ngâm cứu thêm môn tướng hình chỉ tay . Qua chụp hình...và tui nhận ra 1 điều dù có tẩy làm
Hình đẹp hơn không thể tẩy những chỗ nó đã thấp hãm được " đây nói về hình .nên các bạn xem
Chỉ chia khuôn tuónh mặt mà xem thui " sau tính tiếp ....
* về cậu thatsgiep12 ": thấy cậu bi quan . Vậy khi lên đây là vui thư giãn không giải quyết về
Nhân số 1 ai đâu " xem có coi rồi . Việc nghỉ học hay đi xuất ngoại nên xem xét . Nếu đi không
Được thì làm gì ?...không có đường rút là sao ...kk đã kể câu truyện 1 cậu mù yêu cô bé tật
Ngồi xe lăn họ chỉ cần 1 chút tình cảm đơn thuận là đủ . Chẳng có tiên và lùi " nếu nhìn thì có
Lẽ tình yêu cuộc sống của họ qua ư ming manh !? .sao họ vẫn tồn tại vẫn
- trong khi mình học hành , lành , đi ,ăn không khó khắn " thế thì sao lại như thế .kk thấy cậu
Có lẽ thay đổi được nên viết vài hàng " hay bạn trẻ nào cũng có thời gian chán đời , buồn bã
Hay nghĩ xem buồn bã đó đâu ra .mà triệt tiêu nó " . Không tin các bạn muốn chết buồn vì
Không bằng người nào đó " hay vì " sĩ " mà thành như vậy ...hay vô 1 viện trung tâm ung
Bướu " thì sẽ thấy tất cả bệnh nhân rất là " khát sống " .nhất là mấy trẻ nhỏ thì càng mãnh liệt
Hơn chẳng nghĩ mai ra sao mong qua giờ hóa trị " bình an " là mừng mà người thân biết trước
Là số không lâu họ vẫn vui ....từ ....từ phút ....từ giờ ....khi con họ chỉ có thở bình thời thôi ...
Nhiều bé ..tôi đã thấy ....đang chạy cười nói cùng các bạn nhí ....thì cậu bé đó tôi nhớ tên
Là " tùng " 12 tuổi đồng tháp , cậu bé nhỏ người như đứa 7 tuổi . Đang chạy cậu ta chạy lại
Chỗ mẹ và nói " khó thở " ....và dịch trà qua mũi miệng ....và đi nhanh chưa đầy 30 phút sau
Đây các bạn chán cứ vô ngồi phòng cấp cứu ...về bảo đảm hết chán và chắc yêu đời lên hẳn
Vì mình chưa đến mức vì mình còn may mắn ....
* về kiếm khách " các bạn nghĩ ở nhà không lúc nào 1 máy và cuộc pin sạc chiến đấu topic
Này trên mọi lúc khi rảnh " hôm qua thì đang ở trên bên cát bình duong giờ thì về lại sai gòn
Chút nữa có thể đi tiên giang vvv. Ngồi chỗ không yên với sếp đâu ....hì.hì.hì....
Hồi xưa ở trường phổ thông tuy không phải giỏi nhất lớp hay gì đó nhưng dù sao cháu cũng đã vào được đại học giờ cháu bỏ thì cháu có 1 mặc cảm lớn lắm, cháu cảm thấy mình hèn nhát, bạn bè thì đứa nào cũng ổn chỉ có cháu là không biết nói thế nào.
Cả mấy năm nay cháu về quê mà không dám đi họp lớp, cháu không đủ tự tin đứng trước 1 ai đó khi mà bản thân cháu quá thất vong về mình; hồi xưa cháu chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có ngày hôm này, cháu không ngờ là cuộc đời lại đẩy cháu vô 1 con đường bế tắc; cháu cứ nghĩ sẽ cố, sẽ cố rồi sẽ qua, nhưng khó lắm bác ạ, dù bản thân cháu còn trẻ nhưng cháu thấy khó mà qua lắm, vì cháu đã có 5 năm trải qua rồi, từ việc học cho tới mọi chuyện khác đều rât chật vật, có lẽ đây cũng là duyên nợ kiếp trước của cháu, mà kiếp này phải trả.
