←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Confession TVLS

Locked

1 2 3 |»|

anhnoidau's Photo anhnoidau 13/05/2014

Hôm qua mình có post một chủ đề đầy tính nhân văn và hòa bình.

Xong, có một bạn nào đó nhanh nhẩu reply hết sức nhảm shi.t (bố khỉ bạn) và cụ ĐVT (ai lớp cụ) đã nhanh chóng (sau khi mình kêu gào van xin trong sự cùng cực của sự tuyệt vọng) khóa topic giúp mình.

Thế nên hôm nay mình ngồi cong lưng, đưa hai con mắt chọc thủng màn hình, mổ lông tìm chym qua 9 vạn còm men của bạn đã reply, một gương mặt đại diện tiêu biểu và sáng chói của diễn đàn. Thực lòng mình nghĩ một chủ đề của mình vừa hay vừa đẹp hơn 9 vạn còm men của bạn đó nhiều.


Khi xưa người yêu mình đã từng nói nghẹn ngào trong nước mắt : đời bất công vl, giờ ngẫm lại thấy rất thấm thía.

Bạn nào đọc mà cảm thấy không thể nào chịu nổi loại người ngoa ngoắt, phi lý, khố n nạ n như mình thì hãy bo xì mình ra nhé, đừng còm men vào đây nhé, mình chân thành cám ơn.





Nếu không phải là em thì... ai sống đây ?

Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 13/05/2014

Tự hạ bệ mình (self-deprecating), tự mắng mình, tự hành hạ mình, tự ...cung ?

Nhưng lời văn đọc thấy trào phúng, hay hay, giống như nick SatPhaTham ngày trước .
Trích dẫn

SongAn's Photo SongAn 13/05/2014

Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Lạ gì bỉ sắc tư phong
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen
Cảo thơm lần giở trước đèn
Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh
...

Confession rằng thì mà là.....mãi si mê cụ Nguyễn Du.... ^^
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 13/05/2014

Nick khác nhưng 3 người cờ đỏ sao vàng giống nhau .
Trích dẫn

HuuDuyenSeGap's Photo HuuDuyenSeGap 13/05/2014

Dỗi!!!!!!!!!!! Không hiểu vì sao bài đăng bị xóa? @@ Đi xem phim trở về đã thấy mất đứa con vừa sản xuất, đau thương uất nghẹn....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

anhnoidau's Photo anhnoidau 13/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaCai0101, on 13/05/2014 - 05:27, said:

Tự hạ bệ mình (self-deprecating), tự mắng mình, tự hành hạ mình, tự ...cung ?

Nhưng lời văn đọc thấy trào phúng, hay hay, giống như nick SatPhaTham ngày trước .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đinh Văn Tân, on 13/05/2014 - 06:07, said:


Nick khác nhưng 3 người cờ đỏ sao vàng giống nhau .

3 người 3 nick khác nhau, giống nhau ở chỗ mười ngón tay vững còn thơm mùi biển đông.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Treo ava xong roài, biểu tình phản đối TQ cũng xong roài, giờ tám nhảm chút.
Người dân không dám biểu tình chống phính chủ như anh Khựa, khi mà sự đờ mờ của cả hai là như nhau, nên có thể suy ra phính chủ đáng sợ hơn Khựa nhiều, hên nhiều hơn xui, hem lo.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Comet, on 13/05/2014 - 05:39, said:


....
Lạ gì bỉ sắc tư phong
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen
Confession rằng thì mà là.....mãi si mê cụ Nguyễn Du.... ^^

"Con gái thường thích những người con trai hài hước, dí dỏm, biết pha trò...
Còn phụ nữ dễ bị hấp dẫn bởi những người đàn ông trầm lặng, ít nói, lạnh lùng"

Đấy, sở thích và quan niệm của chị em, nên các anh thường lựa chọn sự im lặng sau khi đã biến một cô gái thành một phụ nữ.
Trích dẫn

SongAn's Photo SongAn 13/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Anhnaocoloigidau, on 13/05/2014 - 10:34, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



"Con gái thường thích những người con trai hài hước, dí dỏm, biết pha trò...
Còn phụ nữ dễ bị hấp dẫn bởi những người đàn ông trầm lặng, ít nói, lạnh lùng"

Đấy, sở thích và quan niệm của chị em, nên các anh thường lựa chọn sự im lặng sau khi đã biến một cô gái thành một phụ nữ.


