xin 1 vé về thời sinh viên !
harumi
22/05/2014
Cuối cùng đã tống tiễn được 1 tập hồ sơ bệnh án dày bịch ra khỏi cặp số, đủ các xét nghiệm, chụp chiếu, điện tâm, siêu âm, kết luận bệnh án, thời gian điều trị nằm viện....hic hic, nhớ thời còn là sinh viên, tới lần các bạn thi đợt 2 thì nó là thi đợt 1, phải cầm tập hồ sơ bệnh án chạy ngược chạy xuôi, đơn trình, chữ ký, để được tham dự kỳ thi....chạy ngược chạy xuôi tới nhà cô chủ nhiệm xin tham mưu viết đơn trình_công nhận cô chủ nhiệm tốt bụng thật, giúp nhiệt tình, xuôi ngược tới nhà bạn cùng lớp để mượn vở, nhờ cậy học hành ăn uống ở, để sáng thi chiều thi...cũng may có được những người bạn cùng lớp tốt bụng... 3 ngày thi liên tiếp thế là kết thúc 1 kỳ học....năm sau lại tiếp diễn năm trước...
mà lạ một điều, cứ mỗi kỳ thi là y rằng tay với mặt lúc nào cũng lấm lem mực bút bi....chẳng hiểu @_@
Phù, đúng là nó chật vật mãi mới kiếm được cái bằng...
tự nhiên nhớ cái thời đi học thế k biết, cứ mỗi kỳ thi là cắp sách sang nhà bạn học_thực ra là làm phiền bạn thì có , ở lỳ đó ăn ngủ luôn ko về... nhớ thời nửa đêm rồi còn chí chóe cãi nhau về bài tập sai sai đúng đúng, có bao nhiêu đứa thì có bấy nhiêu cái đáp án, đúng là lắm thầy nhiều ma , cái thời hay gọi cho cô hỏi về bài_hờ hờ, khiến Cô lầm tưởng có vẻ như chăm chỉ học, chứ thực ra toàn lừa đảo, nước ngập tới cổ mới chịu nhảy thì có chứ chăm giè ....thời gian trôi nhanh thật...
Được cái năm cuối ngoan hơn, ko sang nhà bạn phiền bạn nữa, một mình một phòng vì tụi em cùng phòng cũng xách balo sang bạn học để thi...một mình với bãi chiến trường toàn giấy bút thước ngổn ngang, giấy bay khắp phòng, học tới 7h sáng cô bạn phòng bên đi làm thì nó lăn ra ngủ tới 12h trưa dậy.... ôi, cái thời sinh viên thế mà vui
đã làm xong 5 bộ hồ sơ để bước đi mà ko biết có bộ nào được việc hok...
Sửa bởi cobemuadong: 22/05/2014 - 00:52
mà lạ một điều, cứ mỗi kỳ thi là y rằng tay với mặt lúc nào cũng lấm lem mực bút bi....chẳng hiểu @_@
Phù, đúng là nó chật vật mãi mới kiếm được cái bằng...
tự nhiên nhớ cái thời đi học thế k biết, cứ mỗi kỳ thi là cắp sách sang nhà bạn học_thực ra là làm phiền bạn thì có , ở lỳ đó ăn ngủ luôn ko về... nhớ thời nửa đêm rồi còn chí chóe cãi nhau về bài tập sai sai đúng đúng, có bao nhiêu đứa thì có bấy nhiêu cái đáp án, đúng là lắm thầy nhiều ma , cái thời hay gọi cho cô hỏi về bài_hờ hờ, khiến Cô lầm tưởng có vẻ như chăm chỉ học, chứ thực ra toàn lừa đảo, nước ngập tới cổ mới chịu nhảy thì có chứ chăm giè ....thời gian trôi nhanh thật...
Được cái năm cuối ngoan hơn, ko sang nhà bạn phiền bạn nữa, một mình một phòng vì tụi em cùng phòng cũng xách balo sang bạn học để thi...một mình với bãi chiến trường toàn giấy bút thước ngổn ngang, giấy bay khắp phòng, học tới 7h sáng cô bạn phòng bên đi làm thì nó lăn ra ngủ tới 12h trưa dậy.... ôi, cái thời sinh viên thế mà vui
đã làm xong 5 bộ hồ sơ để bước đi mà ko biết có bộ nào được việc hok...
Sửa bởi cobemuadong: 22/05/2014 - 00:52
ThienTru01
22/05/2014
Chị rất giống mẹ em , người nhìn đâu cũng thấy bệnh hx
Sửa bởi TroiXanhMayTrang: 22/05/2014 - 08:10
Sửa bởi TroiXanhMayTrang: 22/05/2014 - 08:10
harumi
22/05/2014
ừ, chán lắm. Chị chữa tây y, uống thuốc giảm đau ( thuốc giãn mạch máu não) quá nhiều trong thời gian dài, giờ hậu quả là da cực cực mỏng luôn em ạ. Rửa bát mà ko có găng tay thì thôi rồi, các đầu ngón tay héo, nhăn nhúm, 2 ngón cái đầy vết nứt ngang và rất đau ( giống kiểu mùa đông ngta bị nứt nẻ gót chân ấy)_khác hoàn toàn tụi viêm da cơ địa kiêng xà phòng.... nhé...
haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,, vậy nên nhiều khi cũng nản lắm khi ko có sức khỏe tốt em ah !
haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,, vậy nên nhiều khi cũng nản lắm khi ko có sức khỏe tốt em ah !
ThienTru01
22/05/2014
cobemuadong, on 22/05/2014 - 22:33, said:
ừ, chán lắm. Chị chữa tây y, uống thuốc giảm đau ( thuốc giãn mạch máu não) quá nhiều trong thời gian dài, giờ hậu quả là da cực cực mỏng luôn em ạ. Rửa bát mà ko có găng tay thì thôi rồi, các đầu ngón tay héo, nhăn nhúm, 2 ngón cái đầy vết nứt ngang và rất đau ( giống kiểu mùa đông ngta bị nứt nẻ gót chân ấy)_khác hoàn toàn tụi viêm da cơ địa kiêng xà phòng.... nhé...
haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,, vậy nên nhiều khi cũng nản lắm khi ko có sức khỏe tốt em ah !
haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,, vậy nên nhiều khi cũng nản lắm khi ko có sức khỏe tốt em ah !
harumi
22/05/2014
ừ, có duyên sẽ gặp
còn vụ da bị mỏng thì chịu rồi, ko còn cách nào cứu vãn. May mà bạn của anh bạn chị làm ở bv y học cổ truyền qd, phát hiện ra da chị bị mỏng, rất mỏng do tác dụng phụ cuộc thuốc giảm đau giãn mạch máu não dùng trong thời gian dài liên tục, kêu chị dừng lại ko được uống tiếp nữa, duyên may đó đã giúp chị ko còn bị phụ thuộc vào thuốc, chuyển sang chữa đông y thấy lành hơn nhiều, và cũng chỉ còn 1 bệnh nữa chưa có điều kiện để chữa.
tạm dừng ở đó, nao có điều kiện chữa tiếp, hì
còn vụ da bị mỏng thì chịu rồi, ko còn cách nào cứu vãn. May mà bạn của anh bạn chị làm ở bv y học cổ truyền qd, phát hiện ra da chị bị mỏng, rất mỏng do tác dụng phụ cuộc thuốc giảm đau giãn mạch máu não dùng trong thời gian dài liên tục, kêu chị dừng lại ko được uống tiếp nữa, duyên may đó đã giúp chị ko còn bị phụ thuộc vào thuốc, chuyển sang chữa đông y thấy lành hơn nhiều, và cũng chỉ còn 1 bệnh nữa chưa có điều kiện để chữa.
tạm dừng ở đó, nao có điều kiện chữa tiếp, hì