Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
ThienKhanh, on 19/06/2014 - 16:18, said:
Hahahaha. Coi ổng giấu nghề kìa =)) Dã man.
@Nebro: Cái đó thì quan sát thấy rồi mà. Cái TK hỏi là tại sao ý. Tại sao có cái logic đó.
....
- hồi xửa ..hồi xưa ...có tên chuyên nghe ngóng xong về chép lại làm của mình
Có lần đi đường lượm một cuốn bí kiếp thần trưởng . Mừ...chạy về báo laị các
Đệ ...ta đây là đại huynh mới được truyền thụ võ công tuyệt thế ..cuốn sách
Nhan đề ghi rõ ...bát tự thần chưởng ...vậy ta đem vô núi đóng cửa luyện công .
Vậy các đệ nên thống bao cho các quần hùng ..binh chủng tư vi ,bói dịch , huyền
Không biết ..ngày rằm tháng sau cũng vào giờ này ...tụ tập ..cứ nói sẽ vị cứu
Nhân dộ thế môn huyền học xuất hiện nghe chưa ...thế là các đệ răp răp làm .
Người loa..loa thông báo ..kẻ thì ngồi báo là rằm sau có thánh nhân xuất hiện
Thống nhất thế giới giang hồ qui về 1 mối .....
- và ngày đó đã đến ....trăng bắt đầu sáng ..quần hùng đến rất đông để chờ người
Dẫn dắt ..chờ 1 canh giờ lại 2 canh giờ .....3,..4....5....6....chẳng thấy núi rung cửa
Mở ..thì đám đệ ...la lên chắc đại huynh gặp chuyện chẳng lành ..thế là hô toáng
Như binh chủng tư vi ,bói dịch mỗi người cái búa kiem đao cậy cửa hang động
Đều hư hết binh khí . Đành alo nhờ đội khoan cắt bê tông đến đục phá gần 1 tiếng
Mới mở tung cánh cửa ra.cảnh tượng kinh hoàng.. đại sư huynh ....thoi thóp ...thở
thềo thào....nói ...sao bìa là bí kiếp võ công trong toàn ...thế phòng the không à ....
- trong đó có 1 đệ la lên giời..ơi đại huynh . bọn đệ đi chơi quán "ôm bia " họ hay
Đưa lém như ngoài vẽ bìa khác để it bị phát hiện .không phải bít kiếp đâu ....
Võ công gì mà đại huynh giấu làm mém mất mạng. Vừa nói đám đệ lấy cây khiêng
" vị cưu nhân độ thế ra khỏi , " và chụp bình oXY đưa lên xe cấp cứu ...
..chuyện " giấu" cứ ngờ là quí hay có thật thường gặp ở ngoài đời...lém ...
...Thôi chuồn không khéo lại bị phi đá chit lun .....