tay mọc thêm đường thành hình chữ M
harumi
19/05/2014
cháu chúc chú bữa trưa ngon miệng, cháu mời chú uống tạm cốc nước dừa và măm kem trái dừa, hạ nhiệt giữa tiết trời oi bức nắng nóng ạ


hè nắng nóng oi bức quá, mời A ly kem hạ nhiệt
Sửa bởi cobemuadong: 19/05/2014 - 11:42


Trần Tiến Nam, on 15/05/2014 - 21:44, said:
Tinh thần của cô đã ổn lại chưa?
Đương tâm đạo và trí đạo có vạch nối lại nhau...
Đương tâm đạo và trí đạo có vạch nối lại nhau...
hè nắng nóng oi bức quá, mời A ly kem hạ nhiệt


Sửa bởi cobemuadong: 19/05/2014 - 11:42
kiemkhach13
19/05/2014
Vậy hướng nhà ở hiện nay hướng gì . Nhà ở trong hẻm chiều ngang hẻm 4 m ? Trong nhà bao nhiêu
Nguòi nam ,nữ ?
He...he...he....cám ơn ky nước dừa và ly kem giời sao mát thế nhỉ dù là hình ảnh ......
Nguòi nam ,nữ ?
He...he...he....cám ơn ky nước dừa và ly kem giời sao mát thế nhỉ dù là hình ảnh ......
harumi
19/05/2014
kiemkhach13, on 19/05/2014 - 12:45, said:
Vậy hướng nhà ở hiện nay hướng gì . Nhà ở trong hẻm chiều ngang hẻm 4 m ? Trong nhà bao nhiêu
Nguòi nam ,nữ ?
He...he...he....cám ơn ky nước dừa và ly kem giời sao mát thế nhỉ dù là hình ảnh ......
Nguòi nam ,nữ ?
He...he...he....cám ơn ky nước dừa và ly kem giời sao mát thế nhỉ dù là hình ảnh ......
dạ, hướng nhà là hướng tay-tây bắc ah. Nhà ở trên đỉnh đồi_đỉnh của ngọn đồi luôn, gồm 16 hộ gia đình_quay mặt vào nhau, mỗi dãy 8 hộ, đường chung của xóm rất rộng_8m .
chiều ngang 4m_chiều dài 30m ( đấy là nhà xây rồi_ còn khoảng 23m chiều dài phía sau bỏ trống_tạo thành vườn_dù nhà ở thành phố).
Hic, thôi, tính nhà ở thường xuyên liên tục là 2 nam_1 nữ _ 1 gia đình có 2 vợ chồng là 1 thằng contrai ( đó là trừ cháu và các anh của cháu ra ạ) .
Cơ mà khoan, chú hỏi nhà của Bố cháu đang ở hay nhà của Bố Mẹ cháu ạ_vì nhà của Bố Mẹ cháu lại là ở nơi khác, chỉ cùng thành phố thôi_Nhà đó bỏ hoang lâu rồi, đã tách thành 2 miếng đất 2 sổ đỏ riêng, và hộ khẩu chỉ có 4 anh em cháu ( trong đó 1 atrai cả đã mất )
Bên phải là phúc mẹ cô để lại . Đường này sau sẽ chồng lên đuôi đương
Tâm đạo hay đi song song theo . Báo hiệu tuổi lớn được hưởng an .--->>> hì, đọc câu này cháu thấy vui thế


hì, mà đường trí đạo của cháu cũng là mới mọc dài thêm ra đó chú à. Lúc trước nó dừng lại ở chỗ đường cắt ngang qua ấy ạ, sau đó mới mọc thêm 1 đoạn vượt qua đường cắt ngang ấy. Nói chung việc học hành của cháu từ hồi cấp 3 trở đi cũng toàn vấp ngã dúi dụi, tưởng xuống vực thẳm ko ngóc đầu lên được nữa ( do bị chi phối bởi nỗi đau từ gia đình, những biến động từ gia đình họ hàng) , may sao cháu lại vực dậy được ở giai đoạn cuối, vực dậy được ở những bài thi học kỳ.
Cháu vẫn hi vọng sau này có cơ hội học tiếp hoặc học cái gì khác nữa như ngoại ngữ hay lĩnh vực gì đó, cháu vẫn mong muốn được học nữa

