irishuynh105, on 05/11/2014 - 15:35, said:
Bác ạo
con còn chưa kịp hỏi bác nhìn đường tâm đạo sao để nhận biết nguoi có tâm tốt nữa

* tả cũng không thể hết được nhìn đường chỉ tay của chị tứ tuần , tâm đao
Rất tốt " về tâm và những người thân nào cô thấy họ thể hiện nhiều thứ có
Đạo đức thật sự thì lấy những chỉ tay đó làm mẫu " thi dụ " à mẹ mình sao
Là cô rành nhất xem đường tâm đạo mà cảm nhận " hay cha mình .túm
Lại đều đường nhiễn là tốt " nhìn cảm được không câu nệ quá thành không
Hay vừa thôi "" . Mấy tên thần kinh nhìn đường trí đạo thì biết " mưu sĩ thì
Tâm đạo trí đạo không rõ đâu """. Như trên đuoèng trí đạo của cô cậu pertechau89
Đường này như vậy là tương đối không nịnh hót có thể hỏi tư vấn hay nhờ họ
Việc gì " nếu nhận thì yên tâm . Chư không như sách hay miêu tả là đường phải
Thẳng đẹp như mẫu không có đâu ."
- nếu nam muốn lấy vợ sanh sản bình an tìm bàn tay giống cô như băng
Và con khỏe sau ít bệnh " không cần mẹ đẹp hay xấu chỉ nói về phần này
- thuyết trình hay hướng dẫn giỏi thì bàn tay cô higa .
- ngoại giao nhanh nhẹ thì bàn tay cậu bazboy .ít thua
Giữa đường .
- còn ngoại giao khác phái trên phương diện làm ăn thì
Bàn tay cô iRIS Huynh .
- chịu đựng cực giỏi bàn tay chị tứ tuần và cô hot .
Đây lấy điểm hình vài mẫu bàn tay " để cô và các bạn tham
Khảo như bàn tay thật mà vừa qua cũng vài điểm đúng ...
* chỉ xem để diễn giải cho như bạn trẻ thích nghiên cứu chỉ
Tay " còn coi tay thì kiếm khách không giải thích .lý do đi vài
Mạng môn này yếu quá sức không thấy ai vực dậy ...có thể
Chưa có thời gian hay chưa chuẩn hoặc gì "" nên chờ hoài đến
hôm này mới dám trình chút ít cái sở học và cách xem khác
Lạ cho các bạn ,các cô cậu có cách nhìn đúng về môn này ...
* giờ thường học bói dịch ,tư vi ,tứ trụ có logic hơn dù đúng sai .
Đúng đoán nhanh thì học dịch mà đó .
- đoán theo trình tự học tư vi .tứ trụ đoán ...vì có nhiều người
Nghiên cứu .
Hổng chỗ tướng pháp chỉ tay " không ai dạy nhiều chẳng ai
Đoán nhiều .
* sách tướng và chỉ tay " chỉ cop lại không phát triển được lý
Do có ông bà nào chịu đi lang thang đâu . Chỉ in ấn lại của cụ
Này thầy kia " rồi không đoan cho ai .chỉ bắt hậu bối ngồi gọt
Cái mà không có mình trong đó thì sao có cao hứng để kiểm
Đây " thi du " chúng ta học tướng nhén " đây là hình ông tổng
Thống a , bà phu nhân b. Gọt xong có tiểu sử qua báo chí luôn
Thế là hay thế ....tự sướng lên ....xong ngày lại ..đọc báo có 1
Tên tuóng cướp bị công an bắt về tội giết ngưòi ...hay tên tu
Hành a ,b,c . Lại giết người ...nào chúng ta cùng gọt nhén !!!?
* thế là ép làm tả từ phần chú thích trong tướng gắt vô mặt
Như người này .....lại giời hay quá ....trò a....tài thật ...như cô
Trò b cũng hay ..thế là tự sướng lên .....rồi tự cho mình đã xong
Môn tướng đọc như cung trên mặt thuộc lau ...như ra gặp đúng
Người thật thì mơ màng tả lung tung " nhiều khi đương số vẽ
Qua hướng khác thì lại gọt luôn theo "" dần dần chẳng ai còn
Tin và tim hiểu môn tướng và chỉ tay chỉ còn là huyền thoại .
* kiếm khách chỉ xem vài đường chỉ tay " thì các bạn trẻ nhìn chỉ
Tay góc độ cao hơn chút đúng không . Còn hạn chế nhiều cái khách
Quan đây là nói thật .tuy nhiên có sai như sai cho phép vì đúng
Cũng nhiều .
*** thi dụ " kiếm khách qua tư vi hay tư trụ thì đương số chụp luôn
6 hình bàn tay lên vậy có xem được như những môn kia không !?.
Thì thưa các bạn "" chém tới bến luôn đại vận tiểu vận như tính khác
Vẫn được như hỏi đúng không thì chỉ có đương số báo lại kiểm xem
Môn nào đúng nhiều hơn thôi . Kiếm khách ra ngoài gặp bọn tàu
Chém tứ trụ kinh tử vi thì bọn này không rành " như lấy tư vi hay chỉ
Tay chém lại ngang ngửa không thua đây là việc thật tại quận 5
Đường trân hưng đạo và khu công viên văn lang có mây tay tàu
Xem môn này "" kiếm khách ra chém loạn ngoài đó không sợ bọn
Này khi lại vác sư phụ bên hông kông qua .thì k k không ra lẩn chỗ
Khác " hì.hì.hì...sư phụ bọn này về hông kông ,đại loan lại ra chơi tiếp
Bọn này ngoài thì xí xô xí xao ra vẻ vui trong bụng thì tức .ngu gì
Ra chém nhau sư phụ nó thứ nhất mệt thứ không lợi chuồn chắc
Hơn ..biết người biết ta trăm trận không bị khó khăn ....đúng hông ta !!?
Zui ..zui kể chuyện tào lao ...