Nếu có kiếp sau xin hãy cho cháu là 1 nhà sư, cháu không thích bôn ba giữa dòng đời này nữa, vô chùa tịnh tâm sẽ hay hơn, nhưng giờ cháu không làm được vì cháu còn ba mẹ, cháu phải chăm lo cho họ , dù không chăm lo được thì ít ra sự hiện hiện của cháu cũng là động lực cho ba mẹ cháu trong cuộc sống này.
Cháu cũng không bi quan lắm đâu ạ, cảm ơn bác rất nhiều, hehehe.
buigood
12/11/2014
Nhân vô thập toàn. Khổ trước sướng sau thì tuổi đã già. Sướng trước khổ sau thì con cháu chẳng yên. Chắc chỉ có lãng tử quay đầu là sướng nhất. Buông đồ đao cái là thành Phật. Lâu rồi không thấy higa. Hhi
kiemkhach13
12/11/2014
namlun1988, on 12/11/2014 - 11:12, said:
Nói về tướng chân cháu mới nhớ hôm nọ có bác xem tử vi hỏi cháu “chân bên trái cô có điểm gì lạ phải ko?” Cháu mới nhớ ra có hôm đang đi chân đất cô bạn bảo “ chân m*y lạ à nha” .Lúc ý cháu ko hiểu gì hỏi thì nó bảo t chưa thấy ai đi mà phát tiếng kêu như chân của m*y.Thế là nó nhảy phắt xuống giường ngắm ngía rồi bảo sao 2 bàn chân m*y ko có điểm vồng lên như mọi người, bàn chân phẳng lì à.Cháu để ý thì thấy thế thật (thấy khác mọi người), bàn chân trái đi chân đất phát ra tiếng kêu rất to, cháu đi có cảm giác là nó bám đất quá ý ạ (Mỗi lần mọi người ngủ ko muốn có tiếng động là cháu phải kiễng chân lên đi ạ.hì), còn bàn chân phải thì ko phát ra tiếng kêu chỉ khi chân ướt mới phát ra tiếng kêu to như chân bên trái.Mà cháu đọc ở đâu đấy là chân bằng phẳng là nghèo hèn đúng hok bác Kiếm đẹp lão ^.^
* chân bằng. Thì bình thường như đặc biệt vì khác chút người ' thường gang bàn chân lõm ,bầng ít hơn
Như không nói lên nghèo hèn sang giàu gì " chỉ nhìn lạ thôi " do mặt chân tiếp xúc nhiều khi đi chân
Trần tiếp nền phát ra tiếng kêu " thường chân này đi chậm người nhàn 1 tí khi bóng xế chiều tàn đó ....
Yên tâm nha ...cô nương ....
kiemkhach13
12/11/2014
Bác khách ơi chiến mã của bác dạo này thế nào bác, có thấy dấu hiệu ra Bắc chơi ko bác!!!
* từ...từ.....mới đổ thêm mớ nợ nữa ,nên con chiếc mã đã cầm luôn roài ...
Chắc cò xa ...xa khi ra bắc .., cô nào cho số đt vô p/m .khi dịp bắc tiến sẽ
Nhắn . Không bảo ...âm thầm ra bắc lại âm thầm vô nam ...hì.hì.hì.
buigood, on 12/11/2014 - 17:38, said:
Nhânịnh thập toàn. Khổ trước sướng sau thì tuổi đã già. Sướng trước khổ sau thì con cháu chẳng yên. Chắc chỉ có lãng tử quay đầu là sướng nhất. Buông đồ đao cái là thành Phật. Lâu rồi không thấy higa. Hhi
* lặn đâu lâu thế hôm nay mới thấy xuất hiện " chắc cô higa đã tịnh tâm góc
Chùa chắc lại trì chú " chăng " nên ít xuất hiện ...hì.hì.hì...
thatngiep12, on 12/11/2014 - 17:38, said:
Vâng ạ, cháu cảm ơn những chia sẽ chân tình của bác, dẫu biết mình còn hơn khối người nhưng sao mà cháu thấy mình thật lận đận, từ học vấn đến nhiều chuyện khác nữa; giờ cháu muốn đi ít ra cũng muốn thay đổi 1 môi trường, giúp cháu sống khác hơn, chứ hiện tại cháu không có động lực gì để làm việc cả, mà ở lại thì cháu có 1 linh cảm là cháu không hợp và khó có thể học tiếp, thực khó để cháu nói ra, cháu có hỏi sơ qua ý kiến mẹ cháu nhưng hình như mẹ cháu không có đồng ý , mà việc này thật khó với cháu; chưa kể rất nhiều khó khăn nếu cháu quyêt định đi.