à mà năm 19 hay 20 gì ấy, cháu có uống thuốc rồi nhưng ko chết_can tội lại nt cho chị bạn mà cháu yêu mến để chào tạm biệt_chị ấy lại nt luôn cho atrai cháu. hức !
Sửa bởi cobemuadong: 19/05/2014 - 13:15
kiemkhach13
19/05/2014
He...he..he...tả nhà đang ở vìvnhaf cha mẹ xưa không ứng do sống đâu thì phong thuỷ ảnh hưởng mạnh
Hơn đại khái là vậy . Thui xem thắc mắc xong , khuyến mái cũng xong .vậy xin vẫn tay chào hen có duyên
Gặp lại
Nhớ mai này có giàu sang mà tính đi xem bói nhớ ghé quán thánh hay hồ gươm
Chắc gặp kiếm khách. Như lúc đó cô nhìn chắc cầm 2 cây dao gỗ chắc là kiếm khách
Đó vì già vác dao gỗ ho oai . Nhớ nha .,
Giờ kiếm dỏm đi xuống ca 2 đây hen gặp lại lần sau nếu có duyên .......
Sửa bởi kiemkhach13: 19/05/2014 - 13:34
Hơn đại khái là vậy . Thui xem thắc mắc xong , khuyến mái cũng xong .vậy xin vẫn tay chào hen có duyên
Gặp lại
Nhớ mai này có giàu sang mà tính đi xem bói nhớ ghé quán thánh hay hồ gươm
Chắc gặp kiếm khách. Như lúc đó cô nhìn chắc cầm 2 cây dao gỗ chắc là kiếm khách
Đó vì già vác dao gỗ ho oai . Nhớ nha .,
Giờ kiếm dỏm đi xuống ca 2 đây hen gặp lại lần sau nếu có duyên .......
Sửa bởi kiemkhach13: 19/05/2014 - 13:34
harumi
19/05/2014
dạ vâng ah !
hì, nói là nhà đang ở nhưng cháu có ở đây đâu chú. cháu rời nhà này đi bôn ba từ hồi lớp 8 rồi ạ, đi khắp nơi, ở khắp nơi, Ra trường lớp 12 thì được ổn định hơn là hầu hết ở hà nội. 1 năm cháu về nhà được 2 lần xong lại đi ngay ấy mà. Có lần này về lâu là định ở nhà xin vào nhà nước và kết hợp chữa bệnh luôn thôi.
Chúc chúc buổi làm việc vui, gặp lại chú sau ạ !
Sửa bởi cobemuadong: 19/05/2014 - 13:35
hì, nói là nhà đang ở nhưng cháu có ở đây đâu chú. cháu rời nhà này đi bôn ba từ hồi lớp 8 rồi ạ, đi khắp nơi, ở khắp nơi, Ra trường lớp 12 thì được ổn định hơn là hầu hết ở hà nội. 1 năm cháu về nhà được 2 lần xong lại đi ngay ấy mà. Có lần này về lâu là định ở nhà xin vào nhà nước và kết hợp chữa bệnh luôn thôi.
Chúc chúc buổi làm việc vui, gặp lại chú sau ạ !

Sửa bởi cobemuadong: 19/05/2014 - 13:35
harumi
19/05/2014
hè, cháu đã nhận được lời đuổi khỏi nhà rồi, mà cũng phải thôi, đó đâu phải là nhà của cháu, bị đuổi cũng đúng mà .
Mấy hôm tới đi làm nốt thủ tục hồ sơ xin việc rồi đi mưu sinh thôi. Chào cuộc sống mới !
bệnh để chữa tiếp sau. Khi nào cháu có điều kiện cháu sẽ chữa tiếp vậy. Chắc từ giờ đến hết năm cũng chỉ đủ để trang trải qua ngày. Hi vọng sang năm sẽ tốt hơn, hi vọng thế...
Trước mắt sẽ là những tháng ngày vất vả, khó khăn, nghèo đói, tằn tiện chi tiêu giống như atrai đã mất của cháu ngày xưa.
anh cũng vì nỗi đau tinh thần mà bỏ đi xa xứ, tới 1 nơi hoàn toàn xa lạ ko người thân quen... nhưng cháu sẽ đi, dẫu cháu biết cuộc đời ngoài kia ko yên bình, cháu có thể gặp người tốt cũng như kẻ xấu, nhưng dẫu cho dù cháu có gặp kẻ xấu thì cháu cũng sẽ ko đau trong tâm bởi họ là người xa lạ mà, là người dưng mà. Đi để thoát khỏi ký ức kinh hoàng hằng đêm vẫn hiện hữu, để thoát khỏi sự giày xéo chà đạp về tinh thần, thể xác.
Cuộc đời này ngắn lắm, cháu ko muốn tự làm khổ chính mình như bao năm đã qua nữa, cháu đi tìm bình yên trong tâm !
Sửa bởi cobemuadong: 19/05/2014 - 14:28
Mấy hôm tới đi làm nốt thủ tục hồ sơ xin việc rồi đi mưu sinh thôi. Chào cuộc sống mới !
bệnh để chữa tiếp sau. Khi nào cháu có điều kiện cháu sẽ chữa tiếp vậy. Chắc từ giờ đến hết năm cũng chỉ đủ để trang trải qua ngày. Hi vọng sang năm sẽ tốt hơn, hi vọng thế...
Trước mắt sẽ là những tháng ngày vất vả, khó khăn, nghèo đói, tằn tiện chi tiêu giống như atrai đã mất của cháu ngày xưa.
anh cũng vì nỗi đau tinh thần mà bỏ đi xa xứ, tới 1 nơi hoàn toàn xa lạ ko người thân quen... nhưng cháu sẽ đi, dẫu cháu biết cuộc đời ngoài kia ko yên bình, cháu có thể gặp người tốt cũng như kẻ xấu, nhưng dẫu cho dù cháu có gặp kẻ xấu thì cháu cũng sẽ ko đau trong tâm bởi họ là người xa lạ mà, là người dưng mà. Đi để thoát khỏi ký ức kinh hoàng hằng đêm vẫn hiện hữu, để thoát khỏi sự giày xéo chà đạp về tinh thần, thể xác.
Cuộc đời này ngắn lắm, cháu ko muốn tự làm khổ chính mình như bao năm đã qua nữa, cháu đi tìm bình yên trong tâm !
Sửa bởi cobemuadong: 19/05/2014 - 14:28
harumi
21/05/2014
kiemkhach13, on 19/05/2014 - 11:04, said:
Hiện này khung tay gò kim tinh cô thường ở hướng tây ,tây nam nhiều . Khu
Gò đông hỏa tinh có sắc tía + gò kim tinh thường ở chỗ gần đường lớn .
Dạng ở trong hèm hiện nay nhà đang ở yên tịnh sắc âm nhiều có thể ở chung
Nữ mà nhà đang ở thường là nữ hay nữ rất nhiều hơn nam .
Gò đông hỏa tinh có sắc tía + gò kim tinh thường ở chỗ gần đường lớn .
Dạng ở trong hèm hiện nay nhà đang ở yên tịnh sắc âm nhiều có thể ở chung
Nữ mà nhà đang ở thường là nữ hay nữ rất nhiều hơn nam .
Bệnh ngứa phát, ko ngủ được, cháu ngồi ngắm cảnh phố biển về đêm, nhớ tới lời chú nói về nhà. Hic, nhà bố cháu là nhà có 2 mặt chú ạ. Tầng 1 thì cổng chính quay ra sân chung với xóm, cổng phụ quay ra khu vườn ngay cạnh đường ( đường 2 oto có thể đi được ), mà khoảng nhà bố cháu để trống thành vườn ấy thì mấy nhà hàng xóm hạ đất xuống, tạo thành 2 nhà riêng biệt, 1 nhà cao 1 nhà thấp, nhà thấp ngay sát đường đi_thành nhà mặt đường( vì đường 2 oto tránh nhau được)

