thatngiep12, on 31/10/2014 - 21:59, said:
cháu xin link lại phần chỉ tay của cháu có gì bác kiếm dễ xem xét, chứ mạng lát quá , cháu vào mà lâu quá.
Còn về phần nhà cửa thì cháu xin phản hồi: nhà cháu ở thì đúng là chia thành 2 ngăn( bác tài thế); còn về cửa ra vào thì cháu thấy bác nói cũng có lý, bởi lẽ nhà cháu 2 ngăn nên có 2 hướng chính, tuy nhiên một ngăn lại có 2 lối ra còn ngăn kia thì có 1 lối ra, hì hì, tạm phản hồi bác vậy, nếu bác có nói gì thêm cháu sẽ phản hồi nhiệt tình....
Cũng xin kể 1 câu chuyện vui về tướng pháp của chính bản thân cháu: chuyện là năm 2012 cháu đi thi đại học, từ quê vô, trên đường đi thì bị say xe nặng, lúc ra nhà xe ăn cơm, tình cơ có 1 người phụ nữ tầm 50 tuổi( cháu đoán vậy), cô ấy thấy cháu say xe quá nên lại cho ít gừng ngậm, và mua cho chai nước nữa, thấy cô ấy tốt cháu cảm ơn, nói chuyện 1 lát lúc ăn cơm xong, cô ấy mới hỏi chuyện cháu là nhà cháu có phải có 1 chị gái không, cháu bảo đúng, sau đó cô ấy còn bảo cháu xa mẹ từ nhỏ đúng không, cháu cũng bảo đúng, mà lúc đó cháu chưa có tin mấy cái này, nên cô ấy nói gì thì trả lời lại, chứ không có ý hỏi thêm, sau đó cô ấy bảo, cháu đừng quá lo lắng, cháu thi sẽ đậu, thi đâu đậu đó mặc dù có chút khó khăn, và cháu đậu với số điểm vừa phải; lúc nghe xong cháu chỉ cười, vì vốn cháu không có tin( lúc đó có biết tử vi tướng pháp là gì đâu), nói chuyện 1 lúc thì xe chạy, cháu lai tiếp tục say vì vậy khi xuống bến xe cô ấy xách dùm đồ ra bến, cháu chờ chị tới rước, trong lúc chờ thì cô ấy có bảo: cháu lúc về già nên cẩn thận, còn bảo sau này có nhiều nhà đất nữa, nhưng về già sẽ bán đi....nói vậy xong rồi cô ấy chúc cháu thi tốt , cháu cảm ơn thế là tạm biệt nhau...... giờ nghĩ lai cháu mới thấy cái khoản thi đại học đúng ạ, cháu thi đậu với số điểm vừa phải, và đúng là trong lúc thi cháu có hơi chật vật....
Vậy cháu xin hỏi bác kiếm là những gì cố ấy nói về tương lai cháu có ứng trên chỉ tay không ạ, mà sao cô ấy có thể nói được như vậy ạ, vì cô ấy không nhìn chỉ tay cháu.....mà bác kiếm ơi có phải chỉ tay cháu thì công danh vất vả lắm không ạ.....