Hồi xưa ở trường phổ thông tuy không phải giỏi nhất lớp hay gì đó nhưng dù sao cháu cũng đã vào được đại học giờ cháu bỏ thì cháu có 1 mặc cảm lớn lắm, cháu cảm thấy mình hèn nhát, bạn bè thì đứa nào cũng ổn chỉ có cháu là không biết nói thế nào.
Cả mấy năm nay cháu về quê mà không dám đi họp lớp, cháu không đủ tự tin đứng trước 1 ai đó khi mà bản thân cháu quá thất vong về mình; hồi xưa cháu chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có ngày hôm này, cháu không ngờ là cuộc đời lại đẩy cháu vô 1 con đường bế tắc; cháu cứ nghĩ sẽ cố, sẽ cố rồi sẽ qua, nhưng khó lắm bác ạ, dù bản thân cháu còn trẻ nhưng cháu thấy khó mà qua lắm, vì cháu đã có 5 năm trải qua rồi, từ việc học cho tới mọi chuyện khác đều rât chật vật, có lẽ đây cũng là duyên nợ kiếp trước của cháu, mà kiếp này phải trả.
Nếu có kiếp sau xin hãy cho cháu là 1 nhà sư, cháu không thích bôn ba giữa dòng đời này nữa, vô chùa tịnh tâm sẽ hay hơn, nhưng giờ cháu không làm được vì cháu còn ba mẹ, cháu phải chăm lo cho họ , dù không chăm lo được thì ít ra sự hiện hiện của cháu cũng là động lực cho ba mẹ cháu trong cuộc sống này.
Cháu cũng không bi quan lắm đâu ạ, cảm ơn bác rất nhiều, hehehe.
* cậu nói về họp mắt thì quả hơi khó " vì xưa kk cũng vậy bạn bè tên nào cũng bằng đại học " mà thời
Năm 1980 khoản này đếm 90 có bằng đại học oai lém "" khi họp mặt đúng có nhiều bạn " coi mình "
Tầm thường " lúc đầu kk không đi họp mặt cuối năm sau 10 năm bất ngờ có lần đó mời đến thì tuổi
Ngoài 30 phần đa nam nữ có vợ
thanhnam234
12/11/2014
kiemkhach13, on 12/11/2014 - 18:30, said:
* cậu nói về họp mắt thì quả hơi khó " vì xưa kk cũng vậy bạn bè tên nào cũng bằng đại học " mà thời
Năm 1980 khoản này đếm 90 có bằng đại học oai lém "" khi họp mặt đúng có nhiều bạn " coi mình "
Tầm thường " lúc đầu kk không đi họp mặt cuối năm sau 10 năm bất ngờ có lần đó mời đến thì tuổi
Ngoài 30 phần đa nam nữ có vợ
Năm 1980 khoản này đếm 90 có bằng đại học oai lém "" khi họp mặt đúng có nhiều bạn " coi mình "
Tầm thường " lúc đầu kk không đi họp mặt cuối năm sau 10 năm bất ngờ có lần đó mời đến thì tuổi
Ngoài 30 phần đa nam nữ có vợ
papillonhn
12/11/2014
thatngiep12, on 12/11/2014 - 15:00, said:
Chúc bác kiếm và mọi người 1 ngày vui vẻ .........................
Mà hôm nay cháu buồn quá bác kiếm ạ, lên trường cháu tranh thủ làm giấy tờ bảo lưu kết quả, hôm nay cháu thực sự hoang mang, không biết là mình làm có đúng không, không biết là mình có hối hận sau này không, và cháu sợ, cháu rất sợ lần này mà cháu không đi được nước ngoài thì cháu thực sự không còn đường lui nữa rồi, giờ cháu buồn quá muốn mời bác kiếm đi uống với cháu vài ly,huhuhu
Mà hôm nay cháu buồn quá bác kiếm ạ, lên trường cháu tranh thủ làm giấy tờ bảo lưu kết quả, hôm nay cháu thực sự hoang mang, không biết là mình làm có đúng không, không biết là mình có hối hận sau này không, và cháu sợ, cháu rất sợ lần này mà cháu không đi được nước ngoài thì cháu thực sự không còn đường lui nữa rồi, giờ cháu buồn quá muốn mời bác kiếm đi uống với cháu vài ly,huhuhu
kiemkhach13, on 12/11/2014 - 18:30, said:
* từ...từ.....mới đổ thêm mớ nợ nữa ,nên con chiếc mã đã cầm luôn roài ...