Còn trên tầng 2 nhà bố cháu thì 2 ban công, 2 mặt luôn. Nhìn từ dưới đường lên thì là mặt trước nhà 2 tầng, nhìn từ sân của xóm cũng là mặt trước nhà 2 tầng . Một mặt quay về núi_tây,, một mặt quay ra biển_nam hay đông nam gì đó ạ
ảnh mặt quay ra biển, mà cháu thì thường xuyên liên tục ngắm cảnh ở đây, ngủ phòng nhìn ra cửa sổ cũng thấy được quang cảnh của phố biển

2 nhà phía đằng trước này diện tích đúng bằng khoảng để trống thành vườn của nhà bố cháu đấy ạ, và 2 nhà đấy thành nhà
mặt đường " đó ạ !


cháu thích nhất là ngắm phố biển về đêm, điều cháu yêu nhất ở ngôi nhà này chính là có khoảng ko gian nhìn ra biển rất đẹp


Sửa bởi cobemuadong: 21/05/2014 - 01:51
harumi
17/06/2014
kiemkhach13, on 19/05/2014 - 13:32, said:
Giờ kiếm dỏm đi xuống ca 2 đây hen gặp lại lần sau nếu có duyên .......
Cháu chào Chú, cháo mời chú bát chè khúc bạch ngọt mát trong tiết trời oi bức

Mong có duyên được chú ghé coi giúp cháu tướng với ạ. Cháu lập topic bên nhờ xem tướng số rồi ạ.
cháu cảm ơn Chú ạ

harumi
14/10/2014
harumi
17/10/2014
27 cái xuân xanh đã qua, tính đến thời điểm này harumi vẫn tay trắng.... sắp qua cái tuổi xuân xanh rùi

harumi
03/12/2014
kiemkhach13, on 19/05/2014 - 08:15, said:
...đường này nhìn gọi là nối
Như thật ra là đường mới không tính nối đâu , nói là đường may mắn
Bên phải là phúc mẹ cô để lại . Đường này sau sẽ chồng lên đuôi đương
Tâm đạo hay đi song song theo . Báo hiệu tuổi lớn được hưởng an .
Như thật ra là đường mới không tính nối đâu , nói là đường may mắn
Bên phải là phúc mẹ cô để lại . Đường này sau sẽ chồng lên đuôi đương
Tâm đạo hay đi song song theo . Báo hiệu tuổi lớn được hưởng an .
--->>> giờ đã thấy rõ chuẩn là đường nối rồi chú ạ ! nhưng hiện đang nối xuống giống bên tay trái, đoảng ở khoảng giữa của đường trí đạo và đường sanh đạo chú ạ !