Jump to content

Advertisements




Trán đẹp, mi đẹp, mũi đẹp...


3150 replies to this topic

#1561 Loree

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 195 Bài viết:
  • 27 thanks

Gửi vào 03/11/2014 - 22:27

View Postnguyendaithanh, on 02/11/2014 - 23:52, said:

xin lỗi bác kiếm vì trẻ con gà mờ lắm chuyện chỉ là chia sẽ kinh nghiệm bạn ý tí thôi, mình gặp 2 lần rồi một lần cả ngày nhấp nháy mắt ba bốn ngày sau bị sĩ nhục, một lần thì trong khoảng 1 tiếng đồng hồ và sau đó ny có người khác. dù sao m là gà mờ hihi, kinh nghiệm thôi chưa chắc đúng
ghê vậy ... trước tớ nghiệm thì thấy theo cái link cái này đúng này, nhưng mà ko hiểu sao từ sau khi đi khoe với chúng bạn, kiểu như mất thiêng hay sao đó...nên không còn thấy đúng nữa.
http://www.blogphong...en-dieu-gi.html

Thực ra mấy cái tự nghiệm nhiều khi đúng đó, tuy nhiên là cũng phải để ý một tí....thế nên có cái gì nghiệm đúng thì mình cứ thế áp dụng thôi. Vạn sự hữu duyên mà...như tớ thấy là ngày mà tớ sáng ra gặp cái j đen hay không vừa ý, là y như rằng động đến đâu là hỏng đến đây, bực mình cả ngày >.<...

View Postkiemkhach13, on 03/11/2014 - 10:17, said:

* qua tuần không có gì là không sao đâu . Thường
Mắt giận xem thêm đầu mũi , song mũi ,nệnh môn
Nếu chỗ nào ám thì có chiện " mũi ám hao tài , song mũi
Sắc xanh anh em binh , sắc trắng có ngườu bà con ra đi
Mệnh môn ám mình bịnh , túm lại là hao tài .....

Bác ạ, quả xem tướng khó quá ạ...cháu ngồi ngắm mãi mà ko phát hiện được nó trắng hay ám...vì màu da của mình bản chất nó cũng là ko đồng màu rồi T_T may ra xanh còn nhận biết được...

#1562 jph

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 218 Bài viết:
  • 144 thanks

Gửi vào 03/11/2014 - 22:29

View Postkiemkhach13, on 03/11/2014 - 18:14, said:

Hì .hì.hì ...cô đoán vậy đúng đó . Như cha rõ dễ xưa hay đi .sau về ở nhà mới bệnh
Đại loại . Về hôn nhân kiếp trước miễn này khó ai công nhận . Trừ trường hợp đặc biết
Khác

Hì .hì.hì ...cô đoán vậy đúng đó . Như cha rõ dễ xưa hay đi .sau về ở nhà mới bệnh
Đại loại . Về hôn nhân kiếp trước miễn này khó ai công nhận . Trừ trường hợp đặc biết
Khác . Vaayn cô tự kiểm sao cha thế nào nào .nhue nhìn gò thái âm .thì cha mẹ dễ
Bị mổ xẻ rồi do những đường hắnf thuận theo màu sắc bàn tay không khác nghĩa
Là bịnh mổ ,tiểu phẫu đã qua ....biết chưa cô nương ....như không chắc xin mời cô
Kiểm cái có .....

Bác KK cái này vít cho cháu phải hem ạ? Vậy cháu nói hen, ba mẹ cháu hay đi xa, ba cháu đi xa khỏe mạnh ở nhà thì không (cám dỗ.... hắt xì hơi...). Ba má chưa mổ xẻ, cháu cũng chưa mổ xẻ bác ạ. Chuyện thằng nào có cắn tay cháu cháu kể cho vui vậy thui hí hí......
bác ơi anh chị em thì xem trên tay ở đâu ạ?