Chắc cò xa ...xa khi ra bắc .., cô nào cho số đt vô p/m .khi dịp bắc tiến sẽ
Nhắn . Không bảo ...âm thầm ra bắc lại âm thầm vô nam ...hì.hì.hì.
* lặn đâu lâu thế hôm nay mới thấy xuất hiện " chắc cô higa đã tịnh tâm góc
Chùa chắc lại trì chú " chăng " nên ít xuất hiện ...hì.hì.hì...
* cậu nói về họp mắt thì quả hơi khó " vì xưa kk cũng vậy bạn bè tên nào cũng bằng đại học " mà thời
Năm 1980 khoản này đếm 90 có bằng đại học oai lém "" khi họp mặt đúng có nhiều bạn " coi mình "
Tầm thường " lúc đầu kk không đi họp mặt cuối năm sau 10 năm bất ngờ có lần đó mời đến thì tuổi
Ngoài 30 phần đa nam nữ có vợ
Chắc cò xa ...xa khi ra bắc .., cô nào cho số đt vô p/m .khi dịp bắc tiến sẽ
Nhắn . Không bảo ...âm thầm ra bắc lại âm thầm vô nam ...hì.hì.hì.
* lặn đâu lâu thế hôm nay mới thấy xuất hiện " chắc cô higa đã tịnh tâm góc
Chùa chắc lại trì chú " chăng " nên ít xuất hiện ...hì.hì.hì...
* cậu nói về họp mắt thì quả hơi khó " vì xưa kk cũng vậy bạn bè tên nào cũng bằng đại học " mà thời
Năm 1980 khoản này đếm 90 có bằng đại học oai lém "" khi họp mặt đúng có nhiều bạn " coi mình "
Tầm thường " lúc đầu kk không đi họp mặt cuối năm sau 10 năm bất ngờ có lần đó mời đến thì tuổi
Ngoài 30 phần đa nam nữ có vợ
Hì, hy vọng đợt tới cháu vào được miền nam. tháng trước cháu vào đấy mà lại chưa có dịp được biết bác. Tiếc quá bác à. Cháu pm số điện thoại của cháu vào nick của bác.
Hì, mỗi thời một khác bác à. Ngày xưa bằng đại học thì oai, giờ thì mọi người thực tế hơn rồi ạ. Với cả với trình độ của bác và nhất là cái tâm nữa, thì ai cũng phải nể chẳng riêng gì bạn cũ bác ạ.
kiemkhach13
12/11/2014
thatngiep12, on 12/11/2014 - 17:38, said:
Vâng ạ, cháu cảm ơn những chia sẽ chân tình của bác, dẫu biết mình còn hơn khối người nhưng sao mà cháu thấy mình thật lận đận, từ học vấn đến nhiều chuyện khác nữa; giờ cháu muốn đi ít ra cũng muốn thay đổi 1 môi trường, giúp cháu sống khác hơn, chứ hiện tại cháu không có động lực gì để làm việc cả, mà ở lại thì cháu có 1 linh cảm là cháu không hợp và khó có thể học tiếp, thực khó để cháu nói ra, cháu có hỏi sơ qua ý kiến mẹ cháu nhưng hình như mẹ cháu không có đồng ý , mà việc này thật khó với cháu; chưa kể rất nhiều khó khăn nếu cháu quyêt định đi.
Hồi xưa ở trường phổ thông tuy không phải giỏi nhất lớp hay gì đó nhưng dù sao cháu cũng đã vào được đại học giờ cháu bỏ thì cháu có 1 mặc cảm lớn lắm, cháu cảm thấy mình hèn nhát, bạn bè thì đứa nào cũng ổn chỉ có cháu là không biết nói thế nào.
