CauBeChanBo, on 05/11/2014 - 19:57, said:
Lấy vợ phải lấy dễ sinh đẻ chứ bác Kiếm, kiếm bồ nhí thì vô sinh càng tốt đó Bác

* có anh bạn giờ già rùi nói ý xì như cậu " là lấy vợ sanh con
Có bồ nhì vô sinh đỡ lo " giờ lại bị ngược " lấy vô sinh mà bồ
Thì không dám vì toàn nữ sồn sồn chắc vô sinh lun nên không
Dám rớ ....hì.hì.hì
higa' timesạnhp='1415196631 said:
hu hu
Higa nhớ bác kiếm quá ạ

tay con có khả năng thuyết trình với hướng dẫn thiệt bác ạ , chuẩn dã man ý ạ

* mỗi người đều có sở trường và đoản .
Được 1 là may mắn lém "
- như cô isir huynh lại ngoại giao khác phái
Giỏi không phải . Về giấy tờ hay gì rất chạy việc
Như với nữ không thuận . Có người ngoại giao
Với cũng phái tốt khác phái vị hại .đây là cái
Trời ban tặng mỗi nguoi có cái hay vui với đời
Học không đuọc muốn không luôn ....
peterchau89, on 05/11/2014 - 21:22, said:
Dạ thưa Bác, ông Nội con mất tháng 7/2011 al, thờ ở nhà chú con, 7/2012 thì tròn 1 năm vẫn ở nhà chú, 7/2013 thì dỗ đầu của Nội nhà con dỗ và làm bàn thờ từ đây. Còn còn nhớ 1 sự kiện nữa là nhà con có thay đỗi chỗ để bếp cũng trong năm 2013. Vì khi thỉnh bàn thờ về mẹ con có nhờ một ông thầy về xem vị trí đặt bàn thờ, trước đó bàn thờ đặt giữa nhà sát cầu thang, sau đó có kéo ra cho có khoảng hở cách cầu thang một đoạn khoảng 0.5m, vì ông thầy ko cho đặt sát cầu thang. Sẵn nhờ ông thầy xem dùm cái bếp, vì trước ba mẹ con hay cự cãi, ba hay bệnh. Ông thầy bảo vị trí bếp ko tốt, vì trên lầu là phòng ngủ đè lên cái bếp, ba con tuổi dần ko hợp với vị trí đứng nấu bếp quay vào trong, mà phải đứng nấu quay ra phía cửa nhà, nên thay đổi chỗ nấu.
Cha con trước giờ có tiền sử bị bao tử và đau lưng do làm nặng. Trước năm 2013, khoản 2012 có tái phát bệnh bao tử, bị bệnh gần nguyên năm, Sau năm 2013 đến giờ thì hết rùi thưa Bác, chỉ là lâu lâu bị ho, sốt thui, và bị đau lưng do làm nặng. Còn mẹ thì ít bệnh chỉ có 1 2 lần cao huyết áp. Do nhà con bán tạp hóa, công việc nhiều chỉ có ba mẹ, ko có ai phụ. Nên con nghĩ chắc do công việc cực lâu lâu dễ bệnh.
Trong đầu năm 2013 con có đi chơi ở chùa bà Tây Ninh, lúc dzìa con có mua mấy xâu Đồng Tiền cổ, và xâu hồ lô, người ta kết sẵn. Nghĩ là may nắm nên đem dzìa nhà trọ treo trong phòng ngủ, đến bây giờ vẫn còn treo, không biết tốt không Bác. Con thấy công việc con đi xuống từ đầu 2013 tới giờ. Tháng 10/2013 trên mu bàn tay trái con, chỗ ngón nhẫn nhìn xuống 1 phân có hiện nốt ruồi son đỏ, đến tháng 11 thì con đổi việc và thất nghiệp 9 tháng. Tháng 2/2014 tới giờ con dọn vô chỗ mới, ở nhà nguyên căn với bạn, trong phòng con hướng ra đường, cửa sổ và cửa chính có rèm che, lúc nào cũng đóng kín, ít mở, ko biết có ảnh hưởng gì ko Bác
Người con lúc nào cũng nóng, nhưng khi ra đường lâu lâu con hay có cảm giác giựt người, giống như ớn lạnh vậy đó. Đúng là con hay khó ngủ, ngủ ko an giấc, bây h thì đỡ xíu rùi Bác.
Mong Bác góp ý dùm con.
* đã có thầy xem rùi yên tâm , chỉ dự đoán tham khảo .và thầy đến làm xong thì theo cậu báo lại
Đỡ nhiều hết ok .rùi còn về đồng xu mang về phong chỉ tay khó xem được và phong thủy " vụ này
Cậu qua hỏi bên phong thủy nhanh hơn vì chỉnh hướng lại rất tốt cho căn phòng đa gặp hay nghi
Có vấn đề không tốt ...zậy nha .....hì.hì.hì..