Riêng sao chổi lại bị hấp dẫn những ông mỏ nhọn, đồng bóng và hơi hâm hâm kiểu quái zị í

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

anhnoidau's Photo anhnoidau 13/05/2014

Đời người đàn ông giống như cái tờ trym : tự do, bù xù, mềm mại, đơn giản tùy thích cho đến khi có người đàn bà nào đó làm nó trở nên căng thẳng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Comet, on 13/05/2014 - 10:49, said:

Riêng sao chổi lại bị hấp dẫn những ông mỏ nhọn, đồng bóng và hơi hâm hâm kiểu quái zị í

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trích dẫn

SongAn's Photo SongAn 13/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Anhnaocoloigidau, on 13/05/2014 - 12:32, said:

Đời người đàn ông giống như cái tờ trym : tự do, bù xù, mềm mại, đơn giản tùy thích cho đến khi có người đàn bà nào đó làm nó trở nên căng thẳng.

hóa ra là cuộc đời ng đàn ông lại phụ thuộc vào đàn bà, lên xuống thăng trầm cũng vì đàn bà, quy luật rồi....chẳng thoát được!
Trích dẫn

bluebird2304's Photo bluebird2304 13/05/2014

Cũng có khi người đàn ông phụ thuộc vào người đàn ông, biện luận hơi thiếu trường hợp rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

anhnoidau's Photo anhnoidau 13/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Comet, on 13/05/2014 - 14:01, said:

hóa ra là cuộc đời ng đàn ông lại phụ thuộc vào đàn bà, lên xuống thăng trầm cũng vì đàn bà, quy luật rồi....chẳng thoát được!

Thực ra Anh là gay em ạ. Anh đi đêm suốt lượt với NTT, Alex, TL, HG, MG, LTN ...và rất nhiều người nổi tiếng khác. Anh biết có điều gì đó rất là tội lỗi và sai trái, nhưng anh không quan tâm, chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho Anh. Đấy, chúng ta chẳng hợp nhau đâu, ủn anh ra đi em nhé, sao chổi.
Trích dẫn

SongAn's Photo SongAn 13/05/2014

Zị anh là ai hả bé con? Là bé bỏng? ngổ ngáo? hay béo ú? hay.....?
Là ai cũng chả quan trọng, là gay cũng ko xi nhê ảnh hưởng j

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hợp hay ko ko phải mấy cái đó quyết định, sao chổi nhất quyết chẳng giữ ng muốn rời xa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vạn sự tuỳ duyên ^^
Trích dẫn

anhnoidau's Photo anhnoidau 13/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Comet, on 13/05/2014 - 18:10, said:

Zị anh là ai hả bé con? Là bé bỏng? ngổ ngáo? hay béo ú? hay.....?
Là ai cũng chả quan trọng, là gay cũng ko xi nhê ảnh hưởng j

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hợp hay ko ko phải mấy cái đó quyết định, sao chổi nhất quyết chẳng giữ ng muốn rời xa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vạn sự tuỳ duyên ^^

xùy xùy...phắn phắn...đây không giao du giao hợp gì với gái sao chổi nhá.
Trích dẫn

SongAn's Photo SongAn 13/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Anhnaocoloigidau, on 13/05/2014 - 18:27, said:



xùy xùy...phắn phắn...đây không giao du giao hợp gì với gái sao chổi nhá.

èo.....ảo tưởng zị bé con

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bé quote cmt của comet, comet lịch sự trả lời bé, cho bé đỡ tủi....bé nghĩ đi đâu zị?

Hôm ni rằm chả mún thị phi....nên Comet lượn lượn zị ^^
Trích dẫn

pen's Photo pen 13/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Anhnaocoloigidau, on 13/05/2014 - 01:13, said:

Hôm qua mình có post một chủ đề đầy tính nhân văn và hòa bình.

Xong, có một bạn nào đó nhanh nhẩu reply hết sức nhảm shi.t (bố khỉ bạn) và cụ ĐVT (ai lớp cụ) đã nhanh chóng (sau khi mình kêu gào van xin trong sự cùng cực của sự tuyệt vọng) khóa topic giúp mình.

Thế nên hôm nay mình ngồi cong lưng, đưa hai con mắt chọc thủng màn hình, mổ lông tìm chym qua 9 vạn còm men của bạn đã reply, một gương mặt đại diện tiêu biểu và sáng chói của diễn đàn. Thực lòng mình nghĩ một chủ đề của mình vừa hay vừa đẹp hơn 9 vạn còm men của bạn đó nhiều.


Khi xưa người yêu mình đã từng nói nghẹn ngào trong nước mắt : đời bất công vl, giờ ngẫm lại thấy rất thấm thía.

Bạn nào đọc mà cảm thấy không thể nào chịu nổi loại người ngoa ngoắt, phi lý, khố n nạ n như mình thì hãy bo xì mình ra nhé, đừng còm men vào đây nhé, mình chân thành cám ơn.





9 ngàn k phải 9 vạn nhé, ny cũ vừa mới rời xa mình chưa được bao lâu mà IQ giờ đã về mo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn
Locked

1 2 3 |»|