View Postkiemkhach13, on 03/11/2014 - 18:14, said:

Hì .hì.hì ...cô đoán vậy đúng đó . Như cha rõ dễ xưa hay đi .sau về ở nhà mới bệnh
Đại loại . Về hôn nhân kiếp trước miễn này khó ai công nhận . Trừ trường hợp đặc biết
Khác

Hì .hì.hì ...cô đoán vậy đúng đó . Như cha rõ dễ xưa hay đi .sau về ở nhà mới bệnh
Đại loại . Về hôn nhân kiếp trước miễn này khó ai công nhận . Trừ trường hợp đặc biết
Khác . Vaayn cô tự kiểm sao cha thế nào nào .nhue nhìn gò thái âm .thì cha mẹ dễ
Bị mổ xẻ rồi do những đường hắnf thuận theo màu sắc bàn tay không khác nghĩa
Là bịnh mổ ,tiểu phẫu đã qua ....biết chưa cô nương ....như không chắc xin mời cô
Kiểm cái có .....

Bác KK cái này vít cho cháu phải hem ạ? Vậy cháu nói hen, ba mẹ cháu hay đi xa, ba cháu đi xa khỏe mạnh ở nhà thì không (cám dỗ.... hắt xì hơi...). Ba má chưa mổ xẻ, cháu cũng chưa mổ xẻ bác ạ. Chuyện thằng nào có cắn tay cháu cháu kể cho vui vậy thui hí hí......
bác ơi anh chị em thì xem trên tay ở đâu ạ?

Thanked by 1 Member:

#1563 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 03/11/2014 - 22:56

View Postssmn, on 03/11/2014 - 22:29, said:



Bác KK cái này vít cho cháu phải hem ạ? Vậy cháu nói hen, ba mẹ cháu hay đi xa, ba cháu đi xa khỏe mạnh ở nhà thì không (cám dỗ.... hắt xì hơi...). Ba má chưa mổ xẻ, cháu cũng chưa mổ xẻ bác ạ. Chuyện thằng nào có cắn tay cháu cháu kể cho vui vậy thui hí hí......
bác ơi anh chị em thì xem trên tay ở đâu ạ?



Bác KK cái này vít cho cháu phải hem ạ? Vậy cháu nói hen, ba mẹ cháu hay đi xa, ba cháu đi xa khỏe mạnh ở nhà thì không (cám dỗ.... hắt xì hơi...). Ba má chưa mổ xẻ, cháu cũng chưa mổ xẻ bác ạ. Chuyện thằng nào có cắn tay cháu cháu kể cho vui vậy thui hí hí......
bác ơi anh chị em thì xem trên tay ở đâu ạ?

* cô đoán vậy tạm được rùi " kk đoân không khác zậy là đúng một tí ....hì..hì
Anh chị chưa chuẩn nên chưa tham khảo được . Như việc cha mẹ vừa xem
Khi đúng người này lại không đúng hết người kc .vậy mới gọi làm ngâm cứu
Tiếp nè !...

Đã tham gia lời bình khi cô xem ...

Thanked by 2 Members:

#1564 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 03/11/2014 - 23:06

View PostLoree, on 03/11/2014 - 22:27, said:


ghê vậy ... trước tớ nghiệm thì thấy theo cái link cái này đúng này, nhưng mà ko hiểu sao từ sau khi đi khoe với chúng bạn, kiểu như mất thiêng hay sao đó...nên không còn thấy đúng nữa.
http://www.blogphong...en-dieu-gi.html

Thực ra mấy cái tự nghiệm nhiều khi đúng đó, tuy nhiên là cũng phải để ý một tí....thế nên có cái gì nghiệm đúng thì mình cứ thế áp dụng thôi. Vạn sự hữu duyên mà...như tớ thấy là ngày mà tớ sáng ra gặp cái j đen hay không vừa ý, là y như rằng động đến đâu là hỏng đến đây, bực mình cả ngày >.<...


Bác ạ, quả xem tướng khó quá ạ...cháu ngồi ngắm mãi mà ko phát hiện được nó trắng hay ám...vì màu da của mình bản chất nó cũng là ko đồng màu rồi T_T may ra xanh còn nhận biết được...

