Jump to content

Advertisements




Trán đẹp, mi đẹp, mũi đẹp...


3150 replies to this topic

#1591 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 04/11/2014 - 20:39

View Postirishuynh105, on 04/11/2014 - 10:07, said:


Giờ nhìn lại thấy tay cháu có 2 đường tính iu, cuoi duong rẽ nhánh nhỏ nữa chứ.
Trời oi cái này là "đa tình tự cổ không dư hận " rùi bác ơi :Weep:
Bac cháu vvan chưa hiểu cách xem 2 tay. Vd đường may mắn của cháu, bên trái xuất phát thẳng từ gò thái âm. Bên phải thì xuất phát từ cườm tay, mà bị đứt, vậy nên xem bên nào hơn bác?

* thường kiếm khách xem luôn 2 tay bên cắt hay ngắn bên dài thì khoản ngăn
Gặp vận không may sau lại vượt lên đúng cái dài hơn .
Bên tay lại thiên theo nữ khi sinh ra " bên trái là địa là nhân là phưc là hưởng của
Ông bà ,cha mẹ . Xuất phát gò thái âm . Thường của bất ngờ đến mà không phải
Mình bỏ công sức . Còn tay phải là định mệnh của 1 đs số . Như may sanh đạo
Tốt nên sau này có gặp dịp lên .khi hết vận không nhảy lầu do đương sanh đạo
Đẹp nghĩa là vẫn có cái thoát cảnh tù túng khi qua vận .có người đại gia sáng
Chiều lại chết vì khổ không chấp nhân . Như bạch công tử ở tiên giang vậy ....


#1592 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 04/11/2014 - 21:03

Chào em tứ tuần . Không biết tứ ngũ hayứ thất đây .

- về già em sẽ có 2 căn nhà 1 căn gần đường lớn hay
Mở ra thành đường khá lớn đông người qua lại . Cái
Thư 2 gần sông biển cầu benton . Khi em nắm lại đầu
Tay không đều . Có ngủm 1 , 2 đứa dạng hư không .
Tay báo như vậy .?.

- về sau đứa con lớn là gái lấy chồng hơi xa hay .vợ
Chồng chuyển chỗ xa khá giải " cháu này học về .
Kế toán , quảng cáo ,ăn uống , viễn thông nhiều hơn
- đưa thứ 2 tuy học giỏi do ham chơi hay quên bài .
học hay chồi sụt bất ngờ " học về kinh tế ,giao viên
Mang tính hướng dẫn nhiều khác chị .

Và gia đình sẽ binh an hạnh phúc " khi về già . Tay đường
Hôn nhân " có điểm hay bớt cuối đường hôn nhan khi
Nắm lại .và tay chỉ có 1 đường là lấy chồng xong không
Tiến bước nữa 100% đó là định mệnh .tuy cuối đường
Đâu nhỏ muốn tỉa ra .
Trên gò kim tinh " có gạch xâm chiếm " vậy chồng chị
Về thận ,gân cốt hơi yếu , nên người hơi xanh xanh chút
Dạng thiếu hụt iốt nên , phổi cũng yếu chút xí ....

- về tay cô nên khám lại phổi và mật gan . .
À gò thái âm xem lại mả cha có đá gạch hay gì trơ
Ra lún sập khúc chân đó ...

Em tứ tuần kiểm dùm anh kiếm cái có để nghiệm lý


Thanked by 2 Members:

#1593 muathuconang

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 31 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 04/11/2014 - 21:24

View Postkiemkhach13, on 04/11/2014 - 21:03, said:

Chào em tứ tuần . Không biết tứ ngũ hayứ thất đây .

- về già em sẽ có 2 căn nhà 1 căn gần đường lớn hay
Mở ra thành đường khá lớn đông người qua lại . Cái
Thư 2 gần sông biển cầu benton . Khi em nắm lại đầu
Tay không đều . Có ngủm 1 , 2 đứa dạng hư không .
Tay báo như vậy .?.

- về sau đứa con lớn là gái lấy chồng hơi xa hay .vợ
Chồng chuyển chỗ xa khá giải " cháu này học về .
Kế toán , quảng cáo ,ăn uống , viễn thông nhiều hơn
- đưa thứ 2 tuy học giỏi do ham chơi hay quên bài .
học hay chồi sụt bất ngờ " học về kinh tế ,giao viên
Mang tính hướng dẫn nhiều khác chị .