Cả mấy năm nay cháu về quê mà không dám đi họp lớp, cháu không đủ tự tin đứng trước 1 ai đó khi mà bản thân cháu quá thất vong về mình; hồi xưa cháu chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có ngày hôm này, cháu không ngờ là cuộc đời lại đẩy cháu vô 1 con đường bế tắc; cháu cứ nghĩ sẽ cố, sẽ cố rồi sẽ qua, nhưng khó lắm bác ạ, dù bản thân cháu còn trẻ nhưng cháu thấy khó mà qua lắm, vì cháu đã có 5 năm trải qua rồi, từ việc học cho tới mọi chuyện khác đều rât chật vật, có lẽ đây cũng là duyên nợ kiếp trước của cháu, mà kiếp này phải trả.
Nếu có kiếp sau xin hãy cho cháu là 1 nhà sư, cháu không thích bôn ba giữa dòng đời này nữa, vô chùa tịnh tâm sẽ hay hơn, nhưng giờ cháu không làm được vì cháu còn ba mẹ, cháu phải chăm lo cho họ , dù không chăm lo được thì ít ra sự hiện hiện của cháu cũng là động lực cho ba mẹ cháu trong cuộc sống này.
Cháu cũng không bi quan lắm đâu ạ, cảm ơn bác rất nhiều, hehehe.
* cậu nói về họp mắt thì quả hơi khó " vì xưa kk cũng vậy bạn bè tên nào cũng bằng đại học " mà thời
Năm 1980 khoản này đếm 90 có bằng đại học oai lém "" khi họp mặt đúng có nhiều bạn " coi mình "
Tầm thường " lúc đầu kk không đi họp mặt cuối năm sau 10 năm bất ngờ có lần đó mời đến thì tuổi
Ngoài 30 tuổi .phần đa nam nữ có vợ chồng " gặp lại nhìn kk khác chút . Tuy bên ngoài rát bình thương
Đến 10 năm sau 40 tuổi " bắt đầu không còn như vậy nữa """ ở ngoài bình thường thật sự vì sao " cuối
Cùng đến lúc nói bọn bạn này biết " này mấy bạn có cuộc giờ chắc không phải là cái bằng như ngày
Xưa " thì lớp mọi người nhìn " kk bước lên bục ca 1 bài và thuyết pháp " thì bọn bạn này hiểu ra thì là
Mà chẳng thập toàn " tên vợ nằm bệnh ,kẻ vợ bỏ đi người chồng tát cho , kẻ thì ru rú như chuẩn bị vỡ
Nợ ... kk hỏi vậy các bạn quí mến của mình " sao không lấy cái ở truong mài uống và nói theo thuyết
Nhân sinh quan lại bị chồng tát cho cái tội gì nhỉ """ sao bạn hùng xưa lúc nào khoe mình đẹp trai khỏe
Mạnh học giỏi " giữ 1 con vợ dưới trắc cà đao hốc bò tó chân và như nghệ mỏ cong như chim sẻ không
Xong nhỉ " à còn người bạn hiền khánh là bác sĩ viện chợ rẫy vợ thái hóa khớp mà chịu thua sao không
Để vợ nằm cả chục năm ?...hả bạn hiền lấy chồng đến này không có được đứa con xưa bạn lại ngồi
Tự nhìn mấy đứa trẻ bán cà lem ( kem).đi bạn thường nói con tớ dơ đi rông như vậy thà không sanh
Giờ muốn sanh đi hết sin, pháp , mà chẳng đẻ nhỉ """ . Chính các bạn xưa khuyên kk không có gì làm
Không được ,chỉ ta không muốn thôi " đúng " . Vậy làm đi chính các bạn khuyên mình giờ mình khuyên
Câu này lại ...cả đám câm mồn "" và từ đó không to mồm thánh tướng .nói xong kiếm khách bước xuống
Chẳng ai vô tay ....mà im lìm....sau đó giả lả ca hát họp mặt như nhiều năm trước "...
kiemkhach13
12/11/2014
irishuynh105, on 12/11/2014 - 14:52, said:
=]]]]]]]] vậy chị kêu em bằng chị nha chị =]]]]]]]
Bác Kiếm oi, dich mã như của cháu, sau này có xa quê làm việc hay lấy chồng xa không ạ?
Trong có xe xịn đến thì đi "
Thi dụ " cô vô tình quen 1 người yêu thành phố như quên anh ta ở xứ quảng
Thì xa hông hay xứ chiêm thành campuchia...thì tuy xa mà gần
Vậy gần xa cũng zậy ,đúng hông cô nương ....hi.hì.hì...