* thật ra xem tướng hình hay chỉ tay trên mạng qua chụp hơi khó đoán
Chỉ nhìn được khung và nét chính " như cách này là cái lạ hay nên chém
Xem thời gian thế nào trên hình chụp " về chỉ tay thì cầm ngoài xem
Biết nhiêù hơi 1 tí " có thể sai ít hơn . Xem hình cô phải có,cái cảm về
Hình đó .
- tập như sau " thí dụ công việc chưa đi làm , đi làm, thời gian lâu ,khi chuyển
Nghỉ là 4 tấm hình sẽ có 4 cái nhìn khác nhau lém .
Hay có bạn chưa có người yêu khi có sau ..và kết thúc sẽ có 4 giai đoạn .này
Bác tự tập chơi vui ...được thì mần tiếp không cho qua chẳng mất gì 1 ngày
Nó cũng trôi qua . " biết đâu ta tìm được cái hay hay nào đó .như chắc 1 điều
Không độc hại tốn tiền " chỉ sẫn thời gian rảnh cũng cho ta suy nghĩ về cái
Gì mình thích ....đại khái như vậy .

Thanked by 2 Members:

#1565 muathuconang

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 31 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 03/11/2014 - 23:09

View Postmuathuconang, on 03/11/2014 - 21:10, said:

Sẵn có đứa cháu gái nó sinh hoạt trên này, hôm nay em nhờ nó chụp và post chỉ tay lên nhờ anh kiemkhach13 xem giúp, em năm nay đã ngoài tứ tuần, cuộc đời trải qua những năm tháng khổ cực, nếu được anh có thể xem giúp và cho em lời khuyên, em xin trân thành cảm ơn.

Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
Mong anh kiemkhach13 có thể xem cho em với , em cảm ơn.

Thanked by 1 Member:

#1566 Caroline

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 129 Bài viết:
  • 88 thanks

Gửi vào 03/11/2014 - 23:10

@bác Kiếm: lúc nào off bác thông báo cho cháu tham gia với nha!

Thanked by 1 Member:

#1567 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 03/11/2014 - 23:19

Chào chị tứ tuần " đây tám thôi không chủ để xem tay
Kiếm khach hen chị 1dịp khác .mong chị thông cảm .....


Sửa bởi kiemkhach13: 03/11/2014 - 23:21


Thanked by 1 Member:
Hot

#1568 muathuconang

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 31 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 03/11/2014 - 23:25

View Postkiemkhach13, on 03/11/2014 - 23:19, said:

Chào chị tứ tuần " đây tám thôi không chủ để xem tay
Kiếm khach hen chị 1dịp khác .mong chị thông cảm .....
Vâng em biết vậy nhưng mong anh có thể xem xét giúp em được không ạ, em văn chương không hay nên nhờ đứa cháu gái nó đăng dùm, chắc tại tay xấu quá nên anh không xem chăng.

#1569 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 03/11/2014 - 23:33

View Postmuauconang, on 03/11/2014 - 23:25, said:


Vâng em biết vậy nhưng mong anh có thể xem xét giúp em được không ạ, em văn chương không hay nên nhờ đứa cháu gái nó đăng dùm, chắc tại tay xấu quá nên anh không xem chăng.

* không chê gì xấu đẹp .bởi quán này tham khảo .mong chị thông cảm.


Thanked by 1 Member:
Hot

#1570 muathuconang

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 31 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 03/11/2014 - 23:37

View Postkiemkhach13, on 03/11/2014 - 23:33, said:

* không chê gì xấu đẹp .bởi quán này tham khảo .mong chị thông cảm.
Vâng ạ, em cũng chỉ muốn lấy chỉ tay ra cho anh xem rồi nghiệm lý thôi ạ, vì cuộc đời em trải qua hơn 40 năm rồi, cũng chia sẻ chân tình với anh là từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ em chưa có ngày nào sung sướng cả. Rất cảm ơn anh.

#1571 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 03/11/2014 - 23:47

View Postmuathuconang, on 03/11/2014 - 23:37, said:


Vâng ạ, em cũng chỉ muốn lấy chỉ tay ra cho anh xem rồi nghiệm lý thôi ạ, vì cuộc đời em trải qua hơn 40 năm rồi, cũng chia sẻ chân tình với anh là từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ em chưa có ngày nào sung sướng cả. Rất cảm ơn anh.

