aotrang, on 23/10/2014 - 17:08, said:
Vâng, Cháu sẽ để ý mấy việc này. Cụ Linhanh với thoidia lâu giờ không thấy xuất hiện nữa bác kiemkhach ạ. 2 Cụ đấy là cao nhân mà cháu vẫn chưa có dịp được gặp. Cao thủ tử bình bác kiemkhach nhỉ?
Dạ vâng. Thế nên em mới phải xưng bác rồi. Hì hì.
* ủa mà cậu ao trăng năm này bao nhiêu tuổi rùi ?. Chắc tầm nữa đời hay chưa ?.
Mà cậu môn huyền học đã mần môn gì chưa ?.
- nếu cậu học dịch + với đạo đưc nghề nghiệp = nên tìm bác vovi tư mà học đây
Kiếm dỏm nói thật đó ...không nịnh ...
* vì sao " xưa kiếm dỏm có tham gia năm 2006 thì vovitu đã tham gia trước rồi
Và để ý bài tuy không nhiều như đủ để đánh giá 1 con người theo như đó thời
Gian ok . Có coi xoay nhau nói mé....bác này vẫn bình thường " là kẻ sĩ " chắc là
Người có học và hiểu . Vô mạng chơi không bị lôi cuốn là người chừng mức "
Châc gia đình binh an hạnh phúc . Nhà thứ tự có thể người có uy tin trong gia dình
Cha mẹ cả 2 bên .
- và chắc chắn bác này không thể hành nghề bói để sinh nha .
Tuy rất rành không bói dịch ,phong thủy , tư vi hay môn gì nữa mới không
Dám hành nghề này ....
* đây dư đoán qua những kinh nghiệm trên mạng """ không thể sai đưọc tuy
Chưa lần nào gặp mặt nói chuyện qua nibox...vvvv...đúng không bác vovitu
- còn rất nhiều người khác nữa như tùy " duyên " mà nói .như xem kiếm dỏm
Nhất là bói dịch thì tự nhiên không ưa bác này """ chắc ghanh ghét hơn minh
Nên zậy chăng ....
*** xí quên nhận xét riết quên phần cậu hổi " tứ trụ gì không hiểu ý
- về phần linh anh >>>… thổ địa ủa cậu không biết hà 2 lão ấy hẹn nhau
Trên đỉnh núi võ đang thi thố .... nội công thi sao chẳng thấy lão nào xuống
Có 1 chui vô núi luyện ,2 chắc đánh riết không còn ai trên núi sợ ngồi
Lại vì nhỡ chít thì còn ai ...thi thố tài nắng nên từ chuồn hết hay là rủ nhau
Đi đuờng tắc ăn nhậu ....
Nên
aotrang, on 23/10/2014 - 17:08, said:
Vâng, Cháu sẽ để ý mấy việc này. Cụ Linhanh với thoidia lâu giờ không thấy xuất hiện nữa bác kiemkhach ạ. 2 Cụ đấy là cao nhân mà cháu vẫn chưa có dịp được gặp. Cao thủ tử bình bác kiemkhach nhỉ?
Dạ vâng. Thế nên em mới phải xưng bác rồi. Hì hì.
* ủa mà cậu ao trăng năm này bao nhiêu tuổi rùi ?. Chắc tầm nữa đời hay chưa ?.
Mà cậu môn huyền học đã mần môn gì chưa ?.
- nếu cậu học dịch + với đạo đưc nghề nghiệp = nên tìm bác vovi tư mà học đây
Kiếm dỏm nói thật đó ...không nịnh ...
* vì sao " xưa kiếm dỏm có tham gia năm 2006 thì vovitu đã tham gia trước rồi
Và để ý bài tuy không nhiều như đủ để đánh giá 1 con người theo như đó thời
Gian ok . Có coi xoay nhau nói mé....bác này vẫn bình thường " là kẻ sĩ " chắc là
Người có học và hiểu . Vô mạng chơi không bị lôi cuốn là người chừng mức "
Châc gia đình binh an hạnh phúc . Nhà thứ tự có thể người có uy tin trong gia dình
Cha mẹ cả 2 bên .
- và chắc chắn bác này không thể hành nghề bói để sinh nha .
Tuy rất rành không bói dịch ,phong thủy , tư vi hay môn gì nữa mới không
Dám hành nghề này ....
* đây dư đoán qua những kinh nghiệm trên mạng """ không thể sai đưọc tuy
Chưa lần nào gặp mặt nói chuyện qua nibox...vvvv...đúng không bác vovitu
- còn rất nhiều người khác nữa như tùy " duyên " mà nói .như xem kiếm dỏm
Nhất là bói dịch thì tự nhiên không ưa bác này """ chắc ghanh ghét hơn minh
Nên zậy chăng ....
*** xí quên nhận xét riết quên phần cậu hổi " tứ trụ gì không hiểu ý
- về phần linh anh >>>… thổ địa ủa cậu không biết hà 2 lão ấy hẹn nhau
Trên đỉnh núi võ đang thi thố .... nội công thi sao chẳng thấy lão nào xuống
Có 1 chui vô núi luyện ,2 chắc đánh riết không còn ai trên núi sợ ngồi
Lại vì nhỡ chít thì còn ai ...thi thố tài nắng nên từ chuồn hết hay là rủ nhau
Đi đuờng tắc ăn nhậu ....
Nên kiếm dỏm cùng số môn phái khác ngồi dưới núi ngồi chờ không thấy
1 người LêN xem . Quay về bảo hình như chuồn hết rùi các
Bác à ....có thể chạy qua vùng miền khác thay danh đổi họ sống chắng
....
Hết """ rùi bác vovitu khỏi thank nha mất công bảo ....thế này thế kia ...
Ka.ka.ka...