Camxoaiquyt
12/11/2014
Cuộc đời như đánh đề bác nhỉ
nuôi con 81 nó về con 18
. Mà bác ơi anh chăn bò như con qua chỉ tay bác thấy có khá hơn bạn của bác tý nào không ạ
Sửa bởi CauBeChanBo: 12/11/2014 - 19:20
Sửa bởi CauBeChanBo: 12/11/2014 - 19:20
buigood
12/11/2014
Dạ, dạo này công việc phải đi nhiều bác ạ! Con xin hỏi bác kiếm khách 1 câu ạ! Trong topic này, có tướng bạn nam nào sau này sẽ giàu không ạ?
papillonhn
12/11/2014
irishuynh105, on 12/11/2014 - 17:11, said:
sao cánh m*y râu lạ nhỉ, cứ hễ buồn là đy làm vài ly, uống vài chai......không say không về hihi 
Hì uống rượu cho quên sầu mà em.
Uống rượu để mở rộng quan hệ, mở rộng quan hệ để dễ làm ăn, dễ làm ăn thì dễ kiếm tiền, kiếm tiền để nộp cho vợ/bạn gái ---> tóm lại là uống rượu vì bạn gái
jph
12/11/2014
Em @thatnghiep12 cố lên, trưoc sau rồi cũng fai đối diện khó khăn chi bằng ta mỉm cười may mắn cho ta cơ hội được mạnh mẽ khi vẫn còn trẻ khoẻ.
Bongcomay90
12/11/2014
Hihi bác ơi, này là...... quân tử trả thù mười năm chưa muộn.....trong truyền thuyết đây sao 
Nói trả thù thì nghe hơi kì , nhg đúng là .... cuộc đời còn dàiiiiiiii lắm.
Hồi mới ra trường đi làm Iris gà mờ bị sêp chửi là uất ức, tự hỏi sao mình như vậy, sao mình không như bạn này bạn kia, rồi, đt về khóc huhu với mẹ. Mẹ nghe cũng quýnh theo, rồi hỏi muốn đi nước ngoài không, mẹ cho đi vì có cậu bên đó. Lúc đó Iris đang tẩu hỏa , nghe vậy mừng húm, tưởng đâu chuyến này thoát cảnh rồi, chiu liền. ....Khi về nói vơi ba, ba hỏi một câu."Nếu giờ con sợ đi trốn, thì qua bễn rồi, không như ý nữa, con tính trốn đi đâu nửa? Khi nào con trả lời được qua mỹ con tính làm gì, học gì tiếpđược thì ba cho con đi"
Bởi vậy thatnghiep đừng có chán nãn nữa, bình tĩnh xác định mình thật sự muôn gì rùi quyết định. Dù chưa biết trước kết quả nhưng nhìn lại xung quanh sẽ thấy, mọi thứ rất công bằng. Nếu mình không đạt mặt này. Mình sẽ được mặt khác hi` hi`
Sửa bởi irishuynh105: 12/11/2014 - 19:48
Nói trả thù thì nghe hơi kì , nhg đúng là .... cuộc đời còn dàiiiiiiii lắm.
Hồi mới ra trường đi làm Iris gà mờ bị sêp chửi là uất ức, tự hỏi sao mình như vậy, sao mình không như bạn này bạn kia, rồi, đt về khóc huhu với mẹ. Mẹ nghe cũng quýnh theo, rồi hỏi muốn đi nước ngoài không, mẹ cho đi vì có cậu bên đó. Lúc đó Iris đang tẩu hỏa , nghe vậy mừng húm, tưởng đâu chuyến này thoát cảnh rồi, chiu liền. ....Khi về nói vơi ba, ba hỏi một câu."Nếu giờ con sợ đi trốn, thì qua bễn rồi, không như ý nữa, con tính trốn đi đâu nửa? Khi nào con trả lời được qua mỹ con tính làm gì, học gì tiếpđược thì ba cho con đi"
Bởi vậy thatnghiep đừng có chán nãn nữa, bình tĩnh xác định mình thật sự muôn gì rùi quyết định. Dù chưa biết trước kết quả nhưng nhìn lại xung quanh sẽ thấy, mọi thứ rất công bằng. Nếu mình không đạt mặt này. Mình sẽ được mặt khác hi` hi`
Sửa bởi irishuynh105: 12/11/2014 - 19:48