* thôi đành xem vậy "

- về cha mẹ chị đã viết .về chồng con cũng buồn .bà tay chị .nên công quả chùa về
Hậu vậy tốt lắm không như giờ . Vì không biết nói sao

View Postmuathuconang, on 03/11/2014 - 23:37, said:


Vâng ạ, em cũng chỉ muốn lấy chỉ tay ra cho anh xem rồi nghiệm lý thôi ạ, vì cuộc đời em trải qua hơn 40 năm rồi, cũng chia sẻ chân tình với anh là từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ em chưa có ngày nào sung sướng cả. Rất cảm ơn anh.

* thôi đành xem vậy "

- về cha mẹ chị đã viết .về chồng con cũng buồn .bà tay chị .nên công quả chùa về
Hậu vậy tốt lắm không như giờ . Vì không biết nói sao . Lấy chồng sớm thì dễ dang dở
Lấy nuốn không yên . Mà chị rất may mắn .nhất là có 2 bà vai nữ độ mạng nên vẫn
Sống đến hôm nay " về cha mẹ trăm tuổi mât có chị gặp được 1 người người có thể
Về không kịp .anh em trong nhà ở xa nhau gần thì hơi xung do quang điẻm riêng .mà
Anh em cũng có người mất trẻ 1 chị sau lại em ...kiểm dùm cái để lấy nghiệm lý

Thanked by 3 Members:

#1572 muathuconang

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 31 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 03/11/2014 - 23:58

View Postkiemkhach13, on 03/11/2014 - 23:42, said:

* thôi đành xem vậy "

- về cha mẹ chị đã viết .về chồng con cũng buồn .bà tay chị .nên công quả chùa về
Hậu vậy tốt lắm không như giờ . Vì không biết nói sao
Anh đã xem thì em xin nói, để cháu gái em nói viết ra ạ: từ lúc em sinh ra, được khoảng 7 tuổi thì cha em mất( cha em đi lính và hy sinh); em tử nhỏ đã nhận rất ít tình thương yêu từ mẹ, vì còn 2 em nhỏ nên ông nội em đã nhận em về nuôi, cuộc sống những năm tháng đó cơ cực bần hàn không thể nói nổi, em còn nhỏ nhưng làm việc rất nhiều, cũng xin nói thêm là vì hoàn cảnh lúc đó thôi chứ ông bà nội cũng thương yêu, cuộc sống không có 1 ngày sung sướng, cho tới khi em lấy chồng, chúng yêu lấy nhau hồi đó là vì yêu nhau, lấy chồng về chông em rất thương em, chồng em hơi nóng tính, điều mà làm em thương chồng nhất là suốt hơn 20 năm qua anh ấy chưa bao giờ đánh em( dù ở quê em thì chồng đánh vợ là chuyện thường), em xin kể về cuộc sống hôn nhân: mấy năm đầu về nhà chồng thì chồng em luôn thương yêu, làm lùng nhiều tuy nhiên có lẻ em không được lòng nhà chồng lắm, lấy chồng được 1 năm thì em sinh con gái đầu lòng, 3 năm sau em sinh thêm đứa con trai nữa; lúc đó vì hoàn cảnh khó khăn quá, khi mà con trai em mới có 17 tháng tuổi em đã phải bỏ con để vào Nam mưu sinh, em vào đây buôn bán đủ thứ từ trái cậy, hàng bánh miễn là chính đáng và kiếm ra tiền, nhờ trời thương mà em buôn bán cũng được; em đi cứ cách 3 tháng là em về 1 lần để thăm con và cứ đều đặn như vậy suốt hơn 20 năm qua; anh biết đo cuộc sống mà không được gần chồng con nhiều lúc nhớ mà rơi nước mắt; con cái vì vậy cũng không gần gũi em lắm nhưng không sao miễn chúng nó học hành nên người là em vui rồi ạ. Còn về chồng em thì anh ấy là người tốt chỉ có mỗi việc là anh ấy hay ốm đau không làm ra tiền nên mọi việc vè kinh tế em lo; về con cái thì chúng nó đều ăn học tốt cả ạ, tuy nhiên mẹ con em cũng ít gần gúi. Em chia sẻ đôi lời với anh, cũng mong anh có thể xem giúp em vài lời nữa đươc không ạ.

Gửi anh kiemkhach13: về phần anh em có người mất trẻ hoàn toàn chị xác ạ, dó là em trai em, em xin báo lại để anh nghiệm lý.