Và gia đình sẽ binh an hạnh phúc " khi về già . Tay đường
Hôn nhân " có điểm hay bớt cuối đường hôn nhan khi
Nắm lại .và tay chỉ có 1 đường là lấy chồng xong không
Tiến bước nữa 100% đó là định mệnh .tuy cuối đường
Đâu nhỏ muốn tỉa ra .
Trên gò kim tinh " có gạch xâm chiếm " vậy chồng chị
Về thận ,gân cốt hơi yếu , nên người hơi xanh xanh chút
Dạng thiếu hụt iốt nên , phổi cũng yếu chút xí ....

- về tay cô nên khám lại phổi và mật gan . .
À gò thái âm xem lại mả cha có đá gạch hay gì trơ
Ra lún sập khúc chân đó ...

Em tứ tuần kiểm dùm anh kiếm cái có để nghiệm lý
Em xin kiểm lại cho anh cái này ạ:
- Về phần nhà cửa: thì hiện nay ngoài căn nhà đang ở thì vợ chồng em có 1 mảnh đất gần sông và lúc còn trẻ thì căn nhà cũng gần sông ạ, giờ căn nhà đó cho lại đứa em trai chồng, chỉ còn mảnh đất gần sông thôi, nhưng đất ở đó không có giá và vợ chồng em cũng không tính xây nhà thêm( vì lý do kinh tế và cũng có nhà rồi). Còn về căn nhà hiện tại đúng như anh nói, vợ chồng em có nhà rất cực khổ, làm ăn chắt chiu lắm mới xây được , năm đó là năm 1997; căn nhà hiện tại thì ở gần ruộng anh ạ, vừa rồi nhà nước có dự định mở đường cao tốc cắt ngang nhà em nhưng sau lại hoãn nên thành ra không có nhà mặt đường đâu ạ, vậy thì giờ em chỉ có 1 căn nhà thôi, còn về già mà em được như anh nói thì tốt quá; mà em cũng không hiểu là lấy tiền đâu ra mà xây thêm căn nữa anh ạ, vì tuy em làm cũng có tiền nhưng lo cho con cũng nhiều lắm anh ạ.
-Về phần con cái: anh nói hơi bị chuẩn luôn đó ạ; đứa đầu học giỏi, học về kế toán kinh tế; còn đứa thứ hai anh nói đúng rồi nó học giỏi nhưng hình như nó hơi long bong, em thấy chả đâu vào đâu mặc dù nó học trường nổi tiếng; mong anh xem giúp là về già em có nhờ được đứa nào không; vì em hy vọng ở chúng nó nhiều lắm, đứa thứ 2 nó đang học về máy tính anh ạ; anh nói về việc học 2 đứa nó gần như là chuẩn rồi, nhất là đứa thứ 2.
- Về phần chồng em: thì anh ấy đúng là bị thận ngoài ra thì có gân cốt nữa, anh ấy bị đau khớp anh ạ, người đúng là hơi xanh xao, nhưng chồng em thuộc dạng đo con, chứ không có nhỏ con đâu.
- Còn về mộ cha em: thì cha em hy sinh trong chiến tranh, về cái mộ chắc là anh nói đúng, vì đứa em trai đang tính chuyển mộ cha em về quê, chứ bây giờ thì chỉ để tạm bợ thôi ạ.
Em rất mong anh có thể xem xét giúp em về phần con cái được không ạ, có gì anh cứ xem em sẽ kiểm chứng.

#1594 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 04/11/2014 - 21:39

View Postmuathuconang, on 04/11/2014 - 21:24, said:


Em xin kiểm lại cho anh cái này ạ:
- Về phần nhà cửa: thì hiện nay ngoài căn nhà đang ở thì vợ chồng em có 1 mảnh đất gần sông và lúc còn trẻ thì căn nhà cũng gần sông ạ, giờ căn nhà đó cho lại đứa em trai chồng, chỉ còn mảnh đất gần sông thôi, nhưng đất ở đó không có giá và vợ chồng em cũng không tính xây nhà thêm( vì lý do kinh tế và cũng có nhà rồi). Còn về căn nhà hiện tại đúng như anh nói, vợ chồng em có nhà rất cực khổ, làm ăn chắt chiu lắm mới xây được , năm đó là năm 1997; căn nhà hiện tại thì ở gần ruộng anh ạ, vừa rồi nhà nước có dự định mở đường cao tốc cắt ngang nhà em nhưng sau lại hoãn nên thành ra không có nhà mặt đường đâu ạ, vậy thì giờ em chỉ có 1 căn nhà thôi, còn về già mà em được như anh nói thì tốt quá; mà em cũng không hiểu là lấy tiền đâu ra mà xây thêm căn nữa anh ạ, vì tuy em làm cũng có tiền nhưng lo cho con cũng nhiều lắm anh ạ.
-Về phần con cái: anh nói hơi bị chuẩn luôn đó ạ; đứa đầu học giỏi, học về kế toán kinh tế; còn đứa thứ hai anh nói đúng rồi nó học giỏi nhưng hình như nó hơi long bong, em thấy chả đâu vào đâu mặc dù nó học trường nổi tiếng; mong anh xem giúp là về già em có nhờ được đứa nào không; vì em hy vọng ở chúng nó nhiều lắm, đứa thứ 2 nó đang học về máy tính anh ạ; anh nói về việc học 2 đứa nó gần như là chuẩn rồi, nhất là đứa thứ 2.
- Về phần chồng em: thì anh ấy đúng là bị thận ngoài ra thì có gân cốt nữa, anh ấy bị đau khớp anh ạ, người đúng là hơi xanh xao, nhưng chồng em thuộc dạng đo con, chứ không có nhỏ con đâu.
- Còn về mộ cha em: thì cha em hy sinh trong chiến tranh, về cái mộ chắc là anh nói đúng, vì đứa em trai đang tính chuyển mộ cha em về quê, chứ bây giờ thì chỉ để tạm bợ thôi ạ.
Em rất mong anh có thể xem xét giúp em về phần con cái được không ạ, có gì anh cứ xem em sẽ kiểm chứng.

* sau 2 đứa đều được không lo . Nhờ đưa đầu 60% .đứa thứ 2. 40% .lý sau thằng ku
Ra trường đi dạy dạng như thầy giáo hay đại loại " em và vợ ku này hơi khắc nhau .
Đó " nếu sau nhìn con dâu gò má cao mặt tròn cặp giống em không nên đăng đèn
Gia tiên cách nào đó tránh khéo " sau đỡ khắc .giống như em khắc một
Tí mẹ chồng đó " vậy không mất đứa nào sau đưa con đầu đúng không dạng hư
Đại loại ? Sai kk không ngại đâu vì xem có đúng có sai mà ! Mà em năm nay bao nhiêu
Tuổi rùi ?.

Thanked by 1 Member:

#1595 jph

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 218 Bài viết:
  • 144 thanks

Gửi vào 04/11/2014 - 21:45

@kiemkhach13
1. Bác kiếm cho cháu hỏi về luận của bác với chị tứ tuần ạ: bác có nói chị nóng tính nhưng ko ác có phải là bác xem từ gò hoả tinh dương của chị nổi cao không ạ?
2. Vấn đề thận của chồng chị là do gạch ngược chiều sinh đạo ở gò kim tinh? Nếu gạch thuận chiều sinh đạo (nhiều vạch) thì có ý nghĩa gì ko ạ.
3. Bác có thể chia xẻ cho con bí quyết bác luận là chị tứ tuần sanh con dễ được ko bác.

Con cảm ơn bác nhiều.

Thanked by 1 Member:

#1596 muathuconang

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 31 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 04/11/2014 - 21:49

View Postkiemkhach13, on 04/11/2014 - 21:39, said:

* sau 2 đứa đều được không lo . Nhờ đưa đầu 60% .đứa thứ 2. 40% .lý sau thằng ku
Ra trường đi dạy dạng như thầy giáo hay đại loại " em và vợ ku này hơi khắc nhau .
Đó " nếu sau nhìn con dâu gò má cao mặt tròn cặp giống em không nên đăng đèn
Gia tiên cách nào đó tránh khéo " sau đỡ khắc .giống như em khắc một
Tí mẹ chồng đó " vậy không mất đứa nào sau đưa con đầu đúng không dạng hư
Đại loại ? Sai kk không ngại đâu vì xem có đúng có sai mà ! Mà em năm nay bao nhiêu
Tuổi rùi ?.
Vâng em không mất đứa nào, nhưng đứa con gái đầu xém mất năm cháu nó 3 tuổi đó anh, còn việc chỉ chụp chỉ tay mà đưa lên đây anh xem được thế này thì em không biết nói gì hơn là anh quá giỏi rồi, nói chi việc xem sai vài chi tiết.
Em nay nay 44 tuổi rồi ạ, đứa con gái đầu thì ra trường đi làm rồi, còn thằng út thì đang học năm 3, em tính khi chúng nó có việc làm ổn định hết thì ở lại đây thêm vài năm nữa kiếm ít vốn về quê sinh sống, chứ về quê mà không có tiền thì em không biết làm gì.
Số em khổ cực cả đời, chồng thì em không nhờ được gì rồi,có lẽ em khắc chồng nặng lắm, giờ nhìn lại suốt 20 năm qua , em đi xa mà chồng con không bị sao thì em cũng đỡ cắn rứt, vì suốt 20 năm qua em không ở gần chúng nó, chỉ biết làm kiếm tiền rồi gửi về cho chúng nó ăn học và cho chồng em trị bênh khớp.
Em cũng xin nói lại cái này cho anh nghiệm lý: cách đây 10 năm thì vợ chồng em làm ăn được ạ, chồng em lúc đó còn sức khoẻ, chồng em hay đi củi, còn em thì đi bán, 2 vợ chồng chắc chiu dành dụm cũng được kha khá, năm đó em bảo chồng em là vô nhà thành phố, nhưng chồng em không nghe, thế là xây nhà vào năm 2004 (năm này vợ chồng em sửa lại nhà) , xây nhà xong thì kinh tế gia đình đi xuống, chồng em ngày càng đổ bệnh, vậy là 10 năm sau này em phải gánh vác gia đình, làm bao nhiều cũng gửi về lo cho chồng con, có những năm như 2006 2007 kinh tế gia đình cũng khó khăn ạ, giờ thì cũng đỡ rồi ạ, đứa con lớn ra trường đi làm chỉ còn mỗi thằng út nữa thôi ạ.
Cho em gửi lời cảm ơn tới anh, mong anh và gia đình luôn hạnh phúc và vui vẻ, cuộc đời này đúng là không qua nổi cái số anh nhỉ. Cảm ơn anh.

Sửa bởi muathuconang: 04/11/2014 - 21:54


Thanked by 1 Member:

#1597 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 04/11/2014 - 21:50

Cho hỏi thêm trên ke 2 thổ tinh và mộc tinh báo
Em có 2 khoản thu nhập .này có không tùy không
Nhưng đều ?!

Thanked by 1 Member:

#1598 muathuconang

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 31 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 04/11/2014 - 21:58

View Postkiemkhach13, on 04/11/2014 - 21:50, said:

Cho hỏi thêm trên ke 2 thổ tinh và mộc tinh báo
Em có 2 khoản thu nhập .này có không tùy không
Nhưng đều ?!
Về thu nhâp thì có thể nào là em có thu nhâp cao không anh, cũng xin nói thật là em buôn bán có tiền ạ, nhưng em phải lo cho rất nhiều, chồng đau, 2 con ăn học suốt những năm qua nên không có dư, chứ em mà làm 1 mình em ở thì em mua nhà thành phố lâu rồi ạ, em chỉ có 1 khoản thu thôi anh ạ, anh có kiểm gì thì em sẽ hồi đáp ạ.

#1599 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 04/11/2014 - 22:02

View Postmuathuconang, on 04/11/2014 - 21:49, said:


Vâng em không mất đứa nào, nhưng đứa con gái đầu xém mất năm cháu nó 3 tuổi đó anh, còn việc chỉ chụp chỉ tay mà đưa lên đây anh xem được thế này thì em không biết nói gì hơn là anh quá giỏi rồi, nói chi việc xem sai vài chi tiết.
Em nay nay 44 tuổi rồi ạ, đứa con gái đầu thì ra trường đi làm rồi, còn thằng út thì đang học năm 3, em tính khi chúng nó có việc làm ổn định hết thì ở lại đây thêm vài năm nữa kiếm ít vốn về quê sinh sống, chứ về quê mà không có tiền thì em không biết làm gì.
Số em khổ cực cả đời, chồng thì em không nhờ được gì rồi,có lẽ em khắc chồng nặng lắm, giờ nhìn lại suốt 20 năm qua , em đi xa mà chồng con không bị sao thì em cũng đỡ cắn rứt, vì suốt 20 năm qua em không ở gần chúng nó, chỉ biết làm kiếm tiền rồi gửi về cho chúng nó ăn học và cho chồng em trị bênh khớp.
Em cũng xin nói lại cái này cho anh nghiệm lý: cách đây 10 năm thì vợ chồng em làm ăn được ạ, chồng em lúc đó còn sức khoẻ, chồng em hay đi củi, còn em thì đi bán, 2 vợ chồng chắc chiu dành dụm cũng được kha khá, năm đó em bảo chồng em là vô nhà thành phố, nhưng chồng em không nghe, thế là xây nhà vào năm 2004 (năm này vợ chồng em sửa lại nhà) , xây nhà xong thì kinh tế gia đình đi xuống, chồng em ngày càng đổ bệnh, vậy là 10 năm sau này em phải gánh vác gia đình, làm bao nhiều cũng gửi về lo cho chồng con, có những năm như 2006 2007 kinh tế gia đình cũng khó khăn ạ, giờ thì cũng đỡ rồi ạ, đứa con lớn ra trường đi làm chỉ còn mỗi thằng út nữa thôi ạ.
Cho em gửi lời cảm ơn tới anh, mong anh và gia đình luôn hạnh phúc và vui vẻ, cuộc đời này đúng là không qua nổi cái số anh nhỉ. Cảm ơn anh.

* zậy lên đây có người chia sẻ tuy không thể đúng hết với 4 tấm hình đầu tiên . Và như tấm
Sau phụ .tấm được 2 tấm đường hôn nhân khi nắm tay lại .

Không biết sao số em là 2 căn nhà không hiểu . Rất cám ơn đã báo để nghiệm
Lý như để ngâm cưú tiếp khi rảnh " vì phân định từng giai đoạn hơi khó .chỉ xem
Tổng quan thôi .

*** vậy nghỉ mai lại mưu sinh tiếp "" như em ơi....có bán nên ất lề nhén . Anh dfi đường
Gặp bọn em đẩy xe mà xe y chiếc xe tâng đó " không có mất anh đô thì ...thì em
Ơi...bọn em...chắc sau xe tăng lại chế thêm mấy rờ móc kéo theo không khác cuộc
Chiến tranh việt trung ở phía bắc ....vậy .....hì.hì....

Chúc em và gia đình binh an hạnh phúc

Kiếm khách 13 .....

Thanked by 1 Member:

#1600 muathuconang

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 31 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 04/11/2014 - 22:06

View Postkiemkhach13, on 04/11/2014 - 22:02, said:

* zậy lên đây có người chia sẻ tuy không thể đúng hết với 4 tấm hình đầu tiên . Và như tấm
Sau phụ .tấm được 2 tấm đường hôn nhân khi nắm tay lại .

Không biết sao số em là 2 căn nhà không hiểu . Rất cám ơn đã báo để nghiệm
Lý như để ngâm cưú tiếp khi rảnh " vì phân định từng giai đoạn hơi khó .chỉ xem
Tổng quan thôi .

*** vậy nghỉ mai lại mưu sinh tiếp "" như em ơi....có bán nên ất lề nhén . Anh dfi đường
Gặp bọn em đẩy xe mà xe y chiếc xe tâng đó " không có mất anh đô thì ...thì em
Ơi...bọn em...chắc sau xe tăng lại chế thêm mấy rờ móc kéo theo không khác cuộc
Chiến tranh việt trung ở phía bắc ....vậy .....hì.hì....

Chúc em và gia đình binh an hạnh phúc

Kiếm khách 13 .....
Vâng em cảm ơn anh, thật sự là cảm ơn anh nhiều, chúc anh và gia đình hạnh phúc.
Em có 1 việc muốn nhờ anh, em muốn anh xem giúp cho 1 việc có liên quan tới đứa con trai và sắp tới em phải chuẩn bị 1 số tiền lớn cho nó nên em cũng đâm lo.

Sửa bởi muathuconang: 04/11/2014 - 22:09


#1601 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 04/11/2014 - 22:14

View Postmuathuconang, on 04/11/2014 - 22:06, said:


Vâng em cảm ơn anh, thật sự là cảm ơn anh nhiều, chúc anh và gia đình hạnh phúc.
Em có 1 việc muốn nhờ anh, em muốn anh xem giúp cho 1 việc có liên quan tới đứa con trai và sắp tới em phải chuẩn bị 1 số tiền lớn cho nó nên em cũng đâm lo.

* đúng là tiền lớn " trên gò thủy tinh có đường chạy lên .chắc lại lo đi xa chứ gì .
Học hay chạy lên thành phố xin 1 chân đúng không "! Lo được đó

Thanked by 2 Members:

#1602 muathuconang

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 31 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 04/11/2014 - 22:19

View Postkiemkhach13, on 04/11/2014 - 22:14, said:

* đúng là tiền lớn " trên gò thủy tinh có đường chạy lên .chắc lại lo đi xa chứ gì .
Học hay chạy lên thành phố xin 1 chân đúng không "! Lo được đó
Em có thể gửi tin nhắn riêng cho anh được không( vì việc này em cần thiết anh ạ), nếu anh đã giúp mong anh giúp cho em ạ, việc này làm em lo lắng mấy tháng nay, nó có liên quan đến việc mà anh nói đó ạ" con em học giỏi nhưng hơi long bong", cháu nó thuyết phục em mấy tháng nay rồi mà em không đồng ý, 1 phần vì tương lai cháu nó, 1 phần vì em không muốn xa con; buồn phiền nhiều anh ạ; anh có thể giúp cho em lần nữa được không ạ.

#1603 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 04/11/2014 - 22:28

Nếu 1lần thì được xin mời tin nhắn " nh. g em ơ.iii. lần này xong hen
- có viêc này chắc nhờ em nghiệm lý " bán trái cây có xị thuôc không
Hả em ...mà sao anh mua về để cả tháng vẫn xanh " hay giờ trái cây
Biến đổi gend nên lâu heo & hư """ ?... không trả cũng được em à
Hì.hì.hì....xin mời ....


Thanked by 2 Members:

#1604 muathuconang

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 31 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 04/11/2014 - 22:33

View Postkiemkhach13, on 04/11/2014 - 22:28, said:

Nếu 1lần thì được xin mời tin nhắn " nh. g em ơ.iii. lần này xong hen
- có viêc này chắc nhờ em nghiệm lý " bán trái cây có xị thuôc không
Hả em ...mà sao anh mua về để cả tháng vẫn xanh " hay giờ trái cây
Biến đổi gend nên lâu heo & hư """ ?... không trả cũng được em à
Hì.hì.hì....xin mời ....
Vâng em xin trả lời anh ạ, không biết anh nhìn chỉ tay của em có thấy em là ngưòi ác hay lương thiện.
Em xin kể với anh thế này: cách đây vài năm thì em bán trái cây, lấy về thì em ở nhà chủ mối họ làm đủ cách để trái cây được tươi anh à, nên trái cây bây giờ thì mua về cúng rồi bỏ chứ anh đừng có ăn, em nói thật là có 1 lần em bán có 1 đứa nhỏ vì ăn trái cây chỗ em mà phải nhập viện đó; sau đó thì em không bán nữa, giờ em chuyển sang bán đồ ăn uống ạ, không có liên quan đến trái cây nữa, mà tốt nhất là em khuyên thật vì em từng ở nhà chủ 1 vựa trái cây rất lớn, là mua về đừng có ăn anh à, vì trái cây giờ họ ủ ướp rất nhiều.
Em sẽ gửi tin nhắn cho anh, mong anh đọc giúp em ạ.

#1605 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 04/11/2014 - 22:42

View Postmuathuconang, on 04/11/2014 - 22:33, said:


Vâng em xin trả lời anh ạ, không biết anh nhìn chỉ tay của em có thấy em là ngưòi ác hay lương thiện.
Em xin kể với anh thế này: cách đây vài năm thì em bán trái cây, lấy về thì em ở nhà chủ mối họ làm đủ cách để trái cây được tươi anh à, nên trái cây bây giờ thì mua về cúng rồi bỏ chứ anh đừng có ăn, em nói thật là có 1 lần em bán có 1 đứa nhỏ vì ăn trái cây chỗ em mà phải nhập viện đó; sau đó thì em không bán nữa, giờ em chuyển sang bán đồ ăn uống ạ, không có liên quan đến trái cây nữa, mà tốt nhất là em khuyên thật vì em từng ở nhà chủ 1 vựa trái cây rất lớn, là mua về đừng có ăn anh à, vì trái cây giờ họ ủ ướp rất nhiều.
Em sẽ gửi tin nhắn cho anh, mong anh đọc giúp em ạ.

* cám ơn em đã nghiệm lý " giờ không ăn thì khó ...em có cách nào hướng dẫn chút
Để mua mà có thể ăn yên tâm một chút được không em ...đây là hỏi thật ..vì thấy
Đường tâm đạo ( đạo đức ) tốt nên mới . Không , chắc ra chợ xem tay " tâm đạo " tốt
Mới dám mua quá ...giờ sẽ vô tin nhắn trả lời ...em cứ ở cho ý kiến nha ???

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |