tính tính tình tang tang tang
harumi
04/05/2014
Tính tính tính tình tang tang tang
Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan
Trôi nó trôi bềnh bồng...
Sửa bởi cobemuadong: 04/05/2014 - 12:43
HuuDuyenSeGap
04/05/2014
Ông trăng í a nằm nghiêng
ông trăng í a nằm nghiêng
í a í a nằm nghiêng
nhân gian í a nằm nghiêng....
ông trăng í a nằm nghiêng
í a í a nằm nghiêng
nhân gian í a nằm nghiêng....
harumi
04/05/2014
cuộc đời mình như chiếc thuyền nan, trôi nó trôi bềnh bồng ...
mưa vẫn rơi...
Sửa bởi cobemuadong: 04/05/2014 - 14:44
mưa vẫn rơi...
Sửa bởi cobemuadong: 04/05/2014 - 14:44
harumi
02/07/2014
Về quê, 5 cô cháu trên 1 chiếc xe đạp mini đi dạo chơi công viên, 1 đứa nhỏ nhất ngồi lên ghi đông tay lái, 1 đứa ngồi cùng yên xe đạp với cô, 2 đứa ngồi đằng sau. Lúc về tới nhà :
" suốt ngày chơi với con nít, người ta bằng tuổi mình thì chồng con rồi, còn mình ở đây mà đú với lũ trẻ con "
" mà con bé này nó cũng tài chiều bọn trẻ con, tụi trẻ cứ nhìn thấy côX về là nhao nhao chạy ra ôm vai bá cổ nhảy lên lưng "
Chiều ra xóm chơi với tụi nhóc, đang nô đùa vui, bỗng một giọng nói vang lên :
" thế này thì bao giờ mới lấy được chồng hả em, người ta thì yêu đương hẹn hò cà phê cà pháo, còn em ở đây mà nô với con nít "
" hơ, kệ em, liên quan chi tới anh " ??
" sắp 30 tới nơi, già rồi đấy, ko lấy nhanh thì chẳng thằng nào nó thèm rước đâu "
" cô ơi cô, đằng kia có cái này hay lắm cô ạ "
" thế hả, ở đâu, đi ..." quay bước luôn...
Ông anh hàng xóm lắc đầu bó tay
hơ hơ, chơi với tụi con nít vẫn thấy khoái nhứt Một ngày vui
dù đã qua tuổi xì tin nhưng vẫn khoái nghe bài này
Sửa bởi harumi: 02/07/2014 - 21:55
" suốt ngày chơi với con nít, người ta bằng tuổi mình thì chồng con rồi, còn mình ở đây mà đú với lũ trẻ con "
" mà con bé này nó cũng tài chiều bọn trẻ con, tụi trẻ cứ nhìn thấy côX về là nhao nhao chạy ra ôm vai bá cổ nhảy lên lưng "
Chiều ra xóm chơi với tụi nhóc, đang nô đùa vui, bỗng một giọng nói vang lên :
" thế này thì bao giờ mới lấy được chồng hả em, người ta thì yêu đương hẹn hò cà phê cà pháo, còn em ở đây mà nô với con nít "
" hơ, kệ em, liên quan chi tới anh " ??
" sắp 30 tới nơi, già rồi đấy, ko lấy nhanh thì chẳng thằng nào nó thèm rước đâu "
" cô ơi cô, đằng kia có cái này hay lắm cô ạ "
" thế hả, ở đâu, đi ..." quay bước luôn...
Ông anh hàng xóm lắc đầu bó tay
hơ hơ, chơi với tụi con nít vẫn thấy khoái nhứt Một ngày vui
dù đã qua tuổi xì tin nhưng vẫn khoái nghe bài này
Sửa bởi harumi: 02/07/2014 - 21:55