#1573 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 865 thanks

Gửi vào 04/11/2014 - 00:02

vô nhận xét ké sư phụ KK và chịu đòn cho sư phụ chút,
bàn tay hiện sắc khí xanh ,kém,da ở cổ tay đùn quá..,da tay khô.
chỉ tâm đạo sao xuất phát hơi dài và sớm (hiếm gặp),có các hình tam giác (có lẽ đẹp),thấy ,đường có đứng tên đất đai nhà cửa rùi chưa,quan sát thêm thấy các gốc ngón tay gần nằm ngang,đường trí đạo ngoằn ko hay,gò tay bình bình,dấu hiệu trên bàn tay tương đối hay,
vậy là tốt rùi chị nó ơi.


Thanked by 2 Members:

#1574 muathuconang

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 31 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 04/11/2014 - 00:10

View PostttL, on 04/11/2014 - 00:02, said:

vô nhận xét ké sư phụ KK và chịu đòn cho sư phụ chút,
bàn tay hiện sắc khí xanh ,kém,da ở cổ tay đùn quá..,da tay khô.
chỉ tâm đạo sao xuất phát hơi dài và sớm (hiếm gặp),có các hình tam giác (có lẽ đẹp),thấy ,đường có đứng tên đất đai nhà cửa rùi chưa,quan sát thêm thấy các gốc ngón tay gần nằm ngang,đường trí đạo ngoằn ko hay,gò tay bình bình,dấu hiệu trên bàn tay tương đối hay,
vậy là tốt rùi chị nó ơi.
Hôm nay có đứa cháu nó bảo có thầy xem hay nên nó bảo em chụp chỉ tay lên, em là ngưòi hy sinh vì chồng con rất nhiều, suốt 20 năm đầu đời chưa có ngày nào sung sướng, thời đó em chưa biết tới hạt cơm trắng là gì, rồi 20 năm sau tha hương , cuộc sống thật không dễ dàng gì, em thấy đường chồng con em không tốt thật vì em xa gia đình ngay từ khi con em mới chỏm lớn, đó là điều làm em dây dứt bao năm qua,nhưng cũng vì chúng nó mà em phải mưu sinh nới đất khách quê người, nổi tuổi cực, cơ hàn này có nói ra cũng không thành lời, cho tới tận bây giờ em cũng chỉ làm và tiết kiệm cho chúng nó thôi, ăn uống em rât tiết kiêm , chỉ mong sao chúng nó thành người. Còn cuộc đời em, thì khổ cực nào cũng nếm qua cả rồi, chỉ mong về già được gần chồng con, thế là em vui rồi.

#1575 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 04/11/2014 - 00:15

À cám ơn chị tứ tuần rất nhiều . Đây chỉ tay chị như vậy Mà chị sống xa cng con
Đến 20 năm thật là kỳ lạ .chắc nhờ xa vậy vợ chồng vẫn sông với nhau. Và còn
Lâu lâu gặp mẹ thì hay rùi .bàn tay chị dạng không gần nguoi tha phuong cầu thực
Đây là nói theo cách người xưa .điêm may trên tay chị là tam giác giữa đường
Trí. Đạo và tâm đạo " tuy tánh chị cực kỳ nóng như vẫn người không ác ." Có lẽ
Từ điểm này cứu cánh cuộc mưu sinh " ý chỉ được phúc bề trên " túm lại hơi đúng
Chút nếu nghĩ rộng chút .

- là khắc chồng con mà chị bỏ đi xa nên hết khắc
Và chồng hay bịnh ít phụ giúp . Có ký không nhờ
May chị là người chịu đựng .ng khác họ bảo không
Nhờ gì có thể họ bỏ ( dung không )

- anh em ít gần " gần nhau thường thì xung " hết do xa

- cha mẹ thì chị báo lại " thì cha mất không gặp như mẹ sẽ gặp
Yên tâm .

Kết luận còn khổ tiếp dù có nhà cửa xe cộ như vẫn không ! Em
Tư tuần à .! Vậy còn thâc mắc gì không .....

* và đã như vậy chị

Ôi ...ôi ..cô tư tuần đúng là có bà độ sao khi không có 2
Người chia sẻ vậy cuộc em tứ tuần hết buồn chưa ....
Zậy hả em !!?

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

5 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |