Thượng tướng TQ (quân hàm số 1 của TQ) cao ráo, cân đối, thâm trầm, điềm tĩnh, nham hiểm, lì lợm, khôn lường, vẻ mặt khinh khỉnh, hững hờ bắt tay.
Đại tướng QĐNDVN với bộ mặt bệu, phì nộn, nung núc bự thịt, má chảy sệ, béo lút luôn cái cổ, ngực lép, bụng chảy phình to vượt mặt, mắt loé sáng hy vọng bắt tay chặt.
Hình ảnh cho thấy tướng TQ nguy hiểm và tướng VN bấy lâu sống trong sa đoạ, hưởng lạc, vô kỉ luật. Hiệu quả, tư duy, sức làm việc thế nào chắc cả Tây và ta có thể hình dung.
Lãnh đạo QĐNDVN là thế, phì nộn, tham ăn, giỏi nhậu, nói năng lộp bộp. Sắc sảo là cấp trên lo đảo chính, lo tồn tại theo luật, chứ k chịu sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của ĐCsVN.
Sách vở kể lại tướng lĩnh VNCH xưa nhậu khoẻ nhưng thực tế k có ảnh nào cho thấy tướng Sài Gòn xưa to béo ị.
Có nhiều ảnh cho thấy tướng QĐNDVN trong chiến tranh được chăm sóc tốt nên béo nhưng khoẻ chứ k có ai nghiện rượu, nhậu khoẻ và vô kỉ luật. Hình ảnh của tướng hôm nay như thế này liệu có thể mang lại niềm tin thắng trận cho nhân dân, bộ đội?
Vương Quế Phương
Hà Nội, 20/5/2014
